Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

21h NGÀY 1 TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2012

FB. Dũng Mai: Một thanh niên chở bưởi đi bán dạo bị cảm ngã ra đường ở gần Đại học Thương Mại (gần Mai Dich-Hà nội). Mình quẳng xe máy nhảy xuống khênh anh ta vào vỉa hè sơ cứu, bấm huyệt vì người này đã ở trong tình trạng nguy kịch, đái ra quần vô thức; hô hào bà con gần đấy pha trà gừng đổ vào miệng và bấm huyệt nhân trung. Nạn nhân đã tỉnh lại và cho biết anh ở Đan Phượng (Hà tây cũ) bị ế hàng, không có tiền ăn, sáng đến giờ không ăn gì, lại mặc không đủ ấm, tụt huyết áp. Thật may nạn nhân đã tỉnh lại và ăn được chút cơm bà con đem ra. Mình có mấy trăm dúi hết cho anh ta và nhờ bà con trông chừng hộ vì vội đưa bạn ra bến xe Mỹ Đình. Nhìn đi nhìn lại không thấy bạn đâu. Rút điện thoại alô: Em đang ở đâu? - Cảm ơn anh đã gọi lại cho em, em ra bến xe rồi. Mình ngạc nhiên: Ô, đi bằng gì vậy? - À đi bằng chân, nói vậy chứ em vẫy taxi rồi, anh cứ việc làm phúc đi, lần sau không dám phiền anh nữa đâu. 
Sờ túi quần không thấy khóa xe đâu cả. Một cô gái trên hè cầm chìa khóa đưa mình: Vừa nãy chú không khóa xe cháu rút chìa cầm hộ chú, đang lộn xộn kẻ gian lấy mất xe thì sao.
Chùm ảnh cấp cứu anh thanh niên trong đêm đầu năm:
Anh thanh niên đã tỉnh lại và ăn được chút cháo do bà con mang tới.
Nguồn: FB Dung Mai.

61 nhận xét :

  1. Ngày nay đạo đức xã hội suống cấp lắm rồi anh ạ,người với người đối sử với nhau không bằng con cầy với con cầy đâu.Cảm ơn người nhân hậu.!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn! Cảm ơn nhiều! Vẫn còn không ít người tốt.

    Trả lờiXóa
  3. Chuyện này ở Châu âu là chuyện bình thường và bạn buộc phải cứu người đang nguy kịch nếu không sẽ phạm luật nhưng ở VN tôi thấy anh bạn trẻ Dung Mai làm thế thật xúc động, xã hội ta đang suy thoái về văn hóa và đạo đức nên rất cần những người như Anh Dung Mai. Thanks Dung Mai nhiều !

    Trả lờiXóa
  4. Đọc câu chuyện này tôi lại sực nhớ đến một câu thơ của Nguyễn Du: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" hay câu thơ của nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương như:
    “Sống trên đời gắng giữ trọn chữ Tâm ”
    và có hai câu thơ của nhà thơ nữ này cũng rất đáng để ta suy nghĩ:
    "Lợi danh như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời."
    Đầu năm mới cứ nhiều câu chuyện nhỏ thấm đẫm tình người như trên tích lại sẽ làm xã hội ở Việt Nam ta không đến nỗi như "con cầy với con cầy" đâu!

    MT

    Trả lờiXóa
  5. Tình trạng người thanh niên "Đái ra quần vô thức" rất nguy hiểm đến tính mạng, may là bạn Dung Mai có kiến thức về việc cấp cứu nên đã cứu sống được người thanh niên bán bưởi kia

    Trả lờiXóa
  6. "Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt"
    Ngày Tết người không có cái gì ăn
    Ôi Tổ quốc bát phở bò bạc triệu
    Ván cờ chơi đủ xây cả cây cầu.

    Ôi Tổ quốc Người tốt còn nhiều lắm
    Cứu thương nhau khi hoạn nạn khổ đau
    Ta hơn nhiều những "người Tàu" vô cảm
    Nhìn trẻ lên ba bên vũng máu bên đường.

