Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

BAO GIỜ SỜ ĐẾN PHÓ THỐNG ĐỐC NÀY?


Biệt phủ khổng lồ của cựu Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh ở TP.HCM?

FB Ngọc Bảo Châu
25-10-2017  

Chiêm ngưỡng biệt phủ “phó thống đốc” khổng lồ ở TP.HCM. Giới lãnh đạo nhiều ngân hàng kể, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh (vừa nghỉ hưu ngày 1/10) – người vừa được Ngân hàng TMCP Vietcombank đãi tiệc chia tay “bình thường” đình đám ở khách sạn 5 sao Melia đắt nhất Hà Nội và Ngân hàng Agribank tổ chức cho đi một chuyến “vòng quanh” thế giới để tiễn quan về hưu – lúc còn đương chức thường rủ các lãnh đạo ngân hàng, nơi ông ấy giữ vai trò kiểm tra, giám sát, phòng ngừa phát hiện tham nhũng về biệt phủ khổng lồ nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Trí (Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để ăn nhậu, tiện thể khoe cái biệt phủ hoành tráng này. Nhiều lãnh đạo ngân hàng kể, lần nào nhậu ông Nguyễn Phước Thanh cũng bảo về biệt phủ gia đình, nhất định không ra quán nhậu.


Biệt phủ này quá lộng lẫy, sang trọng như một cung vua. Mỗi cây cảnh quý trong khuôn viên biệt phủ có giá trên dưới 1 tỷ đồng. Giá thị trường đất mặt tiền đường Nguyễn Hữu Trí hiện nay khoảng 70 triệu/m2. Khuôn viên biệt phủ rộng chừng hơn 5.000 m2. Người dân xung quanh đây gọi cái biệt phủ khổng lồ này với cái tên cúng cơm là “biệt phủ phó thống đốc”! Hỏi người dân xung quanh có phải cái biệt phủ khổng lồ này được hình thành từ tiền nuôi heo, buôn chổi đót hay chạy xe ôm của ông chủ nó hay không? Không ai trả lời được. 







_____

Tiệc linh đình tiễn Phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước về hưu
 
Người Việt
23-10-2017

Sau những ồn ào trên mạng xã hội quanh bữa tiệc chia tay một “ông quan tham trong lĩnh vực ngân hàng” về hưu, báo An Ninh Thủ Đô hôm 23 Tháng Mười cho hay, Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh “xác nhận có tham dự buổi tiệc chia tay do Ngân Hàng VietcomBank tổ chức tại khách sạn 5 sao Melia Hà Nội đêm 20 Tháng Mười.”

Báo này dẫn lời ông Thanh: “Không phải vì tôi mà VietcomBank tổ chức buổi tiệc đó. Ngày 20 Tháng Mười, Vietcombank tổ chức nhiều sự kiện của ngân hàng như hội nghị tổng kết 9 tháng đầu năm, bỏ phiếu để bổ nhiệm cán bộ theo yêu cầu của Ngân Hàng Nhà Nước… Và sẵn đó họ mời tôi qua ăn bữa cơm ở đó. Nơi đó (VietcomBank – chú thích của báo An Ninh Thủ Đô) là nơi tôi trưởng thành, thì khi tôi về hưu họ nhớ đến thì cũng là điều tốt thôi, con người với nhau mà.” 
Tuy vậy, An Ninh Thủ Đô viết thêm: “Phông màn của buổi tiệc tại khách sạn Melia đã nêu lý do chính của bữa tiệc là ‘gặp mặt chia tay’ ông Nguyễn Phước Thanh.”

Theo truyền thông Việt Nam, ông Thanh về hưu từ hôm 1 Tháng Mười. Ông được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam vào Tháng Bảy năm 2013. Trước đó, ông làm cán bộ Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh An Giang, giám đốc chi nhánh AgriBank ở An Giang, ủy viên Hội Đồng Quản Trị rồi trở thành tổng giám đốc VietcomBank.



Hôm 22 Tháng Mười, Facebooker Ngọc Bảo Châu, nhà báo công tác tại báo Người Tiêu Dùng, viết trên Facebook rằng tiệc chia tay ông Thanh về hưu tại khách sạn 5 sao Melia Hà Nội “không dưới 5 tỷ đồng (tức $220,000).”

Facebooker này mô tả: “Tiệc gồm những món sơn hào hải vị gồm súp hải sâm với điệp, tôm rồng, cá song ngậm ngọc, rượu ngoại, vi cá.”

Ngoài “bữa tiệc linh đinh” do VietcomBank tổ chức, blogger này còn tiết lộ ngân hàng AgriBank cho ông Nguyễn Phước Thanh “một chuyến du lịch vòng quanh thế giới từ Mỹ qua Châu Âu đến Châu Phi vừa về tới Việt Nam đầu Tháng Mười.”

Facebooker Ngọc Bảo Châu viết thêm: “Tôi chỉ đề cập đến hai ngân hàng quốc doanh, vì chi phí rất lớn dùng để điếu đóm là từ tiền của nhà nước, còn nhiều ngân hàng cổ phần, thương mại khác từ kinh phí tư nhân hoặc ‘xã hội hóa’ để điếu đóm, phong bì phong bao tiễn quan ngân hàng về hưu thì kệ họ.” 


Ông Nguyễn Phước Thanh. Vừa rời chức Phó Thống đốc Ngân hàng NN VN.

