Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

CHO NÊN TA VIẾT BÀI HỊCH NÀY ĐỂ CÁC ANH CHỊ HIỂU RÕ BỤNG TA!


HỊCH TUỔI TRẺ !

Tác giả: Khuyết danh

Tôi cùng các Anh:


Sinh ra trên mảnh đất hình chữ S.
Lớn lên giữa thiên đường chủ nghĩa muôn năm.


Trông thấy:


Cá chết trắng bờ biển Kỳ Anh Kỳ Lợi
Kim loại nặng đầy trong nước biển Huế mộng mơ.


Nghệ An cá voi to cũng đứt một đôi nặng vài chục tấn.
Nha trang.Vũng Tàu trên bờ phơi dầy xác cá xót xa.



Thật khác nào:


Dân đang chìm trong lò thuốc độc.
Nước bên bờ tuyệt giống tuyệt tôn


Tôi thường tới bữa quên ăn.nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.
Chỉ giận chưa tìm ra được nguyên nhân cá chết. Và chưa thể xác định được cái động cơ vì sao cá nó lại "đai".


Dẫu cho trăm thây này phơi trên cát biển Diễn Châu.
Nghìn xác này chìm trong ống cống Phô ma sa Hà Tĩnh. Tôi cũng cam lòng.


Các anh ở cùng Tôi:


Mỗi ngày đều được vô lò ấp giáo sư Tiến Sỹ.
Ăn thì chọn Ba Ba thịt nhím.

Mặc thì vét tây hoặc áo lụa hà đông.
Chức nhỏ thì ta cơ cấu.

Chức lớn thì lộc đầy nhà.
Đi bộ Au đì .Lếch Xụt.
Đi bay thì zét tạ .Ê lai.


Thật là so với:


Thời 30-31 lập đảng như bác hồ đãi Nguyễn Thị Minh Khai.
Buổi hiện đại ô ba ma dùng Mắc.Tôi nào kém chi.


Thế mà các anh:


Nhìn cá biển chết ra rả mà không biết lo.
Thấy dân ăn cá ngộ độc mà không biết thẹn.


Biết bọn Mẽo tìm nhanh nguyên nhân còn cấm cản mà chẳng chạnh lòng.
.Bọn ít ra en tét chất độc nhanh mà không tự ái.


Có người lấy nguyên nhân Động cơ quanh co làm trò đùa dân chúng.
Có kẻ gắn biển số công vào xe tư làm thích.


Ham đô mỹ và tham luôn mấy chục tấn vàng trong lưng quần dân chúng.
Nói ngoại ngữ Ma dê in Na mít trẻ con cười.


Chỉ lo kiếm ba con chân dài vú to da trắng.
Vài tòa biệt thự của bọn Mẽo tận trời tây.


Cho nên:


Khi dân hỏi nguyên nhân thì quanh co lấp liếm.
Dân biểu tình xua cô hồn các đảng cầm ba trắc mà phang.


Thật là:


Bốn nghìn năm vẫn chưa chịu lớn.
Bốn nghìn năm vẫn còn đang bú mớm.


Nay ta bảo thật các anh và các chị:

Nên lấy việc cá bị đầu độc chết làm mối nguy của dân tộc.
Thẳng tay chọn môi trường cá thay vì sắt thép formasa.


Thế thì dân tộc mới không chìm trong mối họa diệt vong.

Con cái các anh chị và ta được sống trong an lành no ấm sử sách lưu truyền.

Nay Tôi:


Phải chọn rõ ràng và công bố nguyên nhân.
Chỉ thẳng mặt bọn tàu bao đời nay đầu độc giống nòi ta.

Vì sao vậy:


Giặc tàu với ta không thể đội trời chung. Mà các ngươi cứ bám víu vào 16 vàng 4 tốt.Nào khác chi quay súng lại với nhân dân.Rồi đây giang sơn bị thôn tính.Con cháu nô lệ muôn đời .các Anh Chị có thẹn hay không?Tiếng xấu lưu danh.

Cho nên Tôi viết hịch này để các anh chị hiểu rõ bụng Tôi.

Nguồn: FB Bunbunqp Duy Nguyên

1 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 17:45 14 tháng 6, 2016

    Bài hịch hay quá , nhưng tiếc là không biết tên thật của tác giả .

    Trả lờiXóa