    Trả lờiXóa
  7. Đan Phượng ơi! Quê hương người gái đảm,
    đồng hợp tác xanh tươi cấy dày thẳng tắp,
    anh phi công bàng hoàng ngỡ mình bay trên gấm vóc.

    Hà Tây... Cửa ngõ Thủ Đô.
    Áo giáp chở che ngàn năm bền vững,
    ngăn bầy giặc Mỹ vẩn đục bầu trơi.
    Hà Tây ... Vọng gác Thủ Đô.
    Cô gái suối Hai chàng trai Cầu Giẽ,
    giữ lấy màu xanh biếc cho tấm lụa thanh thiên.

    Trả lờiXóa
  8. Chán quá. Dân Thủ đô mà còn đói mờ mắt thế thì những người nghèo nơi khác sao nhỉ???

    Trả lờiXóa
  9. Nhân chuyện này, A sẽ thấy được bộ mặt thật của người bạn của A (tôi nghĩ chắc đây là cô bạn gái)
    !!!
    Trong Rủi có May, trong May có Rủi là vậy. Nhân duyên quả báo, tơ hào không sai !!!
    Cũng may cho A lắm lắm. Trời cao có mắt đấy A. Chúc A và gia đình năm mới Sức Khỏe - An Lành.

    Trả lờiXóa
  10. "bị ế hàng, không có tiền ăn, sáng đến giờ không ăn gì, lại mặc không đủ ấm, tụt huyết áp"... Hỡi ôi, ngày nào đất nước ta còn dù chỉ một người lâm vào tình cảnh này, thì xin khoan nói đến cụm từ "ưu việt"!

    "Một cô gái trên hè cầm chìa khóa đưa mình: Vừa nãy chú không khóa xe cháu rút chìa cầm hộ chú, đang lộn xộn kẻ gian lấy mất xe thì sao." Vui thay! Ngày nào xã hội còn có những người tốt thế này, thì ta không có lý do gì mà không vững tin vào tương lai!

    Trả lờiXóa
  11. Đọc chuyện này thấy vui trong lòng. con người chúng ta ai cũng có đạo đức cũng thương người khác. chẳng qua vì xã hội kém mà cái đức đó bị vùi lấp. thật may vẫn còn đó những mần sống đạo đức. hy vọng một ngày không xa xã hội ta sẽ lại là miền đất tốt cho đạo đức tái sinh ở mọi nơi trong mọi người

    Trả lờiXóa
  12. "Nhìn đi nhìn lại không thấy bạn đâu. Rút điện thoại alô: Em đang ở đâu? - Cảm ơn anh đã gọi lại cho em, em ra bến xe rồi. Mình ngạc nhiên: Ô, đi bằng gì vậy? - À đi bằng chân, nói vậy chứ em vẫy taxi rồi, anh cứ việc làm phúc đi, lần sau không dám phiền anh nữa đâu."

    Nhân chuyện này, A sẽ thấy được bộ mặt thật của người bạn của A (tôi nghĩ chắc đây là cô bạn gái)
    !!!
    Trong Rủi có May, trong May có Rủi là vậy. Nhân duyên quả báo, tơ hào không sai !!!
    Cũng may cho A lắm lắm. Trời cao có mắt đấy A. Chúc A và gia đình năm mới Sức Khỏe - An Lành.

    Trả lờiXóa
  13. Qua câu chuyện cứu người như dập lửa, tôi cảm thấy ấm lòng thêm một chút. Thực tế xã hội có nhiều Thạch Sanh lắm...
    Hoan hô Anh bạn (chắc còn trẻ)
    Đạo đức, lẽ sống tốt phải lên ngôi như thế

    TH

    Trả lờiXóa
  14. Sao lại để cho tôi rơi nước mắt?
    Trong những ngày "vui" trẩy hội champagne
    Ở khắp nơi nơi thành phố rực đền
    Riêng một người bán bưởi, đói lạnh rồi ngất xỉu
    Có bao nhiêu tỹ người đang chúc mừng năm mới?
    Có bao nhiêu bửa tiệc vui đầy rượu, champagne?
    Có bao nhiêu quán Bar, vũ trường người đông đúc như nem?
    Và có bao nhiêu lớp bần hàn đang kiếm miếng ăn như người bán bưởi?
    Một câu hỏi bỏ ngõ để anh và tôi cùng suy nghĩ!
    Hạnh phúc của một con người!
    Có đôi khi chỉ là một bát cháo nóng giữa đêm giao thừa
    Một mối quan tâm, sẻ chia của cái tình người
    Hỏi thế nhân? còn được bao nhiêu tình đồng loại!

