Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Thư giãn cuối tuần: MÀN KHIÊU VŨ VÀ CHỢ QUẦN ÁO DƯỚI CHÂN TƯỢNG VUA LÝ

 Chỉ cần xem hình, không cần bình luận đã muốn nôn ói rồi!
(Bìa phải là cụ Lê Hiền Đức) 

Lê Hiền Đức: 
- Xưa nay tôi vốn dĩ đã ghét những phụ nữ ăn mặc hở hang ( thỉnh thoảng đi chợ mà gặp những nữ sinh viên mặc cái quần bò trễ cạp..,đang ngồi lê la ở chợ ăn quà,tôi ngứa mắt thường lấy chân đá vào mông chúng mà nói:"con gái,con đứa ăn mặc cho kín đáo 1 tí,bà nhìn thấy cái mông của cháu hở hang,bà buồn nôn quá...'đây lại là phụ nữ lớn tuổi,tôi càng kinh tởm hơn !!!khi nhìn thấy phụ nữ này ăn mặc hở hang,nhố nhăng....mà đây lại là nơi trang nghiêm (trước tượng đài Lý Thái Tổ,hơn nữa hôm nay lại là ngày lễ Tưởng niêm các vị anh hùng,liệt sỹ...Hỏi rằng: làm sao tôi không "điên tiết lên??? Khó chịu quá: tôi dùng tay kéo cái (dây áo) của hắn,mà rằng:"Cháu có phải là người Phụ nữ hay không???",hắn vội kéo cái dây áo lên,và múa tay trước mặt tôi...Nhìn hình ảnh thì các bạn thấy rõ rồi đó !.

Chuyện này có lẽ tôi phải gặp phó chủ tich UBND thành phố Hà nội để chất vấn mấy câu ,có nen không?các bạn nhỉ ???

- Sáng qua chỉ vì ngày lễ nên tôi không muốn gây rắc rối,to chuyện,nên tôi chỉ gọi cái người phụ nữ lăng loàn ,uốn éo,nhố nhăng ra "chỉ bảo"vài điều với tính thiện chí như 1 người mẹ dạy con cái...không ngờ tên (mặc áo " 2 dây") này nó lại còn múa trước mặt để trêu ngươi tôi !!!tôi định làm to chuyện ...nhưng vì nghĩ:"Hôm nay là ngày lễ thiêng liêng"nên tôi đã kìm hãm,nhưng tôi sẽ không bỏ qua,đề nghị các bạn tim hiểu xem tên phụ nữ "áo 2 dây" nó ở đâu?làm nghề nghiệp gì???có phải "gái mại dâm" không??? để có thể cho hăn "1 bài học" !!!

Tôi vừa gọi điện cho Nguyễn thị Bích Ngọc ...nhưng không thưa máy,chắc phải gọi cho chị nguyễn thị Doan thôi ,có nên không hả các bạn??? 


Lê Hiền Đức: Chúng nó thường đi dẹp các chợ, vậy hôm nay sao chúng nó lại cho bầy quần áo la liệt ở nơi linh thiêng này???Đây có phải là "chợ bán quần áo không???

Giáo sư Chu Hảo đang tìm cách hỏi chuyện một đôi nhảy.

Hà Nội ăn mừng ngày Trung Quốc nổ súng tấn công toàn tuyến biên giới Phía Bắc tháng 2 năm 1979 thật xôm trò!











 Hà Nội ăn mừng ngày Trung Quốc nổ súng tấn công toàn tuyến biên giới Phía Bắc 
tháng 2 năm 1979 thật xôm trò!

NỖI ĐAU NÀO ĐAU HƠN?
 
THÁNG HAI 35 năm trước, chiến sỹ QĐNDVN Việt Nam bị ĐỒNG CHÍ Tàu bắn nát ngực.
 
