Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 05/10/2017)



ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 05/10/2017)

1. Thanh Niên có bài: "Cục trưởng bị cách chức vì Formosa vẫn làm Phó đoàn kiểm tra Formosa". (Có vẻ điên rồ nhưng thực tế thì ở đất nước Việt Nam của chúng ta, điều này lại trở thành một việc hết sức bình thường). https://goo.gl/SYchNY

2. Liên quan đến chuyện dân phản đối chôn hải sản chết ở Hà Tĩnh, tờ Vietnamnet đưa tin: "Hà Tĩnh: Dân vây xe tải chở cá mực thối rữa chôn gần bờ đê". https://goo.gl/ZaCbqP

3. Chuyện Vingroup, Vinschool "làm ăn" trong lĩnh vực giáo dục cũng nóng sốt trên báo chí và mạng xã hội. Phía Vinschool đã có những lời nói, hành động mang tính độc tài/độc quyền, phụ huynh học sinh phản đối chuyện tăng học phí thì lại bị Vingroup suỵt công an, cụ thể là PC 50 (CS chống tội phạm công nghệ cao) đã gửi "giấy mời" cho các phụ huynh viết bài phản đối Vin. (Từ một tranh chấp dân sự thuần túy nhưng cách mà công an hăng hái vào cuộc để bịt miệng dư luận có nét giống cách Tân Hiệp Ruồi tống cổ khách hàng vào tù. Rất nhiều những bê bối về chuyện Vin tung tiền mua báo chí, truyền thông được dân mạng tung ra. Dùng công an, truyền thông mua chuộc để chống lại khách hàng là chiêu bài quen thuộc của những tập đoàn làm ăn dựa theo phe nhóm, sân sau).

4. Cũng liên quan đến giáo dục là câu chuyện về những nội quy, những góc khuất và kiểu giáo dục khác người của trường Lương Thế Vinh ở Hà Nội. Rất nhiều phụ huynh, học sinh đã đăng đàn tố cáo trường này "chảnh chó", nội quy như trong tù và kiểu ép học sinh yếu kém phải chuyển trường để đảm bảo "thành tích" đỗ đại học của nhà trường.

5. Vấn đề thuốc giả của VN Pharma, báo Lao Động có tin: "Bộ Y tế vẫn bảo lưu: Thuốc ung thư của VN Pharma là thuốc kém chất lượng". (Vẫn không cho rằng thuốc đó là giả mà dùng xảo thuật về ngôn ngữ nhằm chối tội là kiểu hành xử rất quen thuộc của các quan chức, các cơ quan công quyền mỗi khi có khủng hoảng, vết nhơ. Chị Tiến lăng quăng vẫn yên vị với chức Bộ trưởng được "phân phát", bất chấp những lùm xùm những sai phạm nghiêm trọng thời gian qua. Chúc mừng chị Tiến đã không bị đút vào lò như một số quan chức xấu số khác phe cánh đang chờ vào lò).https://goo.gl/XKQpsv

6. Cũng liên quan đến củi, đến lò là dinh thự, biệt phủ của Phạm Sỹ Quý và Đặng Trần Chiêu ở Yên Bái:

- Vneconomy: "Vụ thanh tra biệt phủ Yên Bái: “Xin khất lý do chậm công bố”. (Theo ông Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam "Chúng tôi thấy có trách nhiệm trong việc chậm công bố kết luận thanh tra vụ việc nhưng việc chậm đó cũng không có mục tiêu, mục đích nào khác ngoài việc xem xét một cách khách quan, chính xác, thận trọng nhất là với cán bộ quản lý và chưa chịu một sức ép nào”. Hehe đợi cho mấy tay ở Yên Bái hợp thức hóa, tẩu tán tài sản, chạy các giấy tờ đầy đủ, xóa dấu vết đã rồi mới công bố được chứ. Dân lạ gì mấy cái bài này?). https://goo.gl/XsthWj

- Báo Đất Việt: "Chưa công bố thanh tra biệt phủ Yên Bái: Không sức ép". (Làm gì có sức ép, chỉ có những "chỉ đạo miệng" mới đáng quan tâm thôi). https://goo.gl/1FrcwH

7. Liên quan đến Hội nghị Trung ương 6, tờ Vneconomy có bài: "Sắp xếp bộ máy” vào nội dung hội nghị Trung ương 6". (Các luận điệu, luận điểm được rầm rộ tung ra là: tinh giản, sắp xếp lại bộ máy... Nhưng có một điều mà ông Trọng cùng toàn thể Bộ chính trị và mấy ông chóp bu có lẽ không muốn nhìn nhận là: Bộ máy đã cồng kềnh nhưng dân vẫn phải đóng thuế nuôi một hệ thống "song trùng" gồm chính phủ và đảng CS. Đảng cũng đang chiếm một lượng rất lớn trong gánh nặng ngân sách khi hàng triệu đảng viên đang ăn lương từ thuế của dân. Tinh giản đầu tiên mà ông Trọng cần nhắm đến là không được cho đảng viên ăn lương từ ngân sách, làm được điều này là đã giảm được hàng triệu 'biên chế" ngay. Các hội đoàn là cánh tay nối dài của đảng cũng ăn ngân sách kinh hoàng, giải tán mấy thứ đó đi là khá gọn rồi đấy ông Trọng ạ). https://goo.gl/xtWbJ7

8. Trên Vietnamnet có bài viết (phỏng vấn) rất có mùi với nhan đề: "GDP tăng ngoạn mục, phản chiếu Nhà nước kiến tạo". (Đây là bài phỏng vấn ông Nguyễn Bích Lâm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Các con số thống kê của Việt Nam luôn được điều chỉnh sao cho đẹp và phải đảm bảo "tính đảng" trong đó, thế nên rất nhiều nhà phân tích kinh tế, các ngân hàng lớn và các tổ chức tín dụng quốc tế họ không bao giờ dám dùng những con số thống kê của nhà nước Việt Nam công bố. Cách tính GDp, nợ công, nợ chính phủ... của Việt Nam luôn là sự nghi ngờ với những người có hiểu biết). https://goo.gl/ghHb1E

9. Vneconomy: "Vì sao Mỹ thu hồi cà phê Wake-up của Vinacafé?". https://goo.gl/2LLxDA

10. Cú "ra chân" của ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk cũng nổi như cồn trên báo chí và mạng xã hội. (Xin miễn bình luận về vụ này vì khuôn mặt, thái độ, hành động của ông Thịnh đã nói lên tất cả. Chỉ xin lưu ý nhỏ là ông Thịnh đã "xin lỗi" và mong được tha thứ, còn báo chí thì đang viết theo hướng là dân đã tha thứ cho Thịnh. Tất nhiên rồi vụ này sẽ lại chìm xuồng thôi, đến hàng trăm người chết trong đồn công an hàng năm còn chìm nữa là mấy vụ đá thúng đụng nia kiểu "nhẹ hều" này. Nhìn hành động của ông Thịnh, lại nhớ đến câu thơ "Bát cơm chan đầy nước mắt
Bay còn giằng khỏi miệng ta"). https://goo.gl/oeQJ7y

11. Tuổi Trẻ có bài về chuyện hàng nghìn con heo bị tiêm thuốc an thần ở TP Hồ Chí Minh: "3.750 con heo bị tiêm thuốc an thần xử lý ra sao?". https://goo.gl/J4ixrN

12. Người Lao Động: "Tổng Bí thư: Đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế". (Đổi mới làm gì, một căn nhà đã mục ruỗng bị chuột bọ, mối, sâu mọt đục khoét hết rồi, thiết kế của ngôi nhà quá cũ kỹ, quá lạc hậu, quá sai rồi, treo mấy cái tranh để che những bức tường loang lổ, mục nát thì ăn thua gì mà đổi với mới?) https://goo.gl/vugTjc

13. Cũng liên quan đến phát biểu của ông Trọng về chuyện đổi mới, tờ Dân Trí có bài: "Tổng Bí thư: Đổi mới không được nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia". (Từ "cực xấu" đổi sang "cực tốt" cũng không được nhảy sang phải không ạ?). https://goo.gl/U99GVz

14. Câu chuyện ông Nguyễn Xuân Quang, cục phó của Bộ TN-MT bị mất 400 triệu khi đang đi "thanh tra" cũng đã lắng dịu trên báo chí và mạng XH. Trên Dân Trí có bài: "Vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu: Tiếp tục thanh tra ở Long An vào tuần tới". (Có vẻ ông Quang đã giải trình xong về 385 triệu "tiền vợ đưa" này rồi. Sự khốn nạn đã được nâng lên đến mức độ hài hước. 99% những người có lương tri và bình thường về nhận thức đều biết số tiền "vợ đưa" này từ đâu ra khi các quan chức đi "thanh tra"). https://goo.gl/3jVzsF

15. Báo Đất Việt tiếp tục đào bới về vụ siêu máy bơm chống ngập cho TP Hồ Chí Minh với bài viết: "Siêu máy bơm chống ngập TPHCM: Sai hoàn toàn!". (Sai thì sai, cứ có dự án có hoa hồng, có phong bì là ta cứ tiến hành thôi. Còn hậu quả thì dân chịu chứ mình có chịu đâu mà không làm?). https://goo.gl/XD5J11

16. Tuổi Trẻ: "Hơn 400 cột điện gãy trong bão số 10 do dùng lõi thép chữ V?". https://goo.gl/gcbE6b

17. BOT tuyến tránh Biên Hòa Đồng Nai lại thất thủ, Dân Trí có bài: "Tài xế nằng nặc bắt nhân viên trạm BOT nhận tiền lẻ dù được miễn phí". (BOT Cai Lậy đã lắng dịu nhưng các trạm khác vẫn nóng hầm hập. Gì chứ ăn cướp đến miếng cơm, manh áo cuối cùng của dân một cách trực tiếp như các BOT là dân vùng lên ngay. À chưa thấy Hội nghị TƯ 6 báo cáo xem BOT đóng góp bao nhiêu điểm vào con số "tăng trưởng kinh tế" 9 tháng đầu năm nhỉ?). https://goo.gl/3mZFFb

