Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Chuyện vui: TT OBAMA HỌC HỎI ĐIỀU GÌ KHI ĐẾN VIỆT NAM ?


Hoai Van Nguyen
 TT OBAMA HỌC HỎI ĐIỀU GÌ KHI ĐẾN VIỆT NAM

Vừa bước chân xuống sân bay, TT Obama đã bị hàng lô hàng lốc phóng viên báo đài vây quanh phỏng vấn. Phóng viên tờ "Lá đu đủ" tận dụng ưu thế thấp bé, gầy còm đã chui tọt lên hàng đầu hỏi ngài TT Mĩ:

- Xin ngài cho biết, vấn đề ngài quan tâm hàng đầu khi đến Việt Nam?

Obama từ tốn đáp:

- Thưa, đó là việc bầu cử.

Phóng viên hơi bất ngờ, bèn hỏi:

- Tại sao lại là bầu cử ạ?

Obama thẹn thò đáp:

- Thưa anh, Việt Nam quả thật là một quốc gia tuyệt vời về ý thức công dân, dân chủ, nhân quyền. Vì như tui biết, chưa có quốc gia nào trên thế giới có kết quả đến 101 phần trăm dân số đi bầu. Tui muốn tìm hiểu chính phủ Việt Nam mần thế nào mà có được con số trên cả ước mơ như zị để chính phủ Mĩ học tập!



2 nhận xét :

  1. Tổng thống Mỹ phải học theo Việt cộng là nói một đường làm một nẻo,đây là cách làm của cộng sản

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng thống chớ quên ở VN đả có 2 câu nói cần chú ý của 1 vị cố lảnh đạo từng là trong tứ trụ của chúng tôi: "Nói dzậy nhưng không phải dzậy" và 1 ông khác phía VNCH "Đừng nghe cs nói hảy xem cs làm" cả 2 câu của 2 phía đối đi nhưng ý nghĩa đồng nhất như nhau.

      Xóa