THÁNG HAI 35 năm sau Việt gian CHỬI người đi tưởng niệm 6 vạn chiến sỹ đồng bào đã chết dưới tay bọn bành trướng là những kẻ quậy phá SỰ BÌNH YÊN CỦA những đôi nhảy nhót theo tiếng nhạc Tàu trước tượng Cụ Lý Thái tổ
 
* FBker Thùy Trang - https://www.facebook.com/photo.php?v=478705485575196 đã chứng minh bản nhạc để NHẢY NHÓT ĂN MỪNG sáng nay là nhạc Tàu, ĐƯỢC nhạc sĩ Hồ Quang Hiếu ĐẠO NHẠC, đặt lời Việt là "Con bướm xuân".
 
Nguyên bản của bài hát "中國恰恰" (TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA).
 
Mời các bạn nghe Video do ca sĩ TRUNG QUỐC 吳秀珠 NGÔ TIỂU NHƯ trình bày để so sánh bản nhạc trong video Clip NHẢY NHÓT tại vườn hoa LÝ THÁI TỔ ngày hôm nay 16-2-2014. 
 
https://www.facebook.com/photo.php?v=478647002247711


CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI SỬ DỤNG BẢN NHẠC TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA 中國恰恰

Thùy Trang chứng minh cho các bạn thấy rằng CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI đã sử dụng bản nhạc TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA (中國恰恰) để NHẢY NHÓT ĂN MỪNG NGÀY TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC 17-2-1979.


Bản nhạc nầy ra đời cách đây gần 30 năm bài nầy bị nhạc sĩ Hồ Quang Hiếu ĂN CẮP (ĐẠO NHẠC) sửa lại lời Việt là "Con bướm xuân". Nguyên bản của bài hát "中國恰恰" (TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA), do ca sỹ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc - Kim Khánh trình bày.

Mời các bạn nghe Video do ca sĩ TRUNG QUỐC 吳秀珠 NGÔ TIỂU NHƯ trình bày bài "中國恰恰" (TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA) . Để so sánh bản nhạc trong video Clip NHẢY NHÓT tại vườn hoa LÝ THÁI TỔ ngày hôm nay 16-2-2014.


https://www.facebook.com/photo.php?v=478647002247711


Thái Hữu Tình 
Vong quốc nô nhảy bài…Vong quốc vũ !


Mười bảy tháng hai năm bảy chín
Sáu mươi vạn quân Tàu giày xéo Bắc biên cương
Có viên tướng Cộng sản ngang nhiên làm nội ứng
Dạy rằng Trung quốc tốt với ta
Báo động quá làm chi
Hãy ăn ngủ bình thường, súng ống cất vào kho! (1)
Một ngày sau, giặc đến!

Nhưng chiến sĩ ta phản ứng kiên cường
Không tiếc máu xương, đẩy lùi quân giặc.
Giá Tự do bao giờ cũng đắt
Sáu vạn con người ngã xuống
Mấy đọi máu đào một tấc đất quê hương?

Nay đến ngày kỷ niệm
Không quốc tang, quốc lễ, quảng trường
Không một nén nhang
Tri ân những anh hùng tử trận?
Lại xua một lũ “bất tri vong quốc hận
Nhảy múa lăng nhăng cho đẹp ý quân thù!
Hà nội hay Bắc kinh ra lệnh,
Tổ quốc tồn vong ai có biết?
Bốn nghìn năm sao người Việt bỗng hèn ngu?
Họ múa điệu gì vậy?

Nào, cứ nhảy múa lên
“Bạn vàng” đã chiếm biển khơi
Đã kiểm soát bầu trời
Đã rải quân đến từng thành phố
Đã len lỏi đến từng hang ổ
Từng khoáng sản, núi rừng, hầm mỏ
Đại gia đình chủ nghĩa búa liềm ơi…

Vui quá là vui
Oai quá là oai
Những bước chân
Vong quốc nô
Vứt liêm sỉ, nhảy bài… Vong quốc vũ!

Thái Hữu Tình – 16-2-2014

—-
(1) Chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979:  Trước ngày quân bành trướng nổ súng, đại tướng Văn Tiến Dũng ra lệnh giảm cấp báo động, vũ khí cất vào kho, cán bộ về nhà nghỉ phép.
  

