Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

CHÙM TRANH THỜI SỰ


Lựa chọn cán bộ dựa vào "gia phả", gạt hết Đức, Tâm, Tài, Tầm. Gia phả là gia phả nhà Anh Sáu, Chú Ba...Còn người thực tài, nếu bố nó chỉ làm đến tổ trưởng Dân phố thì nghỉ khỏe nhé! Bố về hưu tạo đòn bẩy, bọc lót, đút cho con cháu chắt vào kiếm miếng hẩu, hoặc danh vọng. 

Rồi, cuối cùng, dân phải gánh một đống nợ nần của bọn chúng để lại. Bọn chúng kiếm nhà, kiếm đất, gửi tiền nhà băng nước ngoài, nếu có biến thì chuồn nhanh.


Đó là chủ đề của các bức biếm họa của báo Tuổi trẻ Cười số ra mới nhất. Mời bà con cùng xem, và bình luận vô tư!
 






3 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 14:07 16 tháng 6, 2016

    Chùm tranh biếm họa của Tuổi Trẻ cười thật ý nghĩa , sâu sắc . Nhưng tiếc rằng những người được gọi là anh Sáu , chú Ba kia chúng không bao giờ đọc báo nên không biết dân tình đang chửi chúng .

    Trả lờiXóa
  2. Cậy chi Tầm Đức Tâm Tài
    "5C" không phải, đứng ngoài mà trông
    Tâm Tài Tầm Đức bằng không
    Nhưng mà "con bố, cháu ông": xin mời!
    Mấy mươi năm, vẫn thế thôi
    Biết rồi, khổ lắm, trời ơi, nói hoài!
    Người Quan Họ

    Trả lờiXóa
  3. Tuổi trẻ cười có những tranh biếm họa như thế này, vào lúc này thì thật đáng khen. Cứ như thế này nữa thì tuổi trẻ cười sẽ chiếm được lòng bạn đọc

    Trả lờiXóa