Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Bùi Văn Thuận: ĐIỂM TIN NGÀY 08/6/2017

Cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng:  "Tẩy chay Linh minh Thục, Linh mục Nam ra khỏi Quỳnh Lưu cho nhân dân chúng tôi yên ổn làm ăn". Xưa nay có chính quyền nào bẩn thỉu như chính quyền huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An?

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 08/6/2017)

Bùi Văn Thuận 
 
1. Chuyện 8 bệnh nhân đang chạy thận ở Hòa Bình bị chết oan:

- Viettimes.vn: "Chưa xác định được nguyên nhân 8 bệnh nhân lọc máu tử vong tại Hòa Bình". https://goo.gl/NQOIWj

- Khám Phá: "Kết luận ban đầu vụ sốc phản vệ tập thể khiến 8 người tử vong khi đang chạy thận tại Hoà Bình". https://goo.gl/UR2ENL

- Vnmedia.vn: "8 người chết nghi do sử dụng nguồn nước RO chạy thận". https://goo.gl/d7vKLs

- Thanh Niên: "Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình". (Xin lưu ý chữ "tạm" ạ). https://goo.gl/D5yPFc

- Lao Động: "Vụ chạy thận 8 người chết: Công ty Thiên Sơn khó thoát tội?". (Điều dư luận quan tâm là ông Dương có bị khởi tố và đền tội hay không? Nếu chỉ hi sinh công ty sân sau này thì ông Dương vẫn "lãi" chán trong vụ này). https://goo.gl/CyeeTI

2. Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính: "Tinh giản biên chế 2 năm, có hơn 20.000 tỷ GPMB sân bay Long Thành". https://goo.gl/CRDKIu

3. Liên quan đến chuyện sân bay Tân Sơn Nhất có sân golf bên trong, hôm nay nhiều thông tin đã được bung ra:

- Tuổi Trẻ có bài: "Bên trong sân golf Tân Sơn Nhất có gì?". (Có gì thì có chắc chắn một điều là không có dân thường trong đó. Bài báo cho biết không phải ai cũng vào được sân golf này. Có thể sân golf này là nơi dành cho các tướng tá quân đội vào họp để bàn cách lấy lại Hoàng Sa- Trường Sa đã bị Trung Quốc xâm lược nên nó mới là nơi bí mật, hoành tráng, sa hoa tráng lệ như vậy). https://goo.gl/w85OWh

- Tiếp tục là Tuổi Trẻ với bài: "Trong sân golf không chỉ có... sân golf!". (Nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ, căn hộ sang trọng được dựng lên ngay trong sân bay. Thiết nghĩ báo QĐND va báo Nhân Dân nên đưa tin nhanh về sân golf cùng các khách sạn, nhà hàng, căn hộ xa hoa này để các chiến sĩ trẻ còn có phương hướng mà phấn đấu, học tập. Báo QĐND toàn đăng những bài nhiều chữ nói phét, vu khống, chụp mũ các linh mục và những người đấu tranh như hiện nay làm cho các chiến sĩ trẻ rất buồn ngủ, chán nản vì giọng điệu cả trăm bài như một của tờ báo dành cho bộ đội). https://goo.gl/FTclON

- VOV: "Sân bay Tân Sơn Nhất: Nghịch lý sân bay chật hẹp, sân golf rộng rãi". https://goo.gl/5W5XBk

- Chi tiết về chuyện này có trong trang nhà ông Hoàng Dũng Chim Xanh. https://goo.gl/VmssIS

(Tóm lại, quân đội thích lấy đất là lấy với những từ nghe rất to tát như: "Đất đảm bảo an ninh quốc phòng"; "Đất quốc phòng" hay đại loại đao to búa lớn ghê gớm. Nhưng sân golf của quân đội trong sân bay TSN này là minh chứng rõ ràng cho những cụm từ to tát thường được dùng một cách vô tội vạ. Chuyện Đồng Tâm vừa rồi cũng là kiểu "đất quóc phòng" như thế này đây).

