Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Trần Thị Sánh: CHỚ CÓ BÉN MẢNG LÊN "KHU TỰ TRỊ" YÊN BÁI…


Trần Thị Sánh
CHỚ CÓ BÉN MẢNG LÊN "KHU TỰ TRỊ" YÊN BÁI…

Không ít người nghĩ rằng: Vụ việc ở Yên Bái đã lắng xuống và có thể cho qua. Thưa không ạ, đang rất nóng và cả lạnh nữa. Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc và tuyên bố hùng hồn rằng: Sẽ làm cho dân tâm phục, khẩu phục sau vụ này….

Đồng nghiệp của tôi vừa từ Yên Bái về bảo: “Chị viết nhiều về Yên Bái, lúc này chớ có bén mảng lên đó. Nguy hiểm lắm, đây là "khu tự trị" của chị em bà họ Phạm đấy”. 

Này nhé: 

- Tại cơ quan đầu não của tỉnh, người ta bắn giết nhau...
- Vào ăn nhà hàng, khách sạn, có kẻ gài bẫy….
- Lang thang, nhòm ngó các biệt phủ, có người theo dõi và bị đuổi ngay…
- Gặp Bí thư tỉnh ủy, các giám đốc sở toàn bị nghe nói dối….
- Bạn đồng nghiệp cũng phải cẩn thận không nó đưa vào tròng….

Tóm lại, lúc này lên Yên Bái đi đái cũng run …

Yên Bái, ai biến ?
 

4 nhận xét :

  1. YÊN BÁI = AI BIẾN = Ai muốn biết sự thật thì biến! hay, Cái bộ xậu lãnh đạo nước Yên phải biến!

    Trả lờiXóa
  2. Thế tôi định đánh một chuyến hàng là Bĩm lên Yên Bái chắc lãi to bác nhỉ?Dưng mà liệu có mang được tiền về không khi mà Chính quyền ,đảng bộ đang rối như canh hẹ thì bọn thảo khấu chắc tha hồ làm mưa làm gó,chắc gì mạng mình dễ còn không?

    Trả lờiXóa
  3. Những lãnh chúa mới : Phạm thị Thanh Trà, Phạm sĩ Quý, Đặng trần Chiêu . Rừng nào cọp nấy . Nhưng ở Yên Bái cọp sinh ở nơi khác được đem về làm chủ rừng Yên Bái . Những viên đạn vừa ra khỏi nòng súng . Liệu rồi có cây súng khác khạc những viên đạn khác nữa hay không ? Yên Bái vẫn chưa Yên !

    Trả lờiXóa
  4. Yên Bái vẫn còn sặc mùi khói súng.

    Trả lờiXóa