Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

LẦN CUỐI, CỤ VŨ KHIÊU TẶNG CÂU ĐỐI XUÂN CHO THỦ TƯỚNG DŨNG


Nhân dịp Xuân Bính thân 2016, "Quốc sư" Vũ Khiêu đã tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hai cặp câu đối “Nội trị ngoại giao” và “Vì nước vì dân”.

Đây là lần cuối Quốc sư Vũ Khiêu tặng câu đối cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vì sau ngày 7/4 tới đây, ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thôi chức thủ tướng. Có thể Cụ Vũ Khiêu vẫn cứ tặng nhiều câu đối cho ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng người nhận lúc đó không còn là thủ tướng nữa.

Dưới đây là hình ảnh hai đôi câu đối Quốc sư Vũ Khiêu tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, được đăng tải tại trang Nguyentandung.org: 

Giáo sư Vũ Khiêu đã viết “Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lá cờ đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”

Vì nước vì dân:

“Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”


GS Vũ Khiêu đã viết “Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đầy đủ tài năng, trí tuệ và tâm huyết trên cả lĩnh vực nội trị và ngoại giao”

Nội trị ngoại giao:

“Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”





25 nhận xét :

  1. Ồ ! HÓA RA ÔNG NÀY VẪN CÒN SỐNG À (???).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng tôi còn lâu mới chết,phải ráng sống đến khi đất nước xây dựng hoàn chỉnh XHCN chứ, không thì uổng lắm.

      Xóa
    2. Cái danh quốc sư ai phong cho cụ Khiêu nhỉ? Có phải cái cụ đã hôn cô Kỳ Duyên gây ầm ỹ đó không ? Có phải cái cụ đã sửa truyện Kiều của cụ Nguyễn Du đó không? À cụ còn đề xuất lấy hoa mào gà làm quốc hoa nữa hay sao ấy.Nếu đúng thế thì cụ là người đòi sửa truyện Kiều là có lý đó...!

      Xóa
    3. Vãi cả...Khiêu.

      Xóa
  2. ... con lạy cụ...

    Trả lờiXóa
  3. Ăn mặc kiểu gì vậy nhỉ ? ông ấy là người Congo hay người Afganistan vậy ?

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn đã thấy kinh, nghe đã thấy ....

    Trả lờiXóa
  5. Không phải kiểu mặc Congo hay Afganistan đâu. mà là kiểu Tàu đấy !

    Trả lờiXóa
  6. buồn cười là đôi câu đối sau.

    Trả lờiXóa
  7. Không phải kiểu mặc Congo hay Afganistan đâu. mà là kiểu Tàu đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áo ngủ của quý tộc Mãn Thanh.
      Điển hình là cái mũ.

      Xóa
  8. Nếu đúng như vậy thì hơn cả Hồ chí Minh. Khiếp.

    Trả lờiXóa
  9. Không biết sau cái mũ Đại Thanh đó
    Quốc sư có cái bím tóc dài đến đít không.
    Ảnh chụp một phía
    nên không thấy hết được
    mặt kia của tấm lòng của Quốc sư với Thiên triều.

    Trả lờiXóa
  10. phải công nhận một điều là tt cũng GIỎI NÓI đấy chứ. có vài giây phút lời nói của tt cũng đi vào lòng người ra phết. tiếc rằng, nó cũng tan biết rất nhanh có lẽ bởi những lời nói đó được nhặt ra từ trong từ điển chứ không phải từ trái tim.

    Trả lờiXóa
  11. Nhờ có bức ảnh chụp nụ hôn của cụ mà cháu hoa hậu Kỳ Duyên nổi tiếng sang tận bên Nhật.

    Trả lờiXóa
  12. “Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
    Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”

    Trời Phật là biểu tượng của cao minh tuệ trí và nhân từ, dĩ nhiên dù anh là ai thì Trời Phật đều tỏ, anh bán nước lưu manh thì Trời Phật cũng tỏ. Cho nên vế này sáo rỗng và nổ. Núi sông là cảnh vật làm sao ghi được ? Vì vậy, vế sau khoa trương một cách ngây ngô. Tôi xin post lại 2 câu đối này cho "chỉnh" nhá:

    Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật NỔ
    Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Nước Sông TRÔI

    2 câu tiếp:

    “Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
    Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”

    Cũng vậy, sáo rỗng thiếu cụ thể, và nổ như tạc đạn, sửa lại:

    Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Lão Đại
    Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Giang Châu

    USA, March 2016
    Cống Quèn kính cáo.

    Trả lờiXóa
  13. Bẩn mắt quá đi! điên rồi sao,ăn mặc kiểu gì như một tên khùng vậy ?

    Trả lờiXóa
  14. "không biết cụ dùng chuẩn mực nào để đánh giá một vị quan có bao nhiêu năm trị vì đất nước mà để 1. tham nhũng ngày một gia tăng, 2. dự án bỏ hoang khắp mọi nơi, 3. đạo đức xuống cấp, 4. bất an toàn trong xã hội để người dân phải tự xử, 5. ngoại bang tràn vào đất nước khắp mọi miền của tổ quốc, 6. không có năng lực khuyến khích và tập hợp được thuộc cấp.7. tư tưởng phát xít-đàn áp những tiếng nói trái chiều 8. tàn sát rừng, ăn cắp tài nguyên... lãnh đạo kiểu bố già" có một điều đáng tự hào đó là hạ cánh an toàn!!! tặng cho cụ đấy.

    Trả lờiXóa
  15. Cụ này đúng là "đại đại quốc sư" quá giỏi xu nịnh, đĩ miệng và già mồm!

    Trả lờiXóa
  16. Ông Khiêu Vũ này chính là " Vũ Đại quốc sư" mới đúng chứ! (Quốc sư của làng Vũ Đại của Chí phèo).

    Trả lờiXóa
  17. Cho tôi hỏi chút ai biết trả lời nghe !
    Câu đối này được sao thành mấy bản và chưng ở những đâu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  18. Già cả lẫn ngẫn nặng, nói năng lẩn thẩn mà giời đầy vẫn bắt sống, khổ thật!

    Trả lờiXóa
  19. Tớ chẳng biết hay dở ra sao nên không bình luận gì cả, chỉ biết rằng sau khi nhận những câu đối này thì Nguyễn Tấn Dũng bổng nhiên "bốc hơi". Còn Nguyễn Xuân Phúc thì sao?

    Trả lờiXóa