Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Tin Mới: CẬN CẢNH BIỆT PHỦ EM TRAI BÍ THƯ TỈNH YÊN BÁI


Cận cảnh biệt phủ của gia đình Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi trường Yên Bái - em trai Bí thư tỉnh ủy

Zing
14:20 24/06/2017 


Khu biệt phủ bao gồm hồ nước, cây cầu dây văng, sân chơi thể thao cùng nhiều công trình phụ trợ đang xây dựng nằm lọt thỏm giữa những quả đồi xanh mát giữa thành phố Yên Bái. 
.
 
Toàn cảnh biệt phủ thuộc phường Minh Tân, TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

 
Khuôn viên rộng hơn 13.000 m2 đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện gồm hồ nước, cây cầu, thảm cỏ, sân chơi thể thao...


Phía trước đó là một hệ thống bể bơi, nhà hàng kinh doanh ăn uống.


Khu đất đứng tên bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái). Biệt phủ này đang có “vấn đề” về việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng.


Ngày 9/6, UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định về đất đai; việc cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ.


Theo ghi nhận, cơ ngơi ở đây được xây dựng hoành tráng. Trong ảnh là cây cầu dây văng lát mặt gỗ bắc qua hồ có làn nước xanh biếc trong khu biệt phủ.


Hệ thống nhà hàng, quán karaoke nằm ở lối vào.


Quả đồi phía trước cửa đang được xây dựng bậc thang và lan can đi lên trông giống một địa điểm kinh doanh du lịch.


Xung quanh, hệ thống bồn cây hoa lá tạo hình như công viên.


Một số bức tượng điêu khắc ngoài trời đặt trên thảm cỏ.


8 nhận xét :

  1. Bác Trọng tính thế nào với ông em trai bà bí thư tỉnh ủy Yên Bái này?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ta đánh ta khó lắm, phải thật khéo để khỏi vỡ bình.

      Xóa
    2. bác để cho các chú khóa sau giải quyết

      Xóa
  2. Chỉ mới là chuột nhắt thôi nhé. Nếu chuột GĐ CA tỉnh hay hơn nữa thì sao nhỉ? Tôi chưa thể hình dung được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi là người chuyên viết truyện viễn tưởng nhưng vẫn chưa thể hình dung được các loại chuột lớn hơn sẽ như thế nào

      Xóa
  3. Khó lắm! Nếu bác Tổng đụng chạm vào nhóm lợi ích này biết đâu số phận lại chẳng giống như Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn. Đó là chưa nói đến quan điểm của bác xưa nay là đánh chuột sợ vỡ bình...

    Trả lờiXóa
  4. Bác Trọng hình như ...quá mệt mỏi rồi, tóc bạc đến mức không thể bạc thêm được nữa !

    Trả lờiXóa
  5. Lại rộ tin đồn bác cả bị tạo sức ép dừng lại giữa nhiệm kỳ. Đây là phép thử cho sức chịu đựng của bác cả. Nếu vụ này chìm thì coi như bác ấy đi là cái chắc.

    Trả lờiXóa