Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

TRI ÂN VÀ TƯỞNG NHỚ GIÁO SƯ PHAN ĐÌNH DIỆU


Giáo sư, Nhà toán học PHAN ĐÌNH DIỆU, sinh năm 1936 tại Can Lộc, Hà Tĩnh vừa qua đời hồi 10h sáng nay (13/5/2018) tại Hà Nội. Hưởng thọ 83 tuổi.

Ông là nhà khoa học tài năng và tâm huyết đã làm hết sức mình để đưa bằng được internet vào nước ta, xóa đi mọi u mê dằng dặc cả thế kỷ. Phan Đình Diệu còn là một trí thức phản biện hàng đầu ở VN suốt nhiều thập kỷ.

Tin ông từ trần, sau vài phút được lan truyền trên mạng xã hội đã gây chấn động lớn. Mọi người đã nhắc đến Giáo sư với niềm tri ân, tưởng nhớ và xót thương.
22h07 ngày 13/5/2018.
Nguyen Huu Phuc Vô cùng thương tiếc một Nhân sĩ lớn của đất nước ra đi.

Long Ta Hiếm nhà khoa học VN giỏi chuyên môn lại luôn tâm huyết và đau đáu với chính sự nước nhà như Ông !

Hưng Phạm Ngọc RIP ông, nhà khoa học từng đứng thẳng lưng đòi đa nguyên từ những ngày tăm tối.

Nguyễn Thế Thanh Kính cẩn nghiêng mình thương tiêc một trí thức lớn rất đáng kinh trọng của đất nước !

Thai Duong Người như Cụ sống muôn người thương chết muôn người tiếc ! Một đời vinh quang hạnh phúc chân chính , không mấy người có được!

Hà Khánh Vân Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho linh hồn bác ấy sớm siêu thoát, vãng sinh nơi Tây phương cực lạc.

Phan Cao Quang Anh R.I.P chú, người chiến sĩ kiên cường

Bùi Công Tự Vô cùng thương tiếc ông Phan.

Trung Tran Ky Xin gửi lời chia buồn thống thiết đến gia đình giáo sư Phan Đình Diệu

Huu Nguyen Thành kính chia buồn cùng gia đình giáo sư Phan Đình Diệu.

Tuyền Nguyễn Quang Vô cùng thương tiếc GS Phan Đình Diệu- Một nhà khoa học tài năng và nhân cách !

Hà Tuấn Anh Vô cùng thương tiếc GS Phan Đình Diệu, một người yêu nước, một nhân cách, một nhà khoa học lớn...

Đinh Nho Hùng Xin chia buồn cùng gia đình ông, người đã dùng toán học chứng minh chủ nghĩa cộng sản ko thể tồn tại!

Xuyen Nguyen Van Vô cùng thương tiếc GS, một NHÀ KHOA HỌC CHÂN CHÍNH, KẺ SĨ NƯỚC VIỆT !

Ngọc Nguyễn Kính cẩn cúi đầu vĩnh biệt giáo sư Phan Đình Diệu. NAM MÔ ADIDAPHAT.

Pham Quang Tuan Xin thành kính phân ưu cùng gia quyến.


Khanh Tram Nguyen Thi Thương tiếc ông, nhà khoa học tài năng và đức độ. Thành Kính Phân ưu!

Ngọc Sơn Trần Vô cùng thương tiếc một nhà khoa học tài danh và bản lĩnh.

Lã Duy Lan Vô cùng thương tiếc nhà toán học khả kính. Cầu mong linh hồn Ông được mau chóng về cõi Niết bàn!

Trần Trung Thời sinh viên, tôi có 1 người bạn cùng lớp là học trò của GS Zaslavsky, người Do Thái sinh ở Nga. Ông kể rằng ông cùng Phan Đình Diệu là thành viên một nhóm NCS ở ĐH QG Moskva (MGU), và trong nhóm này Phan Đình Diệu là người giỏi nhất.

