Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Phạm Nam Hải: CUỘC ĐỐI ĐÁP TRONG ĐỒN CAP NGUYỄN DU (HN)

Phạm Nam Hải trong cuộc biểu tình sáng 1.5.2016 ở Hà Nội.

Tễu Blog: Sáng hôm qua, 4.5.2016, Bà Trương Thị Ngà, chị gái của ông Trương Minh Tam (người đến vùng biển Formosa để thu thập thông tin về vụ biển nhiễm độc, bị công an Hà Tĩnh - Quảng Bình bắt giữ và vu cho tội kích động người dân biểu tình) và nhiều bạn bè đã đến trụ sở Bộ Công an để hỏi về việc bắt giữ, trải đã 6 ngày mà gia đình không hề nhận được thông tin gì.

Tại trụ sở Thanh tra Bộ CA, các nhân viên an ninh đã bắt đi Anh Phạm Nam Hải - một người bạn của ông Trương Minh Tam, và đưa về đồn Công an phường Nguyễn Du, sau đó áp giải đưa về Công an Quận Bắc Từ Liêm, rồi về CAP Xuân Đỉnh. Đến 17h00 cùng ngày, công an mới trả tự do cho Phạm Nam Hải.

Phạm Nam Hải đã tường thuật các cuộc đối thoại giữa anh và các nhân viên an ninh Thủ đô HN:


Phạm Nam Hải:
Tại công an phường Nguyễn Du

Trong phòng lẫn ngoài sân khoảng gần 50 người, cả nam lẫn nữ. Máy quay được các anh chị cầm tứ phía bắn vào tôi.
-Anh cho chúng tôi kiểm tra thủ tục hành chính. Chứng minh thư, bằng lái xe, đăng ký xe!
- Tôi ko mang theo bằng lái. GPLX của tôi đây.
- Xe này là của anh ?
- Đúng vậy!
- Tài sản trên xe kia cũng là của anh?
- Đúng! Nhưng tôi vi phạm trật tự an toàn giao thông thì anh hỏi tài sản cá nhân tôi làm gì?
Rồi một AN nữa bước vào.

- Chúng tôi đang kiểm tra hành chính, yêu cầu anh xuất trình đầy đủ giấy tờ.
- Tôi đang làm việc với ai đây, tôi đã nói rõ với anh kia rồi .
- Anh khẳng định những đồ vật trên xe kia là của anh , vậy yêu cầu các đồng chí ra kiểm tra .

Họ lấy ở xe ra 2 cái biểu ngữ, rồi căng ra
Cả đám an ninh mật vụ trố mắt nhìn.
- Anh cho biết họ và tên?
- Chứng minh thư của tôi anh đang giữ ở trên bàn ấy. Tôi vi phạm trật tự an toàn giao thông thì mang biên bản sai phạm ra làm việc chứ lấy lời khai tôi làm gì? Kể từ lúc này tôi không làm việc với các anh vì các anh đại diện cho pháp luật nhưng khám xét xe của tôi không theo một trình tự pháp luật nào .
- Anh nói thế là không được, tôi đang làm việc với anh .
- Tôi có quyền im lặng, muốn giải quyết việc khác ngoài việc vi phạm giao thông thì tôi cần luật sư của tôi.
- Bên phía công an không cho phép!
- Văn bản nào vậy ? Cho tôi xem .
Bỗng có tiếng ầm ầm ở ngoài : " ĐẢ ĐẢO CÔNG AN BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÉP, YÊU CẦU THẢ NGƯỜI, ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO".
Thế là 4 AN lực lưỡng kéo xềnh xệch mình vào phòng trong cùng - phòng làm việc của chỉ huy.
Một CA khác không mang biển tên, tự giới thiệu là an ninh công an quận, yêu cầu tôi làm việc.
- Hai băng rôn kia là của em?
- 2 băng rôn ấy chúng có tội gì không anh? Nếu các anh thấy nó có tội, thấy tôi có tội thì ký lệch giam tôi luôn đi. Giờ tôi không có nghĩa vụ để trả lời các anh. Tôi không làm việc gì khác đợi đến khi tôi mời được luật sư của mình.
Cả phòng im lặng.

- Anh tưởng những việc các anh đang có ý định làm vào sáng nay chúng tôi không biết sao? Chúng tôi nắm rõ hết - Viên AN mặc thường phục cất tiếng.
- Người lương thiện phòng sao được kẻ ăn cắp - tôi nói và cười khẩy.
- Anh nói gì? Anh ta gằn giọng.
Một đại uý khác có biển tên ngồi xuống nói: Anh có biển hiệu vậy giờ làm việc với em được chứ?
- Anh muốn ghi biên bản như nào thì các anh ghi , còn tôi không ký bất kể một biên bản nào ngoài biên bản vi phạm giao thông.
- Họ và tên của em?
- Im lặng
- Bố mẹ tên gì, công việc của em hiện tại ?
- Im lặng
- Em đã có tiền án tiền sự gì chưa ?
Tôi cầm chiếc chứng minh thư trên bàn rồi đưa cho anh ta. Anh ta xem rồi ngơ ngác hỏi :
- Đây là chứng minh thư của em mà! Anh ta nói.
- Đúng, mọi thứ còn lại là chức năng và công việc của anh. Tôi đáp.

Anh ta ghi một thôi một hồi, rồi nói: "Em cầm biên bản và đọc lại đi. Bây giờ em không ký cũng được, vì anh mời hai người dân làm chứng đây rồi".
- Đó là việc của các anh.

