Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Lê Thanh Hoàng: BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ “MUA” MỘT NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH!


Lê Thanh Hoàng
15 - 6 - 2018

300, 800, HAY BAO NHIÊU TIỀN 
ĐỂ “MUA” MỘT NGƯỜI ĐI BIỂU TÌNH!

Sau năm ngày từ hôm chủ nhật 10/6, nay tôi lại viết vì “tiếng lòng”! Có quá nhiều thông tin từ dòng báo chính thống, họ đã gán ghép cho người xuống đường để phản đối “99 năm đặc khu” hôm chủ nhật vừa qua là nhận tiền, là bạo loạn, là quấy rối... 

SỰ THẬT TỪ ĐOÀN NGƯỜI CÓ TÔI ĐI CÙNG

Sáng hôm đó (10/6) tôi nhập vào đoàn đông trước UBND TpHCM lúc 8h30 hay hơn tý, tôi đã đồng hành cùng đoàn trên ngàn người đi một vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, rồi xuôi Pasteur lên Lê Duẫn, lại có đoàn đông cùng nhập đoàn, tiếp tục rẽ về Hai Bà Trưng về hướng Tân Định. Đến ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - HBT đoàn khựng lại vì rào chắn kẽm gai và cscđ nên đoàn rẽ trái về Nguyễn Đình Chiểu. Đó chính là lộ trình có tôi đi cùng từ lúc hơn 8h cho đến 12h15 thì tôi tách đoàn.

CÓ HAY KHÔNG VIỆC KÍCH ĐỘNG HAY THUÊ TRẢ TIỀN ĐỂ BT?

Ở đoàn nào, ở đâu, ra sao thì tôi không biết. Riêng đoàn có tôi đi rất ôn hoà, chỉ đi và hô vang những lời phản đối. Trước, sau, và hai bên hông luôn có các lực lượng chức năng áp sát kềm cặp nhưng không hề có hành hung hay bắt người. Nhưng có rất nhiều em trẻ, bịt khẩu trang, đeo túi xách chéo dây vai trà trộn và luôn quan sát mọi động thái của dòng người. Chính tôi, tôi tham gia với nhiều lý do, trong đó có luôn lý do xem có ai kích động hay đưa nhận tiền, trả công để đi biểu tình. 

Tôi xin thưa cùng các bạn rằng: KHÔNG NÊN XÚC PHẠM NHÂN DÂN NỮA BẰNG GIỌNG ĐIỆU BAO NĂM NAY: VIỆT TÂN XÚI GIỤC TRẢ TIỀN! Lỗi thời và sẽ làm cho dân nổi giận đó, và một khi dân đã nỗi giận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra! 

Cho đến giờ này, “tôi vẫn là tôi” vẫn chưa có ai xúi giục hay lôi kéo! Và cũng chưa có an ninh hay ai “hỏi thăm” mời mọc gì tôi. Nhưng, tôi biết họ đã đánh động đến những người thân, gia đình tôi. 

VÀ DÂN CÓ CÒN XUỐNG ĐƯỜNG NỮA KHÔNG? 

Tôi tin chắc, dân mình sẽ còn xuống đường nữa, và ngày càng đông hơn dù họ biết sẽ có đàn áp, bắt bớ, đánh đập, tù tội... Vì sao vậy? 

Vì họ yêu nước theo cách nghĩ của dân thôi! Vì họ không còn tin vào chính quyền tham nhũng này nữa; Vì họ thấy nguy cơ của Trung cộng. Vì họ thấy không còn an toàn với môi trường xã hội này nữa... Có hàng trăm lý do, mà lý do đói nghèo, khó khăn trong cuộc sống và sự giàu có của cán bộ chính quyền này kinh khủng quá! Đó là sự bất công mà ai cũng nhìn thấy.






Tôi, với nghề báo tôi đã đi nhiều nơi, đã đến với những “chuồng-gà-công-nhân” ở Bình Dương, Đồng Nai, các kcn tại TpHCM này... Họ, công nhân mà sống đời tăm tối, không có tương lai. Còn nông dân các tỉnh miền Tây nam bộ, miền Trung, Tây nguyên... họ đã cơ cực nắng sương để kiếm cơm với mồ hôi, nước mắt... 

Tôi tạm gác chuyện BẤT CÔNG, vì xã hội nào, thể chế nào cũng có. Thế nhưng, chế độ hiện tại việc bất công này nó lộ liễu và tàn ác quá! Nên dân đã ngộ ra từ những điều mắt thấy, tai nghe. Tôi xin các người đừng chụp mũ phản động lên đầu dân nữa, mà hãy nhìn thằng vào nguyên nhân gốc rễ, cái lõi nằm ở đâu mà giải quyết, để tháo cái ngòi nổ đang âm ỉ từ dân. 

Tôi yêu đất nước này, tôi yêu dân tộc này, tôi yêu thương bản thân tôi và gia đình, người thân yêu của tôi... 

Nên tôi không thể hủy hoại thân xác này chỉ với 300 hay 500 ngàn... Và tôi luôn tin, chắc chắn rằng tiền không thể mua được LÒNG YÊU NƯỚC!

 

18 nhận xét :

  1. Đối với cả ngàn cả vạn người đi Bt, nói dùng tiền để mua họ chỉ có bên CQ mới dám nói như vậy . CQ bắt và lọc ra được vài người bảo là có nhận tiền rồi nhân rộng ra cả đoàn hàng vạn người . Những người không nhận tiền cảm thấy bị xúc phạm và nực cười . Giọng điệu cũ rích mà cứ đem ra xài . Lố bịch quá . Chẳng còn làm cho ai tin nổi nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi người cho tiền là người của chính phủ đấy ,bạn muốn biết hỏi ai đã học C 500 Hà Đông , bài nghiệp vụ cơ bản của công an mà , đúng là gắp lửa bỏ tay người ..

      Xóa
    2. Chẳng lẽ lòng dân "tin yêu đảng" đến mức vài ba trăm ngàn là đã chấp nhận bỏ đảng để theo "thế lực thù địch" sao? Vậy thì đảng nên tự lấy mo đeo lên mặt cho bớt nhục nhã.

      Xóa
  2. Nhà nước nói thì không tin được! Dân chẳng ai tin cả! Thì nhà nước cứ nói! Dân không tin là không tin! Thế thopoi! Thời gian qua đã chứng minh luận điệu của báo chính thống là nhảm nhí! Nhảm nhí từ quá lâu rồi! Đến bây giờ chẳng ai có cái suy nghĩ đàng hoàng với các báo chí thống cả!

    Trả lờiXóa
  3. Có một sự thật là các nhà lãnh đạo đang mất tinh thần, hoang mang, sợ hãi! Bỗng dưng trên một chục tỉnh thành phố thức tỉnh! Rồi thì phong trào thức tỉnh sẽ lan rộng trên khắp nước! Ác mộng của lãnh đạo!

    Trả lờiXóa
  4. Sao bảo rằng tàu khựa nhiều tiền lắm thế thì nói quan thầy đưa tiền để dân Việt Nam yêu nước biểu tình "KHÔNG PHẢn ĐỐI" hoặc "HOAN HÔ tàu cộng cướp nước" xem ai thắng ai?

    Trả lờiXóa
  5. Anh rể tôi, tiến sĩ tốt nghiệp tại Liên Xô năm 1974, bức xúc nói nặng: "Đất nước này nay như một đống cứt!". Vậy nhân dân xuống đường là do họ chịu không nổi thôi. Mấy trăm ngàn tiền Hồ, chả ai thèm với tư cách của những người đấu tranh cho dân chủ.
    Nhân thể, về lời mỉa mai của những ai đó "dân chủ cuội"? Nhưng tôi thà thích dân chủ cuội hơn là đám tham nhũng đích thật.

    Trả lờiXóa
  6. Rất đúng! Nhân dân không còn tin vào chính quyền tham nhũng này nữa cho nên họ không cho phép ai lấy danh nghĩa họ để hoạch định chính sách cho dân, cho nước. Bao nhiêu quyết sách lớn do một số người quyết định đã để lại cả núi nợ nần cho dân cho nước thì thử hỏi họ có đáng để dân ủy thác không. bao nhiêu tập đoàn kinh tế, bao nhiêu quả đấm thép đều thất bại thảm hại. Giờ cũng những người ấy, tổ chức ấy ra quyết định tái cơ cấu nền kinh tế, sát nhập cùng bán đổ bán tháo quĩ công cho tư nhân và nước ngoài. Lại mở đường cho tham nhũng. Rốt cuộc dân có nai lưng ra làm vẫn nghèo khổ còn cán bộ chính quyền kiểu ra chính sách gì cũng lợi dụng giàu có nứt đố đổ tường. Bất công lại muốn đẻ thêm bất công. Nói thật, lãnh đạo thời nay đại đa số mất đạo đức, không tin nổi họ đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết hay quá ! Rất thẳng thắn, trung thực, khách quan vfa cũng rất công bằng trước nhân tình thế thái của " Sự kiện chính trị ngày mùng 10 tháng 6 năm 2018."! 300 nghìn. 500 nghìn hay 800 nghìn Việt Nam đồng , thậm chí cao hơn nữa trả cho một mạng người đi biểu tình... có ai dám liều lĩnh chấp nhận giá đó không ?!
    Xin rất cảm ơn Anh (Chị) Lê Thanh Hoàng đã nói thay nỗi niềm suy nghĩ và trăn trở của hàng triệu đồng bào ta trước nguy cơ đất nước và dân tộc ta trở thành thuộc quốc và nô lệ vĩnh viễn của Bọn Giặc Tầu !
    Xin cảm ơn Chú TỄU !