80 nhận xét :

  1. Tại sao chúng nó lại trơ trẽn đến múc như vậy được, chúng nó là con hay là người

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "chúng nó là con hay là người?"

      Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi!

      Xóa
    2. Chính quyền Hà Nội nhơ nhớp quá, thà xẻ đá tung bụi còn đỡ tởm

      Xóa
    3. NƠI ĐẶT TƯỢNG VUA LÝ LÀ CHỐN TRANG NGHIÊM, TIẾC RẰNG LÂU NAY HÀ NỘI VĂN HIẾN KHÔNG GIỮ ĐƯỢC CÁI Ý THỨC ĐÓ. CHÚNG TA CẦN HIỂU RẰNG Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHỖ CHƠI HAY DÙNG LÀM CHỖ TẬP THỂ DỤC, BÁN HÀNG, NGỒI NHẬU NHẸT.TA THỬ ĐẶT MỘT CÂU HỎI: LIỆU CÓ AI RA LĂNG BÁC MÀ TẬP THỂ DỤC HAY LÀM NHỮNG VIỆC TƯƠNG TỰ KHÔNG? TÔI TỰ HỔ THẸN VỚI SỬ SỰ VĂN HÓA CỦA HÀ NỘI NGÀY NAY, VÀ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM !

      Xóa
    4. 吳秀珠 đọc là Ngô Tú Châu chứ ! Ca sĩ Ngô Tú Châu.

      Xóa
    5. PHẦN CON NHƯ ĐÃ HIỆN RA
      PHẦN NGƯỜI THÌ ĐÃ TIÊU MA LÂU RỒI !

      Xóa
    6. NHÌN NHỮNG NGƯỜI NGỒI ĂN DƯỚI TƯỢNG ĐÀI VUA LÝ ĐÃ THẤY Ở HỌ SỰ THIẾU VĂN HÓA HIỆN TRÊN NÉT MẶT. ĐÍCH THỊ HỌ KHÔNG PHẢI NGƯỜI HÀ NỘI, CÓ CHĂNG HỌ CHỈ CÓ HỘ KHẨU Ở HÀ NỘI MÀ THÔI !

      Xóa
  2. Đây mới là mỹ quan đô thị .Ngàn năm VĂN HIẾN là đây...!

    Trả lờiXóa
  3. Lộn mửa !

    Chắc là mấy con Tàu lai ăn mừng ngày bọn Khựa giết dân mình đấy mà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tàu lai!" Lai gì? Chỉ có Tàu lai khỉ mới làm như vậy!

      Xóa
    2. Một lũ vô văn hóa giữa thủ đô ngàn năm văn hiến.Bó tay?

      Xóa
  4. Đúng là buồn nôn!

    Trả lờiXóa
  5. Bức tranh xã hội đương đại khiến Sạc-Lô cũng phải cười chảy nước mắt, tuyệt tác ngàn năm có một.

    Trả lờiXóa
  6. Lịch sử sẽ ghi nhớ và phán xét những "con buôn" này.

    Trả lờiXóa
  7. Xưa nay tôi vốn dĩ đã ghét những phụ nữ ăn mặc hở hang ( thỉnh thoảng đi chợ mà gặp những nữ sinh viên mặc cái quần bò trễ cạp..,đang ngồi lê la ở chợ ăn quà,tôi ngứa mắt thường lấy chân đá vào mông chúng mà nói:"con gái,con đứa ăn mặc cho kín đáo 1 tí,bà nhìn thấy cái mông của cháu hở hang,bà buồn nôn quá...'đây lại là phụ nữ lớn tuổi,tôi càng kinh tởm hơn !!!khi nhìn thấy phụ nữ này ăn mặc hở hang,nhố nhăng....mà đây lại là nơi trang nghiêm (trước tượng đài Lý Thái Tổ,hơn nữa hôm nay lại là ngày lễ Tưởng niêm các vị anh hùng,liệt sỹ...Hỏi rằng: làm sao tôi không "điên tiết lên??? Khó chịu quá: tôi dùng tay kéo cái (dây áo) của hắn,mà rằng:"Cháu có phải là người Phụ nữ hay không???",hắn vội kéo cái dây áo lên,và múa tay trước mặt tôi...Nhìn hình ảnh thì các bạn thấy rõ rồi đó !.
    Chuyện này có lẽ tôi phải gặp phó chủ tich UBND thành phố Hà nội để chất vấn mấy câu ,có nen không?các bạn nhỉ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ mà hỏi phó chủ tich UBND thành phố Hà nội, thì ông/bà ấy sẽ bảo rằng: "Sao ngay lúc ấy cụ không gọi tôi, để tôi ra nhảy mừng với!"

