Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

CÙNG XEM LẠI CHÙM ẢNH ĐẸP MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3

Như chư vị đã tường, 5h00 chiều ngày 7.3.2012, mấy anh em chúng tôi tổ chức một cuộc gặp mặt chúc mừng các bà, các chị em và vợ con chúng tôi nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Đáng tiếc là công an Hà Nội đã bắt đi ba người chúng tôi là: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Kim Môn và tôi để ngăn cản cuộc gặp mặt, vì Anh Môn là chủ nhà hàng còn anh Tường Thụy và tôi là hai MC của chương trình.

Đêm hôm trước và cả trong ngày hôm 7.3, những vị khách mời của chúng tôi đã nhận được khuyến cáo từ các cơ quan chức năng là không nên đến dự cuộc gặp này. Từ Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ Lê Hiền Đức, đến các Giáo sư Huệ Chi và các vị khác nữa.

Mặc dù vậy, cuộc gặp vẫn diễn ra bình thường, với các phát biểu của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Cụ bà Lê Hiền Đức và các tiết mục thơ, nhạc vui vẻ, đúng như trong kịch bản chương trình. Buổi gặp mặt dự kiến kéo dài đến 10h đêm (22h), song mọi người đều nhất trí rút ngắn chương trình để kéo đến 3 nơi đang giữ trái phép các công dân: Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Kim Môn và Nguyễn Xuân Diện để đòi người. Anh Tường Thụy bị giữ ở Công an huyện Thanh Trì, Anh Kim Môn bị giữ ở Côn an Thị trấn Văn Điển (Thanh Trì), còn Nguyễn Xuân Diện bị giữ ở Công an Thành phố HN, số 6 Quang Trung, quận Hà Đông.

Cuối tuần, mời chư vị cùng xem lại những hình ảnh đẹp của cuộc gặp:


Anh Phan Trọng Khang khai mạc


Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đức Thọ đến chào Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh



Hai Cụ Lê Hiền Đức (81 tuổi) và Nguyễn Trọng Vĩnh (96 tuổi) trò chuyện bên bàn tiệc

Nữ văn sĩ Võ Thị Hảo, Nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải và Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà

Hoa hồng được mua từ lúc 3h sáng được mang tới để tặng các Bà các chị và các em

MC. Lê Dũng

Ngoài hoa, anh em chúng tôi còn tặng mỗi bà, mỗi chị một chiếc cốc No U



Nghệ sĩ Tạ Trí Hải và Tiến sĩ Nguyễn Quang A cụng ly 

KTS. Trần Thanh Vân (áo tím, ngồi) cụng ly với mọi người

Nhà văn Vũ Ngọc Tiến (tóc bạc, ngồi) chung vui với anh chị em.

Trang phu nhân rất bình thản đưa hai đứa nhỏ đến dự tiệc đúng giờ 

Bà Tường Thụy (áo sọc) vui vẻ cụng ly, nhận lời chúc của anh em chúng tôi, trước đó, từ 14h30 chồng bà bị bế lên nhét vào ô tô đưa về Công an huyện Thanh Trì


Khi sắp đọc bài thơ về Bùi Hằng, mọi người căng một bức pano ẩn dụ Nhớ Trăng, 
khiến mọi người cười ồ lên vui vẻ

Vắng các MC Tường Thụy, Xuân Diện, thì đã có các MC khác

 Nguyễn Chí Đức (bên phải) hoãn cuộc gặp ở cơ quan để đến chung vui với chị em

 Hàng ngồi từ phải sang: KTS Trần Thanh Vân và Chị Cao Thị Vũ Hương
Hàng đứng, từ phải sang: Trịnh Kim Tiến, Văn Dũng, Binh Nhì, Bé Cải và Phương Bích

Chí Tuyến nghẹn ngào đọc một bài thơ tặng chi em nhân ngày 8.3.2012, nhiều người rớm lệ

Nghệ sĩ Tạ Trí Hải chơi các bản nhạc ca tụng phụ nữ và tình yêu


Binh Nhì hôm nay rất đẹp zai trong chiếc áo No U màu đỏ




Các cụ ngồi, con cháu quây quần xung quanh rất đầm ấm, sum họp


Lê Dũng tặng quà chị Hương, phu nhân Luật gia Nguyễn Kim Môn đang trong đồn CA Văn Điển