Hà Đỗ Một trí thức chân chính xứng đáng sống trong lòng dân tộc việt nam

Giao Hoàng Vô cùng thương tiếc Giáo Sư ! Ông không chỉ là Nhà toán học, Ông còn là một Nhà lý luận chính trị sắc bén về thể chế. Ông là một trí thức yêu nước, luôn trăn trở về vận mệnh Dân tộc. Xin kính cẩn cúi đầu trước Vong linh Ông ! Cầu chúc Ông an lành nơi Vĩnh Hằng.

Mai Thanh Sơn Vậy là đất nước lại mất thêm một người con ưu tú. Cầu mong cho hương linh ông sớm được siêu thoát.

Nguyễn Thanh Lợi Ông cũng là đại biểu quốc hội đấu tranh cho dân chủ.

Trần Huy Quang Vĩnh biệt một nhân cách lớn và một nhà khoa học lớn.

Đinh Đức Kính tiễn nhà giáo, nhà khoa học chân chính. Xin chia buồn cùng gia đình!

Xuân Đài Vô cùng thương tiếc một tài năng lớn một nhân cách lớn…

Văn Huy Lê Xin Vĩnh biệt Anh! Cầu mong cho linh hồn anh siêu thoát ở cõi Vĩnh hằng .

Dongngan Doduc Biết danh ông từ ba mươi năm trước, cũng biết ông là nhà phản biện cứng cỏi khiến nhiều người e ngại .Hôm nay ông ra đi đẻ lai trong lòng những người biết về ông sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn!

Lương Định Xin thắp nén tâm hương tiễn biệt ông và cầu cho mau siêu thoát về miền cực lạc.

ThanhTu Nguyen Xin được nghiêng mình vĩnh biệt chú Diệu, nhà khoa học chân chính, một nhân cách lớn, bạn thân của ba mình. Vô cùng nhớ thương Chú!

Trương Lợi Xin kính trọng tiễn biệt Ông ! Người có công lớn trong sự khai sáng dân mình.

Nguyễn Quốc Tuấn : Vĩnh biệt Ông, một người chính trực và tài năng lớn. Ông rất thân thiết với Ông Nguyễn Kiến Giang, đã khá nhiều lần trao đổi với ông Kiến Giang về dân chủ, xã hội dân sự và nhà nước pháp quyền, nhất là thời kỳ ông còn ở bộ phận tư vấn cho thủ tướng.

Thuan Nguyen : RIP GS Phan Đình Diệu - Một trong những người có công lớn trong việc đưa internet vào VN.

Nguyễn Thuỷ Xin kính cẩn vĩnh biệt Nhà giáo nhà KH Phan Đình Diệu về cõi vĩnh hằng . Một tài năng một Nhân cách cao đẹp .

Minh Nguyễn Xin được thắp nén hương lòng đến CỤ, một nhân cách lớn, Cụ đã từ chối vào đảng với câu nói nổi tiếng: "Tôi giữ lòng tự trọng thì không vào đảng."

Tiet Hung Thai RiP. Một tâm hồn đáng kính.

Nhu Thanh Le · Thương tiếc vĩnh biệt GS Phan Đình Diệu! Cầu mong GS được siêu thoát và an nghỉ nơi vĩnh hằng!

Chu Văn Sơn Lại một trí thức tinh hoa ra đi ! Tiếc thay !

Vu Ngoc Tien Thành kính phân ưu cùng gia đình giáo sư Phan Đình Diệu!...

Đàm Chu Văn Xin vĩnh biệt Giáo sư PHAM ĐÌNH DIỆU!

Tien Duc Tran Vô cùng thương tiếc giáo sư Phan Đình Diệu, một nhà khoa học tài ba, một trí thức đích thực. Cầu mong cho ông được hưởng mọi niềm sung sướng ở cõi Vĩnh Hằng. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến. A Di Đà Phật.

Thi Đào Vĩnh biệt một nhà khoa học xuất sắc, một người đã nhận ra thực trạng hư hỏng của XH Việt Nam, dám cất lên tiếng nói phản biện từ rất sớm. Gần như tất cả những gì chúng tôi nói hôm nay (và bị những cái đầu lú lẫn, theo đuôi Trung Cộng quy là suy thoái, phản động, thù địch) thì thực ra ông đã nói từ gần 30 năm trước.

Batinh Vietnam Vĩnh biệt Nhà trí thức Việt Nam chân chính!

