Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

Thư giãn cuối tuần

Ông A bật diêm xem xăng còn hay hết. Xăng còn. Nạn nhân thọ 49 tuổi. 

*
Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết.
Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...."

*
Hoàng tử vừa sặc nước vừa la :
"Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống quần áo LV xịn !!!!!!".
Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói :"Không, em ở truồng quen rồi!"

*
Cô giáo đọc chính tả cho học sinh chép: "Cô gái dẫn anh lính về làng..." (ngừng 1 lúc) xong chửa".....

*
Vợ ngủ mơ, hét "chồng em về đấy". Chồng phóng luôn qua cửa sổ. (Quên mặc quần áo, hahaha)...
*
Bàn chải đánh răng đau khổ:
- Đôi lúc mình thấy cái nghề của mình là tệ nhất thế giới.
Giấy vệ sinh hét:
- Nghĩ lại đi anh bạn!

*
Nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra máy bắt trộm rất hiện đại họ mang qua Mỹ thử nghiệm
30 phút, máy bắt được 500 tên, đem qua Trung Quốc trong vòng 10 phút máy bắt được 6000 tên.
Sau đến VN, Họ chờ mãi ko thấy tín hiệu 5, 10, 30 phút, họ đi ra kiểm tra thì...cái máy đã bị trộm mất.

*
Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi khong có bạn gái.
Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái the cùng tôi sống chết có nhau : "Không trả nợ cho bà, bà thề sống chết với mày".
Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "Muốn cua chị mày hả? Đợi kiếp sau đi cưng ".
Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết : "Cái gì? Làm bạn gái ông? Tui thà chết còn hơn" ....
Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá !!!

*
Vợ hỏi chồng: Anh ơi, anh yêu em vì khuôn mặt xinh đẹp hay thân hình gợi cảm của em?
Chồng: (nhìn từ đầu xuống chân vợ) Anh yêu cái tính hài hước của em đấy 

*
Thưở trung nguyên kiếm hiệp.. 1 anh vớ được 1 quyển bí kíp võ công..anh giở ra và ngay trang đầu có ghi: nếu muốn học đc môn võ này..người phải thiến.. 
Vì khao khát muốn được làm minh chủ võ lâm anh ta chấp nhận..
Sau khi thiến xong giở trang sau thì có ghi tiếp: nhưng không thiến thì cũng cũng không sao..
...Về sau môn võ này được lưu truyền với cái tên "uất ức thần chưởng"


*
Một cô gái ngồi sau xe ôm vừa đi đường vừa ngắm cảnh rồi nói với lái xe: "Mới có 15 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá".
Anh xe ôm tưởng vớ được Việt kiều liền hỏi:
- Ủa, cô ở Mỹ hay là đâu mới về vậy?
- Dạ không anh, em mới ra tù được mấy hôm. Hồi đó em đi cướp xe ôm.
*
Trong giờ giảng của một giáo viên tiểu học
Thầy: Đố các em sắp xếp các từ sau thành một câu có nghĩa:
Thầy, đố, nên, không, mày, làm
Trò: (trả lời nhanh nhảu) Làm thầy mày không nên đố. 

Mẹ vắng nhà
*
Hai oan hồn gặp nhau trong nghĩa trang.
- Sao mày chết?
- Tao bị chết cóng. Mới đầu thì tay chân tao đông cứng, đau nhức vô cùng, nhưng sau đó thì tao thiếp đi, chết êm ả. Còn mày?
- Tại vợ tao ngoại tình.
- Vợ mày ngoại tình mắc mớ gì mày chết?
- Tao biết nó ngoại tình nên một hôm tao về nhà đột xuất. Tao thấy nó nằm trong giường không mặc quần áo.
Tức quá, tao chạy xuống hầm, không thấy tình nhân nó, tao chạy lên gác xép, cũng không thấy ai, tao đang chạy ra nhà kho thì bị lên cơn đau tim, chết. Thằng ma kia nói:
- Thằng ngu si, nếu mày kiếm trong tủ lạnh thì tao với mày đâu có chết.

*
Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: Cô ơi, con nít có bầu được không cô?
Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!
Thằng bé quay sang con bé bên cạnh: Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung.

