Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Thưu giãn cuối tuần: PARK HANG SEO TÌM THẤY NGƯỜI ANH THẤT LẠC


Nguyễn Quang Lập

PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG:


Park Hang Seo đã tìm ra người anh trai của mình bị thất lạc sang Việt Nam trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều 1950-1953. Ông chính là nhà phê bình Ngô Thảo, nhân vật chính trong bài thơ: " Em bé Triều Tiên" của Tố Hữu- " Em bé Tiều Tiên ơi/ mẹ của em đâu rồi/ Tìm đâu mẹ của em/ có ai đây mà hỏi/ Giặc bốn bề lửa khói.."

HE HE!





3 nhận xét :

  1. Cách đây 2 năm, tự nhiên tung ra cái tin ông Tổng thư kí Hội đồng Liên hiệp quốc Ban Ki Moon về Hà Tây nhận họ , thế rồi im lặng từ đó đến nay mà chẳng ai biết đúng hay sai . Nay lại Park Hang Seo nhận ra người anh thất lạc. Xem ra câu Thành ngữ " Thấy người sang bắt quàng làm họ" cũng luôn luôn đúng .

    Trả lờiXóa
  2. Thầy Park giúp đội tuyển VN vô địch AFF cúp 2018. Thầy giúp hàng triệu người VN "quên đi cái nghèo". Thầy còn dùng tiền thưởng cá nhân của mình làm từ thiện, trong khi chưa hề thấy một ông/bà "lãnh đạo" VN nào làm việc này. Bao giờ thầy giúp VN vô địch về kinh tế? Ngưỡng mộ thầy!

    Trả lờiXóa
  3. Hóa ra ông Ngô Thảo lại mang họ Park, tìm được là vui rồi.

    Trả lờiXóa