Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

ĐẬP CHUỘT CÓ THƯỞNG, BÀ CON ƠIIIIII

  
ĐẬP CHUỘT CÓ THƯỞNG
Trúng chuột thường 100 ngàn.

Chú ý: 
- Vỡ Niêu phạt 5 triệu
- Vỡ bình phạt 10 triệu.

13 nhận xét :

  1. Hay! Mời cụ tổng cùng tham gia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trúng chuột chỉ được trăm ngàn
      Bể niêu năm triệu phạt mình ai chơi?
      lớ xớ động vỡ bình rơi
      Đập trăm con chuột ôi thôi cũng huề!
      Dại gì vào bẫy "đam mê"
      Gọi là thưởng nhưng để kê phạt mình?
      Trò này của Tễu thật kinh!

      Xóa
  2. Tranh biếm họa hay quá .
    Kỳ tới anh ngoài bắc vào làm bí thơ , không biết còn có được xem tranh hay , thể hiện ý tưởng của anh lú không .

    Trả lờiXóa
  3. Mấy cái niêu đó đập hết và liệng vào thùng rác, bây giờ xoong chảo bằng in nốc xi đáp vừa đẹp vừa tốt, còn mấy cái bình rẻ tiền đó bán garage sale chắc cũng không có người mua. Đồ rẻ tiền cả thế giới người ta chê, may ra xuất cảng sang Cu Ba hoặc Triều Tiên thì may ra.

    Trả lờiXóa
  4. Bể bình quý loại 3: Phạt tù từ 1 đến 20 năm;
    Bể bình quý loại 2: Phạt tù từ 20 năm đến chung thân
    Bể bình quý loại 1: Tử hình

    Trả lờiXóa
  5. Tếu thâm thật.
    Tổng Trọng tuyên thưởng tiền triệu triệt tham.
    Tổng tham,tổng thâm, tổng tái trúng tuyển.
    Tham toàn tham,tiền thưởng toàn trong túi tổng Trọng.
    Tiền triệu triệu thiếu trí thiếu tài.
    Tổng tuyên thề trung thành tôn trọng tình Trung.

    Trả lờiXóa
  6. TTC liều quá. Chắc TBT sẽ bị thay vì bình nhiều hơn ... chuột 😊

    Trả lờiXóa
  7. Đúng ra nên treo giải thưởng cho ai ĐẬP BỂ BÌNH mới ngon!

    Trả lờiXóa
  8. NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
    Ai trả lời được câu hỏi sau đây sẽ được nhân dân "thưởng" cho chức vụ nguyên thủ quốc gia:
    "Trước đây, ông TBT bật khóc trước công chúng vì sợ vỡ bình mà không dám đập chuột. Tại sao sau khi gặp tổng thống MỸ, ông ta mạnh tay đập chuột mà không sợ vỡ bình nữa?"

    Trả lờiXóa
  9. Hay.HAY.HAY.Kinh CU TBT.

    Trả lờiXóa
  10. Hay.HAY. Hay. Kinh Cu TBT

    Trả lờiXóa
  11. Tranh biếm họa này khôi hài và ý thâm trầm. Dùng tranh vẽ mà vượt qua được "ý tại ngôn ngoại"... Đập chuột không những coi chừng làm vỡ bình mà còn phải coi chừng đập vỡ (nồi) niêu cơm của người khác!

    Đỗ Chí Việt

    Trả lờiXóa