18. "Hàng trăm sinh viên chết đứng vì thủ quỹ ôm học phí đi... làm ăn" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ về chuyện cô thủ quỹ ôm tiền học phí của sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Hiện hàng trăm sinh viên đang bị khóa bảng điểm vì việc này. https://goo.gl/PYj2gz

19. Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng: "Chống tham nhũng, tiêu cực đang vào giai đoạn quyết định" 😏😏. (Chống tham nhũng cần có đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập, có Quốc hội thực sự, có báo chí tư nhân, tự do báo chí, tự do ngôn luận... Chống tham nhũng sao được trong thể chế độc tài đảng trị? Còn cái chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về việc không cho công an điều tra đảng viên như một sự bảo kê chắc chắn cho tham nhũng (toàn đảng viên tham nhũng). "Giai đoạn quyết định" mà ông Vũ Quốc Hùng nói đến có lẽ đơn giản chỉ là nói cho có, nói để mị dân, nói để nịnh hót, nói theo sự phân công của cấp trên). https://goo.gl/67uc2J

20. Tuổi Trẻ: "Châu Thị Thu Nga xin khai về 1,5 triệu USD 'chạy' đại biểu Quốc hội". (Bị cáo Châu Thị Thu Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa nhưng không được chủ tọa cho phép vì "không nằm trong phạm vi vụ án". Chắc sợ nổ lò đây, bị cáo xin khai mà chủ tọa lại không cho khai, sự hài hước của phiên tòa kiểu XHCN thật quá sức tưởng tượng. Hơn 30 tỷ chạy ghế ĐBQH, số tiền này "chạy" vào túi những đồng chí nào? Có bao nhiêu đại biểu QH thuộc diện chạy như bà Nga? Khui ra có mà thối hơn đống rác, khui ra có mà khối đồng chí "phá lò". Bí mật đảng nhà nước là phải khai kín biết chưa bà Nga?). https://goo.gl/95vCWV

21. Tiền Phong có bài viết về vụ đầu độc ám sát Kim Jong Nam (anh trai cu Ủn Bắc Hàn) với nhan đề: "Nhân chứng khai tìm thấy dấu vết VX trên áo, móng tay Đoàn Thị Hương". https://goo.gl/1kG6vP

22. Vneconomy: "Dự án 300 tỷ đồng, tốn thêm 250 tỷ đồng khắc phục sự cố". (Kiếm tiền dễ thật). https://goo.gl/L7bgTp

23. Zing: "Đề nghị giám sát đặc biệt môi trường tại Nhiệt điện Vĩnh Tân". (Chuyện nhận chìm, chuyện cá chết "do trời mưa" ở Vĩnh Tân đã được ém nhẹm đi. Nay tự dưng lại đưa Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân vào diện giám sát đặc biệt là sao? Cá chết do mưa thì giám sát mưa chứ?). https://goo.gl/bP7xbk

24. VOV có bài viết đặc sệt kiểu tuyên giáo những năm dân trí còn mông muội với nhan đề: "Người dân mong muốn chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để". (Vẫn là sự tiếm danh người dân/nhân dân như thường lệ. Cách viết bài kiểu áp đặt, quy chụp và lên gân lên cốt như đúng rồi. Quy kết nhanh chóng là "người dân mong muốn" khi đưa ý kiến của 1,2 đảng viên quan chức vào rồi nói dối như đúng rồi. Nói thật, kể cả các cán bộ đảng viên cấp huyện đọc bài phát biểu của ông Trọng còn chưa hiểu hết, hiểu rõ mớ từ ngữ sáo rỗng đó thì dân đen được mấy người đọc và hiểu những phát biểu của ông Trọng mà "mong muốn chỉ đạo được thực hiện"? Nói dối, mị dân cũng cần phải có "kỹ năng" chứ, nói dối đến mức trắng trợn như thế này thì nguy hiểm quá. Dân bây giờ đâu có giống năm 1945 đâu?). https://goo.gl/nzeMvF

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh sưu tầm

 Ảnh 1: Cú ra chân của ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng công an xã Quảng Điền, 
huyện Krông Ana, Đắk Lắk vào bát cơm người dân.
 
Ảnh 2: Vụ ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ 
"chỉ đạo" bịt miệng, xúc xiểm báo chí. Đây là thông tin mới nhất.
 

2 nhận xét :

  1. Bên này trụ sở uỷ ban
    Bên kia trụ sở đảng
    Khác nào cung vua phủ chúa thời phong kiến dân ta một cổ đôi tròng,
    Sát nhập được 2 cơ quan này thành 1 chắc là giảm được 1 nửa biên chế. Thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  2. Từ mấy chục năm trước, đã có ý kiến về chuyện cung vua phủ chúa. Nhung báo Nhân Dân đăng bài cho rằng, chuyện đó là cần thiết.

    Trả lờiXóa