Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

CUỘC CHIA TAY HIẾM CÓ GIỮA THỜI THỔ TẢ

Bệnh nhân và các thầy thuốc đã chia tay ông Trí theo cách như thế này.
Đây là cuộc chia tay cảm động hiếm có - Ảnh: BVCC.

Cuộc chia tay hiếm có 
khi Bác sĩ Nguyễn Anh Trí về hưu

Tuổi trẻ
02/10/2017 23:39 GMT+7

TTO - Hàng trăm bệnh nhân đã chờ kết thúc buổi chào cờ sáng thứ 2, 2-10 để chia tay một người đặc biệt: cựu Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư Nguyễn Anh Trí, ông Trí chính thức nghỉ hưu từ ngày 1-10.

​Vụ Bio-Rad: Viện Huyết học - truyền máu T.Ư phủ nhận
Viện trưởng Viện Huyết học kêu gọi người mẹ bỏ rơi con quay lại
Hơn 10 người đến nhận nuôi em bé bị bỏ rơi tại Viện Huyết học

Là một người miền Trung, đồng nghiệp và bệnh nhân đánh giá ông Trí đã mang nhiều tính cách của 'người miền Trung" khi làm Viện trưởng.


Tuy nhiên trong khoảng 10 năm làm Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư, ông Trí và các cộng sự đã làm thay đổi bệnh viện này với nhiều cải cách hiếm bệnh viện làm được, như:

- Nâng số giường bệnh lên gấp 3 lần

- Đưa rất nhiều kỹ thuật mới vào điều trị ung thư máu

- Thay đổi cách vận động hiến máu với hàng loạt chương trình như lễ hội xuân hồng, hành trình đỏ...

Từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo của ngành huyết học truyền máu đặc biệt là ở khu vực miền Bắc, nâng tỷ lệ máu hiến tặng từ người tình nguyện lên chiếm đa số trong tổng số máu sử dụng trong điều trị cho người bệnh.

Buổi chia tay đặc biệt cảm động và có nhiều giọt nước mắt khi giáo sư Trí đã đến từng phòng ban chia tay cán bộ nhân viện.

Rời nhiệm sở, ông Trí có thời gian chuyên tâm làm nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, trước đó trong kỳ bầu cử Quốc hội 2016 ông là người tự ứng cử duy nhất trúng cử.

Trên trang cá nhân của nhiều thầy thuốc Viện huyết học truyền máu T.Ư hôm nay đã dành những tình cảm đặc biệt cho cựu Viện trưởng.

Họ nói ông vẫn sẽ làm việc, sau cuộc chia tay hiếm có này.

Xem những hình ảnh cảm động khi bác sĩ, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân của Viện huyết học và truyền máu Trung ương chia tay giáo sư bác sĩ Nguyễn Anh T









                                                                                                       
LAN ANH

22 nhận xét :

  1. Quá hiếm hoi trong nền Y đức thổ tả XHCN Việt nam .Xin bái phục .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước mong đến lúc nào đó đám người rời khỏi Tam Đình ra về "Làm người tử tế" sẽ có những giọt nước mắt lưu luyến của người dân nhỉ?

      Xóa
  2. Cần gì những danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Nhà giáo nhân dân"

    Trả lờiXóa
  3. Ông Trí là GS lẽ ra ông phải ở lại thêm 10 năm nữa như quy định chung của lãnh đạo các ngành và lực lượng vũ trang chứ nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vẫn 10 năm, nhưng không làm quản lý, chỉ làm chuyên môn.

      Xóa
  4. Hỡi các quan tham đây là di sản của một nhân cách còn với các người là sự phỉ nhổ tới muôn đời sau .

    Trả lờiXóa
  5. Tướng CA đến tuổi hưu còn được đề nghị lưu nhiệm . Bác sĩ giỏi thì lại không được như thế . Ngành Y thừa thuốc giỏi hay sao ? Bác sĩ Trần Đông A gần 80 ở Saigon vẫn tham gia cùng các Bác sĩ trẻ mổ cho bệnh nhân . Hy vọng Bs Nguyễn Anh Trí chưa đến nỗi gác tài năng !

    Trả lờiXóa
  6. Một người thầy thuốc có tâm có tầm GS Trí thì cần gì những danh hiệu hão như TTND, kể ra nếu Kim Tiến có 1 phần y đức của GS Trí thì dân được nhờ.

    Trả lờiXóa
  7. Đây có lẻ là trường hợp hiếm có 1 bác sĩ như đãi cát tìm vàng của 1 xã hội nhiễu nhương từng có các câu truyền dân gian qua miệng mọi quan hệ xin cho tốt xấu đều có đồng tiền đi trước ...
    "Đồng tiền là tiên là phật,
    Là sức bật của tuổi trẻ
    Là sức khỏe của tuổi già
    Là cái đà của danh vọng
    Là cại cái lọng của bao che
    Là cái ô của công lý
    Là...hết ý...

    Trả lờiXóa
  8. Bà BT Kim Tiến khi nhìn cảnh này chắc cũng ước, khi mình về hưu cũng được như này!
    Những người tài giỏi và có tâm như GS Trí thì nên giữ lại ít nhất dăm năm nữa.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi rất muốn tin đây một cuộc chia tay thực sự xuất phát từ lòng chân thành của các bác sỹ, nhân viên và bệnh nhân Viện Huyết học giành cho GS Trí. Chúc Ông hạnh phúc trong trang mới của cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  10. Một bác sĩ giỏi như thế, có tấm lòng đẹp như thế mà không thấy bà Tiến yêu cầu ông ở lại cống hiến, thậm chí không có có một lời chào đồng nghiệp về hưu! Hôm nọ có tấm ảnh bà Tiến nằm ngáy khò khò giữa buổi họp! Đẹp mặt nhỉ!

