Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

LS Nguyễn Danh Huế: TRẢ THÙ DÂN VÀ DẰN MẶT DÂN?



TRẢ THÙ DÂN VÀ DẰN MẶT DÂN?

Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh bị người dân phản đối kịch liệt vì họ cho rằng việc triển khai dự án không đúng qui định pháp luật và không đảm bảo khoảng cách, quá gần khu dân cư thôn Chân Lạc.

Vụ việc kéo dài rất lâu nhưng chưa được giải quyết. Một số người dân lên tiếng phải đối thì bị xã hội đen doạ giết, đơn dân gửi đi khắp nơi nhưng bặt vô âm tín.

Rồi hôm nay, 6 người dân lương thiện bị lôi ra xét xử với các tội danh “giữ người trái pháp luật” và “gây rối trật tự công cộng” sau khi họ đã bị bắt giam nửa năm nay vì một vụ tập trung yêu cầu chính quyền làm rõ danh tính một người lạ mà dân cho là “công an giả”. Hai trong số họ sau khi bị giam giữ đã hoá bệnh thần kinh.

Những lời buộc tội mơ hồ và không có căn cứ pháp luật đã được các luật sư chỉ ra đầy thuyết phục và kiểm sát viên tại phiên toà dùng bài cùn là “bảo lưu quan điểm và không đối đáp”. Thậm chí sau khi bị các luật sư dồn cho cứng họng thì vị này còn nổi khùng đề nghị toà tăng nặng thêm hình phạt cho bị cáo. Thật nực cười là những người giữ quyền công tố và giám sát việc thực thi pháp luật lại không biết dùng luật!






Sau phần nghị án, toà án huyện Yên Phong đã bỏ qua tất cả các căn cứ pháp lý đưa ra một bản án vô lý đến không thể tin nổi, những người dân hiền lành, thậm chí đang bị tâm thần cũng bị tuyên mức án cao chót vót. Các bị cáo càng có luật sư bào chữa thì càng bị nặng hơn. Họ đang dằn mặt nhân dân rằng ngoan ngoãn nhận tội thì đỡ chứ cãi thì chỉ có đường chết hay sao? 

Nhân dân đã đổ biết bao xương máu để dựng nên chính quyền này nhưng toà án và viện kiểm sát Yên Phong hãy thử hỏi họ đã đối xử với nhân dân hôm nay ra sao?

Một phiên toà xử 6 người dân tay không tấc sắt mà huy động lực lượng công an quá hùng hậu, phong toả đường và đặt cả thiết bị phá sóng trong toà án. 

Nếu có kẻ nào đang hí hửng vì thắng dân thì hãy nhớ điều này: Mất dân là mất tất cả và hôm nay tôi thấy đau xót vì sau phiên toà, hàng trăm người dân phẫn uất, gào thét phản đối phiên toà. Có lẽ kết quả phiên toà đã làm mất rất nhiều dân, không tin thì các ông hãy về thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong mà hỏi!

Kẻ nào mà làm hàm oan người vô tội hãy nhớ, LUẬT NHÂN QUẢ SẼ ĐẾN RẤT SỚM. Hãy chờ nhé!

(Tan toà, nhìn những người dân tội nghiệp với những gương mặt đen nhẹm, còm cõi gào thét trong bất lực mà không thể cầm lòng. Rất mong mọi người chia sẻ bài viết này)
 

7 nhận xét :

  1. Y chang bọn mafia thôi.
    Muốn cướp "ổn định" thì phải đe doạ,dằn mặt,khủng bố những người phản đối.

    Trả lờiXóa
  2. Dân trong tình trạng "khốn đốn" như vầy sao các vị không đưa lên mạng để những công dân tử tế tìm cách giúp họ? Những trường hợp quan chức quá lỗ mãng, lưu manh "ăn không từ một thứ gì" thì nhất định không thể tha cho chúng! Đây là việc cần làm ngay với hy vọng hạn chế được những hậu quả đáng tiếc xảy ra cho cá nhân và gia đình họ! Cám ơn Ls Nguyễn Danh Huê!

    Trả lờiXóa
  3. Kẻ nào mà làm hàm oan người vô tội hãy nhớ,
    LUẬT NHÂN QUẢ SẼ ĐẾN RẤT SỚM.
    Hãy chờ nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Trời ơi ! Sao chính quyền lại nỡ đối xử tàn nhẫn , độc ác , vô luân vô pháp với Dân như vậy !

    Trả lờiXóa
  5. Vậy mà cứ bắt dân tin
    Dân tưởng Nhà Nước bị điên mất rồi!
    Vậy mà cứ tán dân vui
    Xem ra Đài,Báo ngủ vùi trong mơ!

    HƯƠNG DƯƠNG THU

    Trả lờiXóa
  6. Bản chất của chế độ thể hiện rõ nhất ở việc làm của các cơ quan : Công an , Tòa án , Viện kiểm sát . Ông chánh án ở Yên phong , Bắc ninh đã chứng tỏ cho dân chúng biết nhà nước của các ông ấy thực sự là của dân , do dân vì dân như thế nào .

    Trả lờiXóa
  7. Cảm phục và cảm ơn LS Nguyễn Danh Huế. Ở Xứ ta, luật pháp, tòa án, công an,..., đều là công cụ. Nhân tính còn lại quá hẻo, vị chánh tòa nọ mới xù lông xù cánh ghê tởm và độc ác đến vậy...Hắn ta còn đáng thương hơn những người dân hiền lành chưa thể tự vệ...

    Trả lờiXóa