Facebooker đưa ra cáo buộc: “Thời ông Thanh đương nhiệm, hệ thống ngân hàng xảy ra nhiều sai phạm, nợ xấu không xử lý rốt ráo, nhiều ngân hàng kiệt quệ đến nỗi Ngân Hàng Nhà Nước phải mua lại với giá 0 đồng, nhưng có ngân hàng đầu năm thua lỗ bán giá 0 đồng đến cuối năm báo lãi hơn 1,000 tỷ ($44 triệu) đồng, mới nghe thôi đã thấy nực cười, xót xa. Nhưng ông Thanh vẫn làm ngơ trong khi cho vai trò của ông là kiểm tra, giám sát. Ngân sách quốc gia thì kiệt quệ, nợ công ở ngưỡng ranh giới không an toàn, vậy mà các ngân hàng quốc doanh đã mạnh tay chi tiền nhà nước để chia tay ông quan tham trong lĩnh vực ngân hàng này về hưu. ‘Củi khô, củi tươi’ gì cũng là đây chứ ở đâu.”

Thời điểm ông Thanh được bổ nhiệm làm phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam vào Tháng Bảy năm 2013.

Báo VTC News cho hay: “Ông Thanh trở thành phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước trong bối cảnh ngành ngân hàng vẫn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Trong đó, vấn đề được dư luận quan tâm nhất chính là giải quyết nợ xấu, giảm lãi suất, ổn định thị trường vàng và ngoại tệ…Thống Đốc Nguyễn Văn Bình (ở thời điểm đó) tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng, ông Thanh sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, sở trường, có những cống hiến to lớn hơn nữa trong thời gian tới…” (T.K.).

17 nhận xét :

  1. Gộc, khô... Cháy đượm lắm đấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không đốt củi này, than nó đượm lắn đấy!
      Nếu thằng này không vào tù thì không phải là chống tham nhũng? Tham nhũng của nó lộ ra mặt còn gì nữa mà phải tìm với tòi!

      Xóa
  2. Biệt phủ của tay Thanh so với biệt phủ của gã Quý Yên Bái thì có thể nói là "mỗi người một vẻ,mười phân vẹn mười".

    Trả lờiXóa
  3. Ù mẹ, làm cán bộ nhà nước mà nó giầu như đại gia kinh doanh không bằng! Quan này tiền có lẽ phải chở bằng xe tải?
    Hưu rồi, liệu có an toàn mà hưởng không? Chỉ chết cánh dân đen thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Chống tham nhũng chỉ là trò hề, hãy nhìn xem.

    Trả lờiXóa
  5. Ba Cầu Muối , Saigonlúc 04:16 26 tháng 10, 2017

    Ngài Phó Thống Đốc này giàu thật . Tưởng là dinh cơ của Phó Tổng Thống !

    Trả lờiXóa
  6. Biệt phủ này có được là do ông Thanh có biệt tài nuôi"chôm"nước lợ đấy

    Trả lờiXóa
  7. Để coi ông Trọng có tha được khúc củi này vào lò không?Nếu không làm được thì người dân có quyền nghĩ về việc chống tham nhũng theo một hướng khác ông Trọng ạ

    Trả lờiXóa
  8. Để rồi xem " củi tươi " này liệu có thành " củi khô " không đây ?

    Trả lờiXóa
  9. Cô gái 22 tuổi mà đang đi học, chó cũng không tin là cô có đủ tiền để xây một biệt phủ khủng như vậy. Nợ xấu ngân hàng vào cả các biệt phủ này chứ tìm đâu nữa. Tham quan

    Trả lờiXóa
  10. Giàu sang rồi cũng chết, đạo trời công bằng lắm, tham lắm làm chi cho để tiếng xấu muôn đời.

    Trả lờiXóa
  11. Bao giờ Bình Ruồi bị bắt tôi mới tin anh Trọng chống tham nhũng. Thời kỳ Bình ruôi làm thống đốc, ngành ngân hàng làm mưa làm gió. Lãi vay ngân hàng có lúc lên đến 23% năm. Chúng góp phần giết chết doanh nghiệp, không biết bao nhiêu doanh nghiệp phá sản vì nó, nợ xấu tăng nhưng cán bộ ngân hàng sướng như vua. Nợ xấu là tội thằng Bình ruồi, thế mà nó còn đòi một nửa giải nobel.

    Trả lờiXóa
  12. Thằng này không ăn cắp, tham nhũng mới là chuyện lạ.

    Trả lờiXóa
  13. Ối giời! Phó thống đốc là cái đinh gì! Chỉ là phó thống đốc thôi à? Phó thống đốc thì ăn được bao nhiêu? Chỉ la mấy đồng bạc lẻ! he he...

    Trả lờiXóa
  14. Mấy tay như Phó Thống Đốc này tư túi thì nhiều chứ làm ích gì cho Đất Nước ? Làm P. Thống Đốc mấy năm mà XD biệt phủ hơn Tư Dinh Tổng Thống VNCH ! Thử kiểm tra các biệt phủ của các quan lớn csVN chắc còn lắm cái kinh khủng !

    Trả lờiXóa
  15. Thằng này thì có tài sản bên mấy nước tư bản rồi, cứ qua con gái du học mà tẩu tán. Mấy thằng phó mà ăn như vậy, thằng trưởng chắc ăn căng như con bọ chó hút máu.

    Bây giờ các phóng viên, người dân cứ phóng drone lên chụp ảnh mấy nhà quan chức từ huyện, thị tới TƯ thì có khi sau này các kiến trúc sư sẽ phải thiết kế biệt phủ có bề trên nhìn nghèo túng, nhưng nội thất thì hoàng đế như nhà anh răng chắc Nông Đức Yếu.

    Trả lờiXóa
  16. Thằng này dân chăm bẵm khéo, trông béo tốt phết - Đa phần công bộc nước nhà đều na ná như thế. Hoan hô dân ta

    Trả lờiXóa