4. Phó tư lệnh quân khu 2, thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho rằng: “Trồng rừng là dân, phá rừng cũng là dân”. (Dân phá liệu có bằng các quan hợp tác cùng lâm tặc phá rừng? Lâm tặc mà không có bảo kê, chống lưng ăn chia với cán bộ kiểm lâm, công an, các quan chức địa phương có mà phá rừng vào mắt. Tay tướng Cò Vạc này cũng là người dân tộc và không lạ gì chuyện này nếu ông ta có quan sát ở địa phương miền núi. Một điều nữa, các dự án thủy điện, các dự án công nghiệp phá rừng còn khủng khiếp hơn, đơn cử như Phú Yên và Thái Bình gần đây. Thiết nghĩ ông Cò nên về chăn trâu đi chứ ngồi ở quốc hội rất buồn ngủ). https://goo.gl/lwDsaA

5. Cán bộ văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh xây khu sinh thái chui. (Đồng chí Nguyễn Đình Tình, Trưởng Phòng Hành chính, tổ chức, quản trị thuộc Văn phòng HĐND tỉnh Hà Tĩnh đang cho xây dự án sinh thái trên khu đất hơn 130.000m2 mà không có giấy phép, chưa chuyển mục đích sử dụng đất.Có hai câu hỏi đặt ra ở đây: 1. Đất này ở đâu ra, tiền ở đâu mà ông Tình xây dựng nguyên cả khu du lịch sinh thái này? 2. Có đồng chí to to nào góp vốn chung hay làm chủ đầu tư dự án này không? Vì rất vô lý nếu nói ông này làm chui mà tỉnh Hà Tĩnh không biết. Nhân tiện nhắc chuyện: Quan chức Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ xây biệt thự, biệt phủ không phép đã chìm xuồng đúng quy trình). https://goo.gl/zhF9eY

6. Báo Giáo Dục Việt Nam có bài: "Trong 1 ngày, 13.000m2 đất rừng thành đất ở cho Giám đốc Sở Tài nguyên Yên Bái". (Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh Yên Bái. Bà Trà lên làm bí thư tỉnh sau vụ bắn nhau của các cán bộ to làm chết tay bí thư cũ. và chính bà Trà là người ký quyết định bổ nhiệm em trai làm Giám đốc Sở TN-MT tỉnh này. Tất nhiên, một thời gian sau báo chí sẽ được lệnh im miệng và mọi việc lại đúng quy trình. Đó chính là sự ưu việt của chế độ ta và các đảng viên cấp cao rất muốn giữ chế độ vì những thứ "nhỏ nhoi" thế này, chứ thực ra đảng và nhà nước chăm lo cho cuộc sống nhân dân lắm, sợ dân lười nên đảng và nhà nước tạo ra hàng đống nợ, thu thuế phí cắt cổ để nhân dân ta ngày càng chăm chỉ, cần cù, thông minh hơn). https://goo.gl/T4a56x

7. Dân Trí: "Hà Tĩnh: Xót xa danh thắng "đầu sư tử" bị bức tử không thương tiếc". (Chuyện đào bới, phá núi phá rừng có ở khắp nơi. Đầu độc sông, biển cũng xảy ra khắp nơi. Tổng công ty hợp tác kinh tế QK4 (của quân đội) là tác giả vụ phá này để khai thác đá). https://goo.gl/AElWTC

8. Tuổi Trẻ: "Các bị cáo hủy hoại tài sản bà Ánh Ngọc được hưởng án treo". (Liên quan đến vụ xử các cán bộ hủy hoại đầm tôm của bà Ánh Ngọc ở Đồng Nai, theo tòa án các cán bộ-bị cáo lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt nên tòa đã xử án treo. Các cán bộ- bị cáo này đã bảo kê cho cát tặc lộng hành, bà Ánh Ngọc tố cáo và các cán bộ này đã bắt giữ, đe dọa và hủy hoại đầm tôm của bà. Tất nhiên, bà Ánh Ngọc đã khánh kiệt, phá sản. Qua vụ án này cùng hàng trăm vụ xử cán bộ gần đây ta thấy: Hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa rất công bằng, ưu việt và đầy tính nhân văn, vì dân, vì nước, vì công lý. Tất nhiên những người có lương tri muốn phỉ nhổ vào cái hệ thống luật pháp xã nghĩa này). https://goo.gl/blW4vO

9. Theo báo Thanh Niên: "Hồ chứa cạn kiệt, hàng nghìn hộ dân Quảng Ninh thiếu nước sinh hoạt". (Cũng liên quan đến "mất nước" là chuyện các chung cư của đại gia Thản thuốc lào ở Hà Nội mất nước giữa mùa hè nóng nực, dân căng biểu ngữ biểu tình. Đại gia Thản có lẽ sắp hết thời do hết ô dù, chỗ dựa, phe nhóm). https://goo.gl/X7MCLx

10. Vietq.vn: "Người bán hàng trên Facebook sẽ bị phạt nếu không làm việc với cơ quan thuế". (Né chính trị sao được hả các mẹ, các hót gơn kem trộn, mỹ phẩm? Chính trị nó sẽ gõ cửa và "chơi" với quý vị. Trong cơn đói ăn, vật thuốc như hiện nay, con nghiện sẽ tìm mọi cách để gõ cửa các vị). https://goo.gl/2ShWXp

