Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Nguyễn Thông: 70 NGHÌN TỆ - NỖI ĐAU, NỖI CĂM HỜN, NỖI NHỤC!

Đã thành lệ, một thứ lệ rất xấu, cứ mỗi lần Trung Quốc bắt giữ tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam là chúng lại ra điều kiện phải nộp 70.000 tệ (nhân dân tệ, đồng tiền Trung Quốc) để chuộc thì chúng mới thả tàu về. Có tiền thì tha, kiểu "có ba trăm lạng việc này mới xuôi".

Mà ngư dân Việt Nam nào có tội gì để đến nỗi bị cầm giữ khốn cùng như vậy. Bà con ta đánh bắt cá tôm trên ngư trường thuộc vùng biển chủ quyền tổ quốc. Biển Hoàng Sa, biển Trường Sa thuộc Việt Nam. Người phát ngôn bộ Ngoại giao xứ ta, trước là bà Nguyễn Phương Nga, nay ông Lương Thanh Nghị, luôn khẳng định rằng "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa"; bản đồ Việt Nam, dù in trên trang quảng cáo hay dự báo thời tiết cũng không bao giờ thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, đâu chỉ vì miếng cơm manh áo của họ, mà còn là cách cùng nhà nước khẳng định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, từng tấc biển thiêng liêng cha ông đã truyền cho con cháu. Họ làm ăn chân chính trên đất nước mình, biển mình, hà cớ gì mà bắt giữ họ, giam cầm họ, tịch thu ngư cụ, cá tôm của họ, lại còn bắt họ chuộc mạng chuộc thuyền, hỡi bọn Tàu cộng sản tai ác tai quái kia?

Ngày xưa, trên đất Trung Hoa, cụ Hồ đi làm cách mạng cứu nước cứu dân bị lính Tàu bắt, cụ đã lớn tiếng:

"Phạm tội gì đây ta thử hỏi
Tội trung với nước với dân à?
"

Ngày nay, ngư dân ta bị bắt trên chính biển nước mình, kẻ hèn mọn này cũng muốn nhờ chính quyền dõng dạc hỏi bọn tai quái:

Phạm tội gì đây ta thử hỏi
Tội làm ăn đúng chủ quyền à?

Thật đau lòng. Không ít lần ngư dân ta đã phải cầm cố, chạy vạy, vay chỗ nọ mượn chỗ kia để có được 70.000 tệ nộp cho chúng nó mà đem tàu thuyền về. Với kẻ bắt giữ thì 70 nghìn tệ ấy chả là bao về tiền bạc nhưng đó là thứ đòn cảnh cáo về tội "dám vuốt râu hùm". Với ngư dân Việt, để có đồng tiền chân chính nuôi sống bản thân và gia đình (chứ chưa nói làm giàu cho đất nước và góp phần khẳng định, bảo vệ chủ quyền), họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đem tính mạng mình phó thác cho biển khơi. Bão tố, sóng to gió lớn, cá dữ... với họ chưa đủ hay sao mà lại thêm cục nợ Tàu thường trực ngoài khơi.

Hỡi các công dân Việt, không có tiền bạc giúp đỡ bà con mình thì cũng phải lên tiếng bảo vệ bà con chứ. Để "bạn vàng" ăn hiếp đè nén mãi sao? Trên blog này, có một bạn comment ra giọng dạy dỗ rằng "không thích nói suông, vậy thì các bác định làm gì? Cấm vận kinh tế hoặc xuất quân đánh nó chăng?", ý bạn ấy chê trách dư luận đừng này nọ linh tinh, để nhà nước giải quyết. Làm gì ư, nhiều cách lắm, phải nói đanh thép với chúng chứ cứ khôn khéo mềm mỏng mãi thì chúng được đằng chân lân đằng đầu. Cụ Hồ đã dạy rồi "chúng ta càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới", lời tiền nhân còn nóng hổi đó thôi. Bạn hỏi khó quá, "cấm vận kinh tế, xuất quân đánh nó" biết chắc là không được rồi, còn hỏi làm gì. Hay là đầu hàng, có phải vậy không?

70 nghìn tệ, quy theo tỉ giá hối đoái lúc này khoảng hơn 230 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với ngư dân ta. Nhưng dù một đồng cũng không thể nộp. Không nộp thì nó cầm tù. Cứ mỗi lần ra khơi, con số 70 kia lại là nỗi ám ảnh, chả khác gì lưỡi gươm treo trên cổ họ.

70 nghìn tệ - đó là nỗi đau, nỗi căm hờn, nỗi nhục.

21.3.2012
Nguồn: Nguyễn Thông - blog.


16 nhận xét :

  1. Sắp đến ngày 30-4 rồi. Lấy tinh thần ngày này ta đánh luôn Trung Quốc giành lại giang sơn cho Việt Nam.

    Đến đế quốc Mỹ ta còn đánh thắng. Há sợ gì Trung Quốc chứ.

    Quý vị đồng ý chứ ?

    Trả lờiXóa
  2. Đau nhất là dân không được nói ra, tại sao nói ra lại bị cấm???

    Trả lờiXóa
  3. Bloger Nguyễn Thông viết hay và thật dũng cảm!

    Trả lờiXóa
  4. Quân đội của VN nếu so với quân đội của các nước láng giềng thì đâu phải là hạng...tầm thường, tại sao VN không biết dùng sức mạnh quân đội để đối phó với...nước lạ, như là Nhật, Phi. Mà cứ ngồi đó chờ người ta bắt bớ, chèn ép dân mình rồi thì phản đối...miệng, bao nhiêu năm trời chuyện cứ tiếp tục diển ra. Đến lúc đảng nên biết là "một sự nhịn, chín sự nhục" rồi.

