Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA


Hạnh phúc của một tang gia (1)
Nguyễn Duy Xuân


Cưới con thì bố đứng tên (2)
Còn đây bố chết con liền ra tay (3)

Giao cho quan phó thảo ngay
Công văn khẩn gửi trên này, dưới kia
Tin buồn tới tấp nhắn về
Tỉnh trên huyện dưới bốn bề xôn xao

Ban ngành, làng xã nôn nao
Xếp hàng đợi đến lượt vào chịu tang
Trong làn nghi ngút khói nhang
Tang gia ai cũng nở nang mặt mày

Phố phường, hàng xóm thơm lây
Người người tấm tắc đám này thật to
Cụ ông chắc cũng gật gù
Khen cho con cháu bây giờ giỏi thay !

Nhà văn họ Vũ  mà hay
Chắc đành bái lạy, mỗ này chào thua !
                                        23-9-2011
                                 Nguyễn Duy Xuân
                                   Buôn Ma Thuột

(1) Tên một chương truyện trong tác phẩm Số đỏ nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng
(2) Ông Nguyễn Hùng Dũng Phó Ban TT chống tham nhũng Cần Thơ 
ghi chức danh trên thiệp cưới con trai
(3) Cụ Trần Văn Thường, cha của ông Trần Văn Tại (Trưởng công an huyện Giồng Riếng) mất,
Công an huyện Giồng Riềng ra thông báo số 698 ngày 4/9/2011 gửi đi khắp tỉnh huyện.

34 nhận xét :

  1. Hết nhẽ, "miễn bình luận"!!!

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện này đúng và đã từng có ở nhiều địa phương.Thể hiện đạo đức xuống cấp ở các quan xã đến huyện.

    Trả lờiXóa
  3. Trăm hay chỉ một chữ tiền
    Nhờ bố khuất núi con "quyên" vơi đầy.
    Cầu trời mẹ sống lại ngay
    Con đà biết cách, còn hay hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là thời đại của "cơ chế thị trường" có định hướng tranh thủ quyền chức. Ngày trước chỉ nghe "buôn quan bán tước" còn thời "định hướng này" thì tranh thủ buôn cả " TANG" và bán cả "ĐÚ ĐỞN"

    Trả lờiXóa
  5. NIẾU PHẢI ĐỐT CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG SƠN ĐỂ MOI ĐƯỢC TIỀN BỌN CẨU QUAN NÀY CŨNG ĐỐT !!!

    Trả lờiXóa
  6. Có gì lạ đâu ạ! Cái đận bố ông Bộ trưởng 4T đã "hạ cánh an toàn" chết, người dân lỡ đi vào con đường vẫn đi thường ngày đều bị công an đứng cầm dùi cui chỉ và bắt đi hướng khác đấy thôi! Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà!

    Trả lờiXóa
  7. http://phamvietdao2.blogspot.com/2011/09/ai-hoa-mat-nuoc-1_24.html

    Trả lờiXóa
  8. http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/40748/4-000-ty-dong-nang-cap-quoc-lo-van-chuyen-bauxite.html

    Trả lờiXóa
  9. Nghĩa tử là nghĩa tận, đến thắp nén hương cho người đã khuất là truyền thống của người việt nam, nhưng nó đã bị các quan chức từ bé đến lớn biết tướng thành ngày thu phong bì rồi. Các vợ quan theo dõi cái này kỹ lắm. Không những thế nó còn biến tướng thành nếp thu phong bì như:con xếp ốm .. tổ chức đi thăm; cháu nội cháu ngoại xếp ốm... thăm;con xếp sinh nhật.. thăm; cháu nội cháu ngoại xếp sinh nhật, đầy tháng..thăm;giỗ cụ nội ,cụ ngoại xếp.. thăm; có xếp còn sinh ra tán lộc đầu xuân vào ngày 8/1 âm lịch mời tát cả nhân viên cấp dưới đến ăn nhà ăn cơm, đố ai không dám đến đấy??? chẳng nhẽ đến ăn lại không phong bì mừng đầu xuân, phong bì mà nhẹ thì làm sao trong năm xếp tạo điều kiện cho công tác tốt được. và nó đã trở thành nếp văn hoá phong bì của xã hội ngày nay rồi.Nếp văn hoá này mọi người đều đổ cho cơ chế,. Thật là khốn nạn. Ai hiểu cơ chế là gì giải thích cho tôi biết với./.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi có cảm tưởng các quan nhà mình không chịu đọc báo. Cả nước đang ồn ào về chuyện ghi chức danh "Phó trưởng ban Phòng, chống tham nhũng" của cha trên thiếp mời cưới con ở tỉnh nọ thì đã phải giật mình vì một ông "điếc không sợ súng" lại khoe chức cán bộ "Uỷ ban kiểm tra Đảng" trên thiếp hồng ở tỉnh kia. Rồi, chừng như cho dư luận đã thèm, ông công an huyện lại ra công văn báo tang gia đình thủ trưởng gửi khắp dưới trên. Thật hết chỗ nói với các quan. Chẳng chừa bất cứ chuyện gì.Mà đã tham lại còn dốt. Quá thể lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Đạo đức của quan chức trong xã hội đã quá suy đồi. Khổ dân đen thôi!

