Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

Chuyện phiếm: CHUYỆN GIA ĐÌNH SƠN


Lê Minh Huy
Chuyện gia đình Sơn

Đi làm về, Sơn mệt mỏi quẳng ca táp lên bàn rồi ngồi vào bàn ăn. Mấy hôm nay vụ cá chết làm Sơn nhức đầu. Vợ Sơn đon đả chạy tới bên cạnh mở quạt, bật tivi cho Sơn xem thời sự theo thói quen hàng ngày và tất tả dọn thức ăn lên bàn. Bữa cơm hôm nay có món cá mú hấp xì dầu món ăn mà Sơn ưa thích và ăn rất ngon lành.

Ăn xong Sơn hỏi vợ:
- Cá nào ngon vậy Bà?
- Cá cậu Dũng Hoàng lồng bè tặng chiều nay đó anh - Vợ Sơn trả lời
- Chết rồi. Sao cá biển mà bà nấu cho tôi ăn - Sơn kêu lên thất thanh
- Cá tươi ngon đang sống, dân lồng bè nói cá an toàn theo chỉ đạo của anh mà, mấy đứa nhỏ nhà mình không yên tâm nguồn gốc cá còn ra lồng bè bơi bắt cá này - vợ Sơn tự tin kể
- Chết rồi, hai thằng con nhà mình đâu? Bà kêu nó xuống đây rồi cả nhà vào Bệnh viên súc ruột ngay.

Vợ Sơn lao lên lầu, thấy hai quý tử mắt trợn trắng, miệng mũi trắng xóa bọt mép, tay chân tím ngắt. . Sợ quá. . Vợ Sơn chạy xuống tìm chồng thấy Sơn tình trạng cũng y như vậy.
.. .. ... ... ............
Xin lỗi . . Chúng tôi đã hết cách - Bác sĩ buồn rầu nói với Vợ Sơn.
 
 

4 nhận xét :

  1. ĐẢ ĐẢO ĐẶNG NGỌC SƠN, DẢ ĐẢO BỌN QUAN CHỨC RƯỚC VOI VỀ GIÀY MẢ TỔ. ĐẢ ĐẢO BỌN GIẾT CHẾT BIỂN. CÚT ĐI, FORMOSA.

    Trả lờiXóa
  2. đặng ngọc sơn, mày có nhớ mày là ai mà nói với dân như vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Thôi tha cho nó đi . Nó bị trời đánh 1 lần rồi không chết nên mới ăn nói như thế !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giời đầy nó, bắt nó sống để người đời phỉ nhổ.
      Tha cho nó là đồng loã với cái ác.

      Xóa