    Trả lờiXóa
  5. "Nuôi đi em cho lớn đến già
    Mầm hận ấy trong lồng xương ống máu
    Để thêm nóng mai kia hồn chiến đấu..."
    Chủ quyền Quốc gia là không thể cứ là hết phát ngôn này đến phát ngôn khác

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là nhục quá, ấy thế mà chúng nó vẫn cứ ôm nhau, hôn nhau và trong cơn mê vẫn gọi nhau hai tiếng "bạn tốt" đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Ńêu ḅi pḥat , b̀a con ta ćư ra H̀a ṇôi đ̀oi ch́inh ph̉u ph̉ai b̀ôi thừơng ḷai cho dân v̀i dân lao đ̣ông tr̉a thúê nuôi ch́inh ph̉u, ḅô đ̣ôi, công an đ̉ê ḥo b̉ao ṿê ch̉u quỳên v̀a an ninh cho nhân dân l̀am ăn sinh śông ṭai T̉ô qúôc của m̀inh.

    Trả lờiXóa
  8. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120321_china_viet_fishermen.shtml
    Trước đó, báo Việt Nam cũng nói vào ngày 22/2, 11 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trên tàu cá QNg 90281 TS khi đi vào quần đảo Hoàng Sa để tránh gió đã "bị Trung Quốc dùng vũ lực ngăn cản".
    Các ngư dân này còn cáo buộc đã "bị đánh đập, lục soát và tịch thu tài sản".
    Sau đó đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đến Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối và yêu cầu nước này bồi thường cho ngư dân.
    Cho tới nay vẫn chưa thấy Trung Quốc có hành động bồi thường cho ngư dân Việt mà họ bắt, tuy có trường hợp được thả về không đòi tiền chuộc.

    Tôi không hiểu tại sao Bộ Ngoại giao phải đến ĐSQ Trung Quốc để phản đối, sao không gửi giấy mời hay giấy triệu tập giống cán bộ Bộ CA vẫn làm với người đi biểu tình nhỉ.

    Trả lờiXóa
  9. nhục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  10. yêu cầu cái gì ? Mình thì cứ yêu cầu yêu sách mà TQ không thả thì làm gì nhau . Nói hòai mệt quá đi, có lẻ mình bật lực rồi, chi bằng xuất ngân sách tỉnh Quảng Ngãi đóng 70.000 tệ cho TQ thả người là tốt nhất

    Trả lờiXóa
  11. chúng ta có lực lượngcảnh sát biển, có hải quân nhân dân việt nam oai hùng , có vũ khí mới hiện đại hùng mạnh, tất cả ở đâu hết rồi?
    trời của ta ? biển của ta ? tại sao ?
    đường dây nóng mới thiết lập? 16 chữ vàng mới được học , đâu rồi môi hở răng lạnh ở đâu....

    Trả lờiXóa
  12. Bộ ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối là để đối nội chứ chẳng phải đối ngoại đâu. Đây là là sự diển trò để yên lòng dân thôi. Cứ nhìn công an đối xử với nhân dân biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam,bắt bớ,đánh đập ngư dân.Cứ nhìn Nhà nước đối xử với liệt sĩ và thương binh trong trân chiến Gạc-Ma ngày 14/3/1988 trong suốt 24 năm qua thì đủ biết như thế nào rồi.Đã đến lúc nhân dân phải tự mình làm chủ vận mệnh của mình và đát nước mình!!!Hồn thiêng sông núi, liệt tổ liệt tông hãy phù hộ cho chúng con!

    Trả lờiXóa
  13. Còn phải phản đối dài dài . Đề nghị thâu băng để khỏi mất công đọc đi đọc lại hoài

    Trả lờiXóa
  14. Hãy học tập nước Nhật, Hàn Quốc lấy tinh thần tự tôn dân tộc, phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa dân tộc, đó là mục tiêu lâu dài để đối chọi lại anh bạn hàng xóm tham lam.
    Hãy cứng rắn trong mọi vấn đề với Trung Quốc, không nộp phạt, không hợp tác, không bán rừng, không mua công nghệ lạc hậu chánh phụ thuộc vào chúng nó. Trong điều kiện cần phải hợp tác thì phải có sự giám sát chặt trẽ, kiểm tra rõ ràng đúng với quy trình đã đề ra
    Hãy mở rộng quan hệ với các nước dân chủ tiến bộ, học tập họ về công nghệ, cách quản lý kinh tế, điều hành xã hội
    Hãy dậy con trẻ đúng với những gì lịch sử đã và đang diễn ra, cần có những cái nhìn chân thật, không bưng bít, dấu diếm thông tin.
    Làm được như thế tôi tin ngày thu lại toàn bộ giang sơn lãnh thổ của chúng ta sẽ không còn xa.

    Trả lờiXóa
  15. Nặc danhMar 21, 2012 10:29 PM nói đúng quá!

    Trả lờiXóa
  16. Nhà nước tồn tại được bằng tiền thuế của dân và có trách nhiệm bảo vệ người dân hoạt động sinh sống trên lãnh thổ của mình. Nếu nhà nước Việt Nam vẫn tuyên bố (thông qua hai anh chị Nga và Nghị) là vùng biển đó thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của VN, thì nhà nước VN phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những ngư dân làm ăn sinh sống tại đó, nếu nhà nước không chứng minh được là đã làm tất cả mọi điều có thể để bảo vệ họ.
    Các Luật gia Trần Đình Triển, Trần Vũ Hải và Hà Đình Sơn có thể nghiên cứu thêm về vấn đề này và giúp ngư dân Việt Nam kiện Nhà nước Việt Nam và buộc Nhà nước Việt Nam bồi thường thiệt hại cho họ được không?

    Trả lờiXóa