Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LUẬN (Ngày 12/4/2017)

Bắt tạm giam ông Trần Đức Trung (Ảnh), nguyên Chủ tịch HĐQT và bà Lê Thị Hằng, Tổng giám đốc “Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới” để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Tin trên Tiền Phong, tối nay)

ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 12/4/2017)

Bùi Văn Thuận
12-4-2017

1. Khối u ác tính Formosa vẫn chưa có động tĩnh gì trong khi miền Trung đã kiệt quệ vì nó.

2. Trên báo QĐND có bài: “Nghiêm trị những kẻ lợi dụng tôn giáo để thực hiện mưu đồ xấu”. Vẫn giọng điệu ngô nghê, chụp mũ vu khống quen thuộc của các bài viết do những giáo sư tiến sĩ chuyên ngành nâng bi và tuyên huấn viết. (Có chi tiết rất đáng xem đó là: Hiện nay mới chi trả 77% trong số 4680 tỉ “tạm ứng” từ ngân sách, tức là mới chi trả 3600 tỉ cho người dân chịu thảm họa Formosa. Câu hỏi đặt ra là tiền Formosa đền bù đâu? Hàng triệu người dân chịu thảm họa sẽ sống ra sao với số tiền tạm ứng còm cõi như vậy? Những câu hỏi đó chưa thấy mấy ông ở BTG hay cục tuyên huấn trả lời). https://goo.gl/l91aoI

3. Trên các trang web, blog, fanpage của công an, tuyên giáo, quân đội, DLV… vẫn ra rả những bài viết rất khốn nạn về những người dân miền Trung đòi quyền sống sau thảm họa. Kèm theo đó là những bài viết vu khống, đe dọa các Linh mục và chức sắc tôn giáo.

4. Vẫn chưa thấy tuyên giáo và đám DLV các cấp lao vào giải thích hiện tượng “tảo nâu” vừa được người dân quay clip chụp ảnh ngày hôm qua tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

5. Tổng cục Du lịch: Không thể xóa hoàn toàn “Tour 0 đồng”. (Xin nhắc lại một chút: “Tour 0 đồng” là các tour du lịch của Trung Quốc đến Việt Nam. Họ đi du lịch theo kiểu khép kín: Đi chơi và xả rác ở Việt Nam, làm tê liệt các dịch vụ vận chuyển và giao thông, xâm chiếm các điểm tham quan nhưng không tiêu cho ngành du lịch Việt đồng nào. Lý do: Họ vào cá điểm mua bán, ăn chơi do Trung Quốc làm chủ đã bao phủ khắp Việt Nam để tiêu tiền). https://goo.gl/4w0xE6

6. Trên tờ Thanh Niên có bài: “Nghịch lý giáo sư, phó giáo sư: Sững sờ trước những con số”. Tóm gọn nội dung thì hơi khó, nhưng nôm na là: Giáo sư, Phó Giáo sư nhiều, đặc biệt là trong các ngành khoa học xã hội, tâm lý, giáo dục nhưng công bố khoa học quốc tế là con số 0. (Nói thế lại ảnh hưởng đến giáo sư chuyên ngành nâng bi Hoàng Chí Bảo và giáo sư Mác Lê Nguyễn Phú Trọng). https://goo.gl/UoonUe

7. Thuê người tiêm máu nhiễm HIV vào con của tình địch: Chủ mưu đi chữa bệnh tâm thần. Đây là câu chuyện “đại gia đình gồm nhiều vợ nhiều con” của đồng chí Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu (Busadco). (Đồng chí Hoàng Đức Thảo được phong danh hiệu “Anh hùng lao động” và nhận cả “giải thưởng Hồ Chí Minh” rất cao quý cơ đấy. Mong đồng chí Thảo ngăn các bà vợ bé giết con của nhau bằng cách rất tàn nhẫn là tiêm máu nhiễm HIV lại đi. Xin xem thêm vụ này trong các link bên dưới).