      Xóa
    2. Bác hỏi cho phí lời, họ đạo diễn giấu mặt mà lị!

      Xóa
    3. Hỏi cái đầu GÔÍ còn hay hơnPCT Hà nội cụ ạ

      Xóa
  8. Cụ Đức ơi,cháu là thanh niên hiện đại mà nhìn ảnh thấy tởm quá.Dân Hà nội của tôi đấy ư,thật không biết ngượng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn những khuôn mặt ấy chả toát ra vẻ Hà Nội nghìn năm văn hiến gì cả. HN gì họ?

      Xóa
  9. Ngày em còn bé, tập classical guitar ở nhà, tối nào em cũng tập ít nhất là nửa tiếng trong cái phòng ở trên lầu. Chiều hôm đó sau bữa cơm, mẹ em bảo: "Hôm nay con nghỉ một ngày, đừng chơi đàn." Em ngạc nhiên hỏi tại sao, bà cụ giải thích: "Hôm nay nhà ông Lộc (hàng xóm sát vách) có giỗ đầu của bà cố. Lúc người ta có tang có giỗ, mình không nên đàn địch hát xướng."

    Đấy, một bà già thất học (con gái nhà nghèo ngày xưa, làm gì được đi học) mà biết xử thế như vậy. Còn cái gọi là "đỉnh cao trí tuệ"....

    Em không biết nên cười hay nên khóc!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật cảm động! bạn rất hanh phúc khi có được người mẹ như vậy.

      Xóa
    2. Cám ơn bác "Nặc danh11:20 Ngày 17 tháng 02 năm 2014." Nhà em nói không phải khoe, nhưng nhà em cảm thấy mình rất có phúc và tự hào có một bà mẹ như mẹ em. Bà không được đến trường một ngày nào cả, nhưng nuôi dạy 8 đứa con nên người.

      Xóa
    3. mẹ bạn thật may mắn vì không được "đi học" như mấy mụ phó đoan hồi xuân trong hình

      Xóa
    4. -Lạy trời cho mẹ bạn được sông lâu muôn tuổi ...

      Xóa
    5. -Nhìn mặt mấy con "đĩ" già miễn phí này hết muốn ăn cơm...

      Xóa
  10. Bức tranh sinh động, thể hiện tâm thế nhếch nhác của chính quyền. Sắp loạn rồi chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay là thời gian vừa qua nước ta đã xãy ra tình trạng vô chính phủ mà nhân dân cả nước không hay biết ?

      Xóa
  11. chắc là mấy chú khách khựa đây mà,nhìn mặt là biết liền.

    Trả lờiXóa
  12. Xin phóng to, rõ mặt những kẻ phá hoại hôm nay lên FB, nhất là FB con cháu của chúng để xem chúng còn dương oai, diễu võ được bao lâu nữa. Hoặc nếu đi chợ, đi shop mà gặp thì vạch mặt cho người xung quanh được biết.

    Trả lờiXóa
  13. không thể bẩn thỉu, đê tiện hơn. Ngày càng lộ rõ bộ mặt lũ ngợm

    Trả lờiXóa
  14. Nên mua lại đôi giày của những cặp "nhảy đôi" này, sau này chắc sẽ có giá không thua gì bức tường Berlin!

    Trả lờiXóa
  15. Trách cái đám nhảy múa nầy thì một, nên trách cái thằng đạo diễn, thằng bầu gánh hát và "thằng nào" mướn gánh hát nầy về hát ấy thì phải trách mười. Đúng là 1 lũ khốn nạn !

