Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI

LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm
Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam
Phòng Văn hóa thông tin huyện Quốc Oai Hà Nội
Khoa Ngoại ngữ tiếng Việt, Học viện Lục Quân, Bộ Quốc Phòng
Hội đồng hương Phụ Khang tại Hà Nội
Nhóm thân hữu Ngày Chủ nhật yêu nước
Các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng: Vi Thiện Đàn (Nghi Lộc, Sơn Công, Ứng Hòa, HN), Giáo xứ Thái Hà (Hà Nội)...
Các Giáo sư: Chu Hảo, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đông Yên và phu nhân, Trần Đình Sử, Trịnh Khắc Mạnh, Lê Anh Vân, Nguyễn Thị Yên, Đinh Khắc Thuân; các Tiến sĩ: Nguyễn Quang A, Trần Đoàn Lâm, Nguyễn Văn Khải, Trương Đức Quả, Lã Minh Hằng, Trần Trọng Dương, các Luật sư Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn, Luật gia Mai Thanh Hiếu, Gia đình Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Kính, Gia đình KTS Trần Thanh Vân, Gia đình ông bà Nguyễn Thiện Toán, Gia đình nghệ sĩ Ca trù Vân Mai – Thanh Trúc, Gia đình nhà văn Hà Nguyên Huyến, Gia đình Cụ Lê Gia Khánh - Phùng Thị Trâm, Gia đình ông bà Nguyễn Kim Môn, Gia đình Ông Nguyễn Hồng Khoái, Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Cụ Nghiêm Ngọc Trai, Cụ Phạm Đức Quý, ông Phan Trọng Khang, ông Nguyễn Lân Bình (cháu nội Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh), Họa sĩ Bùi Hoài Mai, Ông Mai Văn Lạng (Phòng Dân ca, Đài Tiếng nói Việt Nam), Nhà thơ Quốc Toản (Sơn Tây), các nhà báo: Song Hà (báo Nhân Dân), Hoàng Anh Sướng (Tạp chí Thế Giới Mới), Nhạc sĩ Phạm Chỉnh (Nhà văn hóa HN), nhà văn Đỗ Doãn Quát, nhà giáo Phùng Hoàng Anh (Hội Văn nghệ dân gian HN), KTS Lê Việt Sơn, Thiếu tá Bùi Thanh Hương (Viện 19/8, Bộ Công An), anh Trương Đức Kiên (NXB Giáo dục), anh Phan Kế Chung, nhà giáo Kiều Thư (Xuân Khanh), anh Nguyễn Quang Thạch (tủ sách Dòng họ), Tập thể lớp 12K, ....đã đến phúng viếng;
và Pháp sư Vũ Duy Sinh, Nhà văn Vũ Ngọc Tiến, TS Lê Thị Minh Lý (Cục Di sản), Họa sĩ Phan Cẩm Thượng, Họa sĩ Chu Hùng Sơn (45 Hàng Bài), Ông Nguyễn Hữu Vinh, Ông JB. Nguyễn Hữu Vinh, GS. Nguyễn Tá Nhí, TS Nguyễn Hồng Kiên, GS Hoàng Thị Ngọ, GS Phạm Thùy Vinh, Nhà giáo Nguyễn Hùng Vỹ (ĐH Tổng hợp HN), Bà Bùi Thị Minh Hằng, Bà Tuyết A Jethwa (Anh quốc), Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (24 Điện Biên Phủ), Nhà giáo Hồ Thị Lan (Trường Hữu nghị 80 Sơn Tây), BTV Nguyễn Quang Vinh (VOV), Gia đình nhà thơ Lương Tử Đức, NSUT Văn Chương, Thạc sĩ Đinh Thanh Hiếu (ĐH KHXH và NV), Blogger Mai Thanh Hải, Gia đình anh ch Ngọc Anh, Anh Phạm Bắc Cường (Đài PT TH Tp HCM), Anh Hoàng Nhân (Công ty ASEAN), anh Nguyễn Bình Phương (Sachxua.net) ....đã phúng viếng;