    Trả lờiXóa
  15. Tội cho dân mình quá! Không cầm được nước mắt!!!Mọi người ơi hãy bớt ăn chơi xa xỉ để giúp đỡ người nghèo khó có cái Tết ấm no và xa nữa là có cuộc sống ấm no!

    Trả lờiXóa
  16. Đời người trật hẹp-Đạo bao la.
    Đạo đời-Đời đạo, gần xa tại lòng.

    Trả lờiXóa
  17. XIN ĐƯỢC CÁM ƠN HÀNH ĐỘNG CAO QUÝ NÀY. ĐẠO-ĐỨC SẼ LÀM BÙNG NỔ TƯ-DUY CON NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  18. khi dep xong giac noi xam,nguoi tot xuat hien nhieu nhu la mua thu

    Trả lờiXóa
  19. Cứu một mạng người phúc đẳng Hà sa./.

    Trả lờiXóa
  20. Cảm ơn bạn Dung Mai rất nhiều. Cứu một người bằng xây mười tòa tháp

    Trả lờiXóa
  21. Thật xúc động. Trong thời buổi nhiễu nhương này, nhiều người sợ liên lụy đã bỏ mặc người bị nạn. May mà anh bán bưởi gặp người tốt như Dung Mai và Dung mai lại gặp cô bé tốt bụng đã cất chìa khóa xe giùm. Chúng ta vẫn còn hy vọng vào những người bình dân tốt bụng để hướng tới tương lai.
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bạn "Khách ẩn danh 19:36 Ngày 02 tháng 1 năm 2012":
    "Nhìn đi nhìn lại không thấy bạn đâu. Rút điện thoại alô: Em đang ở đâu? - Cảm ơn anh đã gọi lại cho em, em ra bến xe rồi. Mình ngạc nhiên: Ô, đi bằng gì vậy? - À đi bằng chân, nói vậy chứ em vẫy taxi rồi, anh cứ việc làm phúc đi, lần sau không dám phiền anh nữa đâu."

    Nhân chuyện này, A sẽ thấy được bộ mặt thật của người bạn của A (tôi nghĩ chắc đây là cô bạn gái)
    !!!
    Trong Rủi có May, trong May có Rủi là vậy. Nhân duyên quả báo, tơ hào không sai !!!
    Cũng may cho A lắm lắm. Trời cao có mắt đấy A."
    Tôi cũng chúc Dung Mai và gia đình năm mới Sức Khỏe - An Lành.

    Trả lờiXóa
  22. Tổ quốc trên hết!lúc 22:38 2 tháng 1, 2012

    Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của anh Dung Mai. Xã hội chúng ta cần lắm những tấm lòng con người đối xử với nhau như thế này.

    Trả lờiXóa
  23. Câu chuyện ngắn ngủi có chừng hơn trăm chữ chứ mấy mà rút ra được nhiều bài học quá xá:
    -Bài học sơ cứu người bị nạn về mặt y khoa
    -Bài học "đoàn kết thì sống" ít ra là trong việc cộng tác với nhau cùng cứu mạng anh thanh niên bán bưởi
    -Bài học về cô bạn gái (hic hic!)
    -Và bài học về cô bé lanh trí và lương thiện đã giữ giùm chìa khoá cho hiệp sĩ Dung Mai .... có điều "đừng gọi anh bằng chú" hehehe

    Hy vọng chúng ta cũng sẽ cứ tiếp tục được đọc về những mẩu chuyện đề cao lòng nhân ái của người VN như thế này để tìm được những chút hy vọng và thấy lòng ấm lại giữa thời buổi sự dữ đang ngự trị

    Trả lờiXóa
  24. Bạn gái kia trả lời nghe ghê thật.. Cảm ơn anh..