    Trả lờiXóa
  16. Tập thể dục mà gặp mưa, coi chừng cảm lạnh thì khốn các đồng chí ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Bác LHĐ. ơi, nhìn mặt con này cháu muốn nôn thốc nôn tháo.Sao bác hiền thế, không tát cho nó một cái.

    Trả lờiXóa
  18. Kinh quá một lũ đầu trâu mặt ngựa!

    Trả lờiXóa
  19. Đảng tổ chức lực lượng DLV hùng hậu để phá đám nay lại tổ chức thêm 1 lực lượng Khiêu vũ viên chuyên phá đám phong trào quần chúng nữa. Đúng là 3 mũi giáp công: CA, DLV và Khiêu vũ viên để chống phá xã hội dân sự.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lực lượng khiêu vũ viên là một đột phá đầy sáng tạo , chỉ có các đỉnh cao trí tuệ mới có thể nghĩ ra

      Xóa
  20. + Khiêu vũ như thế thì được cát xê bao nhiêu nhỉ ! Họ sử dụng tiền thuế của dân vô tội vạ !!
    + Nền giáo dục với nền tảng triết học Mac-Lenin đã đào tạo ra những người VN mà dưới chân tượng Lý Thái Tổ đã tổ chức hành xử như thế để ngăn chặn dòng người đến tưởng niệm cho 60.000 người Việt.
    Họ là người nước nào ?
    Chính ý thức hệ đã dẫn đường, là kim chỉ nam đưa người dân Việt xa rời dân tộc Việt.
    Ý thức hệ ngự trị, sẽ làm tan rã dân tộc VN.
    Thật bi đát.

    Trả lờiXóa
  21. BÁC NÀO CÓ THUỐC CHỐNG ÓI KHÔNG? XEM MẤY HÌNH NÀY TÔI MUỐN ÓI QUÁ ĐI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem hình và nếu không đọc những đoạn dẫn giải, tôi cứ tưởng cả một lũ điên vừa trốn khỏi trại tâm thần. Ai lại ăn mặc như thế nhảy múa ngoài trời dưới cơn mưa rả rích. Còn cái bàn trái cây hình như là để bồi dưỡng chứ cũng chẳng phải mua bán gì. Mấy cái mẹt quần áo sida thì bày ra choán chỗ chứ đâu phải là nơi mua bán? Nghĩ ra những kiếu ngăn chận quái đản này phải là một đầu óc hết sức ấu trí và ngu xuẩn.

      Xóa
    2. Bọn này không biết chúng có con không nhỉ.Những đứa trẻ có lòng tự trọng thật hổ thẹn với chính mình và bầu bạn khi có những ôngboos,bà mẹ mặt dày này

      Xóa
  22. Xin lỗi mọi người, những bọn nhảy múa này: là "lũ súc sinh súc vật!"

    Trả lờiXóa
  23. Đây là con người VN của tôi hay sao, tôi đang là người VN hay sao, tôi chỉ ước sao giờ đây mình không phải là người VN để thấy cảnh khốn nạn nhục nhã này. Đất nước tôi còn lại bao nhiêu là con mà bao nhiêu là người tôi cũng không biết nữa. Tôi xin lỗi các gia đình có người thân đã hi sinh trong trận chiến 1979 tôi biết các bạn đau lòng khi thấy cảnh này và tôi không giúp được gì cho các bạn, xin cho tôi được cúi đầu tạ lỗi và chia sẻ nỗi đau này với các bạn. Thật quá đau lòng cho đất nước VN.

    Trả lờiXóa
  24. Người Hà Nội gốc đâu được làm lãnh đạo HN, cho nên mới có cảnh nhố nhăng thế đấy?

