Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Thư giãn cuối tuần: BIẾT HÁT CÒN HƠN CHỈ BIẾT HÓT VÀ NGỦ GẬT


Nhà thơ Phạm Xuân Nguyên:
"Chỉ biết hát thôi thì khó vào Quốc Hội"
Đây là câu có tội với Mai Khôi
(Tôi nói "có tội" chứ không phải "có lỗi")
Vì người nói câu này là Tổng thư ký Quốc Hội
Ông đã biết gì Mai Khôi, ngoài chỉ là ca sĩ?
Mà ca sĩ Mai Khôi, ông chắc đã nghe đâu.
Cũng như ông, Nguyễn Hạnh Phúc, nào ai biết
Cũng như ai biết từ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội sang Tổng thư ký Quốc Hội khác gì nhau
Hỏi ông, ông cũng chẳng biết đâu
Ca sĩ Mai Khôi còn biết hát
Hơn nhiều đại biểu Quốc Hội chỉ biết hót.
Vậy thôi, cô ấy đã có quyền ứng cử vào Quốc Hội
Thế mới là hạnh phúc hơn người mang tên.
Quốc hội khóa đầu tiên có Nhà văn, Nhà thơ, Nhạc sỹ Nguyễn Đình Thi. Sau này cũng có rất nhiều nghệ sỹ là đại biểu Quốc hội như bà Chu Thúy Quỳnh chuyên múa chẳng ngồi mòn ghế Quốc hội đó sao ông Hạnh Phúc?

Các bác liệt kê giùm đã bao nhiêu nghệ sỹ biểu diễn từng là đại biểu Quốc hội?

Liệt kê: 
 
- Đoàn ĐBQH Bình Định từng có khá đông văn nghệ sĩ, như: Hòa Bình (Tuồng), Phương Thảo (Bài chòi), Lệ Thu (thơ)...

- Ca sĩ Thúy Cải là đại biểu QH Khóa IX.

- Bà Bùi Thị Phương Toàn, NSUT, Trưởng đoàn Chèo Hà Tây, cũng là ĐBQH một khóa. 
Ông Hạnh Phúc xem đây: 
Xưa: Tiếng hát át tiếng bom. 
Nay: Tiếng em Lâm Ngân An, Mai Khôi, Vượng Râu đã át tiếng ông rồi đấy!

____________
QUỐC HỘI LÀ MỘT TRONG 4 TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CS VN




Ảnh: FB chp từ màn hình VTV và NTV.
 
.

7 nhận xét :

  1. Nguyễn hạnh phúc hay Nguyễn vô phúc nhỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Chỉ biết hót thôi không thể vào quốc hội!

    Trả lờiXóa
  3. Bạn nào khóa trước bầu cho ông Hạnh Phúc vậy? Quốc hội là nhân dân, dân bầu sai thì dân chịu (trích Chủ tịch Sinh Hùng).

    Trả lờiXóa
  4. “Chỉ có biết hát thôi thì đừng có vác mặt vào quốc hội nhá!” Đây là nhời cụ đổng lý Nguyễn Hạnh Phúc nhà em bẩu thế! Em nhất trí mí cụ. Thì đấy, quốc hội chứ có phải cái phường chèo đếch đâu! Tương tự như thế, nhà em cũng đề nghị luôn là các thành phần khác như mấy ông bà giáo sư, tiến sĩ, công an, bộ đội… cũng không được vác mặt vào đấy. Quốc hội chứ có phải cái phòng thí nghiệm đâu, có phải cái trại tù đâu, có phải chỗ để các anh tập bắn đâu… ? Vậy hẳn sẽ có đứa ngứa mồm hỏi đểu rằng: Thế vậy Quốc hội là chỗ dành cho những thành phần nào? Hỏi vớ vẩn nhể, đó là chỗ của các ông bà hay ngủ gật, là chỗ của các vị thích nói nhảm, nói phét nhá! Mịa, đừng có đặt điều bẩu quốc hội là cái chỗ đầu đường xó chợ, là cái phòng ngủ nhà các ông bà ý kẻo người ta lại ghép cho cái tội phản động thì bỏ bu nhá! Quốc hội mình giờ ngon giồi, bộ mặt của cái nền dân chủ nhất thế giới cơ mà!

    Trả lờiXóa
  5. Ca sĩ Mai Khôi dĩ nhiên là biết hát , còn làm đại biểu QH thì phải để cô ấy được bầu thành nghị sĩ đã mới biết đc ! Nhưng còn các ông đại biểu chuyên trách trong đó có ông TTK Hạnh Phúc thì chắc chắn hát éo ra gì rồi nót nhạc bẻ đôi không biết , mà làm nghị sĩ càng như tâm thần vậy. Nhiệm kỳ qua chứng minh rùi!
    CCB đánh Tàu.

    Trả lờiXóa
  6. Ở Việt Nam thì chuyện cô ca sĩ hay anh nghệ sĩ hát chèo muốn đại diện cho người dân mới làm các quan hay các cơ quan ngôn luận của quan dẫy lên như đỉa phải vôi.
    Ở Mỹ thì ông diễn viên Ronald Reagan đã thành ông tổng thống (1981-1989) và ông diễn viên Arnold Schwarzenegger đã thành ông thống đốc tiểu bang lớn nhất là bang California (2003-2010)

    Trả lờiXóa
  7. Ở chính quê của Nguyễn Hạnh Phúc, tỉnh Thái Bình, đã từng có một nữ ca sĩ được bầu làm đại biểu Quốc hội(tôi quên mất nhiệm kỳ đó). Khi có người hỏi cô ấy rằng :Khi được bầu làm đại biểu Quốc hội thì em sẽ làm việc gì ? Cô ca sĩ trả lời : Em vào Quốc hội để hát hay hơn ! Hồi đó, dư luận ở tỉnh Thái Bình được một dạo tha hồ bàn luận về câu nói này.Hiện nay, cô ca sĩ nguyên đại biểu Quốc hội này là Nghệ sĩ ưu tú !
    Nguyễn Hạnh Phúc là kẻ được ĐM nâng đỡ từ rất lâu rồi! ĐM và bố mẹ của Nguyễn Hạnh phúc có quan hệ đặc biệt .
    Xin cảm ơn Anh Tễu !

    Trả lờiXóa