    Trả lờiXóa
  25. cứu 1 mạng người bằng xây 9 bậc phù đồ...

    Trả lờiXóa
  26. Một anh hùng đời thường. Thật đẹp. Những câu chuyện về tấm lòng nhân ái thế này cần được nhân rộng hơn nữa để đẩy lùi thái độ vô cảm trong xã hội hiện nay.

    Trả lờiXóa
  27. Dân mình còn khổ lắm, quê em ở miền trung , còn nhớ hồi nhỏ, lớp 6 thì phải, cũng có 1 anh đi bán muối, ngất giữa trưa, mọi người thấy thế cũng cấp cứu, hỏi ra mới biết bán muối cả trưa nắng, chưa ăn uống gì, đói lả nên ngất, đời sao mà khổ thế

    Trả lờiXóa
  28. Trước khi độc bài này, tội định đi ngủ (4h ngày 3/1/2012). Đọc xong thấy hết buồn ngủ, Cám ơn bạn Dung Mai,cám ơn TS đã đăng bài.
    "Hy vọng chúng ta cũng sẽ cứ tiếp tục được đọc về những mẩu chuyện đề cao lòng nhân ái của người VN như thế này"

    Trả lờiXóa
  29. Xin đừng gọi Anh bằng Chú ...hahahahhah.

    Trả lờiXóa
  30. Cám ơn Tác gỉa cho tôi có lại niềm tin nơi Người Việt.

    Trả lờiXóa
  31. Thật tuyệt vời, chúng ta vẫn còn nhiều những con người thực thụ. Càng ngày nhà nước càng trút những gánh nặng cho dân, hàng trăm thứ thuế đổ vào đầu người dân. Chỉ có những người dân nghèo khổ là thiệt thòi...

    Trả lờiXóa
  32. Thật may mắn trong xã hội này vẫn còn người tốt như bạn. Cảm ơn bạn vì những tình cảm đó.

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn vì hành động cao đẹp đó của anh. Chúc anh một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  34. Hành động của bạn chỉ là hành động của một con người mà thôi, ai cũng làm vậy nếu họ là người. Chẵng có gì đáng để nói cả. Nhưng nghĩ mà đau lòng con người bây giờ sao ít thế.

    Trả lờiXóa
  35. Cảm ơn tấm lòng nhân hậu của anh.
    may mắn thay trong xã hội này vẫn còn nhiều người tốt như anh.
    Chúc anh một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  36. Việc làm của bạn Dung Mai là một hành động rất tình người, là việc đáng mừng.
    Việc một thanh niên lương thiện, chăm chỉ, chịu khó đội sương nắng làm việc mà ngất vì đói là việc đáng lo, đáng lo vô cùng tận. Trên đất nước này có biết bao nhiêu người đã và đang lâm vào cảnh khốn cùng như vậy!
    Còn nỗi lo nào hơn thế nữa!

    Trả lờiXóa
  37. Cảm ơn NXD đã đăng bài này. Ngắn nhưng rất cảm động, rất thực. Một xã hội mà đạo đức xuống cấp trầm trọng và một thái độ sống vô cảm đang trở nên phổ biến và một cp không có hệ thống an sinh cho dân khi gặp rủi ro hoạn nạn. Thì hành động của Dung Mai thật đáng trân trọng. Đề nghị NXD nên phát huy thêm những bài như thế này. Chúng ta nên đề nghị Chủ nhật này mời bạn MD đến giao lưu với CLB No-U cho anh chị em được biết mặt nhé.
    Vinh sơn Viễn