cùng bà con họ hàng nội ngoại, các gia đình thông gia, thân bằng, cố hữu, hàng xóm láng giềng (ở quê nhà và ở Hà Nội) bạn bè xa gần đã phúng viếng và tiễn đưa Chồng, Cha, Ông chúng tôi là Ông NGUYỄN VĂN DIỆM từ trần hồi 11h15 phút, ngày Chủ Nhật, 6 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Mão) hưởng thọ 72 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Gia đình chúng tôi nhận được hơn một ngàn thư điện tử, thông điệp, lời thăm hỏi, chia buồn qua các hệ thống: Blogspot, Facebook, thư điện tử yahoo và gmail, điện thoại của chư vị xa gần trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ in ấn, đóng quyển để lưu trữ trong gia đình.

Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ Trần Nhương, đã đăng tin buồn và chuyển lời chia buồn sâu sắc của các nhà văn đang dự trại sáng tác tại Cao Bằng: Hoàng Quốc Hải, Trần Nhương, Hoàng Minh Từơng, Đức Hậu, Văn Lừng, Tô Thi Vân, Phan Thị Thanh Nhàn, Từ Nguyên Tĩnh...tới gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn một số thân hữu các trang mạng đã loan báo tin buồn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà sư trụ trì một số chùa ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đã tiến hành lễ cầu siêu cho linh hồn ông Nguyễn Văn Diệm được Đức Phật A Di đà tiếp dẫn vãng sinh miền tịnh thổ.
Chúng tôi cảm ơn các thân hữu Nhóm Chủ nhật yêu nước đã giúp ghi lại hình ảnh và video toàn bộ tang lễ để lưu trữ lâu dài trong gia đình.
Chúng tôi đặc biệt cảm động trước việc các anh Phạm Chính, Mai Xuân Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Phương đã cùng hiếu tử Nguyễn Xuân Diện nằm đất canh cho giấc ngủ đêm cuối cùng của cha trên dương thế!

Đại gia đình chúng tôi xin nghiêng mình cảm tạ chư vị!
Trong tang gia bối rối, có nhiều sơ xuất, gia đình chúng tôi xin được chư vị lượng thứ!

Bà quả phụ: Phan Thị Lách
Vợ chồng trưởng nam: Nguyễn Xuân Diện – Trang Thanh Hiền
và các con cháu.
___________________________
Một số hình ảnh của tang lễ:


Các con cúng cơm cho cha
Họ nội tộc làm lễ

Giáo sư Chu Hảo và Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết chia buồn với NXD và gia đình


Giáo sư Nguyễn Huệ Chi

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chia buồn với gia đình tôi.



GS.TS Trịnh Khắc Mạnh, Viện trưởng Viện Hán Nôm và Ban lãnh đạo Viện kính viếng

TS Nguyễn Quang A và các bạn bè viếng

Giáo xứ Thái Hà kính viếng


GS. TSKH. Viện sĩ Hoàng Xuân Phú và GS. TSKH Nguyễn Đông Yên và phu nhân kính viếng

Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đông Yên chia buồn với chú tôi





Họa sĩ Bùi Hoài Mai vào viếng


Hai luật sư Trần Vũ Hải - Hà Huy Sơn chia buồn với gia đình tôi


Các sỹ quan Trường Sĩ quan Lục quân 1 - cơ quan cũ của NXD chia buồn với gia đình

Lúc 2h sáng
Di quan
.
Các vãi già làm lễ trước khi tổ chức kể hạnh, dạy vong. Dạy rằng: Hồn ơi, hồn là con Trời cháu Phật, Ai có hỏi thì hồn nói rằng: Hồn không có cửa nhà, không mẹ không cha, không con không cháu, không họ hàng gì với ai trên trần gian. Ai có cho hồn ăn cháo lú thì hồn đừng ăn....







Ảnh : Nguyễn Lân Thắng và Hoàng Nam


58 nhận xét :

  1. Cháu Hiền Giang :
    Cầu nguyện cho cụ đủ đầy duyên phước, giải thoát nghiệp căn thanh thản vui say miền cực lạc.
    Lạy chư Phật phóng hào quang sáng tỏa tiếp độ hồn linh siêu thoát của cụ về cõi vĩnh hằng an niệm bên cung trời tịnh độ.