    Trả lờiXóa
  25. Một lũ khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  26. Sáng qua chỉ vì ngày lễ nên tôi không muốn gây rắc rối,to chuyện,nên tôi chỉ gọi cái người phụ nữ lăng loàn ,uốn éo,nhố nhăng ra "chỉ bảo"vài điều với tính thiện chí như 1 người mẹ dạy con cái...không ngờ tên (mặc áo " 2 dây") này nó lại còn múa trước mặt để trêu ngươi tôi !!!tôi định làm to chuyện ...nhưng vì nghĩ:"Hôm nay là ngày lễ thiêng liêng"nên tôi đã kìm hãm,nhưng tôi sẽ không bỏ qua,đề nghị các bạn tim hiểu xem tên phụ nữ "áo 2 dây" nó ở đâu?làm nghề nghiệp gì???có phải "gái mại dâm" không??? để có thể cho hăn "1 bài học" !!!
    Tôi vừa gọi điện cho Nguyễn thị Bích Ngọc ...nhưng không thưa máy,chắc phải gọi cho chị nguyễn thị Doan thôi ,có nên không hả các bạn???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không cần gọi cho phí tiền ĐT cụ ạ. Chúng nó biết hết đấy. Cục thịt bịt miệng chúng rồi. Mong ai biết chút ít về bọn nhố nhăng ấy viết vài dòng lên đây thì tốt quá. Cảm ơn!

      Xóa
  27. Không thể tưởng tượng được chính quyền Hà Nội lại cho tổ chức những trò nhố nhăng này tại tượng đài Lý Thái Tổ trong cái ngày đáng ra phải tổ chức kỷ niệm ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam và tri ân tưởng nhớ các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới 35 năm về trước? Còn những người dân đến đây khiêu vũ hay bán hàng ở đây trong những ngày này cũng chỉ là một lũ lừa với cái đầu đất không hơn chính quyền. Thật là một lũ khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  28. Mọi thời đại khi chế độ cai trị chuẩn bị suy đồi và đi đến diệt vong thì những hiện tượng đi ngược lại với đạo đức , thuần phong mỹ tục xuất hiện ngày càng nhiều , lòng dân ta thán, luật pháp bị xem thường, những dấu hiệu ấy như một điềm báo trước mà hệ quả tất yếu sẽ sảy ra.

    Trả lờiXóa
  29. Không còn lời nào nữa!

    Trả lờiXóa
  30. Tởm qúa ! Tởm qúa !
    Thế giới họ nhìn cảnh này có lẽ họ không thể hiểu nổi , không thể hiểu nổi ...tại sao lại có lũ người vong bản đến như thế ; mà chính nhờ những bọn này mà bọn bán nước cầu vinh vẫn còn tồn tại ...
    Chưa bao giờ chúng ( bọn bán nước và cam làm nô bộc cho Tàu khựa ) lại đớn hèn và có những hành vi lố bịch , bẩn thỉu và ngu xuẩn như thế ( không đủ từ để diễn tả ) .
    Ôi Hà Nội , " trung tâm chính trị - văn hóa của cả nước " là như thế này đây .
    Thật là hèn hạ ! thật là bỉ ổi ! Thật là trơ trẽn !

    Thật thảm hại cho dân tộc Việt Nam .

    Trả lờiXóa
  31. Họ cũng phải làm theo lệnh thôi mà các bác.

    Trả lờiXóa
  32. Hà Nội ngày càng nhếch nhác, nhếch nhác từ trong não trạng của lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  33. Múa trước tượng Lý Thái Tổ. Zzz, Bác Hồ ơi bác sống lại coi mấy thằng khốn này nó hại nước hại dân nè. Thật buồn !

    Trả lờiXóa
  34. Sáng qua , mới sáng sớm đã có điện thoại của anh bạn giọng vui vẻ :" Tao đang trên Hà giang , Thanh thủy . Đang đứng ở cái bản mà anh em mình vào hái quít á" . " Anh có mang máy ảnh theo không, đừng quên chụp ảnh nhé . Hôm qua là tròn 30 năm ngày nhập ngũ đấy 15-2 đúng không". Vì công việc đầu năm không đi được nhưng tình cảm thì bao nhiêu năm vẫn thế.

