Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

THÔNG BÁO VỀ LỄ TANG LIỆT NỮ LÊ THỊ TUYẾT MAI

.
.
. .
.

TIN BUỒN

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng kính tiếc báo tin:

.
Phật tử LÊ THỊ TUYẾT MAI
Pháp danh: Đồng Xuân
sinh năm 1947 tại Quảng Trị

Vì phẫn uất trước việc Trung Cộng xâm lược Việt Nam
đã phát nguyện tự thiêu để bảo vệ Đạo Pháp và Chủ quyền đất nước:
“Suốt mười ngày qua tôi sống thầm lặng và sôi sục lòng yêu nước, hôm nay tôi quyết chí đốt thân mình hòa ánh đuốc soi đường do những người xâm lược và ngoan cố chiếm đóng lãnh hải chúng tôi... Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại, không có gì ngăn cản và đừng tìm cách cứu sống... Xưa kia hai bà Trưng hy sinh Thy Sách để nung nấu ý chí quân sỹ và nhân dân để chiếm đánh thành Ngọc Hồi, hôm nay tôi nguyện làm ngọn đuốc để hậu thuẫn, thêm sức mạnh cho cảnh sát biển cùng ngư dân”
hóa thân hồi 06h00 ngày 23/05/2014,  
(tức ngày 25 tháng Tư năm Giáp Ngọ)
trước cửa Dinh Độc Lập, Sài Gòn,

Hưởng thọ 68 tuổi. 
.
Lễ nhập quan cử hành lúc 11h40 ngày 23.5.2014
tại chùa Tập  Thành, số 133 Ngô Đức Kế, Phường 12,
quận  Bình Thạnh, Sài Gòn. 
   
Lễ động quan cử hành lúc 07h30 ngày 26.5.2014
An táng tại Chùa Thanh Long, phường Phước Long, 
Quận 9, Sài Gòn
Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và chư Phật tiếp dẫn hương linh Cụ bà Lê Thị Tuyết Mai về cõi tịnh độ.

Xin dâng Chư Phật, Chư Bồ Tát lời thỉnh cầu để đại nguyện của Phật tử Lê Thị Tuyết Mai và con dân Đất Việt được viên mãn thành tựu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mầu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật


41 nhận xét :

  1. THÀNH TÂM PHÂN ƯU
    "Tinh thần Hai Bà Trưng bất diệt"

    Trả lờiXóa
  2. Mong Bac an lanh, moi nguoi se nho mai ngon duoc thieng cua Bac.

    Trả lờiXóa
  3. "Ôi Tổ Quốc ta yêu như máu thịt.
    Như mẹ cha ta,như vợ như chồng.
    Ôi Tổ Quốc nếu cần ta sẽ chết
    Cho mỗi ngôi nhà,ngọn núi con sông"

    Trả lờiXóa
  4. Xin trân trọng cúi đầu kính viếng linh hồn Chị.

    Trả lờiXóa
  5. Thế mà ai còn cấm biểu tình chống Tàu. Người dân sẵn sàng hy sinh, chỉ có những kẻ tham quyền cố vì mới vì quyền lợi của giai tầng mà run sợ

    Trả lờiXóa
  6. Xin thành kính nghiêng mình trước hành động và những lời nói cuối cùng tuyệt vời của đạo hữu Lê Thị Tuyết Mai. Cầu chúc linh hồn chị sớm về nước Phât.
    Cũng xin bày tỏ sự khinh miệt đối với người cầm đầu chính quyền Sài Gòn ( hiện nay )Lê Trường Hải Hiếu về những phát biểu của ông ta. Lời phát biểu của ông ta làm chúng tôi nghĩ chắc ông ta có quan hệ rất mật thiết với bọn Trung cộng xâm lược lãnh hải Việt nam.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 16:56 26 tháng 5, 2014

      Lê Trương Hải Hiếu có phát biểu thay cho bố không ? Theo tôi nghĩ Ô. Hải Hiếu có tham khảo ý kiến bố trước khi phát biểu !

