Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

LỜI MỘT NGƯỜI MẸ HONGKONG GỬI CON TRONG KHÓI SÚNG


Trân Tấn

NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI CỦA NĂM

"Mẹ của 1 nhân viên cứu thương tọa kháng đòi gặp con chiều nay":

"Mẹ đây con trai cưng! Con phải phấn chấn lên, nhất định phải kiên cường lên. Hiểu chưa?
Chăm sóc tốt bản thân và chăm lo cho những người cạnh con".

"... Khó nói quá, tôi không biết phải nói gì nữa
 
Con trai, con là bảo bối tâm can của mẹ, mẹ thương con lắm. Con nhớ bảo trọng nhe con. Đừng để mình bị thương, cũng đừng để mọi người bị thương nữa. Con mà bị thương ở đâu mẹ đau lòng lắm. con là 1 phần của mẹ. Mẹ mong con bình yên".

"Mẹ biết con là đứa trẻ cư xử rất phải phép và khiêm nhường. Con rất giỏi chăm lo cho bạn bè. Dù cho có gì xảy ra mẹ mong con bình yên. Sau này khi mẹ gặp lại con, không bị xây xát gì là ước mơ lớn nhất của mẹ".

"Sau này con sẽ trưởng thành khỏe mạnh và hạnh phúc. Khi giai đoạn khó khăn này qua đi, ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Con trai, con phải sống với mẹ nhé, mẹ con mình phải có nhau, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, không biết khi nào kết thúc ở HK".

"Hongkong giờ thật là khủng hoảng nhân đạo. Mẹ tức giận lắm, không phải chỉ con mẹ phải đối mặt, những đứa trẻ khác cũng vậy!"

"Bình.. an.. nhe.. con!!"


Nguồn: Trang Dù Vàng dịch.
 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét