Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

CHỢ PHỦ LÝ CHÁY RỰC TRỜI ĐÊM, TIỂU THƯƠNG HOẢNG LOẠN

Chợ Phủ Lý cháy rực trời trong đêm, 
tiểu thương hoảng loạn

Minh Đức
Tiền Phong
06:56 ngày 31 tháng 12 năm 2015

TPO - Khoảng 2h hôm nay (31/12), lửa bất ngờ bốc lên tại một ki ốt bán vàng mã tại chợ Phủ Lý, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Do thời tiết hanh khô, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các ki ốt khác khiến hàng trăm tiểu thương nháo nhác, hoảng loạn chạy lửa cứu hàng.

.
 
Cháy rực trời lúc nửa đêm.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ xuất hiện tại một số gian hàng bán quần áo nằm ở mặt đường Lê Lợi. Cả góc chợ cháy rực trời trong đêm.


Nhận được tin báo, Công an tỉnh Hà Nam đã điều động lực lượng PCCC đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do các quầy hàng trong chợ có nhiều vật dụng dễ cháy, lực lượng cứu hỏa ban đầu quá mỏng nên ngọn lửa nhanh chóng lan sang những ki ốt gần đó.


Tiểu thương nháo nhác chạy hàng.

Nhiều tiểu thương, người dân ồ ạt chạy vào các ki ốt di chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực có khả năng cháy. Điều này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng PCCC.

Tính đến khoảng 3h30 đã có trên 10 ki ốt cháy rụi trong lửa đỏ. Hàng chục xe cứu hỏa được chi viện bởi các tỉnh Hưng Yên, Nam Định có mặt tại hiện trường.

.
Lực lượng PCCC gồng mình chống chọi với lửa.

Đến khoảng 4h15, lực lượng PCCC nhờ được bổ sung thêm quân số, xe chuyên dụng, đã cơ bản khống chế được ngọn lửa.

Nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, khu vực chợ Phủ Lý có khoảng 300 ki ốt bán hàng các loại.


____________

Hà Nam: 

Hình ảnh hiện trường vụ cháy dữ dội tại chợ Phủ Lý

Dân trí 
31.12.2015 

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tích cực dập lửa của lực lượng chức năng, đến hơn 5h sáng nay, vụ hỏa hoạn tại chợ Phủ Lý, Hà Nam đã được khống chế. Sau đám cháy, các ki ốt trơ khung, hàng hóa tại chợ bị cháy đen kịt, một góc chợ trở nên tan hoang…
 

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại hiện trường vụ cháy từ 2h sáng đến 8h sáng ngày 31/12:


Một ki ốt bán quần áo, chăn màn nằm ngay mặt đường Lê Lợi, lối vào chợ Phủ Lý bị thiêu rụi


Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt ở tầng 2 khu ki ốt dưới đường Lê Lợi


Lực lượng chức năng khẩn trương dập lửa


Trong khi đó tiểu thương, người dân cũng cố gắng hết sức mình để vận chuyển đồ đạc, 
hàng hóa từ ki ốt của mình ra khỏi khu vực nguy hiểm


Lực lượng cứu hỏa phun nước vào các ki ốt cháy đỏ rực (ảnh chụp lúc 2h15')


Khoảng 2h30' hiệu sách lớn Hương Khang bắt đầu cháy lớn. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội 
táp lên cả hai cây lớn trước cửa hiệu sách


Hai người lính cứu hỏa trước ngọn lửa khổng lồ (ảnh chụp lúc 2h45' 
tại hiệu sách Hương Khang)


Lực lượng chức năng vừa dập lửa vừa động viên một tiểu thương có ki ốt cháy 
(ảnh chụp lúc 3h sáng)


Một tiểu thương thẫn thờ trước sự mất mát quá lớn (ảnh chụp lúc 3h10')


Hàng hóa, đồ đạc của một ki ốt bị ngọn lửa đốt cháy (ảnh chụp lúc 3h15')


Các ki ốt đen kịt sau vụ cháy (ảnh chụp lúc 6h 30')


Đằng sau một ki ốt bị cháy là cảnh hoang tàn của chợ Phủ Lý thời điểm này 
(ảnh chụp lúc 7h sáng)


Các tiểu thương và người dân bàng hoàng trước vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay 
tại chợ Phủ Lý (ảnh chụp lúc 7h45')


Một chiến sỹ PCCC tạm nghỉ tay và hít thở sau quãng thời gian dài làm việc 
trong môi trường khói đen kịt (ảnh chụp lúc 8h)


Hàng hóa xếp đầy đường Lê Lợi được che chắn sau cơn mưa nặng hạt



Hơn 3 tiếng sau vụ cháy, hiệu sách Hương Khang trở nên tan hoang

Đức Văn


4 nhận xét :

  1. Em có mặt tại hiện trường lúc 2 giờ sáng, các Quầy hàng cháy rụi kinh khủng. Hình ảnh nêu trên chưa diễn tả được hết. Nhà em bán hàng kim khí(cuốc, xẻng) ven chợ nên cứu được 90%.

    Trả lờiXóa
  2. Hai vụ cháy đồng thời sảy ra ở 2 nơi cùng trong sáng 31/12/2015 phải chăng là châm ngòi cho cuộc chiến chống khủng bố của Trung Quốc tại Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Kết thúc năm 2015 có nhiều vụ cháy xẩy ra (chợ Phủ Lý, nhà 5 tầng đường Nguyễn Chí Thanh, HN và một số vụ cháy khác.
    Liệu sang năm 2016 có "vụ cháy thật lớn" nào xẩy ra không?

    Trả lờiXóa
  4. phủ lý lại được xây chợ mới

    Trả lờiXóa