Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

BÁN ĐẤU GIÁ TRANH THÊU - KỶ NIỆM MỘT NĂM HỘI NGỘ CAFE HÀ NỘI - SÀI GÒN



Ngày này, giờ này năm ngoái, trời Hà Nội mưa như trút. Những người biểu tình đã chọn ngày Chủ nhật 31.7 để nghỉ biểu tình, thay vào đó là cuộc gặp gỡ cafe tại Hội quán Sáng tạo 36 Điện Biên Phủ. Rất đông các nhân sĩ trí thức và thanh niên đến chung vui. 


Nhân kỷ niệm 01 năm ngày diễn ra cuộc hội ngộ đó, chiều nay, các anh chị em ở Hà Nội vừa tổ chức một cuộc bán đấu giá một bức tranh thêu để dành toàn bộ để ủng hộ phong trào đấu tranh xóa đường lưỡi bò, phản đối Trung Quốc xâm lược...

BÁN ĐẤU GIÁ BỨC TRANH THÊU ĐỂ LẤY TIỀN ỦNG HỘ
PHONG TRÀO XÓA ĐƯỜNG LƯỠI BÒ


Được sự đồng ý của bạn Vân Anh, nay xin chính thức thông báo chương trình bán đấu giá bức tranh thêu này. Đây là bức tranh thêu do Vân Anh, một bà mẹ đang mang bầu làm suốt trong 3 tháng vừa rồi. Cả 2 vợ chồng bạn Vân Anh vốn là thành viên tích cực của phong trào biểu tình chống Trung quốc xâm lược mùa hè 2011.

Giá khởi điểm: 5tr VND (~ 250 USD) 
Tiền bán tranh thu được sẽ dành toàn bộ để ủng hộ phong trào đấu tranh xóa đường lưỡi bò, phản đối Trung Quốc xâm lược...

(Xin lưu ý: Bức tranh có chữ ký của các thành viên tiêu biểu của phong trào xóa đường lưỡi bò).

*Đến 15h30, bức tranh này đã được trả từ 5 tr - 5,5 tr - 6 tr  - 6,5 tr và đến 1.000 USD.
Bức tranh đã được trả lên tới 1000 € và rồi sau đó lên tới 1.100€ và đã được trả tiếp lên 1.500€. 

** Cuộc bán đấu giá này sẽ kết thúc vào trưa ngày Chủ nhật 5/8/2012. 

Mời anh chị em và các bạn xem lại chùm ảnh và video cuộc hội ngộ cafe Hà Nội - Sài Gòn tròn một năm về trước:
 
CHÙM ẢNH CỦA LÊ TUẤN ANH VÀ NGUYỄN HÙNG SƠN





TS Nguyễn Văn Khải (Ông già Ô - zôn)




Anh Nguyễn Chí Đức đang kể lại câu chuyện hôm 17.07. Như vậy, có hàng trăm người làm chứng cho anh


Nữ Giáo sư Nguyễn Thị Thanh (từ Canada) về. Bà đến từ sớm để đọc thơ và hát những bài ca ái quốc



Giáo sư Ngô Đức Thọ (bìa trái) trong niềm vui gặp gỡ


Hình như đây là hai anh bên an ninh đến dự cafe chiều Chủ nhật



Đồng chí Phi Khanh được mọi người quây lấy và ép ông ra dấu hiệu vê vê hai ngón tay: "Phi Khanh đâu?"





Em Cải từ Sài Gòn ra và dự cafe chủ nhật. Câu đầu tiên em hỏi tôi: Bác Gốc Sậy có ra kịp không?










Kim Tiến gò lưng viết Lưu bút vào sổ của Nghệ sĩ Tạ Trí Hải. Đây là quyển thứ 15 của ông.