Từ trái sang: Phương Bích, Cụ Vĩnh,Bích Vượng (đứng), Võ Thị Hảo, Dương Hà, Quỳnh Hương

và cùng nghe một bản nhạc do bác Tạ Trí Hải chơi

Chụp ảnh lưu niệm


Kính tặng Cụ Vĩnh chiếc cốc No U làm kỷ niệm

Chỉ tặng Cụ một chiếc cốc, nhưng anh bạn nào cũng muốn chụp ảnh đang tặng Cụ


Giáo sư Ngô Đức Thọ giữa các người đẹp 










Hai bà cháu bắt tay giao ước thi đua

Từ  Anh Tú chụp ảnh lưu niệm với Cụ bà Lê Hiền Đức

Chí Tuyến tặng hoa Cụ bà Lê Hiền Đức
.



.Đủ cả anh em, chỉ thiếu 3 người: Tường Thụy - Kim Môn - Xuân Diện

Ảnh: FB Nguyễn Lân Thắng

47 nhận xét :

  1. Khó hiểu thật !

    Trong xã hội, chúng ta cần những hoạt động mang tính văn hóa, tính dân tộc, lành mạnh, văn minh, tao nhã như thế này để lớp trẻ học tập !

    Cuộc họp mặt trên nhằm kỷ niệm ngày Phụ Nữ và tôn vinh những người Mẹ, người Vợ, người Chị thật nhân vă. Nó có tính giáo dục về sự tôn trọng người Phụ nữ trong xã hội của giới trí thức lại bị chính quyền, công an phá rối thì thật là không thể hiểu nổi, hồ đồ và vô văn hóa !

    Trong khi những tụ tập ăn chơi, nhậu nhẹt, đàng đúm của hàng trăm thanh niên ngoài xã hội, những tụ tập đua xe, đánh lộn, bài bạc, bệ rạc tràn lang từ lề đường ra làng xóm, quán ba, khách sạn !!!!

    Những nhức nhối xã hội thì được làm ngơ vô tội vạ trong khi những hoạt động văn hóa, lành mạnh & văn minh lại bị phá !

    Các anh quản lý xã hội như thế này sao ?!
    Các anh đang thách thức dân tộc, thách thức nhân dân và trắng trợn hủy hoại những giá trị truyền thống của dân tộc hay sao vậy?!

    Các anh là AI mà làm những điều trái với đạo lý của dân tộc Việt Nam như vậy?!

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đẹp và lòng người sắt son!

    Trả lờiXóa
  3. Ước gì những người trong những bức hình trên là những người lãnh đạo đất nước.

    Trả lờiXóa
  4. Ước gì mình được tham gia vào buổi tiệc này, thật vui vẻ và ấm cúng, tiếc rằng mình ở mãi tận Sài gòn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao mình không thấy Chí Đức và Kim Tiến nhỉ

      Xóa
    2. Chi duc va Kim Tiến đều tới, nhưng họ bận nên về trước mọi người !

      Xóa
  5. Bà Trưng thời đại mới, cụ Lê Hiền Đức. Thưa cô, cháu xin được tỏ lòng khâm phục, biết ơn sự dấn thân vì công lý của cô.

    Trả lờiXóa
  6. Uoc gi toi cung co mat trong dam tiec do!
    Nhin nhung buc anh ma cam thay am long. Nhung nguoi trong cac buc anh se la mot nhan to quan trong de xa hoi VN tot dep hon va 'dan toc Vn se sanh vai voi cuong quoc nam chau..."

    Trả lờiXóa
  7. Xúc động quá! Ước gì tôi được khiêm tốn có mặt trong khung cảnh này, chỉ cần ngồi đó mà chiêm ngưỡng, mà tận hưởng sự ngọt ngào của bầu khí cao thượng, nồng nàn lòng yêu nước! Mai đây tôi có về thăm Việt Nam, dứt khoát sẽ ra tận miền Bắc và đến thăm bằng được nhà hàng của anh chị Nguyễn Kim Môn, dù là chỉ đến đó ngồi lẳng lặng một mình.

    Xin nhắn riêng bác Tạ Trí Hải: Bác ơi, con biết chơi đàn ghi ta đấy. Kính chúc bác sức khỏe, sống lâu với chúng con. Mai mốt con về, bác cho con đệm đàn, cùng hòa tấu với bác, góp vui với mọi người nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh đẹp quá, ai cũng tươi vui. Mong rằng số người lần sau sẽ đông hơn.
      Cám ơn Lân Thắng và Xuân Diện.