Dạ Ngân Cầu cho anh linh con người vĩ đại này thanh thản.

Minh Nguyen Nguyen Vĩnh biệt giáo sư Phan Đình Diệu!

Nhi Dũ Lưu Thương tiếc một trí thức tinh hoa khả kính!!!

Quang Pham Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Ông, Một nhà khoa học tài năng, một nhân cách lớn, một tính cách cương nghị.

Lê Viết Bình · Vô cùng thương tiếc Giáo sư Phan Đình Diệu!

Mac Văn Trang Thương tiếc và biết ơn nhà khoa học chân chính có tấm lòng vì dân vì nước

Xin được chia buồn với Gia đình Gs Phan đình Diêu và chị Hương trước sự mất mát to lớn này. Mong linh hồn anh Diệu sớm siêu thoát. Namoadidaphat namo ...

Ngoke Suong · Xin được chia buồn với Gia đình Gs Phan đình Diêu và chị Hương trước sự mất mát to lớn này. Mong linh hồn anh Diệu sớm siêu thoát. Namoadidaphat namo ..


Vinh Nguyen Van Thành kính chia nỗi buồn sâu sắc với gia đình ông Phan Đình Diệu - một trí thức tài ba, dấn thân. Sự đóng góp của ông là mang lại nhiều kiến thức mở mang, có ích lợi rất nhiều cho con người Việt Nam chúng ta.

Nguyễn Khôi Một người Hiền đã ra đi... mong Việt Nam có nhiều Giáo sư - Tiến sĩ như Phan Đình Diệu...Kính viếng !

Hoàng Vũ Thuật Vĩnh biệt Nhà trí thức Việt Nam chân chính - Phan Đình Diệu!

Từ Sâm Khi chúng ta đọc từ internét và fb hãy nhớ về giáo sư...

Nguyễn Cảnh Thuỵ Vĩnh biệt GS Phan Đình Diệu, nhà toán học, một trí thức minh triết!

Giao Trần Vô cùng thương tiế trước sự ra đi của GS ; xin chia buồn cùng gia đình !

Khac Thuan Dinh Ông là anh trai ông Phan Đình Ứng nguyên cán bộ Viện nc Hán Nôm. Nhờ ông mà Viên nc Hán Nôm có được dự án về tin học hóa Hán Nôm và là một viện nc đầu tiên có máy tính đánh được chữ Hắn trên máy tính... Vĩnh biệt và tri ân GS

Nguyen Dang Hung Cho tôi xin thắp một nến hương và kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu một bậc trí thức chân chính và mẫn thiệp của đất Đại Việt thời hiện đại…

Phuong Lien LE Tưởng nhớ giáo sư Phan Đình Diệu , tôi rất kính phục ông từ những công trình của ông đã cống hiến cho khoa học và đất nước. Cầu mong ông được an giấc thanh thản nơi vĩnh hằng cực lạc.

Bần Tăng Thương tiêc GS Phan Đình Diệu, người có bài viết trong sách "Thầy Nghệ" thời CCRĐ rất chân thực Xin chia buồn cùng gia đình

Quang Ái Phạm Thế là Người đã ra đi,
Mang theo tất cả những gì buồn vui...
Thế gian còn lại ngậm ngùi,
Lại lầm lũi sống kiếp người tối tăm!

Trần Đức Tiến Hồi mình làm biên tập viên ở một tờ tạp chí chuyên ngành, những bài của giáo sư PĐD gửi đến không phải sửa một chữ. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh ông!

Hoang Hung Cầu chúc hương hồn ông siêu thăng! Một nén tâm hương từ xa xôi vọng đến linh cữu ông

Khôi Ngô MInh Xin vĩnh biệt GS mà tôi vô cùng kính trọng!!!

Phuong Lan Ton Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt nhà khoa học tài năng và chân chính. Xin chia buồn với tang quyến, gia đình anh Phan Đình Ứng, hàng xóm một thời ở Thành Công.

Chu Mộng Long. VĨNH BIỆT ĐẠI TRÍ THỨC PHAN ĐÌNH DIỆU

Ông là xứng danh được tôn vinh là một trong những đại trí thức Việt.

Ông là nhà khoa học lớn. Nhưng ông cũng là nhà phản biện xã hội lỗi lạc. Ông dám cất lên tiếng nói thẳng thắn vì vận mệnh quốc gia, dân tộc. Những bài viết của ông có tính khai sáng thật sự!

Loại trí thức dù viết cả ngàn trang sách, cả trăm công trình học thuật nhưng làm ngơ trước vận mệnh quốc gia dân tộc thì loại trí thức đó cũng chỉ là phường giá áo túi cơm, háo danh. Và tôi tin hàng ngàn trang sách, cả trăm công trình đó chẳng có ích nước lợi dân gì. Sự thật, những trang sách, những công trình đó chỉ để tác giả thủ dâm và một nhóm người tung hô, tán tụng để ăn theo. Loại này đông như quân Nguyên. Chính chúng góp phần ngốn sạch ngân sách.

Rất tiếc, trí thức như Phan Đình Diệu rất ít. Ông là hạt ngọc giữa cái bể chứa ô nhiễm của hàng vạn giáo sư dỏm.

Vĩnh biệt ông. Trân trọng những đóng góp của ông cho quốc gia dân tộc.

Đức Bảo Phạm Tôi nhớ mãi phát biểu nổi tiếng của Giáo sư Phan Đình Diệu trong một phiên thảo luận của Quốc hội khóa VI đại ý: Đồng chí Lê Duẩn rất vĩ đại nhưng đồng chí sẽ vĩ đại hơn nếu sau khi thống nhất Đất nước đồng chí xin từ chức! Có lẽ vì thế ông không được tiếp tục làm Đại biểu Quốc hội khóa sau. Vĩnh biệt người trí thức lớn chân chính đáng kính. Cầu cho ông được siêu sinh tịnh độ vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc!

Hạng Phạm Văn Nguòi Trí Thức Chân Chính..tâm hương..kính tiển biệt..

Thiếu Khanh Vô cùng thương tiếc Giáo sư Phan Đình Diệu.

Vuong Chi Lan Vô cùng thương tiếc Giáo sư Phan Đình Diệu

Diep Le Thi Ngoc Kính viếng vị giáo sư yêu nước.

Lưu Trọng Văn Từ ba mươi năm trước gs đã nói về trí thông minh nhân tạo, câu chuyện của hôm nay. Thật tuyệt vời.

Hoang Kim Oanh Ngưỡng mộ và vô cùng thương tiếc. Thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Thai D. Nguyen THÀNH KÍNH PHÂN ƯU. Xin cám ơn anh chia sẻ. GS Diệu đã đề lại ánh sáng cho Việt Nam tiến lên.

Khổng Hy Thiêm Xin được nghiêng mình trước vong linh một trí thức chân chính....!

Hoang Nguyen Vô cùng thương tiếc GS Phan Đình Diệu, người có công lớn trong việc phát triển nghành CNTT ở VN, xin chia buồn cùng gia đình

HVan Le Nhà trí thức tôi rất kính trọng!

Khiem Ich Pham Xin bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương GS.PHAN ĐÌNH DIỆU,một nhà khoa học tài năng,một nhân cách lớn

Khanh Tram Nguyen Thi Thương tiếc ông, nhà khoa học tài năng và đức độ, người công dân chân chính,hết mình với trách nhiệm trước những vấn đề sinh tử của thời cuộc. Thành Kính Phân Ưu !

Ngô Thị Hồng Lâm Xin được bày tỏ lòng tiếc thương cầu nguyện hương linh ông,người thầy một nhân cách lớn về miền cực lạc.