    Trả lờiXóa
  2. Chia buồn với gggia đình.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến anh Diện. Chắc chắn cụ thanh thản cõi tiên, vì nuôi dạy con cái thành người tử tế, yêu nước, khí phách.

    Trả lờiXóa
  4. Cầu chúc cụ tịnh độ miền đất Phật. Cầu chúc đại gia đình được an khang.

    Trả lờiXóa
  5. Chân thành chia buồn với Nguyễn Xuân Diện và gia đình. Tôi không có thông tin nên không đến tận nơi đưa tiễn Cụ thân sinh nhà bạn. Cảm ơn Cụ đã sinh được một người con yêu nước, tử tế Nguyễn Xuân Diện.(Trần Ngọc Kha)

    Trả lờiXóa
  6. Xin chia buồn cùng gia đình anh.

    Trả lờiXóa
  7. Cau mong cu sieu thoat , phu ho cho cac con chau va nhung nguoi yeu nuoc .Xin chia buon sau sac voi gia dinh TS.Mong anh hay vung vang , tiep tuc giu lua cho ba con

    Trả lờiXóa
  8. Phục nguyện. Thích Ca Từ Phụ, thuỳ bảo thủ dĩ đề huề. Di Đà Đạo sư, phóng kim quang nhi tiếp dẫn. Tỷ chân linh thoát ly khổ hải, trực vãng lạc bang. Sinh sinh cư Tây trúc chi hương, Kiếp kiếp toạ liên hoa chi cảnh. Cánh nguyện vong giả đắc siêu đắc độ, dương quyến tăng thọ tăng khang.
    Nam mô A Di Đà Phật

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn cùng gia đình anh.

    Nhìn danh sách người đến phúng viếng có thể thấy nhân cách của người đã khuất và những gì ông để lại cho con cháu.

    Tôi tin người cha rất tự hào về một blogger NXD Hán-Nôm.

    Hiệu Minh

    Trả lờiXóa
  10. Cau mong cu som ve tay phuong cuc lac!!!

    Trả lờiXóa
  11. Một lần nữa xin chia buồn cùng Thầy và Gia đình

    Trả lờiXóa
  12. Xin chia buồn với Nguyễn Xuân Diện cùng gia đình. Anh Nghĩa - V31, ĐH Tổng hợp.

    Trả lờiXóa
  13. Xin chia buồn cùng gia đình và dòng tộc TS Nguyễn Xuân Diện – Xin Cầu Cho Linh Hồng Ông Nguyễn Văn Diệm Được nghỉ yên muồn đời

    Trả lờiXóa
  14. Cau nguyen cho linh hon cu duoc sieu thoat, cu ra di nhung se tu ha`o vi co nguoi con co hieu va tu te nhu Tien si Nguyen Xuan Dien.

    Trả lờiXóa
  15. Kính gửi anh Diện
    Mất Cha khổ lắm.
    Em thành tâm chia sẻ nỗi đau tột cùng này với Anh Diện. Biết là chẳng có chi bù đắp lại được, mong Anh giữ gìn sức khoẻ.
    Em cầu nguyện cho hương linh Cha của Anh siêu thoát. Chắc chắn ở nơi cực lạc ấy Cha của Anh sẽ mãi mãi hướng về Anh.
    Cứ xem trái thì biết cây, Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
    Em luôn kính trọng Anh.

    Trả lờiXóa
  16. Âu cũng là quy luật của tạo hoá"Sinh-Lão-Bệnh-Tử".
    Mong Nguyễn Xuân Diện hãy nén đau thương để chăm sóc,động viện Mẹ và gia đình trong lúc này.
    Xin được chia sẻ nỗi mất mát,đau thương này cùng toàn thể tang quyến.

    Trả lờiXóa
  17. Thành kính chia buồn cùng tang quyến !

    Trả lờiXóa
  18. Buổi tiễn đưa cụ thân sinh của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về yên nghỉ ngàn thu trên đất mẹ thật cảm động.

