Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

BS. NGUYỄN ĐẮC DIÊN TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

THÔNG BÁO CÔNG KHAI TỪ BỎ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 12 năm 2013
 
Hưởng ứng lời tuyên bố từ bỏ Đảng của Luật gia Lê Hiếu Đằng và Nhà báo – TS Phạm Chí Dũngtôi, Nguyễn Đắc Diên, Bác sĩ Nha khoa, đảng viên, số hiệu thẻ đảng 3444669, THÔNG BÁO CÔNG KHAI từ bỏ Đảng Cộng sản Việt nam.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống chống các kiểu thực dân và áp bức, sau 1954 tuy sống ở đô thị miền Nam nhưng gia đình tôi là cơ sở CM nội thành, đã được tặng thưởng Huân Chương Kháng Chiến Hạng Nhất theo QĐ số 801/HĐNN, có Giấy Chứng Nhận Người Có Công Với Cách Mạng. Thế nên đã một thời, tôi cũng từng tràn đầy nhiệt huyết với khát vọng đồng hành cùng Đảng xây dựng một đất nước công bằng dân chủ và văn minh.

Song tất cả những gì mà Đảng Cộng sản đã thể hiện từ ngày Bắc Nam thống nhất khiến tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác.   

Tôi không tin Đảng sẽ dẫn dắt dân tộc cập được bến bờ vinh quang bằng các cương lĩnh kiểu như cương lĩnh 1991, hiến pháp 2013. Bởi đó là những cương lĩnh u ám, những hiến pháp tiểu xảo.     

Với thỏa ước Thành Đô 9/1990, Đảng đã đánh mất cơ hôi ngàn vàng trong sự nghiệp bảo toàn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ khi sống cạnh một nước lớn có tiền sử hàng ngàn năm áp chế dân tộc Việt.

Thay vì theo đường quang mà cộng đồng thế giới văn minh đã khai phóng để đi, Đảng lại liên tục quàng vào bụi rậm. Câu châm biếm “Đảng tiên phong đi trước, nhân dân tiếp bước theo sau, dân hỏi Đảng đi đâu, Đảng lầu bầu: đang định hướng” là hình ảnh vừa bi vừa hài, nhưng mà thực và sống.

Khi vào Đảng tôi đã từng thề, rằng tuyệt đối trung thành với Đảng. Nay, tôi thà phản bội lời thề trung thành với Đảng còn hơn phải theo Đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền mà lẽ ra dân tộc tôi phải được hưởng từ 38 năm về trước.  Nhưng rồi có thể một ngày nào đó, khi Đảng thực sự hoàn lương, nắm vững ngọn cờ dân tộc, vứt bỏ ngọn cờ CNXH, tôi lại phấn đấu xin vào đảng. 

Bs. Nguyễn Đắc Diên 
ĐT: 0914002424
Email: dien1789@yahoo.com



27 nhận xét :

  1. Vậy là có công với đất nước, có công với nhân dân!

    Trả lờiXóa
  2. HÃY ĐỒNG LÒNG HƯỞNG ỨNG, CHÚC SỨC KHOẺ HẠNH PHÚC CHO NHỮNG ANH HÙNG !!!

    Trả lờiXóa
  3. xin hỏi TS Nguyễn Xuân Diện có phải là đảng viên không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác, TS Nguyễn Xuân Diện không phải và mãi mãi không phải là đảng viên đảng CSVN bác ạ!
      Cám ơn bác đã hỏi thăm NXD!

      Xóa
    2. TS cũng có cái tiếc là không vào để được bỏ cho nó đã.

      Xóa
  4. Chú Diện nghỉ sao đến nay Chú chưa bỏ đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác, chú Diện chưa bỏ đảng, và không thể bỏ đảng được, vì chú ấy chưa vào đảng nào bác ạ!

      Xóa
    2. Câu này Tễu trả lời nhiều lần rồi nhỉ

      Xóa
  5. Đảng ta hiện nay đang dẫn dắt dân tộc vào bụi rậm, con đường chỉ có khố rách áo ôm, nô lệ, luật rừng, đất nước chỉ có tham nhũng, nợ nần chống chất rồi rước giặc vào nhà...

    Trả lờiXóa
  6. TỪ BỎ ĐẢNG, QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂNlúc 17:18 7 tháng 12, 2013

    Nên chăng các trang mạng cá nhân đăng lời kêu gọi các Đảng viên TỪ BỎ ĐẢNG, QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂN. Sẽ ra sao khi 51% Đảng viên tình nguyện từ bỏ thẻ đảng ?