      Xóa
    2. Bác Ha Le đừng có mơ nhé!
      Tôi tưởng tôi cũng có mặt trong bức ảnh đó, nhưng mà mãi mãi không thể!
      Bác là Việt Kiều - có yếu tố nước ngoài, càng không thể có chụp đứng vào khung hình này. he he

      Xóa
  8. Chuc mung liet qui vi!Vui qua!

    Trả lờiXóa
  9. Chú thích tấm ảnh cuối : "Đủ cả anh em, chỉ thiếu 3 người: Tường Thụy - Kim Môn - Xuân Diện". Đâu có - thiếu chị Bùi Hằng nữa chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đủ cả anh em nam giới, thiếu 3 người.
      Còn Chị Bùi Hằng thì đã...Nhớ Trăng rồi mà!

      Xóa
  10. Chị Dương Hà ngày càng đẹp.

    Trả lờiXóa
  11. Hội Nghị Diên Hồnglúc 14:00 10 tháng 3, 2012

    Thật là ấm cúng, chúc các bác các chú và tất cả anh chị em luôn luôn được nhiều sức khoẻ để chung tay lo cho đất nước, và còn đội banh NO-U mau lớn mạnh để đem đến niềm vui cho đồng bào.

    Trả lờiXóa
  12. Anh là ai ? Xin hỏi anh là ai ?

    Trả lờiXóa
  13. Hình ảnh này se đưa vào lich sữ trong tương lai...vẽ vang dòng máu quật cường....

    Trả lờiXóa
  14. Thật xúc động những tấm lòng nhân nghĩa.Chúc mọi người sức khoẻ để giúp ích cho đời

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng Bà Lê Hiền Đức, nữ anh hùng thời đại, niềm hy vọng của những người bị áp bức, một mình chống lại mafia.

    Chúc mừng tất cả các chị em biểu tình "viên", chị em giúp đỡ biểu tình và chị em có tấm lòng với đất nước đã tụ họp ngày mừng 8/3.

    Chúc mừng thành công của những người tổ chức, các MC đã bị bắt và đã được giải thoát.

    Tinh thần chống áp bức, bất công, bất bình đẳng ngày 8/3 bất diệt!


    Đọc xong bài của Lâm Khang,tôi rất bức xúc và tự hỏi, Tự do là gì? những ai được tự do?

    Hay tự do chỉ giành cho CA và chính quyền? đó là tự do tước đoạt quyền tự do của công dân bất cứ lúc nào CA, chính quyền thích ?

    Đất nước độc lập mà người dân không được tự do, thì độc lập có ích gì?

    Đất nước Việt Nam thuộc về nhân dân Việt Nam, nó không chỉ của chính quyền và CA!

    Phản đối Công an HN bắt người bất hợp pháp!

    Tự do muôn năm!

    Trả lờiXóa
  16. Thật cảm động và kính trọng, chúc mọi người khỏe mạnh chân cứng đá mềm, học tập và làm theo tập thể 8/3 này, tiếc chúng tôi không được chụp ảnh chung…
    Dân Nghệ An

    Trả lờiXóa
  17. Nhin moi nguoi vui ,minh thay vui layn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một cảm xúc thật vui rồi lại thấy thật buồn
      Một cảm xúc ngọt ngào rồi chợt thấy đắng cay!!!

      Xóa
  18. Rồi ngày mai dân ta sẽ sống sao đây.? Ôi Độc lập!!! Xanh biêt mấy là trời xanh Tổ quôc...Khi Tự do về chói ở trên đầu ...??>...

    Trả lờiXóa
  19. Thưa Công An Hà Nội,
    Anh chị em trong các ảnh này hành động quang minh chính đại, chứ không phải lén lút giấu mặt như Công An thuê côn đồ hăm dọa và hành hung người lương thiện yêu nước.

    Trả lờiXóa
  20. Quá tuyệt vời! Tuyệt đẹp! Cuộc sum họp của những con người yêu chuộng lẽ phải, công lý, tiến bộ !