      Xóa
  7. Để cuộc đời của ông Lê Trưòng Hải Hiếu từ nay về sau được thanh thản, tôi thành thật khuyên ông nên chuộc lỗi (lời nói thấp trí) của mình bằng cách tìm đến lễ tang thắp hương và sám hối trước vong linh của Phật tử Đồng Xuân - Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đạo Phật luôn từ bi với tất cả chúng sanh (loài hữu tình và vô tình)
    Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh07:12 Ngày 25 tháng 05 năm 2014

      Để cuộc đời của ông Lê Trưòng Hải Hiếu từ nay về sau được thanh thản, tôi thành thật khuyên ông nên chuộc lỗi (lời nói thấp trí) của mình bằng cách tìm đến lễ tang thắp hương và sám hối trước vong linh của Phật tử Đồng Xuân - Nguyễn Thị Tuyết Mai. Đạo Phật luôn từ bi với tất cả chúng sanh (loài hữu tình và vô tình)
      Nam Mô tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

      Đây là comment hay nhất của bài!!!!

      Xóa
    2. Đúng cái anh Lê Trường Hải Hiếu nên "nhất bộ nhất bái" đến trước linh cửu của người Phật tử Lê Thị Tuyết Mai để thành tâm xin sám hối. Đạo Phật vốn từ bi, tôi tin rằng gia đình đạo hữu Tuyết Mai cùng những người yêu nước sẽ không chấp đâu.

      Xóa
  8. Nguyễn Ngọc Thànhlúc 07:28 25 tháng 5, 2014

    Đây mới là ngọn đuốc sống của lòng yêu nước: ngọc đuốc sống Lê thị Tuyết Mai

    Trả lờiXóa
  9. Xin gửi đến hương linh bà nén tâm hương cầu nguyện chư phật tiếp dẫn về miền cực lạc. Lánh xa chốn bụi trần đầy oan nghiệt và hận thù này.
    Kính mong bà tha thứ cho những chúng sanh vô minh vì miếng cơm manh áo và lòng tham vô độ.
    Nam mô A Di Đà Phật.

    Trả lờiXóa
  10. Nam mô A Di Đà Phật

    Con thành tâm đảnh lễ đức Phật A Di Đà và cầu nguyện cho hương linh Phật tử Đồng Xuân - Lê Thị Tuyết Mai được vãng sanh về thế giới Cực Lạc.
    Hành động của Phật tử Đồng Xuân là hành động của một vị Bồ tát - sẵn sàng xả bỏ thân mạng nhằm mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, mà ở đây là hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam.

    Con cũng xin thành tâm cầu nguyện cho Lê Trưòng Hải Hiếu, một người đã trót lại lộng ngôn, mang tính phỉ báng hành động của một vị Bồ tát, sớm biết sám hối ăn năn nghiệp chướng của mình và luôn được bình yên trong phần đời còn lại của ông ta.

    Nhà Phật đã có răn dạy:

    "Phỉ báng một Bồ tát là một trọng tội, nặng hơn việc giết hại tất cả chúng sinh trong tam giới."

    Nam mô A Di Đà Phật.

    Trả lờiXóa
  11. Nhờ Lê Trưòng Hải Hiếu mà tôi hiểu ra có lẽ bà Trưng Bà Triệu ngày xưa cũng vì < bế tắc trong cuộc sống > mà đã có những hành động dại dột.
    Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống mới là những anh hùng của dân tộc

    Trả lờiXóa
  12. " VỊ QUỐC VONG THÂN " . . . A DI ĐÀ PHẬT . . .

    Trả lờiXóa
  13. Ngọn lửa xăng đã thiêu đốt tim tôi, Thiêu đốt cả “giàn khoan” Trung Quốc.lúc 09:48 25 tháng 5, 2014

    Hỡi những ai sợ run trước ngọn lửa tự thiêu
    Người đàn bà Đuốc Sống

    Hãy quỳ xuống xin bà tha thứ
    Hãy quỳ xuống xin bà tia lửa

    Để không bao giờ quỳ gối trước ngoại bang.