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là một cái đảng, tự xưng là tiên phong dẫn đường chỉ lối, nhưng đi đâu, hướng nào, ngả nào thì lại ... chưa biết !
    Cái đảng này vốn không liêm sỉ, không xứng đáng. Nhưng những con người bằng xương bằng thịt kia, đã, đang "phấn đấu vào đảng", và quyết bám trụ để "hy sinh" vì sự nghiệp "vinh thân phình gia" còn vô liêm sỉ hơn nhiều. Đáng khinh, đáng ghét.

    Trả lờiXóa
  8. HÃY ĐỒNG LÒNG HƯỞNG ỨNG CHO NHỮNG ANH HÙNG QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂN.

    Trả lờiXóa
  9. Ngọn lửa của bác Lê Hiếu Đằng nhóm đã bùng cháy

    Trả lờiXóa
  10. A hem...
    Xin một câu hỏi ngoài lề nhé
    Ông Nguyễn Đắc Diên là nha sĩ hay bác sĩ nhỉ ?
    Từ nào tới giờ tôi chỉ nghe nói "bác sĩ y khoa" hay "nha sĩ" chứ có ai gọi là "bác sĩ nha khoa" bao giờ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông bị sao vậy? Gọi đầy đủ đúng là BS Nha Khoa đấy. Gọi tắt là nha sĩ. Như Văn sĩ là Nhà viết văn vậy.
      Ông có nghe ai gọi "bác sĩ sản khoa" là "Sản sĩ" không? Cố gắng học đi. Tiếng Việt rất uyển chuyển, nó không cứng ngắc, bảo thủ đâu.

      Xóa
    2. Về học lại tiếng Việt đi ông ơi

      Xóa
    3. Nặc danh19:04 :
      Đã uống rượu thì đừng tham gia giao thông
      Tiếng Việt chưa thông thì đừng tranh luận .

      thế nhé

      Xóa
    4. Căn bản là không học. Làm sao đất nước đi lên?!

      Xóa
  11. Rất chân thành mong ước lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng bỏ đảng để giúp nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật sự là dù ít nhiều gì cũng cảm thấy trong lòng có chút cảm tình với cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nên tôi nghĩ rằng nếu cụ Vĩnh nghĩ đến vấn đề người dân đang nguyền rủa đảng Cộng Sản, cả thế giới loài người tiến bộ đã lên án chủ nghĩa Cộng Sản, và dĩ nhiên là sẽ có ngày lịch sử và dân tộc Việt Nam cũng sẽ nguyền rủa và phán xét những gì gọi là Cộng Sản và hậu quả của nó trên đất nước Việt Nam, thì cụ Vĩnh nên từ bỏ nó càng sớm càng tốt. Ngay cả bây giờ, chắc chắn là hàng ngày cụ vẫn đọc thấy những người từ bình dân cho đến trí thức đều tỏ nổi bất bình và lên án công khai cái đảng Cộng Sản VN rồi đó mà.

      Xóa
  12. Tôi chưa tuyên bố bỏ đảng csvn, nhưng thực ra tôi đã bỏ nó từ lâu rồi, sáng nay đi thể thao về, khi đi qua khu vực phục vụ, thấy mấy anh chị coi sân, bảo vệ, dọn vệ sinh, ... Đang tranh luận tôi dừng lại và thấy cái Tv đang chiếu cảnh ở Thái lan biểu tình họ nói "họ thì làm không được là bị buộc phải từ bỏ, từ chức, ... Còn đảng csvn thì cứ giữ khư khư, đời này qua đời khác, nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, ...".
    Tôi chợt thấy vô cùng cảm kích, họ ở tầng lớp thấp mà họ còn có sự hiểu biết và thẳng thắn phát biểu như vậy, dó là hồng phúc của Dân tộc đấy.

    Trả lờiXóa
  13. Chúc mừng BS đã trở về với nhân dân !

    Trả lờiXóa
  14. Đây là một bác sĩ có y đức, lương tâm, lương tri và trách nhiệm.
    Gởi lời mến mộ Ông.

    Trả lờiXóa
  15. " 20 tuổi mà chưa vào đảng là bạn không có quả tim
    " 40 tuổi mà bạn khoong từ bỏ đảng là bạn không có bộ óc !

    Trả lờiXóa
  16. Ước gì mình có cái thẻ đảng (cộng sản) để từ bỏ lúc này.

    Trả lờiXóa
  17. Cảm phục những người dũng cảm !

    Trả lờiXóa
  18. Tôi cũng là 1 đảng viên đã được 13 năm tuổi đảng. Tôi cũng đã bỏ đảng hơn 1 năm nay. Tôi tự bỏ khi chuyển sinh hoạt đảng về đơn vị khác. Khi không còn niềm tin thì không nên vướng bận làm gì.

    Trả lờiXóa