    Trả lờiXóa
  8. Không ai còn đủ kiên nhẫn và thời gian để nghe lái luận điệu "thế lực thù địch xúi giục" "đi biểu tình vì tiền" nữa.
    Những kẻ nào nguỵ biện với cái giọng điệu đó lá thiển cận nhất, chưa kể là phản động và không đáng làm người VN nữa rồi.
    Hãy nhìn vào mặt và thái độ biểu cảm của người biểu tình. Đó có phải là của những kẻ đi làm mướn để được trả công? Hà cớ gì người ta phải bỏ ra cả ngày chịu nắng, nóng, kể cả nguy cơ bị bạo hành để đối lấy vào trăm ngàn tiền công, nhất là những người già nua, tu hành và trẻ nít? Không lẽ (gia đình) họ để họ liều lĩnh dại dột đến mức ấy? hãy đọc những khẩu hiệu họ viết, nhất là những khẩu hiệu viết tay luộm thuộm và không chuyên nghiệp, đó có phaỉ là những câu nói có chỉ đạo, hay là tiếng nói phát xuất từ trái tim của những người yêu nước nồng nàn và vô cùng khó chịu với tình trạng hiện nay ở VN?
    Các tay bồi bút hãy suy nghĩ trước khi đặt bút viết ra những câu nói thiển cận và sai sự thật chỉ thấy ở những kẻ "lương tâm không bằng lương tháng"

    Trả lờiXóa
  9. Người dân có biết Việt Tân là thằng éo nào đâu. Nói dân bị Việt Tân xúi giục là xúc phạm. Đa số bà con Việt kiều là yêu nước và họ cũng không rủa xả vô văn hoá như vài ông Việt kiều thù dai tức lâu. Dân sẽ có ngày điên lên do bị báo chính thống nhà ta vu khống đấy lầy tiền của Việt Tân đấy. Nói như vậy là hỗn, xúc phạm nặng nề, tựa như hành vi bị luật an ninh mạng vừa thông qua quy định đấy.

    Trả lờiXóa
  10. Thôi thì cứ tin là dân nhận tiền của bọn PĐ đi bt đi.
    Vậy, hãy nhân số tiền lên xem nào?
    mỗi người 300.000 đồng
    khoảng 20.000 người đi bt
    Vậy số tiền mà bọn PĐ nó chi ra là:
    300.000 x 20.000= 6.000.000.000 đồng
    Mọt luọng tiền không nhỏ cả về giá trị và kích thước. Vậy ai, khi nào, chỗ nào thực hiện việc phân phát tiền này? mà bí mật thế, mà CQ không bắt được vậy.

    Trả lờiXóa
  11. Nói đến tiền thì sực nhớ đến cái video các anh cảnh sát cơ động cởi bỏ quần áo đầu hàng nhân dân. Bộ quần áo trang bị cho các anh cảnh sát cơ động gồm rất nhiều thứ, nhìn các anh ấy cởi bỏ trang phục mà thấy giống như người mẫu trong hậu trường thay những bộ quần áo đắt tiền! Bộ quần áo của các anh cảnh sát cơ động chắc cũng đến vài trăm đô la chứ chẳng chơi! Đàn áp dân mà trang bị còn hơn ra trận mạc! Hay đây là trận mạc đánh dân bảo vệ tầu? Mà lấy tiền của dân trang bị phương tiện đánh dân thì phũ phàng quá nhỉ!