    Trả lờiXóa
  21. Có thể các bác ,các anh chị và tất cả mọi người trong các bức ảnh trên không hề biết chúng tôi là ai , nhưng tên tuổi và hình ảnh các bác , các anh chị
    đã và sẻ mãi mãi lắng đọng trong con tim của hàng triệu triệu con dân đất Việt.
    Thật đáng trân trọng ! Kính chúc các bác , các anh chị và mọi người sức khỏe , trường thọ và may mắn.
    Nguyễn Sào Nam từ Germany

    Trả lờiXóa
  22. Nhìn tấm ảnh Đại Gia Đình (bốn thế hệ)làm tôi cảm thấy ấm áp và rạo rực một niềm vui. Xin kính chúc Đại Gia Đình luôn an bình, an khang và mọi sự như ý muốn.

    Trả lờiXóa
  23. Doan ket, Chien thang

    Trả lờiXóa
  24. TÔI NGÀY 8/3 CŨNG KHÔNG BIẾT TẶNG GÌ CHO VỢ VÀ MẸ. THẤY CÁC CỤ, CÁC ANH, CÁC CHỊ, TỔ CHỨC MỪNG THẬT XÚC ĐỘNG, NHƯNG SAO TS NGUYỄN XUÂN DIỆN, VÀ HAI NGƯỜI KHÁC LẠI BỊ CÔNG AN BẮT ĐI LÀ SAO NHỈ??? CHỈ ĐẾN ĐỂ MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ THÔI MÀ?!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  25. Ảnh đẹp quá, tôi ghen tị đấy, hì!

    Trả lờiXóa
  26. Ảnh đẹp !!! nhưng vẫn buồn vì chị Hằng còn trong lao tù.

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn, ảnh đẹp với những người phụ nữ vĩ đại.

    Trả lờiXóa
  28. Ảnh giá trị. Những khuôn mặt đáng kính, đáng trọng, đáng nể phục. Một buổi lễ 8/3 để lại dấu ấn và có ý nghĩa hơn tất cả những buổi lễ trước đây. Hay, xúc động. Nhưng sao không thấy Kim Tiến nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ có đấy bác ạ! Nhưng khi ấy Lân Thắng không kịp chụp hình. Và NXD đã bổ sung hình Kim Tiến rồi ạ.

      Xóa
  29. Xem ảnh rất tự hào với những người biểu tình và ủng hộ biểu tình chống ba tàu xâm lược...
    Vẫn còn gợn chút lăn tăn: Thiếu người đẹp trung niên Minh Hằng...
    Bao giờ cho đến...

    TH

    Trả lờiXóa
  30. Không thấy chị Hoài Phương con cụ Nguyên Ngọc nhỉ, hay các bác quên mời chị ấy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bác, chúng tôi có mời chị ấy... nhưng chắc có lý do cá nhân nào đó nên không đến được...

      Xóa
  31. Nhìn mình đẹp zaj ghê nhỉ, he

    Trả lờiXóa
  32. Sự kiện trên là một bài học cho các nhà văn hóa 'công bộc' cách tổ chức các sự kiện không tốn kém, không khoa trương và quan trọng là không vô văn hóa như các 'công bộc' đã từng tổ chức.

    Trả lờiXóa
  33. Đảng viên hưu trílúc 17:25 11 tháng 3, 2012

    Ảnh đẹp quá, chúc mừng mọi người.

    Trả lờiXóa
  34. Sao không mời bà PCTN Nguyễn Thị Doan ,biết đâu các anh lại không bị mời về đồn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không dám đâu ạ... bà ấy lại giảng về dân chủ tư sản thì điếc tai lắm... he he...

      Xóa
  35. Ô, vui quá. Tiếc là đã không đến cổ vũ anh em.
    Mình thì phải trông nhà, làm nội trợ 1 ngày cho bà xã. Mệt oằn lưng.

    Trả lờiXóa
  36. nhà mình sao chẳng có mình
    tiệc vui nâng cốc ,riêng mình đói meo

    Trả lờiXóa
  37. Chính quyền sao phải sợ những cuộc gặp mặt văn hóa thế này. Trong con mắt công an, những cuộc gặp mặt văn hóa như vậy là phản động sao. Chính việc ngăn chặn là phản động, vì nó làm sai lệch nhận thức của mọi người về chính quyền

    Trả lờiXóa
  38. TAY AI NÂNG CỐC RƯỢU ĐÀO
    MẮT NHÌN LÚNG LIẾNG ĐẾN NAO CẢ LÒNG

    Trả lờiXóa