    Trả lờiXóa
  38. Đọc bài của bạn, tôi lại nhớ đến 2 năm trước:
    Một buổi chiều tôi ra ngõ, thấy đám đông đang xúm lại quanh một người thanh niên nằm chắn ngang đường, thoi thóp thở. Tôi hỏi làm sao, mọi người cho biết là anh ta đi bán khoai lang, tự dưng ngã vật ra bất tỉnh. Tôi liền bấm huyệt Nhân trung, Dũng tuyền, một lúc thì anh ta mở được mắt ra. Tôi bảo vợ tôi về pha cho anh ta 1 cốc nước đường glucoza. Uống xong, vài phút thì anh ta tỉnh và ngồi dậy được, Hỏi sự tình, anh ta kể quê ở Hát Môn, huyện Phúc Thọ Hà Tây. Nhà bố mẹ bị tai nạn chết hết rồi, còn bà già 70 tuổi và đứa em con nhỏ. Anh phải đi buôn khoai lang để lấy tiền nuôi em, nuôi bà. Vì không có tiền trả ngay nên mỗi cân khoai,ngày đi bán tối phải trả thêm 1 nghìn đồng. Từ sáng đến giờ anh không bán được khoai và chẳng dám ăm gì, nên bị đói lả. Tôi hô hào mọi người giúp đỡ anh ta.Lập tức người trong xóm tự động cân khoai và mọi người mua hết cho anh. Rồi người thì mang cơm và dò cho anh, người thì mua cho anh bịch sữa,ổ bánh mỳ, người thì cho mũ, cho quần áo, dày dép, cho thêm tiền. Tất cả bà con lối xóm rất thương cảm. Cảm động nhất là bát cơm với dò anh chỉ ăn có một nửa, còn một nửa gói về bảo mang cho bà.
    Đấy tình dân mình là thế đấy! Chỉ thấy buồn khi một số quan chức ăn chơi phè phỡn, đánh bạc tiền tỉ, chẳng biết họ ngĩ gì với đồng bào mình

    Trả lờiXóa
  39. Có ai chịu khó tìm hiểu về anh chàng bán bưởi kia hay không . Nếu đó là sự thật thì sự giúp đỡ của nhiều người như trên là điều tốt . Nếu ngược lại thì mọi người đã bị mắc lừa . Trước đây chính tôi đã chứng kiến và bị lừa ở tại TP Hồ Chí Minh khi thấy một cậu bé đội một mâm bánh cam đi bán dạo , ngã xỉu trên hè . Mọi người cũng xúm lại cứu giúp và cho cậu khá nhiều tiền . Nhưng sau đó đọc trên báo mới biết đó là trò lừa đảo để kiếm tiền của bọn xấu . Nhưng dù sao khi thấy người bị nạn thì cũng phải giúp trước đã rồi sau đó cũng nên báo cho cảnh sát tìm hiểu xem sao , nếu thấy nghi ngờ . Giúp người là tốt nhưng cũng đừng để bọn xấu lợi dụng lòng tốt của những người lương thiện .Trông anh chàng bán bưởi trên hình có vẻ là một người khỏe mạnh , còn các trái bưởi lại là các trái bưởi khô héo ?.

    Trả lờiXóa
  40. Bạn Dung Mai đã ra tay cứu người như thế thật đáng đề cao và khâm phục !
    Bác NXDiện có thể mời Bạn DM đến giao lưu với anh chị em CLB No-U để bạn ấy chỉ vài phương cách sơ cứu người gặp nạn. Biết đâu nhỡ khi sau này những điều đã học được từ Bạn DM lại là điều hữu ích để giúp người mình với nhau !

    Trả lờiXóa
  41. Thật cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của chú! thật thương những người Việt còn khó khăn. không biết bao giờ "đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”!!

    Trả lờiXóa
  42. xã hội gì ma miêng ăn không đủ.thật đáng thương cho anh bán bưởi.thật cảm phục tình người của dung mai.chúc bạn và gia dình năm mới mọi điều tốt lành.

