Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hà Nội: CHÍNH QUYỀN NGỌC THỤY CÓ CÒN NHÂN TÍNH VÀ LƯƠNG TRI?


fB Dũng Mai: Tôi ở xa, nghe bà con ở Bãi Giữa gọi điện báo tin dữ: "Chính quyền Ngọc Thuỵ quận Long biên đang đe doạ phá dỡ ngôi nhà cho trẻ đọc sách, học tập và vui chơi, dù trước đó chính quyền đã đồng ý cho phép dựng lên.

Căn nhà nhỏ đó là hoa trái yêu thương được kết nên bởi từng đồng gom góp của những tấm lòng thương người yêu trẻ, khắp nơi chung tay.

Nếu không giúp gì cho các cháu, đề nghị chính quyền không nên làm điều ác đối với dân, với Trẻ. Họ đã quá cơ cực rồi.

Điện thoại bác Được (Trưởng xóm Nổi):0985927443
Điện thoại chị Ánh (Người Dân Bãi Giữa): 0976987121.


3 nhận xét :

  1. Dỡ là phải. Để chúng đọc sách, chúng hiểu biết nhiều thì chính quyền này khó bề ăn cắp. Phải không ông bí thư đảng ủy?

    Trả lờiXóa
  2. Chú Văn trẻ tuổi làm chủ tịch phường hăng lắm, bất chấp mọi thứ, coi dân như cỏ rác

    Trả lờiXóa
  3. Miếng đất này lọt vào mắt một vị “đầy tớ” nào đó rồi.

    Trả lờiXóa