Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

Viện Hàn lâm KHXH VN: VIỆN TRIẾT HỌC CHÁY NGÙN NGỤT TRONG ĐÊM


Hà Nội: Viện Triết học bốc khói nghi ngút,
người đi đường hoảng sợ

VietNamnet
06/04/2018 00:08 GMT+7

Khói bốc nghi ngút từ Viện Triết học trên đường Láng Hạ trong đêm khiến người đi đường hoảng sợ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22h30 tối 5/4 tại Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội ở số 59 đường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội).

Tầng tum của Viện bốc cháy, khói nghi ngút bốc ra ngoài khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Một người phụ nữ đi ngang qua vội báo bảo vệ của tòa nhà và lực lượng PCCC.

Khu vực xảy ra vụ cháy

Phòng CS PCCC số 2 đã điều 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khoảng 15 phút sau đám cháy được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện

Do không có người ở trong nên vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê.


Lực lượng PCCC được huy động

Người dân hoảng sợ khi khói bốc ra từ Viện Triết học

Trần Thường - Ảnh: L.Hoàng
_______________________

Hà Nội: Cháy tầng 5 tòa nhà Viện Triết học

Hoàng Hải
Soha
05/04/2018 23:50


Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.

Tối muộn 5/4, người dân lưu thông trên phố Láng Hạ (Hà Nội) phát hiện khói đen nghi ngút bốc lên từ căn phòng trên tầng 5 tòa nhà Viện Triết học.

Khoảng 22h ngày 5/4, người dân lưu thông trên phố Láng Hạ (Hà Nội) phát hiện khói đen nghi ngút bốc lên từ phòng tầng 5 tòa nhà Viện Triết học.

Phát hiện có cháy, người dân đã tri hô và báo cho lực lượng chức năng cùng bảo vệ toà nhà.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 3 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Đến khoảng 22h45, hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế và dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát PCCC tiếp cận và khống chế vụ hỏa hoạn.



theo Trí Thức Trẻ

14 nhận xét :

  1. lính chữa cháy của 2 thành phố lớn (Hà nội, Sài gòn) không biết có thời gian chợp mắt không ta? lần cháy này hình như không bị thiệt hại về người nhưng ... tài liệu quí giá thì sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cái quái gì là quý giá trong cái viện quốc doanh trời ơi này? Cái gì quí đã bán ve chai hoặc giao nộp về...Yên kinh rồi!

      Xóa
    2. Điềm báo là "cụ" rùa Hồ Gươm đã đi theo Các mác- Lê nin rồi.

      Xóa
  2. Liên tục cháy nổ trong thời gian gần đây, CA cần điều tra xem có phải âm mưu phá hoại gây mất ổn định xã hội không ?

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ cháy hết các "trước tác" của Mark, Lenin, Mao và Nguyễn rồi. Tiếc thật!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết mẹ! Qua tàu thỉnh kinh thôi! Chừng vài ngàn tỷ chứ mấy!

      Xóa
  4. Điềm gì đây mà từ đầu năm tới nay cháy liên tục khắp nơi nhỉ? Hay là hiệu ứng lan tỏa của lò tôn.

    Trả lờiXóa
  5. Chắc là cháy cái mớ kinh điển mác lênin rồi! Biết thế đem mà bán ve chai từ trước thì hay!

    Trả lờiXóa
  6. Nếu như cháy hết mấy cuốn mác lê thì không nên coi đó là "thiệt hại về tài sản".

    Trả lờiXóa
  7. thời buổi kỹ thuật số rồi, mấy kinh điển Mác - Lênin là số hóa hết rồi, sợ cháy cổ văn thôi :v

    Trả lờiXóa
  8. Có khi cháy tiền cũng nên! Mấy thằng quan giờ khôn lắm, tiền bẩn nó không chứa ở nhà, bao giờ rửa tiền xong nó mới đem về nhà cất vào két sắt! Tiền bẩn nó chứa ở cơ quan vì nó sợ đối thủ chơi nó! Thậm chí đồng bọn của nó cũng chơi nó nữa! Thảo khấu đều cùng một giuộc cả!

    Trả lờiXóa
  9. Nhà cháy do "chập điện", cũng bởi dây điện treo lung tung như ổ nhện, thợ điện thì làm cẩu thả không đủ tiêu chuẩn an toàn. Còn con người trong xã hội ta do bội thực chủ nghĩa xã hội, hầu hết cũng bị "chập điện".

    Trả lờiXóa
  10. Tầng 5 tòa nhà này chủ yếu là nơi nấu nướng phục vụ ăn trưa cho viện này. Chắc mấy cô phục vụ thắp hương nên bị như thế

    Trả lờiXóa
  11. Có tài liệu Quốc quý nào bị đốt không? Liên quan tới biên giới, hải đảo không? Lo quá!

    Trả lờiXóa