Đột nhiên một CA thường phục đi vào nói : "Em ký vào biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đi, rồi gọi điện cho người nha mang giấy tờ ra nộp phạt, lấy xe về luôn".
Mình rút điện thoại gọi cho người thân thì đằng sau lưng hai an ninh thường phục sán lại để nhìn trộm mật khẩu. Mình hỏi các anh nhìn gì đt tôi?! Hắn bơ đi.

Trong thời gian đợi người nhà khoảng 30 phút. Một AN quay phim từ sáng lại gần ghế mình rồi bắt chuyện.
- Hôm 1/5 vừa rồi anh đi biểu tình chứ ?!
- Đi
- Hôm đấy có khoảng hơn trăm người không anh?
- Khoảng hai nghìn người. Cậu có biết vì sao lần này lượng người xuống đường biểu tình đông như vậy không? Vì cá chết nhiều, dân địa phương họ không bán được cho ai, sinh ra đói mà loạn. Chim ăn cá chim chết huống hồ con người. Những hình ảnh mà cơ quan chức năng thu giữ được hàng chục tấn cá chết chuyển đi hai miền để tiêu thụ thật kinh sợ. Bởi vậy họ lo cho tương lai của con cháu họ ... Vì thế mà số lượng người xuống đường đông như vậy.
- Anh và anh Tam quan hệ như thế nào? Em nghe anh Tam nhận tiền của Việt Tân rồi xuống Hà Tĩnh kích động dân chúng. Như vậy là vị phạm pháp luật, cần phải nghiêm trị .
- Đó là hoàn toàn bình thường. Anh Tam không có tội.

Đien thoại reo, người nhà mang giấy tờ đến. Mình bước ra.
Đến cổng, đập vào mắt mình là hình ảnh 3 người phụ nữ mình kính trọng, họ ngồi vật vạ ngóng đợi mình.

Người nhà đưa cho mình giấy tờ xe thì bất chợt tay CA giật luôn khỏi tay mình.
- Cậu làm cái trò gì vậy ? Công an mà hành xử thế à?
Là công an ở nơi công quyền phải hành xử cho đoàng hoàng chứ?

Vào đến phòng, tay an ninh mặc thường phục nói:
- Giờ em ký vào biên bản làm việc để nhận lại xe.
- KHÔNG tôi không ký bất kể một giấy tờ nào hết, tôi đã chứng minh được xe của tôi hoàn toàn hợp pháp thì cho dù có thể là một năm sau tôi lấy cũng chẳng sao, tôi không ký.

Tôi gọi người nhà đưa lại giấy tờ bảo mang về. Tay AN thường phục ngăn lại.
- Anh quyền gì mà ko cho tôi đưa tài sản của tôi cho người nhà tôi? Định nuốt cái đt 6s này hả ? Cả đt lẫn trong ví gần trăm triệu đấy MÀY ĐỊNH CƯỚP À? Tôi quát lên.

Thấy to tiếng, khoảng 20 AN xộc vào: "Bình tĩnh Hải ơi". "Tài sản của tôi tôi muốn làm gì tôi làm. Thằng không biển hiệu này là ai mà đòi giữ tài sản của tôi?" "Thôi, cho anh xin... Bé mồm thôi...". Họ đẩy tôi vào phòng.

Bất chợt phía sau có tay người níu vai tôi.
- Cháu ngồi xuống, bình tĩnh, có gì nhẹ nhàng nói.
- Chú là ai ạ?
- Chú là lãnh đạo an ninh quận Bắc Từ Liêm .
Trong lòng mình lắng lại. Vậy là lãnh đạo an ninh quận mình cũng đến đây, và phó trưởng CAP phụ trách an ninh.
- Cháu biết vì sao mà chú phải có mặt ở đây không? Tôi im lặng
- Cháu đi biểu tình lâu chưa? Hỏi tiếp
- Cháu đi từ năm 2011 .
- Vậy sao ở quận mình không ai báo cáo nhỉ? Ông ấy nhìn về phía phó phường an ninh:
- Thôi Hải àh lên xe rồi về quận với chú .
Trên xe hai chú cháu trao đổi vài vấn đề...
- Giờ chú cũng đã hiểu cháu, vậy ta không về quận nữa mà về phường cháu, có vài việc chú cần hỏi .
- Vâng
- Về đến phường Xuân Đỉnh, lãnh đạo và mọi người có vẻ niềm nở.

(Tiếp theo:
TẠI CÔNG AN PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH)
(Một trong 2 cái biểu ngữ trên xe tôi sáng nay đây ạ)

.

5 nhận xét :

  1. Ngon hén! Chúc mừng cậu chàng trai thông minh đầy quả cảm

    Trả lờiXóa
  2. Chính nghĩa thuộc về những người biểu tình yêu nước nên khi đối đáp, đám CA và an ninh luôn yếu thế.
    Hoan hô Nam Hải, hoan hô Minh Tam!

    Trả lờiXóa
  3. Thương cho những người công an chân chính phải sống với bầy quỷ dữ bán nước hại dân.

    Trả lờiXóa
  4. Xem video thấy khi chế độ cọng sản Tiệp Khắc gần sụp đổ (1989) công an Tiệp Khắc cũng bắt bớ đàn áp dân họ như VN mình bây giờ.

    Trả lờiXóa