11. Chuyện giải cứu lợn trên Cafef.vn có bài viết: "Chiến dịch giải cứu lợn: 1 triệu tấn lợn sẽ lên đường’ sang Trung Quốc". (Như vậy có thể công an, giáo viên sẽ không phải thi đua ăn thịt lợn nữa rồi. Và đây chỉ là cái ngọn, việc giải quyết tạm thời câu chuyện "con lợn". Câu chuyện "con lợn" phải giải quyết xa hơn, ở tận những con lợn thành tinh chỉ chuyên ăn và phá hoại). https://goo.gl/EGu21u

12. Trong bài viết đặc quánh ngột ngạt chất tuyên giáo :"Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" của ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T đăng trên nhiều báo có đoạn: "sự lãnh đạo của Đảng là sự bảo đảm để loại trừ các nhóm lợi ích chi phối quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, đó là sự bảo đảm cho sự hiện hữu của tinh thần pháp trị.". (Xin hỏi ông Tuấn: Đảng có phải là một nhóm lợi ích khổng lồ không? Đảng không những là nhóm lợi ích mà nó còn là nhóm lợi ích độc tôn, độc quyền và độc tài. Còn ông nói đến "tinh thần pháp trị" thì có lẽ chỉ có mấy cụ già về hưu mới nghe và tin thôi, người bình thường tỉnh táo họ đều nhận ra đất nước này là "sự hiện hữu của tinh thần đảng trị"). https://goo.gl/rDB97m

13. "Chửi người khác trên mạng, có thể bị phạt 50 triệu đồng!" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Nếu quy định này được áp dụng, các báo lề đảng hàng đầu như Nhân Dân, QĐND sẽ không đủ tiền để đóng phạt vì các bài vu khống, nhục mạ, chụp mũ người khác. Các trang mạng, fanpage, blog của DLV, công an, quân đội đầy rẫy trên mạng với những những bài viết chỉ toàn lời lẽ vu khống, nhục mạ, chửi bới người khác. Nhưng có lẽ quy định này chỉ nhằm tạo ra để xử lý dân và nó sẽ không tính đến các báo lề đảng cũng như các trang mạng của DLV vừa nêu. Tất nhiên, các cháu thiếu niên hay chửi bới nhau cũng cần lưu ý vì đây là chủ trương đưa ra nhằm bịt miệng những tiếng nói đối lập nhưng đồng thời nó cũng có mục đích tăng thu ngân sách cho đảng và nhà nước). https://goo.gl/hRYCj3

14. Trên mạng xã hội hôm nay cũng có tin, nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tổ chức cho dân treo băng rôn tẩy chay Linh mục Đặng Hữu Nam và đòi đuổi cha Nam ra khỏi Quỳnh Lưu để "dân yên ổn làm ăn". (Các hành động kích động thù hằn Lương- Giáo, nuôi dưỡng những kẻ ngu đần côn đồ nhằm nhục mạ, chửi bới, khiêu khích, ném đá vào nhà thờ hay làm những việc cực kì khốn nạn là tiểu vào cổng nhà thờ đã được nhà cầm quyền Quỳnh Lưu, Nghệ An sử dụng thời gian qua. Đây là hành vi không thể chấp nhận, phi nhân tính và vô đạo của nhà cầm quyền địa phương này, mục đích có lẽ nhằm gây hấn để có cớ đàn áp tôn giáo. Không biết sẽ ra sao nếu người dân khắp nơi treo băng rôn với nội dung: "Tẩy chay đảng cộng sản ra khỏi đất Việt Nam để nhân dân chúng tôi yên ổn làm ăn"?).

15. "Cận cảnh cuốn sổ tiết kiệm "thần thánh" trị giá 0 đồng" là tiêu đề bài viết về sự thần thánh của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trên báo Dân Trí. (Cuốn sổ tiết kiệm năm 1983 có giá 400 đồng tương đương 500$ nhưng đến nay nó đã bị âm. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những gia đình có thói quen gửi tiết kiệm bằng tiền Việt thay vì trữ vàng, đô la. Hệ thống này là một hệ thống ăn cướp, ăn cắp khổng lồ và những người đã mua công trái, trái phiếu trong quá khứ hẳn không lạ điều này). https://goo.g/huRhQf

16. Dân Việt: "Gia Lai: Hàng nghìn tấn bí xanh bị bỏ thối vì nông dân bị lừa trồng". (Thân phận người nông dân trong thời đại rực rỡ thì khỏi nói rồi. Vẫn chưa thấy kêu gọi giải cứu. Điệp khúc giải cứu sẽ còn cho đến khi đàn lợn thành tinh ở 3 Đình được giải quyết). https://goo.gl/P9vkI5

17. Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn: "Cấm nhãn hàng có nội dung, hình ảnh về tranh chấp chủ quyền". (Đây là nghị định mới của "chính phủ" về vấn đề ghi nhãn hàng hóa.Trong khi đó, Trung cộng phát hành hộ chiếu có in đường lưỡi bò, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bản đồ của nó đều có ghi đường lưỡi bò phi pháp. Đau hơn, các sản phẩm dịch vụ của Tàu có đường lưỡi bò bao trọn Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam lại được bài bán công khai tại Việt Nam. Ai phản động, ai bán nước, ai là tội phạm, ai hèn hạ, ai là kẻ tội đồ ai đáng bị nguyền rủa đành để lại cho quý vị nhận xét). https://goo.gl/djTxJN

18. Công an sờ ngực bé gái sinh năm 2002 bị phạt. (Sự việc xảy ra tại huyện Đức Cơ, Gia Lai. Tay công an này đã đè, bóp cổ sờ soạng khắp người bé gái này, đòng chí công an huyện chỉ chịu dừng nghiệp vụ khi em nạn nhân phát hiện. Và luật pháp kiểu XHCN lại một lần nữa thể hiện sự ưu việt vượt trội khi VKSND huyện Đức Cơ không khởi tố đồng chí công an này vì cho rằng đây là hành động đùa giỡn với cháu bé và chưa đủ cấu thành tội. Sự nghiêm minh của thứ luật pháp XHCN còn thể hiện ở chỗ: Đồng chí công an bị phạt hành chính 300.000. Nếu con gái các đồng chí cán bộ đảng viên, các bạn DLV cuồng đảng, cuồng chế độ rơi vào hoàn cảnh này, hẳn các đồng chí sẽ vui lắm vì kẻ khốn nạn này bị phạt nặng, "những" 300.000 đồng. Sự súc vật hóa lực lượng công an là có thật và nó ngày càng nghiêm trọng, chắc tại nhiễm 6 lời ai đó dạy công an và nhiễm tư tưởng đạo đức chói sáng của "người". Nhân đây cũng nhắc lại vụ đồng chí Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi cựu giám đốc NHNN Vũng Tàu dâm ô trẻ em lớp 1. Hiên nay, đồng chí Thủy vẫn đang nhởn nhơ theo dõi nghị quyết và họp quốc hội tại nhà riêng, vẫn đi mua sắm dạo phố với dáng khoan thai đầy chất lãnh đạo, lãnh tụ). https://goo.gl/DU76aL

19. Không để xả lũ gây thiệt hại cho dân mà vẫn là "đúng quy trình". (Mỗi năm có hàng chục người chết vì các thủy điện xả lũ đúng quy trình, và đó là quy trình giết người nên người chết là đúng). https://goo.gl/U9e1ah

20. Cá lại chết trên hồ Hoàng Cầu. (Chắc lại do loài tảo nào đó gây ra đây, ban tuyên giáo nhỉ? Cá và tảo đang ám đất nước này, nhưng có thứ còn độc hại hơn đã ám đất nước này mấy chục năm). https://goo.gl/ynSHdR

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!
Ảnh sưu tầm



Ảnh: Côn đồ đỏ quấy nhiễu và kích động, khiêu khích linh mục, giáo dân ở Quỳnh Lưu.
 
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Thủy sáng nay tại Vũng Tàu.
 
 

Ảnh: Tân Sơn Nhất và sân golf.
 
 

4 nhận xét :

  1. Khi hình ảnh của băng rôn này được gởi lên Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì nhà nước Việt Nam sẽ khó chối cãi việc họ kỳ thị tôn giáo và khuyến khích việc xử dụng bạo lực đối với những vị tu hành. Ai là người phải chịu trách nhiệm về nội dung băng rôn, cho phép viết và treo lên?

    Trả lờiXóa
  2. Một đất nước tan nát.
    Một chính đảng toàn trị.
    Một nhà nước mục ruỗng.
    Một chính phủ dối trá.
    Một nhân dân lầm than.

    Trả lờiXóa
  3. Tước quốc tịch VN của gs Pham minh Hoàng . Nay lại muốn trục xuất 2 Lm Thục và Nam khỏi Nghệ An . Vậy ra CH xhcn VN không có luât pháp à ?

    Trả lờiXóa
  4. Không được vu cho TẢO ĐỎ. Ngày mai sẽ viết là "tảo hồng". Nếu không băng rôn căng lên: "ĐẢ ĐẢO TẢO ĐỎ" thì nhạy cảm lắm đấy.

    Trả lờiXóa