    Nói về chuyện của bài này thì theo tôi biết giờ quanh mấy cái hồ ở Hà nội có kha khá các clb khiêu vũ họ có hội hẳn hoi . nhưng thường là vào xâm xẩm tối không rõ mặt người mới bắt đầu . vì xã hội vẫn có cái nhìn ko mấy thiện cảm với loại hình lợi dụng để ấp nhau giữa ban ngày ban mặt như thế này . Và thành phần thì phần lớn là tuổi sồn sồn đang ngáo . Tôi đoán đây là hành động tự phát của nhóm nhằm mục đích lấy điểm cộng với sự đồng tình khuyến khích của chính quyền Hà nội. Kinh tởm

    Trả lờiXóa
  35. Những người tham gia nhảy múa trước tượng đài Lý Công Uẩn có cái đầu không vậy

    Trả lờiXóa
  36. Ôi trời , không thể tưởng tượng ra trò hề rẻ tiền, ti tiện và hèn mạt đến thế . Bộ máy ..âm phủ nào đó tổ chức buổi tụ tập đông người trái phép hổ lốn: khiêu vũ ( trên nền nhạc con bướm to, con bướm đen..) và một lũ đàn bà mặt trơ, mày lém ( cán bộ phụ nữ và nữ công an viên..) ngồi bán quần áo cũ ( đồ trung quốc 100%) và ăn vặt ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ và thủ đô ?. Đề nghị Công an Hà Nội kiểm tra ai tổ chức và tham gia tụ tập, bán hàng khi chưa được phép?

    Trả lờiXóa
  37. (Thượng bất chính,dưới tắc loạn) mong Cụ hỏi đầu gối chắc là hơn.

    Trả lờiXóa
  38. Tại sao giữa Thủ đô lại có cái cảnh nhố nhăng này? Tiếc quá! Nếu còn Cụ Tú Xương thì thế nào cũng có một bài thật chua cay chửi bọn mất nết. Tôi xin góp mấy câu:

    Nhố nhăng

    Lẳng lặng mà trông chúng rủ nhau
    Đến chân vua Lý, tại vì sao
    Nhân ngày mười bảy tháng hai ấy
    Nghe khúc “Bướm xuân” với nhạc Tàu.

    Ghép lại từng đôi, chúng nhảy đầm.
    Chao ôi! Một lũ thất nhân tâm
    Quên đi dòng máu bao người đổ
    Cho nước non đâu chỉ một lần.

    Ưỡn ngực, nghiêng đầu, lại lắc mông
    Trông như bầy vượn, có ghê không?
    Thôi đi, uốn éo làm chi nữa
    Đừng để ô danh giống Lạc Hồng!

    Sao nhà chức trách chẳng ra tay
    Chấm dứt cho nhanh cái cảnh này?
    Gai mắt, chướng tai ai chịu nổi,
    Còn đâu vẻ đẹp đất Rồng bay?

    Cựu chiến binh Phan Liên Khê, TP Hồ Chí Minh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Liên làm bài thơ rất hay,nhưng 2 câu :Sao nhà chức trách chẳng ra tay
      Chấm dứt cho nhanh cái cảnh này?nên
      đổi lại là: Cầm quyền thành thành phố chẳng ra tay?Cố ý làm ra cái cảnh này!

      Xóa
  39. Thật không thể tả xiết xã hội VN ta dưới chế độ CHXHCN lại nhố nhăng và vô liêm sỉ nhiều đến như vậy. Con cháu diễn trò nhố nhăng vong quốc ngay dưới chân cụ tổ của mình! Những kẻ diễn hề đó chẳng biết xấu hổ đã đành, vì bọn chúng vô văn hoá, mà ngay cả những kẻ và nhất là những kẻ này, đã tổ chức lên cái màn hề vong quốc và mất dạy với tiền nhân như thế.
    Nếu Đảng tổ chức lên cái màn này thì còn ai ủng hộ nổi Đảng nữa, Đảng ơi!

    Trả lờiXóa
  40. Sao ai đó lại bảo là người Tràng An lịch lãm lắm
    "Không thơm không phải hoa nhài,
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"

    tức là người Tràng An phải thanh lịch lắm. Phải thanh lịch thế nào mà người ta mới tôn cao như thế. Hay là văn hoá Marxist đã lên đến đỉnh cao.