    Trả lờiXóa
  11. Chị ơi chị ngủ cho ngon
    Đừng lo mấy vụ cỏn con làm gì!
    Dân đen mắt toét, chân chì
    Chúng ngu không hiểu mới đi kêu trời

    Chuyện buôn thuốc giả kiếm lời
    Bở ăn như thế mấy người bỏ qua?
    Vụ này xui xẻo lộ ra
    Coi như kinh nghiệm lấy đà…vụ sau

    Chúng kêu bác sĩ tiêm đau
    Bởi không đút lót cũng đâu đáng phiền!
    “Lương Y” đâu phải thánh hiền:
    Làm gì cũng phải có tiền trao tay

    Chuyện cưa chân lộn mới đây
    Ui da- ai đúng tối ngày được đâu?
    May chưa cưa lộn lên đầu
    Phúc cho “chúng nó” khỏi chầu Diêm Vương

    Bệnh nhân bốn mạng một giường
    Hoặc nằm dưới đất – bình thường mà thôi:
    Tại vì dân số sinh sôi
    Người đông nên phải ghép đôi, nằm sàn…

    Chuyện tiêm nhầm thuốc chết oan
    Nhỏ như con kiến! Chớ bàn chị nha!
    Trứng kia còn lộn nữa là
    Con người cũng vậy – ai mà chẳng sai

    Dạo này chúng hét điếc tai:
    “Bà nên từ chức”- kêu hoài cũng thôi!
    Ghế to mình vẫn cứ ngồi
    Chúng kêu khản cổ thế rồi cũng câm

    Chị ơi chị cứ yên tâm
    Quyền uy chị hãy cứ cầm trong tay
    Đợi qua cơn sóng gió này
    Chị em mình lại đến ngày bội thu

    Ngủ ngon nhé chị
    Sao những người như Kim Tiến không về nghỉ đi cho dân được nhờ, dân không cần loại người này mà cần GS Trí.

    Trả lờiXóa
  12. Không phải đi tìm đâu xa,bồ tát,tiên, phật là đây,tấm gương lớn cho tất cả chúng ta soi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nước ta có cụ ĐM là bồ tát rồi!

      Xóa
    2. Tôi không muốn làm mất chút niềm tin nhỏ nhoi của đồng bào về một vài tấm gương tốt của quan chức cộng sản, nên đã định không nói gì, nhưng vì thấy mọi người ca ngợi nhiều quá, bị lừa nhiều quá nên buộc phải nói. Xin thưa, ông Nguyễn Anh Trí "diễn" đấy ạ. Tôi xin kể một câu chuyện, qua đó mọi người tự đánh giá về nhân cách ông Trí.
      Năm 1993, ông Trí và một số cán bộ y tế được qua Nhật học tập về chuyên môn. Toàn bộ chi phí chính phủ Nhật đài thọ, họ còn cho đoàn cán bộ y tế vào siêu thị mua các nhu yếu phẩm, về đưa phiếu mua hàng là họ thanh toán cho. Ông trí là Trưởng đoàn, là người chịu trách nhiệm lo việc này. Ông Trí bao giờ cũng mang rất nhiều phiếu mua hàng về để thanh toán với phía Nhật, khiến họ ngạc nhiên. Rồi một lần, vì không thạo tiếng Nhật, ông ấy mang tới một lô phiếu thanh toán mua băng vệ sinh phụ nữ và quần áo lót nữ (Đoàn VN đi học ở Nhật toàn nam giới). Thế là phía Nhật phát hiện ra mánh lới của ông Trí. Thì ra, ông Trí nhặt các phiếu mua hàng mà người ta vứt vào thùng rác, đem về để thanh toán với người Nhật. Phía Nhật đã gọi cả đoàn lên cảnh cáo và họ dọa, nếu còn làm thế, họ sẽ báo với Sứ quán VN
      Một con người tư cách như vậy, liệu có thể tốt đến mức khi về hưu cán bộ thi nhau khóc lóc cứ như cha chết không, tôi "phổ nghi" lắm! Chưa kể, ông Trí là Đại biểu Quốc hội tự ứng cử duy nhất trúng cử, thì tôi càng nghi ngờ tư cách của ông. Ở VN ai cũng biết rằng muốn vào QH, nếu không có mươi "tĩ" lót tay thì quên đi (như bà Châu Thị Thu Nga, khai là mất 30 tỹ), hoặc phải thuộc ê kíp phe nhóm nào đó, đâu có "bỗng dưng thành ông nghị" thế. Vả lại, nếu đã là dân chuyên môn xịn, thì chả ai thiết gì cái danh đại biểu QH mà đi ứng cử làm gì.

      Xóa
  13. sao buổi chia tay lại nề nếp vậy ta? chúc bác sĩ khỏe mạnh, bình an và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho dân!

    Trả lờiXóa
  14. Nếu tôi là "lãnh đạo" thì chắc chắn tôi mời ông Trí thay Kim Tiến (hay còn gọi là"Kim Tiêm",hay có thể gọi là "Kiếm Tiền"!
    Chẳng biết ý kiến của tôi có đúng hay không,nhưng tôi tin rằng:Những người thầy thuốc,những người bệnh nhân có lương tri thì sẽ đồng ý với tôi đấy !

    Trả lờiXóa
  15. Ông Trí trông còn khoẻ mạnh, rất phong độ, Mong rằng về làm dân ông vẫn tiếp tục sự nghiệp cứu người, cho đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi.

    Trả lờiXóa