– Toàn bộ vụ việc được đăng trên tường nhà học giả Hoàng Dũng: https://goo.gl/Z3fL6n

– Chi tiết về giải thưởng và nhiều thứ khác. https://goo.gl/Ctg61H

– Bài viết về sự việc”tâm thần” của chủ mưu cũng là vợ bé đồng chí Hoàng Đức Thảo. https://goo.gl/z0Es53

– Bài viết về chuyện đồng chí Hoàng Đức Thảo nhận các danh hiệu “cao quý” như Anh hùng và giải thưởng HCM. https://goo.gl/nnu0mU

8. Liên quan đến Vũng Tàu là chuyện tên dê già khốn nạn Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, nguyên Giám đốc NHNN Vũng Tàu vẫn nhởn nhơ bên ngoài dù đã bị khởi tố vì tội danh hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em. Vũng Tàu cũng còn chuyện “:tảo tím” trên sông Chà Và ở Long Sơn. (Không khéo Nguyễn Khắc Thủy sẽ chạy được cái chứng nhận tâm thần khi phạm tội như hàng loạt đồng chí cán bộ to trước đây thì khốn nạn)

9. “Giá cát tăng dựng đứng” là tiêu đề bài viết trên Thanh Niên. (Sau khi có các động thái “trấn chỉnh” có lẽ chuyện xã hội đỏ bảo kê xã hội đen để hút cát đã giảm nên giá cát tạm thời tăng. Vài hôm nữa vòng quay trở lại thì giá cát sẽ xuống thôi). https://goo.gl/AZllSv

10. Ông Trương Đình Tuyển: Nên “gác” tăng giá dịch vụ y tế để tăng giá điện. (Theo thiển ý nhà cháu thì nên tăng đồng loạt để cứu ngân sách: Điện, xăng, dịch vụ y tế, học phí, thuế của tất cả lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng cường xây thêm và tăng giá BOT…Các bác làm nhanh nhanh lên, chứ để dai dẳng thế này dân càng khổ thôi). https://goo.gl/FPOkAK

11. Như đã nói trước đây: Các phe phái ở Đà Nẵng đã đạt được thỏa thuận phân chia lãnh địa nên tiếng súng đã im hẳn. Không báo nào viết về xe sang biển xanh, Sơn Trà, phố Tàu không phép, rồi chuyện hàng nghìn tỉ của đại gia Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nữa. (Xin chúc mừng đảng bộ Đà Nẵng đã đồng thuận cao trong sự việc này)

12. Thanh Hóa đề nghị báo chí tạm dừng đưa tin về bà Trần Vũ Quỳnh Anh. (Sao phải “đề nghị” gặp mấy ông bên bộ 4T và ban tuyên giáo là xong thôi mà. Khổ em Quỳnh Anh một thì khổ báo chí mười. Chắc mai kia báo chí lại bị rọ mõm lại. Thôi thì báo chí cách mạng quay lại với vú mông, lộ hàng, Sô Bít cho lành nhỉ?). https://goo.gl/ckmOU8

13. Đồng Nai: Người chăn heo bán đất, cầm cố nhà để trả nợ ngân hàng. (Chuyện giá lợn (heo) giảm thê thảm diễn ra đã lâu. Không chỉ một mình Đồng Nai khốn khổ đâu, các hộ và trang trại chăn nuôi trên cả nước đều đang khóc ra tiếng… Tàu vì heo). https://goo.gl/UJVNY9

14. Người dân Vĩnh Phúc lo lắng về siêu dự án của FLC “nuốt” trọn đất nông nghiệp. (Đại gia Trịnh Văn Quyết giàu lên nhanh chóng nhờ dựa hơi và là sân sau của các chóp bu đi cướp đất của rất nhiều người dân. Không chỉ anh Quyết, nhiều đại gia bất động sản khác đều làm giàu theo hướng rất XHCN này). https://goo.gl/43Cmqy

15. Chính phủ vay gần 61 nghìn tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm. (Ba tháng vay gần 3 tỉ đô, đây chỉ là tiền phát hành trái phiếu. Vay nợ nước ngoài thì chưa thấy công bố. Mà biết còn nước nào ngoài anh cả Trung Cộng cho vay nữa không?). https://goo.gl/78OiBu

16. Ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi gần 330 tỷ mỗi ngày. (Trong thời gian tới sẽ còn tăng nữa do nhiều món vay lãi xuất cao. 330 tỷ 1 ngày 120.450 tỷ/ năm. Đây là dấu hiệu chấm hết nếu không bòn rút thêm được trong dân. Thế nên cái thuế bảo vệ môi trường 8000đ/lit mới đươc ráo riết triển khai vậy chứ). https://goo.gl/cT26nZ

17. Trên tờ Người Lao Động có bài: “TP HCM: Ngăn chặn cán bộ có dấu hiệu bỏ trốn”. (Đọc bài này có hai ý nghĩ lẫn lộn: 1. Hình như có ý định “đe dọa” đồng chí La # vì những liên quan thời còn làm ở PVI cùng Trịnh Xuân Thanh. 2. Nếu không đe dọa anh # thì có lẽ là động thái ngăn các đồng chí đã vơ vét đủ chạy thoát khỏi con tàu đang chìm, sang bên tư bản giãy chết. Ngăn cản người ta chạy khỏi con tàu đang chìm dần là tội ác đấy). https://goo.gl/DPVb0o

18. Quảng Ngãi: 71.000 dân năn nỉ dừng thuỷ điện, chính quyền vẫn quyết xây. (Này thì ý đảng với lòng dân này. Mặc kệ những thảm họa mà thủy điện “xả lũ giết dân” gây ra, nhà cầm quyền vẫn muốn xây. À, nghe nói chính phủ của Thủ tướng Phúc là “kiến tạo”, “liêm chính”… hầm bà lằng mà, ông giải quyết vụ này đi. Cho công an, quân đội về đó đập chết 71.000 dân “phản loạn” đó đi? Quên, theo tin “vỉa hè” gia đình Thủ tướng có khá nhiều “mối quan hệ biện chứng” với thủy điện miền Trung). https://goo.gl/8wiAHP

19. Hải Phòng: Nghi vấn kẻ đánh người vi phạm chấn thương sọ não có liên quan với CSGT? (Không muốn nhắc đến lực lượng công an, CSGT nữa để tránh dư luận nôn mửa. Nhưng đây là tin nên vẫn phải đưa lên. Có lẽ những bài quen thuộc như :”không có chuyện”, “giơ cao chân”, “vung tay”, “giơ gậy trúng mặt” lại được công an sử dụng để đập vào mặt dư luận. Dù sao thì lực lượng công an cũng đã làm những việc và phát ngôn “quen thuộc” này trong hàng nghìn vụ trước đây rồi. Thêm một hành vi tội ác và khốn nạn nữa cũng chẳng làm họ đen thêm). https://goo.gl/7MrFVs

20. Vỉa hè quận 1 bị tái lấn chiếm khi đoàn kiểm tra ngừng ra quân. (Như đã “nhận định và bình loạn” trước đây. Chiến dịch “giành lại vỉa hè” sẽ thất bại thảm hại mặc dù báo chí truyền thông nhiệt tình lăng xê. Vấn đề là bao giờ nhà nước đứng ra cho “thuê” vỉa hè thôi. Những chiến dịch rầm rộ hoành tráng do nhà cầm quyền thực hiện chỉ nhằm lòe thiên hạ và đánh bóng tên tuổi, hiệu quả thì rất nhỏ, hại thì rất nhiều). https://goo.gl/k0Ap9n

21. Tin vui: Việt Nam sẽ có giải Nô Ben (Nobel) thời gian rất gần. Trên tờ Soha có bài của Đại tá, tiến sỹ Phan Văn Từ, nguyên Trưởng phòng công nghệ cao, Viện tên lửa, Bộ Quốc phòng với nhan đề: “Những tử huyệt của tên lửa hành trình hay chuyện dùng súng trường bắn hạ Tomahawk”. (Đây là triệu chứng mà giới trẻ gọi là “hút lá đu đủ héo quá liều”. Có lẽ vị Đại tá này hút môn Mác Lê Mao quá nhiều nên có dấu hiệu nặng hơn Hút lá đu đủ héo?). https://goo.gl/PFW5Dw

22. Chuyện các biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp của đồng chí Nguyễn Sĩ Kỷ, Phó ban Nội chính Đắk Lắk hay của đồng chí Nguyễn Văn Đấu, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai đã chìm trên báo chí. Vụ con riêng, bồ nhí của đồng chí Đỗ Thanh Xuân, nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã mắt tích trên báo.

