Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Thư giãn cuối tuần: QUÁN CHIM TO DẦN

Vừa về nhà, trời mưa như trút, đang dọn dẹp nhà cửa, thì bà hàng xóm qua kể: "Tối qua có ai đem keo dính chuột bẫy mèo nhà tao. May mà lúc ôm đi, có bà kia thấy. Nên nó bỏ chạy". Mình bật cười: "Cháu bẫy đó bà ơi! Chửi oan người ta. Ai biểu tối nào cũng qua rình chym nhà cháu".
Nu Pugudi
Khu nhà mình tái định cư, nhà nhỏ và chỉ có 1 toilet. Cũng là nơi cư ngụ của các chú Nam Hàn và rất giỏi tiếng Việt.
Hôm nay đố 1 chú từ xơi là gì? Chú ấy trả lời xơi nghĩa là ăn.
Câu tiếp theo đố chú ấy là, nhà chú có 1 toilet mà một người bên trong ko muốn ra, người bên ngoài thì muốn vào. Người ngoài hỏi người trong: sắp xong chưa? Người trong trả lời: còn xơi. Thế thì còn xơi này là gì? Tất cả cùng cười.
Nguyen Huy Kham
Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Thầy giáo hỏi: Các em cho thầy biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?
Cả lớp im lặng. Thầy chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không?

Học sinh lấm lét thưa: Thưa thầy, ai thì em không biết nhưng không phải em.
Lớp trưởng đề nghị: Thưa thầy, trong lớp không ai nhận thì thầy cho xét cặp cả lớp đi.
Lúc đó, thầy Hiệu trưởng đi ngang, thầy giáo đem chuyện thưa lại với thầy Hiệu trưởng:
- Anh xem, học trò bây giờ tệ thật. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không em nào biết.
Thầy Hiệu trưởng cảnh cáo: Đề nghị thầy ăn nói cẩn thận. Trường ta sắp nhận huân chương, không có chuyện mất cắp ở đây.
Tức quá, thầy đem chuyện thưa với Trưởng phòng Giáo dục, Trưởng phòng phán:
- Tưởng gì, trường này đóng ở làng nghề, thầy mô tả lại tôi bảo phụ huynh đẽo cái khác trả lại cho thầy.
Chịu hết nổi, thầy đem chuyện thưa lại với Ban Tuyên giáo. Trưởng ban Tuyên giáo khuyên: Chuyện đó xưa rồi, bây giờ thầy làm rùm beng sẽ ảnh hưởng đến 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt của ta với nước láng giềng.
Tức quá, thầy đem chuyện méc với Chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh trợn mắt: Hình như thầy có quan hệ với các thế lực thù địch, bọn phản động, hả? Tôi cảnh cáo thầy, lần sau mà còn như vậy nữa là tôi bắt bỏ tù ngay.
Thầy giáo nghe xong trợn trắng hai con mắt, hồn lìa khỏi xác. 
Giải trí và ẩm thực tuần này:


Ảnh và chuyện đều do Tễu xiu tầm
 

4 nhận xét :

  1. Khoái nhất cái truyện NỎ THẦN.
    Nó mang phong cách "truyện cũ viết lại" - CỐ SỰ TÂN BIÊN của Lỗ Tấn.
    Nhưng lại thêm một lần nữa lại tân biên nên tạm gọi là CỐ SỰ TÂN TÂN BIÊN.
    Cố sự NỎ THẦN
    thì người Việt mình ai cũng biết rồi,
    đây không phải kể lại nữa.
    Nay kể lại truyện NỎ THẦN TÂN BIÊN rằng:
    Trong giờ học môn lịch sử, thầy giáo gọi một học sinh lên bảng để kiểm tra bài cũ:
    -Em hãy cho thầy biết, ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương.
    Học sinh đó hốt hoảng:
    -Thưa thầy không phải em.
    -Thầy không quy kết là em đã làm việc đó. Thầy chỉ hỏi em là, ai đã lấy cắp nỏ thần.
    -Thưa thầy em không biết ạ, mà có biết thì em cũng không dám nói đâu ạ, em sợ bọn giả danh xã hội đen trả thù lắm ạ.
    -Thôi được, vậy mai thầy mời bố em đến đây gặp thầy.
    Hôm sau, mẹ của học sinh đó đến trường.
    -Thưa thầy, tôi đã nghe cháu nhà tôi kể lại việc trường ta mất nỏ thần. Tôi cũng biết là cháu nhà tôi lười học và ngỗ ngược. Nhưng cái việc cháu ăn cắp thì tôi xin đảm bảo là không bao giờ có. Chồng tôi anh ấy đi tầu viễn dương, không để cho mẹ con tôi thiếu thốn thứ gì. Cho nên mỗi khi cháu xin tiền tôi không bao giờ từ chối mặc dù tôi biết tiền có thể làm cháu hư hỏng. Nhưng tôi biết chắc là cháu nhà tôi không ăn cắp tài sản của ai đâu ạ
    -Thôi được, vậy chị mời anh ấy sáng mai đến gặp tôi.
    -Thưa thầy, anh ấy nhà tôi đi tầu viễn dương, sáu tháng mới về nhà một lần cơ ạ.
    -Cũng được, chừng nào anh ấy về, chị chuyển tới anh ấy cho tôi lời mời của tôi.
    Ba tháng sau.
    -Thưa thầy, việc mất mát tài sản ở trường ta, tôi cũng đã được nhà tôi và cháu cho biết. Nhưng tôi không tin là cháu nhà tôi đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương. Cũng xin nói để thầy biết, tiền bạc nhà tôi không thiếu thốn gì. Dẫu không được xếp vào top 20 người giầu nhất Châu Á, nhưng ở nước Đại Việt này, cũng không có quá 20 người giầu có hơn tôi.Vậy tôi xin đề nghị thầy thế này:
    -Nếu thầy và nhà trường cứ nhất định buộc cho con tôi đã lấy cắp tài sản của nhà trường, thì xin thầy cho biết giá trị của tài sản là bao nhiêu, gia đình tôi sẽ xin bồi thường đầy đủ.
    Đây là CỐ SỰ NỎ THẦN TÂN BIÊN, được nhớ chép lại sau khi đọc cái TÂN TÂN BIÊN trên kia.
    Cái TÂN TÂN BIÊN trên kia mời thật hay kìa.
    Lỗ Tấn cứ gọi là cụ.

    Trả lờiXóa
  2. Hi hi, mai mốt nhà em mở quán "Chim To Tắp Lự". Mấy bác đừng có giành mất cái tên đăng ký bản quyền này của nhà em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chim To Tắp Lự" á,
      cũng có một truyện tiếu lâm nói về việc này đấy.
      Tên nó là "Giá mà con giống nhà em nó cũng chóng nhớn vầy"

      Xóa
  3. Ba Cầu Muối, Saigonlúc 06:22 22 tháng 4, 2013

    Chym to dần ! Là to tới cỡ nào thì thôi chứ cứ to mãi làm sao chịu cho thấu ? Bên cạnh cần phải có quán Chym teo dần !

    Lại còn chú cún với củ riềng ! Thiếu lá mơ vói măm tôm ! Ai thui chú cún này đây ?

    Cái đầu mình tóc bạc hết rồi . Chắc cạo hết như các nhà sư ! Hay lại nhổ tóc đen đầu bạc . 100 đồng 1 sợi !

    Trả lờiXóa