    Người đàn bà tự thiêu cả đất nước đeo tang…
    __________________________________

    Một cô bé một người yêu một người mẹ một người bà
    Đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập (*)
    Ngọn lửa xăng đã thiêu đốt tim tôi
    Thiêu đốt cả “giàn khoan” Trung Quốc.

    Ôi ngọn lửa yêu nước
    Ngọn lửa chống xâm lược
    Đã cháy lên từ Dinh Độc Lập tới Ba Đình
    Đã cháy lên từ Lũng Cú đến Cà Mâu
    Đã cháy lên từ Trường Sơn đến tận cùng biển đảo
    Đã cháy lên cơn bão
    Độc lập Tự do hay là Chết.

    Hỡi những ai sợ run trước ngọn lửa tự thiêu
    Người đàn bà Đuốc Sống
    Hãy quỳ xuống xin bà tha thứ
    Hãy quỳ xuống xin bà tia lửa
    Để không bao giờ quỳ gối trước ngoại bang.

    Người đàn bà tự thiêu cả đất nước đeo tang…

    Hà Nội, 23.5.2014
    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    http://nguyenduyxuan.net/tac-gi-tac-phm/th/5410-ngi-an-ba-t-thieu-c-t-nc-eo-tang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là ngọn đuốc sống tiếp sức cho choa toàn dân và toàn quân bảo vệ đất nước chống quân xâm lược TQ, đồng thời soi sắng những cái đầu còn trong cơn mê viển vông. Không phải như ngọn đuốc sống ảo Lê Văn Tám được xây dựng bởi trí tưởng tượng.

      Xóa
  14. Anh Trần Lê Trương (con trai bà Mai) cho biết:

    "Ngay kể từ sau khi nghe tin Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, mẹ của tôi đã tõ thái độ bức xúc, sục sôi thù hận .
    nhưng chúng tôi cũng không thể ngờ mẹ lại hành động như thế".

    Con trai bà Mai khẳng định, mẹ mình hoàn toàn bình thường, tâm lý rất ổn định trong cuộc sống từ xưa đến nay.
    ___________________________________--


    http://kienthuc.net.vn/diem-nong/tu-thieu-giua-tp-hcm-de-phan-doi-trung-quoc-344909.html

    Trả lờiXóa
  15. Bao nhiêu người đốt thân mình làm đuốc mới soi sáng được tâm can đen tối, ác độc của TRung cộng bành trướng? Dân Di Ngô Nhĩ đã có 121 người tự thiêu rồi và nay là Phật tử Đồng Xuân của Việt Nam.
    Yêu nước và căm thù giặc đến phải tự đốt thân mình làm đuuốc là tột cùng rồi. Thật xót thương và cảm phục.

    Trả lờiXóa
  16. Yêu cầu mọi người dân chúng ta đoàn kết để dẹp tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc.lúc 11:45 25 tháng 5, 2014

    “- Nguyện ơn mười phương chư Phật, chư Đại Bồ tát, chư Long thần hộ pháp cho con phật tử ra đi thanh thoát. Không trở ngại vì ngăn cản.

    - Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc yêu nước không gặp trở ngại. Không có gì ngăn cản. Và đừng tìm cách cứu sống.

    - Nguyện vọng Đất nước hòa bình an lạc.

    - Tránh được sự xâm lăng của Trung Quốc.

    Yêu cầu Trung Quốc trả lại biển hải bình yên cho đất nước chúng tôi.

    Ủng hộ tinh thần Cảnh sát biển và ngư dân.

    Yêu cầu mọi người dân chúng ta đoàn kết để dẹp tan mưu đồ xâm lược của Trung Quốc.

    Đoàn kết là sức mạnh của mọi người dân Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay.

    Xin hồn thiên đất nước giúp tôi thành công”
    Lê Thị Tuyết Mai

    _______________________________________

    NỮ ANH HÙNG LÊ THỊ TUYẾT MAI

    Bởi yêu nước nên nguyện làm ngọn đuốc
    Trút căm hờn vào lũ giặc xâm lăng
    “Ủng hộ tinh thần Cảnh sát biển và ngư dân”

    Bà làm cho kẻ thù kia khiếp sợ.

