Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

ÔNG GU GỜ CHẤM TIÊN LÃNG LẠI VỀ THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Nguyên Bí thư Hải Phòng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Người lao động
07/12/2015 17:31

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chánh Văn phòng TƯ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Thứ trưởng Công an; ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Phó Ban Kinh tế TƯ, giữ chức Thứ trưởng NN-PTNT.


 Ông Nguyễn Văn Thành khi còn làm lãnh đạo TP Hải Phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 7-12 đã ký các Quyết định bổ nhiệmThứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.


Ông Nguyễn Văn Thành, sinh tháng 3-1957; quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; từng công tác trong ngành công an tại TP Hải Phòng, sau đó làm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Tháng 12-2014, ông được điều động, phân công làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng ngày 7-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Xuân Cường, sinh tháng 10-1959; quê huyện Đan Phượng, Hà Nội.

D.Ngọc

14 nhận xét :

  1. Cuối mùa lắm quan lên chức thứ . Chờ nk sau lên thủ trưởng hay chờ về hưu ?

    Trả lờiXóa
  2. Nguyển văn thành và đại ca ca là 2 ANH HÙNG TRONG "TRẬN ĐÁNH ĐẸP CÓ THỂ GHI VÀO SÁCH ĐỂ HỌC TẬP" TRONG TRẬN HIỆP ĐỒNG QUÂN BINH CHỦNG TRONG VIỆC CƯỞNG CHIẾM ĐẦM ÔNG ĐOÀN VĂN VƯƠN ! Ninh Bình năm nay trúng mùa ! chắc do ẤN ĐỀN TRẦN LINH THIÊNG

    Trả lờiXóa
  3. Chính ủy "trận đánh đẹp" trở về nghề cũ với chức vụ cao hơn. Không biết hàm thiếu hay trung tướng nhể?

    Trả lờiXóa
  4. Trời, cái ông "Gu gồ chấm Tiên Lãng" là ông này mà !

    Trả lờiXóa
  5. Ông Nguyễn văn Thành và Nguyễn hữu Ca, dù mặt mày lem lấm bùn đất từ vụ cướp đất của dân ở Tiên Lãng, dù bị người dân nguyền rủa thậm tệ, nhưng vẫn được ông Nguyễn tấn Dũng tiếp tục "nâng và đở" lên những chiếc ghế béo bở.
    Có ai hiểu được vì sao, xin giải thích dùm. Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nắm thằng có phốt
      chứ ai nắm thằng gọt đầu.

      Xóa
  6. Ở VN càng dính chàm thì lại càng lên chức. Mặt khác nhiều đứa chẳng có nghiệp vụ chuyên ngành gì cũng được bố trí vào "lãnh đạo" ngành đó.
    VN là nước nhiều tướng, nhiều thứ trưởng nhất thế giới. Nay mai lại thêm "tướng" Nguyễn Văn Thành vì đã lập thành tích suất sắc cùng Đỗ Hữu Ca trong vụ Tiên Lãng-Đoàn Văn Vươn.

    Trả lờiXóa
  7. "Gu gồ chấm Tiên Lãng" hóa ra ông này chả biết đếch gì thời buổi này sao ông vẫn không chịu học hở ông.ông cứ ngồi ở ghế lãnh đạo mãi thế cho nó sấu hổ với thế giới.

    Trả lờiXóa
  8. Làm sao chúng ta có thể cải cách hành chính, làm sao chúng ta có thể giảm biên chế, những báo cáo chỉ cho đẹp mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Gu gồ chấm tiên lãng...Hài muốn vãi...giời ạ. Mặt mũi xem cứ tưởng trí thức, vậy mà trí tuệ thiểu năng đến thế! Lại còn ngồi tót ghế thứ trưởng độc tài nữa chứ.
    Quan ngu như thế dân không khổ mới là lạ.

    Trả lờiXóa
  10. Chết cha con mẹ hàng cá. Thế này thì sẽ có nhiều "trận đánh đẹp". Cá nhà họ Đoàn sẽ không bán được ở chợ Thủ đô.

    Trả lờiXóa
  11. Lại đồng hương Ninh Bình

    Trả lờiXóa
  12. Gần 60 tuổi vẫn được bổ nhiệm. Cái này là đúng qui trình không các bác?

    Trả lờiXóa
  13. Phải chăng những kiểu bổ nhiệm này đã là một lý do lớn,
    Để các Nhân tài đất Việt du học không muốn về,
    Vì hết đất dụng võ. Vì cốc mò cò xơi.

    Trả lờiXóa