Vào lúc 20h30 hôm nay, qua KTS Trần Thanh Vân, một doanh nghiệp đã ngỏ lời đón em Tiến vào làm việc






















VIDEO CLIP CUỘC HỘI NGỘ CHIỀU CHỦ NHẬT CUỐI THÁNG 7
(Video do Chí Tuyến thực hiện)



**************************

26 nhận xét :

  1. Đây là những con người hiếm hoi xứng danh là những người trí thức, dòng dõi anh hùng của con cháu bà Trưng bà Triệu trong một xã hội xô bồ và bát nháo. Thật khâm phục các vị, chỉ mỗi việc đã dám xuống đường biểu tình đã là anh hùng rồi.Nhìn ảnh hôm nay thấy chị Bùi Hằng đẹp quá, em Tiến xinh quá, và anh JB Hữu Vinh nhìn mập hơn, anh Vinh mập ra nhìn đẹp giai hơn.
    Cuối cùng chúc các anh chị sức khoẻ dồi dào. Thanks

    Trả lờiXóa
  2. Thương quá!cảm động quá !!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Xin lưu ý với các bạn,bức tranh thêu của cô giáo Đỗ Vân Anh,do chính cô tự làm miệt mài,tranh thủ mọi thời gian rỗi có thể trong suốt ba tháng liên tục để hoàn thành nó !

    Trả lờiXóa
  4. tranh đẹp quá . giá cũng khủng hjhj

    Trả lờiXóa
  5. Chúc mừng kỷ niệm tròn một năm CAFE HỘI QUÁN HÀ NỘI- SÀI GÒN! Khâm phục tinh thần dấn thân vì chính nghĩa Việt Nam của các bạn- những biểu tình viên yêu nước và dũng cảm. Cảm ơn Lê Tuấn Anh- Nguyễn Hùng Sơn- Chí Tuyến đã lưu lại những bức ảnh đẹp và những hình ảnh sống động về những người tôi yêu mến, tôi khâm phục và kính trọng. Cảm ơn Tễu- Blog đăng bài.

    Trả lờiXóa
  6. Hai tên đó ngồi vậy mà không thấy lạc lõng sao? Ngồi chai mặt vậy về nhà được sếp bo cho mấy trăm ko biết. Không hiểu bạn bè, bạn gái (hay vợ con chúng) sẽ tự h2o hay nhục vì nó không biết. Nếu là bạn gái chắc tui đá đít càng sớm càng tốt. Nếu lỡ làm vợ thì cũng nên khuyên chồng không vì mấy đồng còm cõi mà trơ mặt dày như vậy. Thấy mặt mũi cũng khôi ngô nhưng điệu bộ rất ngượng.

    Trả lờiXóa
  7. Ở xa, xin chúc liệt quí vị niềm vui trọn vẹn hôm nay và mãi mãi về sau.

    Trả lờiXóa
  8. Những hình ảnh tuyệt vời này sẽ sống mãi với thời gian.
    Dân tộc VN tự hào về những con người bình thường, giản dị nhưng giầu lòng yêu nước này.
    Tổ Quốc VN mãi mãi trường tồn và bất tử!

    Trả lờiXóa
  9. dau gia o dau ?
    Toi 1000 €

    Trả lờiXóa
  10. troi oi ,thoi hanj den bao gio vay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời hạn đến trưa ngày CN 5/8 chị Trần Thị Hường ạ!
      Chị tham gia đấu giá cho vui!

      Xóa
  11. MỘT SỰ SÁNG TẠO TUYỆT VỜI.

    Trả lờiXóa
  12. Thế mà đã một năm. Nhờ có chùm ảnh này mình mới nhớ ra. Thấy hình ảnh mình lúc ấy trẻ ra đến 10 tuổi. Có lẽ vì đó là những cuộc vui hiếm hoi trong đời mình. Mấy tuần nay giặc Tàu đang hung hăng lấn chiếm ngoài Biển Đông, bên ta thì "ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng", rồi chả biết giang sơn của tiền nhân để lại sẽ đi về đâu... Nhưng xem lại những hình ảnh này cũng đôi chút ấm lòng, rằng nước có thể mất nhưng cái tinh thần con Lạc cháu Hồng không thể mất.

