Khai bút Xuân Ất Mùi
Nguyễn Đăng Hưng
Đông đã bước qua chưa 
Mà Xuân về gõ cửa? 
Còn thấp thoáng dáng xưa 
Của một thời nghiêng ngửa? 
Đường dài hằn dấu ngựa 
Lạnh buốt thuở vong ơn 
Lòng đau ngất từng cơn 
Ơi mùa đông dâu bể 
Đã biết bao thế hệ 
Những mùa đông hãi hùng 
Những mùa đông mông lung 
Những mùa đông hư ảo 
Xương đã chất gò cao 
Máu thành dòng suối nhỏ 
Mùa đông ơi mùa đông 
Mùa kinh hoàng thảm khổ! 
 | 
  
Mùa Xuân về gõ cửa 
Xin ở lại cùng tôi 
Mùa Xuân của Đất Trời 
Mùa Xuân của Vũ Trụ 
Mùa Xuân của nguyên sơ 
Mùa Xuân không tì vết! 
Mùa Xuân của ngày Tết 
Mùa Xuân của thế gian! 
Mùa Xuân của cung đàn 
Mùa Xuân của tuổi trẻ 
Mùa Xuân tự bao giờ 
Mùa Xuân của Dân tộc! 
Nguyễn
  Đăng Hưng 
Tháng
  chạp vào Xuân Ất Mùi 
 | 
 

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét