Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Lưu Trọng Văn: HÃY SỜ GÁY MÌNH TRƯỚC, ÔNG NGỌ DUY HIỂU NHÉ


Lưu Trọng Văn

Hãy sờ gáy mình trước, thưa Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!

Ông Ngọ Duy Hiểu PCT TLĐLĐ VN khi đề cập đến việc sẽ ra đời tổ chức công đoàn độc lập, đã nói tại QH:

"Chúng tôi có một số điều lo ngại, rằng nếu không cẩn thận, tổ chức này sẽ hình thành một loại tổ chức công đoàn gọi là công đoàn vàng. Ở đó giới chủ tự thành lập lên, sau đó thao túng, biến công đoàn ấy là tay chân của giới chủ”.


Ông Hiểu lưu ý khả năng một loại tổ chức nữa là đại diện người lao động nhưng tham gia để thực hiện hoạt động chính trị và chống phá, gây phức tạp cho trật tự an toàn xã hội. Ông nói tiếp:

“Đây là các vấn đề mà chúng ta cần có giải pháp ngăn chặn. Chúng tôi rất ủng hộ tổ chức đại diện người lao động ra đời nhưng đó phải là một tổ chức thực sự vì người lao động, cùng người lao động hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp”.

Dạ, gã từng là công đoàn viên của tổ chức CĐ của ông và hơn thế nữa, gã từng là phóng viên của báo Lao động cơ quan ngôn luận của tổ chức CĐ của ông, xin thưa với ông là gã quá rành tổ chức CĐ ấy là thế nào rồi ạ.

Ông hãy xem lại tổ chức CĐ của mình có thực sự vì người lao động, bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa đã? Có làm cảnh mông má hình thức cho các tổ chức chính trị khác thậm chí cho cả giới chủ tư bản đỏ, tư bản đen hiện nay không đã?

Gã nghe ông dạy đời cho các CĐ độc lập tương lai mà thấy buồn cười. Xin CĐ của ông hãy thực hiện ngay cái điều ông lên giọng dạy dỗ các CĐ của người lao động do chính người lao động chọn đi!

Theo gã, đó mới chính là điều lo ngại nhất mà ông nên lo ngại.

Còn chuyện ông lên lớp giáo huấn rằng CĐ độc lập không được làm chính trị thì xin thưa với ông duyên cớ gì CĐ của ông được quyền là một tổ chức đoàn thể chính trị còn CĐ khác lại không?

Hơn nữa ông quá ấu trĩ về chính trị dẫn đến không hiểu bản chất chính trị là gì.

Giản đơn chính trị trước hết là: Bảo vệ quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc của con người.

Nếu CĐ không thực hiện các mục đích trên thì nó tồn tại làm đếch gì?!

14 nhận xét :

  1. Nghe phó chủ tịch Hiếu nói sao thấy lố bịch vậy ta?! Nếu công đoàn của các vị thực lòng vì dân thì đâu có gì phải sợ này sợ kia. Tổ chức nào không làm được việc thì phải bị đào thải, có thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thử hỏi Công đoàn từ trước đến nay làm được cái gì ngoài chuyện bưng bô, ăn theo nói leo? Nói mà không thấy nhục hay sao?

      Xóa
    2. Thằng này sinh năm 1972, trước là giáo viên trường Luật. Sau nhờ cùng quê Thanh hóa với Phạm Quang Nghị, nên được Nghị đưa về thành đoàn, sau đó làm bí thư thành đoàn, rồi vào Thành ủy, Những mon men leo vào Quốc hội khóa trước, nhưng trượt vỏ chuối. Khóa này thầy trò rút kinh nghiệm ứng cử lại và trúng. Được đưa về chuyên trách một thời gian, nhảy ra làm phó chủ tịch công đoàn VN. những thằng ghế nào cũng ngồi được, chắc chắn chẳng biết làm gì.

      Xóa
    3. Loại người như thằng này lại đòi dạy dỗ các tổ chức khác đại diện cho công nhân ư? Hãy câm mõm lại Hiểu nhá! Người lao động chúng tao không có đại diện như mày.

      Xóa
  2. Dễ hiểu thôi,nếu công đoàn độc lập thật sự ra đời thì nồi gạo của "công đoàn đảng" sẽ bị mất hết.
    Còn đâu được ăn trên ngồi trốc,cơm bưng nước rót nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Trước có cô nào đó đi nứơc ngoài ăn cắp đồ về nước lên TV dậy văn hoá... Nay lại một thằng lưu manh đầu trộm , đuôi cướp 60 , 70 năm đè đầu công nhân lại dòi dậy công nhân khi họ được quyền tổ chức CĐ riêng của họ . Đúng là chuyện chỉ có ở VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải bạn nhắc đến cô KT - " kiều nữ hai ngón " khá nổi danh đó không . Sau mấy vụ làm ăn tai tiếng , cổ về nước lại được thăng chức và nay vẫn chường mặt trên truyền hình đó . Mặt dầy lắm , không chút liêm sỉ , chẳng biết ngượng là gì . Đúng là , cái nước mình nó thế !

      Xóa
    2. Bạn nói chuẩn đấy, cơ chế 'nhà mình' nó thế mà!

      Xóa
  4. Phó chủ tịch công đoàn Hiếu nên nhớ rằng, dân vn vốn dĩ yêu đất nước, họ sẽ không đồng lõa cùng bất cứ kẻ xấu nào để chống lại đất nước, có chăng chỉ là chống lại những kẻ hại dân, bán nước, tiếp tay cho giặc. Nếu thực sự vì dân sao phải lo kiểu trẻ trâu như vậy? Dừng ngay thái độ coi thường dân!

    Trả lờiXóa
  5. Lại lộ diện một thằng vừa điên vừa khùng , đầu óc tăm tối . Thật đúng là " Trông bản mặt mà bắt hình dong " .

    Trả lờiXóa
  6. Mong rằng ngân sách nhà nước đừng cung cấp cho tất cả các công đoàn

    Trả lờiXóa
  7. Mang nặng tư duy cổ hủ , lạc hậu và bảo thủ ( nịnh khéo ) mà ngồi vào ghế nghị viện thì làm sao mà đất nước đổi mới , tiến lên được .

    Trả lờiXóa
  8. Xưa , nghị chủ yếu là gật ( kể cả ngủ gật ) ; Nay ngoài gật , thêm cái tố chất nâng bi ; Họ không tôn trọng quyền chính đáng của người dân như trong Hiến pháp đã quy định .

    Trả lờiXóa
  9. Công đoàn của Hiểu là loại cây kiểng, vô tích sự, tôi chưa thấy bao gời đứng về phía người lao động cả!

    Trả lờiXóa