Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

GIÁO PHẬN VINH KHỞI ĐỘNG NGÀY VÌ MÔI TRƯỜNG 07 - 08 - 2106


Gioan Nam Phong

Các giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đang tích cực chuẩn bị cho ngày môi trường của giáo phận. Hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp và giáo phận Vinh.








Chùm ảnh của JB Thái Văn Dung.

Một số giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đã bắt đầu thực hiện việc dọn dẹp môi trường hưởng ứng ngày môi trường do ban công lý và hòa bình phát động vào ngày mai 7/8/2016.

Nhưng nhà cầm quyền lại đang dùng truyền thông để nói xấu là do Việt Tân kích động.








Ảnh: FB Nhỏ bé thôi.

6 nhận xét :

  1. ok hủy hoại môi trường là tội ác, Ung ho ngay moi truong cua giao phan Vinh

    Trả lờiXóa
  2. Hành động của các quí vị thật tuyệt vời,chúng tôi rất đồng tình,xin kính chúc quí vị thành công !

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng nhà cầm quyền lại đang dùng truyền thông để nói xấu là do Việt Tân kích động.
    *
    Người dân đang khốn khổ! Yêu cầu đừng đem nhân dân ra làm trò chơi chính trị.
    Người dân cần gì?
    _ Cơm no áo ấm
    _ An cư lạc nghiệp.
    Hãy nhìn thẳng vào sự thật! Nhà nước sai lầm thì hãy đền bù cho dân những gì nhân dân mất mát! Một nhà nước tử tế thì phải đền bù cho dân nhiều hơn! Rất đơn giản! vậy thôi!

    Trả lờiXóa
  4. Nhà nước nên tự hỏi người dân vùng thảm họa đã được chăm lo đầy đủ hay chưa?
    Nếu họ được chăm lo đầy đủ thì nhà nước nên cho truyền thông và các nhà xã hội dân sự và chính khách quốc tế tiếp xúc với người dân tự do.
    Một khi nhà nước đã chăm lo đúng mực cho người dân thì hãy mở rộng thông tin, toàn dân có khả năng phán xét! Không có thế lực thù địch nào lợi dụng được cả!
    Thế nhé! Nhà nước!

    Trả lờiXóa
  5. Hiệp thông cùng với Giáo phận Vinh. Ngày môi trường thật là có ý nghĩa, cùng lên án những kẻ gây ra thảm họa của vùng biển miền trung

    Trả lờiXóa
  6. Trước khổ nạn vì thảm họa môi trường do lòng tham của bá quyền và bạo quyền gây ra cho miền Trung và đặc biệt là giáo phận Vinh, xin gởi đến các đức hồng y giám mục VN trên những giáo phận khác một câu trích trong kinh thánh - cũng là câu hỏi nhức nhối từ đáy lòng tôi-: "Em ngươi đâu? " (St 4,9)

    Trả lờiXóa