    Trả lờiXóa
  12. Cái đảng này, các nhà nước này, cái quốc hội này không thể tin được! Ai cũng muốn tin lãnh đạo của đất nước, nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không tin được! Các ông các bà ấy cất lên tiếng nói thì dân đã muốn tắt ti vi rồi! Đôi khi người dân cũng cố gắng nghe, song không phải là nghe để hiểu điều họ nói, mà nghe để cảnh giác xem họ sẽ giở trò gì? Thí dụ như cái vụ đặc khu, chính người dân phát hiện ra họ sắp đưa dân vào tròng, một cổ đến 5, 6 cái tròng! Rồi đến luật an ninh mạng, mấy ngày nay người dân cười ông thượng tướng đại biểu Võ Trọng Việt và Ủy ban thường vụ Quốc hội dốt nát, vô trách nhiệm, lừa bịp...cười xong rồi mới thấy ta đang ở dưới mấy tầng địa ngục!!!!
    Sự tin tưởng đã mất rồi thì không thể nói với nhau một lời nào!

    Trả lờiXóa
  13. Khủng khiếp! Công an huyện sẽ được cấp trực thăng, tên lửa! Để chống Tầu? Bố bảo!
    Chỉ có thể là để đàn áp dân. Chưa bao giờ thấy đất nước này bị đảng, chính quyền quân sự hóa như ngày nay. Báo hiệu ngày tàn chế độ?

    Trả lờiXóa
  14. Nhân câu chuyện này tôi xin góp thêm 1 ý kiến với bộ công an:
    Được biết sắp tới đây :công an xã cũng sẽ được trang bị súng...gì gì nữa ! tôi xin thông tin 1 câu chuyện nhỏ để các bạn thấy là công an xã làm nhiệm vụ gì ???
    Chuyện của dân tố cáo chính quyền thì nhiều nhiều lắm,tôi đơn cử 1 thí dụ nhỏ:
    Nhân dân ở Ba vì tố cáo :1 bí thư đảng ủy xã Thái hòa lấn chiếm đất công xây nhà trái phép...trước khi đưa lên công luận,tôi đến hiện trường để xác minh sự thật:trong lúc tôi cùng cộng sự đang ghi hình,chụp ảnh...thì 1 tên CA xã Thái hòa ra vặn vẹo tôi...
    Tôi đã trực tiếp gặp lãnh đạo công an huyện Ba vì phản ảnh việc này,tôi yêu cầu làm rõ tên Thanh(CA xã Thái hòa),báo cáo và xin lỗi,nhưng đến nay CA huyện chưa có trả lời gì ??Tôi tiếp tục xử lý vụ này ! tôi thấy không thể cho CA xã quyền hành gì ghê gớm hơn được ! họ không làm đúng nhiệm vụ là giữ bình yên cho xã hội mà chỉ là những kẻ bảo vệ cho mấy tên tham nhũng !

    Trả lờiXóa
  15. KÍNH GỬI ANH LÊ THANH HOÀNG
    Tôi rất tin tưởng và kính phục những tâm tư của anh khi anh đã dũng cảm tham gia đoàn biểu tình không ngoài mục đích nào ngoài tình yêu nước và trách nhiệm của một công dân đối với đất nuóc.
    Mấy hôm nay một số tờ báo giải thích lý do mà người dân biểu tình, do kẻ “xấu” xúi dục, do mua chuộc...
    Thưa các vị Tổng biên tập các toà báo, trên 700 tờ báo chính thống và hàng nghìn cán bộ tuyên giáo và truyền thông ăn lương của dân mà chịu thua mấy kẻ “xấu” với số lượng nhỏ đó sao.? an hư vậy các vị mà những người ăn hại của dân, cần đuổi cổ các vị.
    Kính thưa các nhà lãnh đạo cao siêu
    Người dân sẽ không tin các vị và sx tiếp tục biểu tình vì cái hình anh thực tế mà chính các vị đã nói ra: Con lãnh đạo mới 19 tuổi mà đã có biệt phủ hàng ngàn m2, những núi tài sản của các vị, những chiếc ghế thơm của con cháu các vị.
    KHÔNG CẦN AI XÚI ĐÂU, CHÍNH CÁC VỊ ĐANG XÚI DÂN BIẺU TÌNH

    Trả lờiXóa
  16. Cứ mỗi lần dân biểu tình thì đảng chính phủ lại vống lên nói xấu dân là "tụ tập đông người", là "nhận tiền" này khác. Ối giời! Đảng chính phủ nói mãi nghe phát chán, dân biết là nói láo rồi! Nhưng cứ một bài nói láo dùng hoài nghe nhàm tai lắm! Đổi bài khác đi! Có một bài dùng mãi nguười ta lại bảo đảng chính phủ nói láo không biết ngượng mồm! Phải đổi bài khác nghe cho nó lạ tai chứ!

    Trả lờiXóa