Nguyễn Đắc Xuân Giới nghiên cứu khoa học Việt Nam rất tự hào Việt Nam có nhà khoa học Phan Đình Diệu. Vì thế khi được tin ông qua đời hầu như ai cũng thương tiếc. Tôi chỉ được gặp ông vài ba lần. Lần thứ nhất ông vào Huế dự một Hội thảo khoa hoc, tôi được Ban tổ chức hội thảo mời thuyết minh Huế cho các nhà khoa học nên được gặp ông. Lần thứ hai tôi được gặp ông khi đến thăm BS Nguyễn Khắc Viện ở Hà Nội. Lần thư ba tôi hân hạnh được cùng ông tham dự Hội thảo Khoa học Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ Thế kỷ XVI đến Thế kỷ XIX tổ chức tại Thanh Hóa (10-2008). Lần nầy tôi được gần ông và được ông khen quan điểm lịch sử của tôi về Triều Nguyễn. Ông chuyên về khoa học vật lý nhưng rất am hiểu các ngành khoa học xã hội. Cho nên lời khen của ông tôi nhớ đời. Trong giờ phút vĩnh biệt ông, từ Huế xa xôi tôi kính cẩn cầu nguyện hương linh ông sớm về cõi vĩnh hằng. Và, xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Phan Đình Diệu và gia đình.

Hạng Phạm Văn Nguòi Hiền Tài Phan Đình Diệu..khi sinh thời gần ba mươi năm truóc anhchiDieu đến thăm tại Đà nẵng..rồi Hà nội nhiều lần tâm tình đời sống với quí anh Văn Như Cuong,Nguyễn Kiến Giang ,Pham Xuân Nguyên..Guong mặt ít vui luôn đăm chiêu từ tốn tâm tình..Người luôn được mời gọi vào tổ chức..nhưng anh Diệu chỉ là Nguòi Trí Thức Hiền Tài nghĩ suy vận nước trong cách tự trọng hiến dâng trí tuệ..sau .Kính nhớ ...





9 nhận xét :

  1. Vĩnh biệt ông,nhà khoa học lớn,người góp phần tích cực đưa nền văn minh nhân loại vào VN,!

    Trả lờiXóa
  2. Ông đã sống đời đáng sống . Đã làm những việc đáng làm . Đã để lại cho đời một di sản quí giá ! Nguyện cầu cho Linh Hồn Ông an nghỉ chốn ngàn thu ! Thành kính Phân Ưu cùng Tang Quyến !

    Trả lờiXóa
  3. Thật sự đây mới là trí thức, chứ không phải cục phân

    Trả lờiXóa
  4. Xin vĩnh biệt một bậc trí thức chân chính.

    Trả lờiXóa
  5. Kính nhớ GS. Phan Đình Diệu. Tôi được GS nói cho nghe nhiều điều. Khi tham gia bàn thảo về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho thời kỳ 1990 - 2000, cũng như các lần khai hội ở Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, GS nhất quán quan điểm là phải nhận thức lại, gác lại các khẩu hiệu đương thời và chê trách những người cứ viện dẫn các nhà kinh điển của chủ nghĩa cách chúng ta đến 150 năm. Thế nào tôi cũng có cơ hội để đưa chúng đến bạn đọc. Tiếc là không thực hiện được khi GS còn trên dương thế. Xin GS tha lỗi, tôi không thể một mình làm được việc này.

    Trả lờiXóa
  6. Vô cùng thương tiếc GS. Phan Đình Diệu, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn của Việt Nam. Nhớ mãi những năm 1980 được tham gia những seminar của GS tại Trung tâm nghiên cứu hệ thống và quản lý, Viện Tính toán và Điều khiển, rồi giai đoạn 1996-1998 trực tiếp được làm việc dưới sự chỉ đạo của GS tại Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình quốc gia về CNTT 1996-2000. Có lần bị ốm, ông gọi điện bảo cho đưa xe của ông đến chở tôi đi làm... Tôi chưa gặp nhà lãnh đạo nào, một trí thức nào cư xử với anh em như ông. Cũng từng nghe ông phê phán về chiến lược "4 quả đấm thép" mà ông gọi là "4 quả đấm bùn" và giờ tôi đang viết một bài nhắc chút qua chuyện đấy... còn rất nhiều chuyện. nhớ lần thăm ông tết cách đây 2 năm, lúc ông đã yếu rất nhiều, ông vẫn tươi cười trò chuyện, động viên lũ làm khoa học, quản lý trẻ hơn là chúng tôi...
    Kính cẩn nghiêng mình cầu mong ông siêu thoát, với nụ cười ấp áp và kiên nghị luôn nở trên môi
    Nguyễn Thanh Tuyên
    Bộ TT&TT

    Trả lờiXóa
  7. Xin được chia buồn cùng gia đình và muôn dân nước Việt. Kính chúc Giáo sư, ở Cõi Vĩnh hằng, vợi bớt buồn đau và tiếc thương cho Đất nước: những trí thức đích thực như ông nếu được dâng hiến toàn bộ tâm huyết và tài năng cho Dân tộc, thì Việt Nam ta đâu nhếch nhác, tang thương và nhục nhã như bây giờ...

