Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Mạc Văn Trang: BÁI PHỤC LÃO TRẦN NHƯƠNG!


BÁI PHỤC LÃO TRẦN NHƯƠNG!


Sáng nay đến dự kỷ niệm 10 năm trang web trannhuong.com (12/ 2006 – 12/ 2016), càng thấy bái phục lão ta. Nhìn khách đến dự đủ biết uy tín của trang web mức nào. Chỉ thông báo qua email hay nhắn tin mà hội trường Hội Nhà Văn VN ở số 9 Nguyễn Đình Chiểu chật kín người dự. Đủ các giới văn nghệ sĩ, trí thức, các bloger nổi tiếng ở Hà Nội và nhiểu tỉnh đến. Mình dân ngoại đạo nên ít quen giới văn nghệ, chỉ nhận ra nhà văn Vũ Ngọc Tiến, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Hiếu, Phạm Xuân Nguyên, Y Ban, nhà thơ Trần Đăng Khoa; các bloger Phạm Viết Đào, Nguyễn Xuân Diện; GS Nguyễn Lân Dũng… Đặc biệt nhất là sự có mặt của cưu TBT báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa, bạn thân thiết với Trần Nhương, vừa thoát “đại hạn”! Chủ tịch Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh vắng mặt, nhưng gửi lẵng hoa chúc mừng; Trần Đăng Khoa Phó Chủ tịch Hội đến dự, nhưng chỉ xin nhận dự với tự cách bạn bè và tặng phong bì, quy ra “Hạt gạo làng ta”! Rất nhiều lẵng hoa! Một sự kiện có tính xã hộ dân sự đặc sắc thế này mà mình lại lẩm cẩm, quên ĐT ở nhà, nên chẳng có tấm ảnh nào! Tiếc ơi là tiếc! Đành chờ… lấy mấy tấm hình từ tranhuong.com và FB Tễu, rồi mới đăng). 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám và Phương Thảo làm MC không chuyên, nhưng với vốn văn hóa phong phú và hiểu sâu sắc về Trần Nhương nên dẫn dắt chương trình thật hóm hỉnh… 

Trần Đăng Khoa xin phát biểu trước, rồi vội đi khám tim theo hẹn của bác sĩ, vì “không hiểu sao mấy hôm nay tim đập nhanh quá”! 

Mục quan trọng đầu tiên là Lễ trao Giải Văn chương của Trần Nhương.com cho 2 tác phẩm: “CON NGỐ” của nhà văn Nguyễn Hiếu và “QUỶ VƯƠNG” của Vũ Ngọc Tiến. “Lễ trao giải” theo kiểu dân dã, nên Sân Khấu không thấy có tượng ông Cụ với dải vải đỏ gắn búa liềm và ngôi sao vàng; đặc biệt của hội trường này, không thấy khẩu hiệu: “Đảng CSVN quang vinh muôn năm”! Giải thưởng cũng không có Hội đồng họp vòng 1, vòng 2… bỏ phiếu. Giải do chủ trang web Trần Nhương căn cứ vào những bài phê bình và dư luân bạn đọc được đăng trên trang web và sự đánh giá của Trần Nhương mà quyết định. Cũng theo cách đó, 5 năm trước Trần Nhương.com cũng đã trao giải Văn chương lần thứ nhất cho 2 tác phẩm: “Bão táp Triều Trần” của Hoàng Quốc Hải và “Thời của Thánh Thần” của Hoàng Minh Tường. Hai tác phẩm đó thực sự đã được đông đảo bạn đọc đón nhận, nên tái bản nhiều lần… Giải thưởng không có tiền, chỉ với chiếc “cup” nhỏ có khắc chữ và tấm chân dung tác giả do Trần Nhương vẽ tặng. Vậy thôi mà người được Giải thưởng rất sung sướng, cảm động, gọi là “Giải thưởng của Nhân dân”, của Bạn bè ghi nhận, tôn vinh!

Mục tiếp theo là bạn bè nói về trang web Trần Nhương.com và đọc thơ chúc mừng. Qua trang web Trần Nhương.com mới thấy tự do báo chí tư nhân của xã hội dân sự quan trọng biết nhường nào. Một ông già 70 tuổi, 10 năm qua đã nuôi trang web suốt 3650 ngày, hầu như ngày nào cũng có tin bài mới. Trang web độc đáo cá nhân vừa là nơi bạn bè “Góp cổ phần” thơ, văn; nơi trao đổi, phản biện đa chiều; nơi vườn thơ dân dã vui cười “Khúc kha khúc khích” mà châm biếm sâu cay; nơi có mục tự giễu “Thì Vưỡn’; có “Thư giãn cuối tuần”; nơi giới thiệu các sáng tác Văn, Thơ, Họa của Trần Nhương; nơi đưa tin hoạt động Hội và thăm hỏi, hiếu hỉ các nhà văn nghệ sĩ, bạn bè… Đặc biệt nơi đưa nhiều tin sự thật mặt trái xã hội, nên nhiều phen “lên bờ xuống ruộng” do tin tặc “đầu trâu mặt ngựa đập phá”. Nhưng Trần Nhương vẫn kiên cường bám trụ “Một tấc không đi, một ly không rời”, suốt 10 năm! Giật mình nghe những con số biết nói: đã có hơn 25 triệu lượt người ở 108 quốc gia trên thế giới truy cập trannhuong.com; trang web đã đăng 201.000 tin bài, có tin, bài 1 vạn người vào đọc; nếu in ra sẽ có 402.000 trang sách khổ A4 bằng 402 tập sách, mỗi tập 1000 trang! Thông qua trang web, Trần Nhương còn tổ chức nhiều hoạt động có nghĩa xã hội. Trannhuong.com cũng là trang web, lúc sinh thời, bà xã mình mê mẩn và hăng say tham gia đóng góp… 

Trong số nhiều ý kiến, đáng chú ý phát biểu của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ông nói, mấy hôm nay trên mạng xã hội, người ta nói nhà văn, nhà báo câm miệng, gục mắt xuống, trước bao nhiêu thực trạng xã hội nhức nhối… Trần nhương.com gỡ thể diện phần nào cho giới văn chương… 

Sau buổi họp mặt là tiệc đứng giản dị mà đầm ấm, giao lưu thân thiết, vui vẻ, đầy tình người đẹp đẽ…

Từ trang web Trannhuong.com cho thấy, khi xã hội dân sự hình thành, các hội, đoàn, các nhóm xã hội, cá nhân được tự do phát huy sáng kiến, trăm hoa đua nở đóng góp cho phát triển xã hội, sẽ làm phong phú cuộc sống lên nhường nào! Người chân chính, lương thiện có ai sợ xã hội dân sự? 


27/12/ 2016
MVT


Mừng Bác Trần Nhương

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.

Gác văn đã tỏ mặt người,
Dịu dàng khăn áo, có lời trình thưa.

Những là lần lữa nắng mưa.
Câu thơ, bức họa, tin đưa mấy chiều.

Lòng riêng, riêng những kính yêu,
Mười năm gió bụi đã nhiều gian truân.

Mừng người dẻo bút săn gân,
Hào hoa phong nhã, họ TRẦN, nhất Anh!!!


Tễu
       





1 nhận xét :

  1. Hoan hô Lão Trần Nhương
    Web khoe sắc tỏa hương
    Mừng Mười năm thành tựu
    Ngan ngát giữa Vô thường!

    Trả lờiXóa