    Trả lờiXóa
  19. Ba tôi cũng mới khuất bóng năm ngoái. Cái đại tang đó tuy không bất ngờ, nhưng bỗng như một cột mốc đặc biệt cho cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy tôi như được nhất quán hơn, hiểu mình hơn, vững vàng hơn và nhận ra con đường mình sẽ phải đi tới rõ ràng hơn nữa. Dường như tất cả những tinh anh và hoài bão của tổ tiên dòng họ giờ hiện lên rõ nét trong sâu thẳm tâm can tôi...

    Những tấm hình chụp tang lễ thật cảm động bác Diện à. Có gì đó thắm thiết tình đồng bào. Có gì đó "rất là Việt Nam"!

    "Người chết nối linh thiêng vào đời" (TCS). Cụ thân sinh của bác đã trở về với tổ tiên nguồn cội và đồng thời bắc thêm một nhịp cầu nối anh linh tiên tổ về với thế hệ cháu con Việt Nam hôm nay. Xin cụ cùng với bao thế hệ đi trước cầu thay nguyện giúp cho quê hương và dân tộc dấu yêu này.

    Thành kính.

    Trả lờiXóa
  20. Thành kính chia buồn cùng tang quyến !

    Trả lờiXóa
  21. Chúc Cụ sớm siêu thăng tịnh độ về cõi Niết bàn.

    Nam Mô A Di Đà Phật!

    Trả lờiXóa
  22. Xin chia buon cung gia dinh TS Dien. That cam dong ve mot dam tang binh di noi thon que nhung chua dam tinh nguoi! Cau mong cho cu sieu thoat noi chin suoi.

    Trả lờiXóa
  23. Nguyễn Văn Phươnglúc 01:16 10 tháng 11, 2011

    Cung kính cầu mong linh hồn cụ yên nghỉ nơi chín suối, phù hộ con cháu an lành chốn dương gian!

    Trả lờiXóa
  24. Người Việt xa quêlúc 02:54 10 tháng 11, 2011

    Vừa đọc mà nước mắt cứ lăn dài, nức nở...
    Thương tiếc Cụ và cảm mến Nguyễn Xuân Diện cùng tấm lòng Nhân của mọi người dành cho gia đình tang chủ biết bao nhiêu.
    Cầu mong Hương hồn Cụ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn để sớm siêu linh về miền tịnh thổ.
    "Nam Mô A Di Đà Phật".

    Trả lờiXóa
  25. Xin cầu cho hương hồn Cụ được thảnh thơi an nghỉ ngàn thu. Cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện chia sẻ hình ảnh cho chúng tôi lại được gần gũi hơn với phong tục tập quán tốt đẹp ở quê nhà.
    Xin Ơn Trên ban phước lành chan hoà cho Đại gia đình TS Diện.

    Trả lờiXóa
  26. Xin chia buon voi gia dinh anh Nguyen Xuan Dien.

    Trả lờiXóa
  27. Tôi đã mất cha, tôi hiểu nỗi đau buồn của người mất cha. Gởi tặng anh Diện mấy câu này thay lời chia buồn:
    "Cha đi vào chốn tuyệt mù,
    Cha đà yên giấc cõi nghìn thu,
    Con nay côi cút trần gian mỏi,
    Một đóm nhang trầm cũng trăng lu."

    Trả lờiXóa
  28. Xúc động quá. Một lần nữa xin đc chia buồn cùng gia đình.
    Cầu chúc cho hương hồn ông được siêu thoát
    Cầu mong gia đình sớm vượt qua được đau buồn.
    Chúng tôi luôn ngưỡng mộ sự hiểu biết và lòng yêu nước của Tiến sĩ NXDien.

    Trả lờiXóa
  29. Chúng tôi,những người dân Hà nội nhận được tin mà quá xúc động.Xin chia buồn cùng toàn thể gia đình anh Nguyễn Xuân Diện.Hình ảnh lễ tang thật cảm động, thắm thiết tình đồng bào, tình đất nước.

    Trả lờiXóa
  30. Nam mô a di đà phật. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình TS. Nguyễn Xuân Diện. Cầu mong cụ siêu thoát về cõi niết bàn.