    Trả lờiXóa
  8. Hôm qua 5/13/2018, đọc Báo Tiếng Dân, GS Nguyễn Đăng Hưng có báo Tin Buồn: GS Phan Đình Diệu đã mãn phần tại nhà riêng ở Hanoi, sau một cơn bạo bệnh. Trang Tễu của TS Nguyễn Xuân Diện cũng có báo tin buồn nầy.

    Lần cuối tôi gặp lại anh Diệu, vào năm 1974 hay 1975, tại nhà riêng của cố GS Bùi Trọng Liễu (1934-2010) tại Antony, ngoại ô thành phố Paris. Khi anh Liễu mãn phần tôi ngụ tại Seattle, WA nên được tin buồn về anh Liễu rất trễ.


    Nhớ lại chúng tôi có chụp chung một ảnh lưu niệm gồm có Phan Đình Diệu, Bùi Trọng Liễu và một anh GS Toán đến từ Bỉ mà tôi không nhớ tên. Trước khi chụp hình lưu niệm, anh Diệu có hỏi tôi một câu rất chân thành "anh có dám chụp hình với tôi hay không?, có lẽ anh lo vì tôi đến từ Saigon".

    Anh Diệu có khoe là anh cỏ sửa thảo chương, đôi chúc, bắn hạ được U2 của Mỹ, lúc đó anh chỉ là Phó giám đốc một chương trình Điện Toán Hanoi, có lẽ Anh Diệu không đủ 'hồng' dù thừa 'chuyên' để điều khiển một chương trình vào tầm cở nầy. Anh Diệu tốt nghiệp Toán tại Moscowa.

    Sau đó anh Diệu phải đi các tỉnh bên Pháp để nói chuyện về Điện Toán, Phần tôi, đại diện IREM Paris, do GS André Revuz thuộc Đại Học Paris Pierre et Marie Curies, xuống Toulouse dự một Seminaire Pour Les Professeurs de Mathématiques.

    Nhớ hai anh Bùi Trọng Liễu và Phan Đình Diệu, hai nhà Toán Học Việt Nam, anh Liễu học tại Pháp, phu nhân là một người Pháp, có lần chị Liễu trách, 'mấy toi nói lẹ quá moi nghe không kịp'. Hai ông bà có hai cháu trai. Lúc còn sanh tiền, anh Liễu cỏ gởi biếu tấm ảnh chụp ba cha con trong trang phục GS Dại Học Paris, nên biết thêm chị Liễu, GS Toán Trung Học, cũng học xong TS Toán.

    Lúc Tổng Thống De Gaule lập 12 Chairs de Professeur, anh Liễu nhận được một danh dự trong dịp đó. Ngoài ra còn có một vị khác là GS Phạm Mậu Quân. Tôi được hân hạnh học tại ĐHKH Saigon với người em của GS Quân, là GS Phạm Tấn Hoàng, thầy chỉ dạy một năm, xong trở về Pháp.

    Sau khi anh Diệu trở về Hanoi, tôi qua Seattle, WA nên mất liên lac. Chỉ thấy có một lần anh Diệu ký vào một bản kiến nghị gì đó.

    Cũng như gia đình anh Bùi Trọng Liễu, hai con Trai và Gái của anh Phan Đình Diệu cũng học hành thành tài, noi chí hướng của Cha.

    Trả lờiXóa
  9. Vô cùng thương tiếc GS Phan đình Diệu - 1 trí thức chân chính tài nằng của đất nước - đã về cỏi vĩnh hằng để lại nhiều thương nhớ khôn nguôi cho gia đình, người thân, bạn bè trong nước và nước ngoài.

    Trả lờiXóa