Tiễn biệt Gà Gô Loa
*Đắt hay Rẻ.
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô ?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:
- 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên:
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:
- 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa !!!


* Ngủ & thức
Vợ hỏi:
- Anh đã ngủ với bao nhiêu người đàn bà??
Chồng trả lời ngon lành:
- Chỉ có mình em yêu! Với tất cả người khác anh.... đều thức.

* Quá rành
Hai anh cảnh sát nói chuyện với nhau. Anh cảnh sát kinh tế nói:
- Tôi chỉ cần quét mắt vô biển số các xe là biết xe nào từ tỉnh lên, tư nhân hay là nhà nước.
Anh cảnh sát giao thông cười:
- Vậy là xưa rồi. Tôi chỉ cần coi lái xe điều khiển xe qua ổ gà, ổ nước, ổ điện... lập tức biết ngay xe nào của tư hay của công.

* Thí dụ cụ thể
Một đôi vợ chồng đi chèo thuyền. Vốn lo xa, anh chồng bèn dạy vợ cách chèo.
- Em hãy cầm lấy mái chèo. Giả vờ như anh bị một cơn đau tìm bất thình lình, em hãy tự mình đưa thuyền vào bến nhé!
Cô vợ làm theo và thuyền cập bến an toàn. Tối hôm ấy, khi vừa về nhà, thấy anh chồng đang xem tivi, cô vợ nói:
- Anh yêu, giả vờ như em bị một cơn đau tim bất thình lình, anh hãy chuẩn bị bữa tối, dọn bàn ăn và rửa bát nhé!
.
Thảm hại, VTV

* Muốn và Có
Phóng viên phỏng vấn một cụ già:
- Thưa cụ, xin cụ cho biết vì sao cụ chưa bao giờ có ý định lập gia đình?
- Vô cùng dễ hiểu: Tôi thà suốt đời muốn cái mình không có còn hơn có cái mình không muốn!

* Sự thực
Bà nọ gọi điện cho bác sĩ
- Tôi cầu xin ngài, bác sĩ! Chồng tôi đang trên đường đến chỗ ông để khám mắt. Xin ông làm ơn đừng cho chồng tôi đeo kính. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kể từ 10 năm nay rất là hạnh phúc!

Sưu tầm trên internet.

25 nhận xét :

  1. Cô giáo đọc chính tả cho học sinh viết:
    - Các thầy giáo, các cô giáo …
    Một học sinh nữ mới chuyển trường từ ngoài Bắc vào Nam viết:
    - Các thầy giáo phết các cô giáo …
    Cô giáo cau mày lại quát học trò: “sao em viết chữ phết?”
    Học sinh nữ: “thì cô đọc như vậy mà!
    -------------------

    Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 15 năm, ông nông dân cầm sổ đỏ lên UBND xã hỏi ông chủ tịch xã:
    - Thưa ông chủ tịch, ruộng này là do ông cố nội tui để lại cho ông nội tui. Ông nội tui chết để lại cho ba tui. Ba tui chết để lại cho tui. Cớ làm sao mà nhà nước chỉ cấp cho tui sử dụng có 15 năm? Sau 15 năm ruộng này sẽ là của ai?
    Ông chủ tịch trả lời:
    - Là của toàn dân!
    Ông nông dân:
    - Của toàn dân? Vậy dân số nước ta hiện nay là 75 triệu người, tui chỉ còn được sử dụng một phần bẩy mươi lăm (1/75) triệu diện tích ruộng của ông cố, ông nội, ba tui để lại! Trời ơi là trời!
    Ông chủ tịch xã:
    - Trời là của ông đấy. Lên đó mà sống!
    Ông nông dân: hu hu hu …

    Trả lờiXóa
  2. bác Diện đa tình phết ! Hi hi

    Trả lờiXóa
  3. Chào anh Diện. tôi thường nghe hát xẩm có một câu mà không hiểu cho lắm tôi hay đoc blog của anh và biết anh là TS hán nôm. vậy anh giải thích giùm câu: mục họa vô nhân. cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa Bác,
      Đúng là trong Hât Xẩm có một bài tên là MỤC HẠ VÔ NHÂN. Bài này Nghệ sỹ ưu tú Văn Ty hát rất hay.
      Mục Hạ (chứ không phải là HỌA) kể về anh xẩm mù. Mục = mắt, Hạ = Dưới, bên dưới, Vô = không, Nhân= người. Mục Hạ vô nhân là dưới mẮt mình không có một ai cả. Ý là xem thường tất cả, dưới mắt mình không có xem ai ra gì cả.