    Tương

    Trả lờiXóa
  31. Cụ đã để lại cho Đời cho Nước cho Dân một Nguyen xuân Diện Trí Đức vẹn toàn , đó là niềm tự hào và hạnh phúc của Gia đình Giòng họ Quê hương và tất cả anh em Bạn bè. Cầu Chúc Hương hồn Cụ được thảnh thơi phiêu du miền cực lạc

    Trả lờiXóa
  32. Xin chia buồn cùng anh Nguyễn Xuân Diện !

    Trả lờiXóa
  33. “…..Đại tá Nguyễn Đăng Quang, Cụ Nghiêm Ngọc Trai, Cụ Phạm Đức Quý, ông Phan Trọng Khang, ông Nguyễn Lân Bình (cháu nội Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh)”
    (Trích Lời Cảm tạ của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện).

    Sự nghiệp văn chương bằng chữ Quốc Ngữ của cụ Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh (1882_1936) thật đồ sộ.Cụ vừa sáng tác vừa dịch thuật các tác phẩm văn học của nước Pháp nhằm làm phong phú thêm nền học thuật nước nhà.Đáng kể nhất là cụ đã cho ra đời thể loại văn chương nghị luận, lời văn gọn ghẽ, dễ hiểu, văn chương nghị luận của cụ nhằm chấn hưng tinh thần dân tộc,loại bỏ những yếu kém của người dân Việt. Điển hình là tác phẩm “ Xét tật mình” (Đông Dương Tạp chí).
    Nếu như cụ Phạm Quỳnh có một câu nói bất hủ :” Truyện Kiều còn, nước ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn” thì cụ Tân Nam tử Nguyễn Văn Vĩnh đã ghi vào sử sách nước nhà với câu: “Nước Nam ta mai sau này hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ”.
    Và con thuyền chuyên chở tư tưởng vĩ đại của Truyện Kiều chính là chữ Quốc ngữ ngày nay vậy

    Trả lờiXóa
  34. Cụ mất rồi nhưng ở nơi Chín suối chắc là Cụ rất tự hào về người con NXD của Cụ.
    Cầu mong Cụ sớm được về Tây Phương Cực Lạc!

    Người Việt

    Trả lờiXóa
  35. Xin chia buồn cùng anh Diện - em Hùng - cựu BCNV Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian.

    Trả lờiXóa
  36. Mong cụ ở miền cực lạc phù hộ độ trì cho anh Diện và con cháu sau này luôn thành đạt, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  37. Xin chia buồn cùng gia đình TS NXD. Cụ đi xa nhưng sẽ rất tự hào về những gì TS đã làm.

    Trả lờiXóa
  38. Chân thành chia buồn cũng gia đình Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện!
    Cầu mong linh hồn cụ được về Tây Thiên cực lạc, luôn luôn phù hộ độ trì cho con cháu thành đạt, hạnh phúc...

    Trả lờiXóa
  39. Xin a.Dien 1 nen nhang dang nen ban tho cu.
    Cam on cu da ban tang cho doi 1.NXD.
    xin cam on!

    Trả lờiXóa
  40. Nam mo A Di Da Phat
    Nam Mo Bo su Thich ca Mau Ni Phat.
    Xin chia buon voi Tien si Dien va gia dinh.Cau nguyen cho linh hon cu sieu thoat.

    Trả lờiXóa
  41. nguoi kinh bac noi xin thanh kinh phan uu cung ts va tang quyen

    Trả lờiXóa
  42. Xin gởi lời chia buồn cùng anh va gia đình.

    Trả lờiXóa
  43. Người Tử Tế luôn có kết cuộc Tử Tế. Nam Mô A Di Đà Phật.

    Trả lờiXóa
  44. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Cầu Phật từ gia hộ cho hương linh cụ thân sinh TS Nguyễn Xuân Diện khinh an miền Lạc quốc.
    Cụ đáng cho chúng ta ngưỡng vọng lúc sinh thời đã nuôi dạy được một người con con khí phách và yêu nước. Dù nhận được thông tin muộn xin thành tâm chia buồn với TS và gia đình.