    Nữ anh hùng Lê Thị Tuyết Mai
    Bà sống mãi cùng non sông Đất Nước
    Như Hai Bà Trưng, Bà Triệu thuở trước

    Thỏa nguyện rồi, cái chết đẹp làm sao!

    24.5.2014
    Nguyễn Hữu Quý

    https://www.facebook.com/quy.nguyenhuu.988/posts/318282354986234

    Trả lờiXóa
  17. xin kinh can nghieng minh truoc vong linh cua LIET NU.

    Trả lờiXóa
  18. công khai nội dung cả 6 tờ giấy có bút tíchlúc 12:08 25 tháng 5, 2014

    Ông Trần Lê Trương, con trai bà Mai xác định, chữ viết ở 6 tờ giấy này là của mẹ mình.

    ____________________

    Kính mong ông Trần Lê Trương cho công khai nội dung cả 6 tờ giấy có bút tích ( di chúc) của mẹ mình, nếu có thể.
    Hiện giờ mọi người mới đọc được nội dung của tờ thứ năm.
    Vì Mẹ ông có chủ ý mang cả 6 tờ giấy này ra nơi tự thiêu, nghĩa là muốn công khai Nội dung cho toàn dân biết.

    ____________________

    Tấm gương vì nước quên mình của Bà , xứng đáng được đúc tượng đài bên tượng đài Hải đội Hoàng Sa, cùng với dòng chữ của Bà trong di chúc.

    Trả lờiXóa
  19. tượng đài Hải đội Hoàng Salúc 12:36 25 tháng 5, 2014

    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/sung-sung-tuong-dai-hai-doi-hoang-sa-2130007.html

    Trả lờiXóa
  20. Xin thành kính nghiêng mình trước hành động và những lời nói cuối cùng tuyệt vời của đạo hữu Lê Thị Tuyết Mai. Cầu chúc linh hồn chị sớm về nước Phât.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi rất xúc động trước tinh thần yêu nước hy sinh cưa bà Mai. Xin kính cẩn ngiêng mính trước vong linh bà, bà đã là liệt sĩ hy sinh cho hoàng sa, trường sa và biên giới phía bắc. Xin lịch sử hãy ghi tên bà để lưu lại muôn đời.
    Nguyễn Văn Kế.

    Trả lờiXóa
  22. Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc Yêu Nước không gặp trở ngại.lúc 13:41 25 tháng 5, 2014

    "Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc Yêu Nước không gặp trở ngại.

    Không có gì ngăn cản...."

    ______________________

    Tại sao Bà LÊ THỊ TUYẾT MAI lo lắng và phẫn uất khi tâm sự:
    " Nguyện hồn thiêng đất nước cho con làm một việc Yêu nước không gặp trở ngại.

    Không có gì ngăn cản. Và đừng tìm cách cứu sống...."


    ________________________________

    Ai là người ngăn cản lòng yêu nước của Bà?

    Đây là Nỗi niềm u uất của người yêu nước:

    tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !

    http://www.rfa.org/vietnamese/SpecialTopic/ChinaVietnamBorder/ReactionOfPoetTranManhHaoToMembersOfAntiChinaDemonstration_VHung-20080124.html


    _____________________

    http://www.youtube.com/watch?v=3MvG2ZM1G2E

    Trả lờiXóa
  23. Tình yêu nước được thể hiện bằng hành động cụ thể của những người dân bình thường nhất, hơn bất cứ những lời nói sáo rỗng nào của những người vẫn tự coi mình là "lãnh đạo"!
    Xin nghiêng mình vĩnh biệt Chị! Chị chính là tấm gương cho những người lãnh đạo đất nước noi theo.

    Trả lờiXóa
  24. Ngọn đuốc Lê Thị Tuyết Mai sẽ sống mãi !
    Bà làm run sợ những kẻ tâm địa sói lang, phản bội.
    Xứng đáng với Bà ! Ngày Quốc Tang.

    Trả lờiXóa
  25. Thành kính phân ưu! Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện Đức Phật A Di Đà và chư Phật tiếp dẫn hương linh Cụ bà Lê Thị Tuyết Mai về cõi tịnh độ.