      Bác vào YouTube để tìm bài này nghe nhé!
      Kính chúc Bác mọi sự may mắn.
      Tễu

      Xóa
    2. Có một giả thuyết khác: MỤC HẠ VÔ NHÂN là kể về các QUAN thời nay. Cũng có nghĩa xem thường tất và cả chẳng coi ai ra gì. Lại còn bài hát xẩm: MỤC THƯỢNG VÔ THIÊN nữa đấy bác Diện ah. Có nghĩa là trong mắt các QUAN trên cũng chẳng có trời và chẳng coi trời là gì. Bài này chắc bác chưa nghe qua.

      Xóa
  4. Cười một chút cho quên đi bao nỗi buồn! He .. He ..!

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện xảy ra dưới diêm phủ: một hôm Diêm Vương thăng đường xử tội các phạm nhân nam, để thuận tiện cho việc phân xử. Diêm vương đập bàn thét lớn: các ngươi nghe đây trên trần gian ai đã có một vợ, hai vợ, chưa có vợ thì đứng sắp hàng theo ba nhóm để ta dễ xử, ai gian dối sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục muôn kiếp không được đầu thai, các phạm nhân sợ lắm liền răm rắp làm theo lệnh, sắp thành 3 nhóm hàng ngũ đâu ra đấy, chỉ có duy 1 ông cứ cuống cuồng chạy qua lại lăng xăng giữa 3 nhóm mà chưa ổn định vị trí của mình, thấy vậy Diêm vương bực mình đập bàn quát lớn " tên kia to gan dám cãi lệnh ta, qủy xứ đâu mau bắt hắn bỏ vào vạc dầu trị tội" ông nọ sợ qúa sụp qùy xuống tâu môi run cầm cập" Dạ bẩm Diêm vương xin tha mạng, sự thật là tội nhân có quá nhiều vợ nên không biết đứng về nhóm nào ạ" Diêm Vương chau mày trầm ngâm giây phút rồi ôn tồn bảo" vậy thì ngươi lại đây đứng gần ta"

    Trả lờiXóa
  6. Anh CSGT chặn đường một anh lái xe ôtô, có vẻ đang say xỉn...CSGT đưa ống thổi để đo độ cồn, nhưng thổi hoài vẫn không thấy lên độ, anh tài xế tức quá quát:
    - Tài xế :Các anh dùng tiền thuế của dân mà sắm máy dỏm hả?
    - CSGT : máy mới nhập từ TQ đồ mới 100% không phải như cái ụ nổi của Vinaline...gì đó, đưa đây tao thổi thử.
    Anh CSGT liền thổi một hơi, nồng độ cồn lên 100%, anh CSGT quát lại.
    - CSGT :anh vu khống cán bộ, đã nói là máy xịn, thổi là lên ngay.
    Anh tài xế bẻ mặt lặng lặng chào...cúi đầu nói: - cho em xin giấy tờ xe...rồi bỏ đi, anh tài xế bứt tóc suy nghĩ mài, sao mình thổi nó không lên nhỉ?.(may mà ghép vào tội vu khống thì chết bỏ mẹ)

    Trả lờiXóa
  7. Các dòng sông đang bị chặn

    Trả lờiXóa
  8. Anh chồng say xỉn suốt ngày bà vợ thấy chồng đi nhậu về đành mắn.
    - Ngày nào ông cũng say xỉn, uống kiểu gì kỳ vậy?
    - Bà nghĩ gì mà nói tôi say?
    - Ông không say thì đếm bao nhiêu viên gạch ( nền nhà lót ghạch men viên đen viên trắng)
    - Đếm thì đếm, tôi sợ bà à, nhưng để nó đứng lại chứ nó chạy tròn tròn làm sao tôi đếm được hả ?
    - Bó tay.com