    Trả lờiXóa
  45. Chúc hương hồn cụ được siêu thoát.
    Mong cụ ở chốn vĩnh hằng vẫn phù hộ cho những người yêu nước được bình an.

    Trả lờiXóa
  46. Nguyễn Đình Lâmlúc 20:00 16 tháng 11, 2011

    Đúng là đám tang của cha một nhà văn hóa lớn.Hình ảnh lễ tang với chiếc quan tài cùng với trang phục của con trai và các cụ cho thấy tính giản dị, mộc mạc và cốt cách truyền thống trong anh và miền đất cổ văn hiến quê anh. Thành thật chia buồn cùng anh và toàn thể gia khuyến! Cầu cho vong linh của cụ được siêu thoát nơi Tây phương Cực Lạc ! A Di Đà Phật !

    Trả lờiXóa
  47. Xin kính cẩn tiễn đưa hương hồn cụ về với tổ tiên.
    Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Nguyễn Xuân Diện.

    Trả lờiXóa
  48. Chan thanh chia buon cung gia dinh anh. Mong linh hon cu som sieu thoat!

    Trả lờiXóa
  49. Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Tôi có gửi email cho anh vào địa chỉ xuandiencatru@yahoo.com.vn. Anh vui lòng kiểm tra để tránh email bị nằm trong spam. Cám ơn anh.
    Saigonese

    Trả lờiXóa
  50. xin chia buon voi gia dinh.cau mong linh hon cu duoc sieu thoat

    Trả lờiXóa
  51. Tôi được tin hơi muộn nhưng cũng xin thành thật chia buồn với anh Diện. Mong cụ ở miền cực lạc phù hộ cho con cháu và những người yêu nước được bình an.

    Tôi nghe nói dân Trung Quốc bây giờ bị khủng hoảng văn hóa và tôn giáo. Người dân TQ sau nhiều năm bị tẩy não không còn biết gì đến nền văn hóa cổ của họ nữa. Thế hệ trẻ của họ không biết và không quan tâm gì đến nền văn hóa và tôn giáo Trung Hoa.

    Nhìn thấy hình ảnh đám tang của cụ với đầy đủ nghi lễ dân tộc, tôi vô cùng cảm động và thán phục. Ít ra mình còn một nền văn hóa đẹp để lại cho con cháu.


    Ký tên,

    Một kiều bào ở Mỹ

    Trả lờiXóa
  52. Người Đà Nẵnglúc 14:21 16 tháng 1, 2012

    Thành kính chia buồn cùng anh Diện và gia đình !
    Hôm nay tôi mới đọc được tin này .
    Chúc anh vượt qua nổi mất mát sinh tử không thể tránh khỏi này.
    Chúng ta là con của Phật . Lòng từ bi và bao dung sẻ nuôi nấng chúng ta .
    Bạn đọc dân Đà nẵng .

    Trả lờiXóa
  53. Hôm nay em mới đọc được tin này. Xin chia buồn với anh Diện và gia đình sự mất mát này. Cầu mong cụ phù hộ cho những người con yêu nước luôn mạnh khỏe đề vững tâm chiến đấu cho công lý, xây dựng nước Việt.

    Trả lờiXóa
  54. THÀNH Ý- CHÍNH TÂMlúc 16:41 19 tháng 1, 2012

    Thành kính phân ưu cùng gia đình - Xin cho hương hồn Cụ mau siêu thoát, về miền hạnh phúc trường cửu.

    Trả lờiXóa
  55. Bác hỡi ai cũng rồi từ giả,
    Cõi ta bà nghiệt ngã, chơi vơi,
    Dương gian này cảnh bác ơi,
    Tịnh độ chốn ấy là nơi bác về...

    Trả lờiXóa
  56. xin chia buon voi gia dinh tien sy nguyen xuan dien

    Trả lờiXóa
  57. Xin lỗi vì giờ này em mới biết tin. Xin chia buồn cùng anh Nguyễn Xuân Diện và gia đình.
    Om Ami Dewa Hrih!

    Trả lờiXóa
  58. Thành kính phân ưu đến T/S Nguyễn Xuân Diện, và tang quyến.
    Kẻ ái mộ, ly hương. T.D.

    Trả lờiXóa