Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ SỨC KHỎE CỦA BÀ CẤN THỊ THÊU


Trịnh Bá Phương
23.06.2016

Sáng nay chúng tôi đã đến trại tạm giam số 1, công an TP Hà Nội. Lực lượng an ninh của trại và an ninh Hà Nội có mặt rất đông.

Tôi đã làm việc với ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó giám thị.

Ông Hùng cho biết:

- Có hai ý tá túc trực theo dõi sức khỏe mẹ tôi. Nếu có vấn đề gì thì trại sẽ đưa mẹ tôi đi viện.

- Chiều qua mẹ tôi đã ăn cháo và uống sữa.


Qua làm việc tôi cũng nói rõ cho ông Hùng biết việc, chiều qua Cao Uỷ LHQ, tổ chức Ân Xá Quốc Tế và một số cơ quan quốc tế khác đã đồng ý mở cuộc họp với tôi về việc nhà cần quyền Hà Nội bắt giam mẹ tôi. Trụ sở tại Bangkok- Thái Lan. ( tuy nhiên cách đây ít hôm khi đi làm hộ chiếu tôi, cơ quan công an nói CMND của tôi không đủ điều kiện).

Nếu phía trại tạm giam số 1 để mẹ tôi chết trong trại tôi sẽ kiện lên các tổ chức nhân quyền quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc ông Hùng nói rằng, trại sẽ chịu trách nhiệm về tính mạng của mẹ tôi, và nói sẽ phối hợp với gia đình động viên mẹ tôi ăn uống, giữ sức khỏe.

Để tiếp tục phản đối cộng sản Hà Nội bắt giam trái phép mẹ tôi, sáng mai lúc 10h, tại Hồ Hoàn Kiếm chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình, diễn ra trong ôn hoà.
Hình ảnh trước cửa trại giam sáng 23.06.2016:




--------------

Trịnh Bá Phương: 
Mẹ tôi tuyệt thực, nôn ra máu

FB Trịnh Bá Phương
22-6-2016

Thưa quý cô bác, anh chị em.

Sáng nay Ls Hà Huy Sơn đã vào gặp mẹ tôi Cấn Thị Thêu. Ls đã thông tin cho gia đình tôi được biết tình hình mẹ tôi như sau:

“Tin chị Thêu 22/06/2016
Hà Huy Sơn

Thông tin về sức khỏe, buổi sáng 22/06/2016, LS tham gia buổi hỏi cung của ĐTV với chị Thêu:

I. Sức khỏe:

Chị Thêu ngồi trên xe lăn từ phòng giam ra khu hỏi cung, có 02 người dìu.
 
Chị Thêu cho biết đã tuyệt thực 13 ngày (từ 10/06/2016). Sức khỏe rất yếu, tinh thần tỉnh táo, tốt. Đi tiểu ra máu, nôn ra máu.

Không bị đánh đập,’


II.

‘Anh nói gia đình, bạn bè hỏi thăm nhiều và nhắn không nên tuyệt thực. Chị Thêu đồng ý dừng tuyệt thực để không phụ lòng gia đình, để có sức khỏe đấu tranh lâu dài”.

Thưa quý vị: 


Để phản đối sự tàn bạo và phi nhân của chế độ cộng sản, mẹ tôi đã phải chọn phương án tuyệt thực trong nhà tù.

Hiện sức khỏe của mẹ tôi rất nguy kịch, dấu hiệu đi tiểu ra máu, nôn ra máu và với điều kiện khắc nghiệt trong trại giam có thể cướp đi mạng sống của mẹ tôi.

Trước đây khi bị bắt ngày 25/4/2014, để phản đối cộng sản Hà Nội sử dụng bạo lực & nhà tù đàn áp dân, mẹ tôi đã tuyệt thực 11 ngày.

Hơn lúc nào hết tôi kêu gọi cộng đồng quan tâm đến trường hợp của mẹ tôi.

Đồng thời tôi kêu gọi các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế vào cuộc để phanh phui tội ác của cộng sản Hà Nội.

Xin hãy liên lạc với Ls Hà Huy Sơn để biết thêm chi tiết. Số điện thoại Ls: 0903222888

Sáng mai chúng tôi sẽ đến trại tạm giam số 1 để yêu cầu phía trại giam có biện pháp y tế để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của mẹ tôi.

4 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 13:03 23 tháng 6, 2016

    Chị Cấn Thị Thêu vì đấu tranh giữ đất cho bản thân gia đình mình và bà con Dương Nội mà đã ra tù vào tội nhiều lần . Chị Thêu vô tội , những kẻ cướp đất cùa nông dân mới là những kẻ có tội . Đề nghị nhà cầm quyền phải thả ngay chị C T Thêu ra ngay .

    Trả lờiXóa
  2. Từ một người nông dân hiền lành, hàng ngày chỉ biết lao động chăm chỉ trên thửa ruộng ông cha để lại, nay trở thành ngọn cờ đầu dân oan mất đất.

    Trả lờiXóa
  3. Phản đối việc bắt giữ bà Cấn Thị Thêu! Hãy trả tự do cho bà Thêu ngay lập tức! Đàn áp bắt bớ giam cầm phụ nữa là hành động vô nhân đạo!

    Trả lờiXóa
  4. Phản đối việc bắt giữ bà Cấn Thị Thêu! Hãy trả tự do cho bà Thêu ngay lập tức!

    Trả lờiXóa