    Trả lờiXóa
  9. Thư giãn cuối tuần
    1/ Chết trong chùa gọi là Tự Tử.
    2/ Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.
    3/ Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.
    4/ Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử.
    5/ Đi ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.
    6/ Chết đuối gọi là Giang Tử.
    7/ Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.
    8/ Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.
    9/ Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.
    10/ Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.
    11/ Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.
    12/ Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.
    13/ Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.
    14/ Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
    15/ Học trò chết gọi là Sĩ Tử.
    16/ Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.
    17/ Quân lính chết gọi là Quân Tử.
    18/ Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.
    19/ Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.
    20/ Bị lạnh, thiếu áo mặc mà chết gọi là Hàn Mặc Tử.
    21/ Bị cảm mà chết gọi là Cảm Tử.
    22/ Nhiều người cùng chết gọi là Đồng Tử.
    23/ Chết vì tò mò gọi là Thám Tử.
    24/ Chết trong yên bình gọi là Yên Tử.
    25/ Chết khi sinh con gọi là Sinh Tử.
    26/ Chết mà thân thể còn nguyên gọi là Nguyên Tử.
    27/ Chết mà thân thể không còn nguyên gọi là PhânTử.
    28/ Chết chậm chạp từng phần gọi là Phần Tử.

    Trả lờiXóa
  10. He he, ủng hộ bác Tùng Lò Gạch:

    29/ Chết mà hổng hay mình chết gọi là Tưởng Bất Tử.
    30/ Chết mà hổng ngờ mình chết gọi là... Bất Đắc Kỳ Tử.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 31/Chết mà hổng được chôn gọi là...Trưng Dụng Tử

      Xóa
  11. cán bộ CÔNG quyền đi chơi gái bị Chết gọi là...CÔNG TỬ

    Trả lờiXóa
  12. Chết khi bay trên trời gọi là Thiên Tử.
    Chết do thuốc độc là Độc Tử.
    Chết vì dùi đâm gọi là Đột Tử.
    Chết vì hành xử gọi là Xử Tử.

    Trả lờiXóa
  13. Bị công an đánh chết oan uất gọi là :Oan Tử

    Trả lờiXóa
  14. Chết vì Quốc gia đại sự gọi là: Quốc Tử

    Trả lờiXóa
  15. Chết khi đang nói tục = Tục tử
    Làm trai bao bị chết = Bao tử
    Chết vì sỉ diện = Sĩ tử
    Chết khi đang ăn = Hàm Tử
    Chết khi miệng đang chu = Chu Tử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầy tớ chết gọi là Hầu Tử
      Vua chết gọi là Hoàng Tử
      Bị trói, xiềng chết gọi là Xích Tử
      Đang bay bị lạnh chết gọi là Hàn Phi Tử
      Năm người chết một cách vô tư gọi là Ngũ Tử Tư
      Nghich dại bị chết gọi là Ngốc Tử
      Đùa giỡn bị chết gọi là Nghịch Tử
      Phóng viên nhà báo chết gọi là Báo Tử
      Ăn mày chết gọi là Khất Tử
      Già bệnh chết gọi là lão Tử

      Xóa
  16. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến UBND phường nhận lương, khi đến đúng lúc hết giờ làm việc, anh cán bộ phường nói:
    - Bây giờ hết giờ làm việc, làm ơn bà về cho con nghỉ, khi nào đến giờ bà đến đây con giải quyết.
    - Thằng kia (bà lão tức quát) ngày trước, đêm khuya mày bảo tao mở cửa hầm cho mày chui xuống núp, tao có nói với mày hết giờ không hả?nếu tao nói như mày bây giờ mày có còn ngồi đây được không hả con?hay địch nó bắn bỏ mẹ mày rồi.
    - Dạ..dạ...để con giải quyết cho mẹ.

    Trả lờiXóa
  17. Ối giời ơi ! Vui ơi là Vui ! Há há

    Trả lờiXóa
  18. Tung Lo Gach xuất thần nghĩ ra trò hài hước hay lắm!

    Trả lờiXóa
  19. Hôm rồi em xem Thời sự trên VTV, nghe BTV đọc 2 đoạn phát biểu của 2 ông Chủ tịch thì cười ngất. Hóa ra không chỉ con trẻ mới phải copy bài để nộp, và hóa ra làm đến chức đó cũng chỉ có thế thôi. Thế thì "có chức" để làm gì nhỉ???

    Trả lờiXóa