    Trả lờiXóa
  13. Các bạn rạng rỡ, hân hoan vì các bạn đàng hoàng,chính nghĩa. Còn họ ... xem kìa ... thật thảm hại.

    Trả lờiXóa
  14. Quá đẹp! Quá cao quí! Không biết nói gì hơn...

    Đề nghị bác nào "chiến thắng" cuộc đấu giá, hãy giữ kỹ bức tranh thêu kỷ niệm này cho hàng trăm năm sau, cho các thế hệ con cháu chúng ta mai này.

    Cầu chúc em bé con của vợ chồng tác giả bức tranh lớn lên trở thành người yêu nước Việt nồng nàn và sẽ là người hữu dụng cho xã hội, cho toàn thế giới.

    Nghĩ đến các em nhỏ thế hệ sau chúng ta, nhìn những em thiếu niên trong hình... tôi ứa nước mắt, nghĩ rằng chúng chờ đợi rất nhiều ở lòng dũng cảm và sự dám gánh lấy trách nhiệm của chúng ta hôm nay.

    Trả lờiXóa
  15. Mình không có tiền đấu giá nhưng muốn ủng hộ quỹ xóa đường lưỡi bò thì nộp vào đâu được hả các bác ?

    Trả lờiXóa
  16. Em o ben My, e muon mua buc tranh nay voi gia 260 usd, neu ai hon e thi nguoi do lay con neu khong co ai hon moi nguoi de lai cho em nhe. E ten la Henry

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi ...em ơi chị đấu 1000€ rồi ,có thể đang dẫn đầu chăng ?

      Xóa
    2. Chị đang dẫn đầu đấy ạ ;)

      Xóa
    3. Hu hu....có người hơn rồi em ơi (1100€).
      Tôi :1200 € .
      Nếu bạn nào trả hơn thì chân thành chúc bạn nhé ,bức tranh mang nhiều tâm tư của một người PHỤ NỮ Việt nam sắp làm MẸ ,sẽ mang nhiều may mắn cho bạn .

      Xóa
    4. Anh Phạm Toàn Thắng đã trả 1500€ rồi ạ

      Đề nghị chị Hường vào FB đấu giá để cổ vũ thêm

      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151051506683808&set=a.110489868807.95149.693948807&type=1&comment_id=7380336&notif_t=photo_comment

      Xóa
    5. Em ơi ,nghe tên Toàn Thắng là chị đầu hàng rồi ,chân què không chạy kịp với thanh niên đâu .Nhưng theo đường link của em thì bạn ấy nói sẽ tặng cho người đứng thứ hai ? rồi lại thôi là sao ? nhắn hộ chị : quân tử nhất ngôn nhé .
      Bạn Toàn Thắng ơi, nếu bạn có nhã ý tặng cho người đứng sau bạn (nếu tôi được vinh dự đứng sau bạn )thì số tiền đấu giá 1200 €tôi vẫn gửi về quỹ ,và cảm ơn bạn Toàn Thắng rất nhiều đã tặng tôi bức tranh đó ,nếu có thể xin chữ ký của bạn vào bức tranh luôn nhé .
      Cảm ơn trương trình ,những người bạn không quen mà thân thiết lạ thường.

      Xóa
  17. Xin quí vị cứu xét viêc mở môt tài khoản ở một ngân hàng nào đó, chắc chắn đồng bào toàn thế giới ủng hộ,và tôi tình nguyện làm trước nếu có tài khoản.

    Trả lờiXóa
  18. Xúc động và ấm cúng quá!

    Trả lờiXóa
  19. Xin thông báo để chị Hường biết anh Phạm Toàn Thắng, nick FB: https://www.facebook.com/toanthang.pham.7 đã trả giá 1100€ câchs đây 6 tiếng đồng hồ. Xin báo để chị biết ạ...

    Trả lờiXóa
  20. Các bạn có thể đến trang theutay.vn,tại đây các bạn có thể tìm thấy mọi thể loại tranh thêu với nhiều mẫu mã đẹp mắt, chất lượng cao, giá cả phải chăng.

    Trả lờiXóa