23. Câu chuyện BOT cầu Bến Thủy 1 với đồng chí Lê Ngọc Hoa là Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An là cổ phần chính cũng đã tắt lịm. (Xem ra cái nhiệm vụ “chống tham nhũng tiêu cực” mà cụ Lú đưa ra hơi quá sức cụ. 73 tuổi rồi, ngồi đâu phải đóng bỉm đó mà còn ngô nghê quá. Cụ muốn chống tham nhũng thì cứ cho đa đảng, tam quyền phân lập, sửa lại Hiến pháp bỏ mấy điều ngu dốt và phản động (như điều 4) trong Hiến pháp đi là xong. Có lẽ cụ chỉ nói chống tham nhũng, tiêu cực để mị dân thôi, chứ nếu muốn làm người ta chọn việc dễ dàng chứ ai chọn con đường không thể làm như cụ?).

24. Mỹ- Nhật- Hàn đang định đập lãnh tụ Kim Ủn. (Đập nó sớm ngày nào dân nó đỡ khổ ngày đó, đập nó sớm ngày nào thế giới đỡ lo lắng vì độ điên của lãnh tụ Ủn. Có lẽ hơi khó vì hai thằng độc tài phát xít mới là Putin và Tập Cận Bình bảo kê thằng Ủn để chống Mỹ đến người Triều Tiên cuối cùng).

25. G7 xem xét lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga vì vấn đề Syria. (Khổ cái thằng Putin bẩn bựa chuyên đi bảo kê mấy thằng độc tài, chí phèo trên thế giới lại làm khổ dân Nga rồi. Dân khốn khổ nhưng lại tin rằng lỗi là do thế giới văn minh chứ không thèm nghĩ là Nga bị cấm vận do chính phủ độc tài bảo kê bọn độc tài khác để giết dân). https://goo.gl/xTZoq3

KÍNH MỜI BỔ SUNG!

3 nhận xét :

  1. 8. Liên quan đến Vũng Tàu là chuyện tên dê già khốn nạn Nguyễn Khắc Thủy 77 tuổi, nguyên Giám đốc NHNN Vũng Tàu vẫn nhởn nhơ bên ngoài dù đã bị khởi tố vì tội danh hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em. Vũng Tàu cũng còn chuyện “:tảo tím” trên sông Chà Và ở Long Sơn. (Không khéo Nguyễn Khắc Thủy sẽ chạy được cái chứng nhận tâm thần khi phạm tội như hàng loạt đồng chí cán bộ to trước đây thì khốn nạn)
    *
    Quả thật là thằng này khốn nạn thật, nó không còn có chút danh dự gì để sống trên cõi đời này nữa! Nó sống cũng như chết rồi! Con cái cháu chắt của nó xem nó như cứt! Họ chỉ mong nó chết đi cho hết nợ đời! Khốn nạn thật!

    Trả lờiXóa
  2. 20. Vỉa hè quận 1 bị tái lấn chiếm khi đoàn kiểm tra ngừng ra quân. (Như đã “nhận định và bình loạn” trước đây. Chiến dịch “giành lại vỉa hè” sẽ thất bại thảm hại mặc dù báo chí truyền thông nhiệt tình lăng xê.
    *
    Kêu thằng Đoàn Ngọc Hải ra mà dẹp!