    Trả lờiXóa
  26. Chị là "SEN TRONG LỬA DŨNG". Đàn em mãi yêu kính chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin kính cẩn cúi đầu tiễn đưa chị về cõi Niết Bàn
      Tôi tin răng sự ra đi của chị sẽ làm cho tất cả chúng ta phải thức tỉnh!

      Xóa
  27. Lại một người đàn bà quyên sinh vì nước.Tấm gương của bà có làm cho chín mươi triệu người dân Việt có thức tỉnh được không?
    Người dân Việt ơi đừng để sự ra đi của bà uổng phí.

    Trả lờiXóa
  28. Kính viếng hương hồn của Bà. Mong sự ra đi của Bà thức tỉnh những kẻ đang sống mà bất nhân, bất nghĩa. Căm thù những kẻ vong ân, bội nghĩa. Bú mớm sữa Việt, ăn cơm Việt, sống giàu có xa hoa trên xương máu người Việt mà ăn nói hàm hồ. Mong các chư vị hãy vật chết những kẻ hàm hồ, nói không thành có, nói có thành không.
    Xin người dân Việt hãy phong tặng Bà trong tâm khảm của mình: Bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng.

    Trả lờiXóa
  29. Bà Tuyết Mai rất xứng đáng là con cháu bà Trưng, Bà Triệu . Mọi người VN yêu Tổ Quốc rất hãnh diện về Bà . Bồ Tát TUYẾT MAI . A DI ĐÀ PHẬT ! Người Nữ Anh Hùng được ghi tên bằng chữ vàng vào sử sách chói lọi, vào bản Anh Hùng Ca bất tuyệt của Dân Tộc VN . Bà Tuyết Mai đã hiên ngang đi vào cõi thiên thu hơn cả một trang nam nhi anh dũng !

    Trả lờiXóa
  30. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chị Lê Thị Tuyết Mai!

    Trả lờiXóa
  31. Lê Trưòng Hải Hiếu là một cái tên ô nhục cho Việt Nam, chỉ vì hèn nhát sợ hãi Trung Quốc mà phát biểu sai sự thật xúc phạm đến hành động yêu nước cao cả của bà Tuyết Mai

    Trả lờiXóa
  32. Bà là "Đuốc Sống" giữa đời.
    Chính là lời nhắc mọi người quyết tâm.
    Bà gieo cơn bão hờn căm
    Trút lên đầu lũ ngoài xâm bá quyến.
    Chúc bà yên giấc ngủ yên
    Nước non trọn một lời nguyền: quyết tâm!
    Giữ tròn đất nước cha ông.
    Vẻ vang con cháu lạc Hồng rồng tiên

    Trả lờiXóa
  33. Kính viếng hương hồn bác

    Trả lờiXóa
  34. Thông cáo về những diễn tiến trong tang lễ của bà Lê Thị Tuyết Mailúc 04:18 31 tháng 5, 2014

    “Trước sự kiện đó Hội Đồng Lưỡng Viện vẫn cử hành lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng và thanh thoát, dưới sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Chánh Niệm, cầu nguyện cho Thánh Nữ Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai cao đăng Phật Quốc.

    “Anh Trần Lê Trương đã đại diện Tang Gia Hiếu Quyến cảm tạ Chư Tôn Đức, anh đã nói rằng, anh rất tự hào sự ra đi của Mẹ, sự ra đi vì Tổ Quốc và ngập ngừng hai tiếng Đạo Pháp nhưng không dám thốt thành lời vì chung quanh đều có công an canh giữ.

    “Khi Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hỏi là Gia Đình có giữ được thư từ di chúc gì của mẹ không, anh trả lời là khi chúng con tập trung ở bệnh viện thì công an đã đến lục soát nhà và lấy đi tất cả những gì liên quan đến Mẹ cho nên hiện tại chúng con không có giấy tờ gì cả.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2014/05/thong-cao-ve-nhung-dien-tien-trong-tang.html

    Trả lờiXóa