    Trả lờiXóa
  41. Hà nội cho bán hàng rong trước tượng đài Lỳ Thài Tổ rồi từ mai mọi người cứ mang hàng vào đây mà bán nhé.

    Trả lờiXóa
  42. Đám người nhảy múa này chỉ là các con rối của các con rối cấp cao hơn. Còn lũ điểu khiển các con rối cấp trên cùng đang ngồi cười khẩy ở Trung Nam Hải.

    Trả lờiXóa
  43. Thật là trơ trẽn hết chỗ nói , chỉ có thể dùng một từ cho họ thôi : NHỤC !

    Trả lờiXóa
  44. Không thể không nghĩ do đâu ? nền giáo dục Việt nam!

    Trả lờiXóa
  45. Xin hãy cận cảnh
    Hãy đặc tả và phóng to từng khuôn mặt
    Những khuôn mặt Xôi Thịt
    Nhớp nhơ - nô lệ - đớn hèn...
    Để những khuôn mặt ấy có cơ hội ngắm lại chính mình
    Một chữ Nhục đóng vào khuôn Xôi Thịt

    Trả lờiXóa
  46. cõ lẽ các bác tham gia khiêu vũ bị tẫy não

    Trả lờiXóa
  47. Già mà còn đú đởn! Tuổi này họ phải biết ngày này cách đây 35 năm bọn bành trướng BK xâm lược VN chứ! Sao còn không biết nhục mà ra đấy! Ngu quá thể!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng nó ốc Việt hồn Hoa thì bác nghĩ sao?

      Xóa
  48. Cũng bởi vì dân ngu quá lợn , nên bọn chúng mới được làm quan
    cần nêu tên bọn này để xem chúng là ai, tiền thuế của dân chứ đâu phải lá đa

    Trả lờiXóa
  49. HN mấy hôm lạnh "chết cò" sao lại dắt díu nhau cởi đồ ra vườn hoa nhảy nhót thế thật dại dột,

    Trả lờiXóa
  50. Tôi là người Hà Nội, tôi không thấy mình thật sự xấu hổ trước bạn bè SG, nơi tôi đang sinh sống. Các cô các bà thật hồn nhiên, vô tư như những đứa trẻ mới lên 5 lên 3 nhảy múa cười đùa trong thời khắc cần sự trang nghiêm, tôn kính để tưởng niệm những người đã cho họ có cuộc sống ngày hôm nay. Những "đứa con nít" hồn nhiên đến mức tâm thần này đã sống gần hết cuộc đời này không biết rằng họ đã dạy con cháu họ điều gì nên người không? Một xã hội thật đầy ác mộng giữa ban ngày.
    Một Hà Nội yên bình, người Trang An thanh lịch, một thủ đô văn hiến nay đã bị lũ người điên mất gốc làm hoen ố. Biết đến thế hệ nào người Tràng An mới lại thanh lịch, đất Thăng Long lại yên bình,...

    Trả lờiXóa
  51. Đề nghị các bạn ai biết tên và địa chỉ của lũ "Đười ươi nhảy múa này xin thông tin để chúng ta cùng biết và có thể gọi đến sỉ nhục cho chúng 1 trận,để bõ tức.

    Trả lờiXóa
  52. Nó đang nhảy son-đố-mì với lại hát "uơng ca" bài "Trung quốc chính nghĩa" . Gs Chu Hảo hỏi chúng làm chi cho phí lời. Cảnh này thường thấy trong Cách mạng văn hoá năm 60 khi họ múa son-đố-mì trên quảng trường Thiên an môn..

    Trả lờiXóa
  53. Nếu ai hỏi tôi có phải là người Hà nội, từ này trở đi tôi sẽ nói tôi là người Hà tĩnh, Hà bắc hay thậm chí Hà Tiên. Không muốn làm người Hà nội nữa.

    Trả lờiXóa
  54. Chính quyền nào nhân dân nấy (dĩ nhiên không phải tất cả.

    Trả lờiXóa