    Trả lờiXóa
  3. Gửi Tễu: Tôi không biết mail của anh, đành gửi qua comment, anh xem nếu hay thì đưa lên cho bà con thưởng thức với. (Liên hệ với tôi qua mail: Levando6@gmail.com để tôi gửi ảnh nhé. Thank
    Tin hot: GS - Anh hùng lao động Vũ Khiêu ca ngợi kẻ lừa đảo
    Ủng hộ chọn mào gà làm quốc hoa, nối giáo cho việc sửa truyện Kiều, dâng câu đối đạo văn về nhà thờ tổ tiên họ Vũ… Giờ cụ Vũ Khiêu lại còn làm câu đối ca ngợi kẻ lừa đảo nông dân nữa. Hết thuốc!
    Chiều ngày 12/4/2017, Lê Thị Hằng (54 tuổi) đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ CA) thực hiện lệnh bắt cùng với Trần Đức Trung (56 tuổi) do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người nông dân nghèo.
    Điều nực cười là trước đó, ngày 23/6/2013, một số Nhà báo ( trong đó có tôi) được mời đến dự một sự kiện khá hoành tráng: Lễ vinh danh cô Lê Thị Hằng là "Đại sứ thiện chí vì Sự nghiệp phát triển Nông thôn mới". Hôm đó, có cả ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; GS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam (VUSTA) cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT tới dự. Trong khi đó, GS Hoàng Chương lại quên phắt (hay không thèm mời) Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Nhưng thế lại hóa hay cho T.Ư Hội NDVN.
    GS Vũ Khiêu, Anh hùng Lao động còn tặng cô này đôi câu đối "Đại sứ vươn xa đầy thiện chí/ Nông thôn đổi mới đại thành công" (cũng chẳng hay cho lắm). Trên phông buổi Lễ còn thấy có cả Lô - gô của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Bộ NN&PTNT cùng vài doanh nghiệp khác.
    Qua tìm hiểu, tôi rất ngỡ ngàng khi được biết Giáo sư Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Văn hóa dân tộc Việt Nam là người đã sốt sắng, nhiệt tình xây dựng và cổ vũ hình ảnh cô "Đại sứ Nông Thôn mới " này. Tại buổi ra mắt, GS Hoàng Chương trịnh trọng công bố Quyết định của Trung tâm bổ nhiệm cô Đại sứ Lê Thị Hằng.
    Hài hước hơn, cô này còn phát biểu hùng hồn rằng: Với tình yêu và trách nhiệm với quê hương, đất nước, tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, cố gắng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn.
    Thế nhưng, ngay sau đó, " Đại sứ thiện chí " Hằng đã cấu kết với Nhà báo Trần Đức Trung ( Phó TBT một Tạp chí) để lập ra "Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển Nông thôn mới". Với cái mác này, Trung tâm không những không hỗ trợ gì cho người nghèo mà còn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của hàng nghìn nông dân.
    Ở đây, cần đặt ra câu hỏi: Trung tâm của GS Hoàng Chương có chức năng và quyền hạn để bổ nhiệm " Đại sứ " kiểu thế này không? Vì sao GS Hoàng Chương lại sốt sắng đưa cô Hằng này ra làm Đại sứ ? Trước đó GS Hoàng Chương đã tìm hiểu, xác minh về nhân thân của Lê Thị Hằng chưa? Khi Hằng tham gia lừa đảo, GS có hay biết không? GS đã công bố hủy Quyết định bổ nhiệm chưa?!
    Tôi tin là GS Hoàng Chương biết rất mù mờ về cô này và bị cô ta qua mặt. Thực ra, Hằng đúng là từ CHLB Đức trở về, hiện đang sống tại quận Tây Hồ, nhưng không phải là một Doanh nhân ghê gớm gì và cũng chẳng có tài cán, học thức gì. Hằng cũng không có kiến thức về Nông nghiệp- Nông thôn, càng chưa hề đầu tư gì trong lĩnh vực này. Vậy mà GS Hoàng Chương lại dựng cô ta lên làm Đại sứ Nông thôn mới một cách rùm beng. Điều đáng nói là cô ta đi lừa đảo bà con nông dân, hệ lụy này cũng đáng để Giáo sư Hoàng Chương suy ngẫm và các cơ quan liên quan rút kinh nghiệm!
    - Ảnh 1: GS Hoàng Chương (trái) và GS Đặng Vũ Minh ( bìa phải) công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ Nông thôn Mới cho Lê Thị Hằng.
    (ảnh: Từ Ngọc Lang)
    -Ảnh 2: GS Vũ Khiêu tặng câu đối (ảnh: Từ Ngọc Lang)


    Trả lờiXóa