    Trả lờiXóa
  43. Bạn ẩn danh 15:33 viết như vậy có thể có điều đúng,nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Bạn nhận xét các trái bưởi là những trái bưởi héo, như vậy bạn chẳng hiểu gì về bưởi Diễn cả. Thưa bạn, bưởi Diễn là bưởi chín vào cuối năm, phải trẩy xuống mấy ngày hoặc nửa tháng cho héo để xuống nước, quả ăn mới ngọt thơm. Còn nếu bạn nghi người trông khỏe mạnh thì cũng có phần lầm đấy. Nếu không còn sức khỏe một chút thì sao còn chở được 2 sọt thồ bưởi đi bán. Quê tôi là đất trồng bưởi Diễn đây, tôi hiểu rất rõ về người trồng và những người đi buôn, mưu sinh vì cuộc sống để kiếm tiền Tết. Người nghèo còn nhiều lắm, nhất là chốn thôn quê cách xa thị thành!

    Trả lờiXóa
  44. Thật đáng khen cho những tấm lòng và hành động cứu người như vậy, việc đói đến lả người ở ngoài đường trong xã hội hiện nay cũng không thiếu. Ngay ở những khu du lịch đông vui như ở thị trấn Sa Pa cũng thương bắt gặp các em nhỏ người dân tộc đói rét ngồi cả đêm ngoài hè phố, xin các vị khách du lịch đừng quá vô cảm với họ ...

    Trả lờiXóa
  45. 15:33 à, có lẽ bạn quá đa nghi. ai lại dại gì đi "tè" ra quần như thế để đổi lấy miếng cơm chứ.

    Trả lờiXóa
  46. Cảm ơn anh và những người tử tế.

    Trả lờiXóa
  47. CẢM ĐỘNG NHƯNG RẤT BUỒN VÀ BẬT KHÓC!

    Cảm ơn bạn Dũng Mai! Mong sao một ngày mai không còn cảnh đói lả này nữa...
    Nhân dịp năm mới xin chúc bạn Dũng Mai, bạn thanh niên bị đói lả và tất cả mọi người dân Việt thương mến có được đời sống no đủ, sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt lành!

    HAPPY NEW YEAR!
    (Muathuhanoi)

    Trả lờiXóa
  48. Mot cau chuyen dang de duoc dang o cac bao "le phai" thay vi cac bai bao vo nghia, vo van!

    Trả lờiXóa
  49. cam on TS da cho khan doc bai nay oi XHCN that dau long neu ko cuu duoc cau ta de moi ng con biet duoc du kho khan va vat va nhung cam chiu chu khong di an cuop hay giet nguio va con nh gi nua ? khong biet co bao gio dang vien hay can bo cua dang biet va doc nhung dong nay ko??? camon TS va GD 1nam moi an khang thinh vuong

    Trả lờiXóa
  50. Cám ơn bạn Dũng Mai nhiều lắm. Tôi thấy xã hội VN bây giờ con người đối xử với nhau thật vô cảm. Nhưng qua câu chuyện của bạn tôi thấy có niềm tin hơn đối với cuộc đời này!

    Trả lờiXóa
  51. Tử tế vất vả thế đấy. he he

    Trả lờiXóa
  52. CẢM ĐỘNG QUÁ,CUỘC ĐỜI SAO MÀ ĐAU KHỔ CHO MỘT NGƯỜI THANH NIÊN NHƯ VẬY.CẢM ANH ANH BẠN ĐÃ BIẾT THƯƠNG NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  53. Dung Mai! Phải tìm cho bằng được địa chỉ của cô bé giữ giùm chiếc chìa khóa xe máy. Đừng gọi anh bằng chú nha em hehe.

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn bạn!

    Trả lờiXóa
  55. Ta on Chua, tren cuoc doi nay van con nhung nguoi tot de dong hanh cung nhung nguoi gap phai kho khan.

    Trả lờiXóa
  56. Doc xong thay con tin yeu cuoc doi nay . Nhung nguoi dan nuoc minh con kho lam , nghi ma xot xa
    cho nhung con nguoi suot ngay lang thang khap pho phuong de muu sinh .Ho kho qua !Bao gio VN moi het canh nay ?

    Trả lờiXóa
  57. Không biết trên thế giới có nước nào vượt qua "ngưỡng nghèo" mà còn tình cảnh này không?

    Trả lờiXóa