    Trả lờiXóa
  12. "Thông báo về việc tin buồn".
    Từ bé đến nay tôi chưa bao giờ thấy một cái thông báo lạ như vậy,câu chữ nghe rất tiếu lâm.
    Đám cưới đi mời thì là một nhẽ,đám ma mà đi gửi thông báo mời đến viếng thì thật lố quá.Đây là sự kém hiểu biết của người ra thông báo,chứ chắc không phải ý của gia đình.
    Công an cấp huyện mà làm vậy thì không hiểu trình độ hiểu biết của họ tới đâu nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Cả nước đang rầm rộ phong trào Sống và học tập làm theo tấm gương các Bác.Ba nghành quan trọng rồi không biết sắp tới đến nghành nào đây?

    Trả lờiXóa
  14. http://phunutoday.vn/xahoiol/doisong/201109/Bo-cua-Truong-Cong-an-huyen-mat-gui-thong-bao-moi-du-dam-tang-2097604/

    Trả lờiXóa
  15. CCB NÓI;

    BỐ NÓ CHẾT NÓ ĐẦU CƠ, LOẠI NÀY BÂY GIỜ KHÔNG ÍT!

    Trả lờiXóa
  16. CHỨNG TỎ LỚP CÁN BỘ: THAM, NGU, TRI THỨC LÙN ... ĐANG LÀM PHỤ MÃU CỦA DÂN, CHO NÊN DÂN BỊ KHỐN KHỔ LÀ ĐƯƠNG NHIÊN ... !- CÒN DẪN ĐẾN MẤT NƯỚC LÀ ĐIỀU DỄ XẢY RA ! THAN ÔI !

    Trả lờiXóa
  17. Hết biết,quan chức bây giờ,có còn coi dư luận(hay nói đúng hơn là coi dân)ra gì nữa đâu.Ăn chơi phè phỡn(nhậu trên sông)kiếm tiền trắng trợn(mời cưới,báo tang)thô bỉ hết chỗ nói.Đạo đức của tầng lớp lãnh đạo như thế thực là đại họa cho đất nước.Nguy cơ mất nước đang ngày một tới gần

    Trả lờiXóa
  18. "Thượng bất chính hạ tất loạn" người xưa nói không sai.

    Trả lờiXóa
  19. Nó mất cái này thì phải kiếm lại cái khác chứ.

    Hoá ra lúc chết bố nó cũng làm ra tiền cho nó.

    Kinh doanh xác chết.

    Trả lờiXóa
  20. http://vnexpress.net/gl/phap-luat/ky-su/2011/09/toi-ac-sau-nhung-ganh-hang/?p=2#

    Trả lờiXóa
  21. Cách đây mấy năm, nghe một anh vừa thụ hình về kể chuyện trong ấy mà cười ngất. Có tay giang hồ vào tù vì tội bán ma túy, được cất nhắc lên chức đội phó quản lý lao động tù. Do bản chất lưu manh, tay này rất dữ dằn nên phạm nhân thuộc quyền e sợ. Một ngày nọ, anh ta nhờ làm hàng loạt thiệp mời dự sinh nhật, tự tay đi gặp từng phạm nhân mà anh ta biết hàng tháng có thăm nuôi kha khá. Dĩ nhiên, ai nhận được thiệp cũng nhăn mặt than trời, nhưng đến ngày ấy vẫn phải đóng bộ mặt tươi cười để đến đưa phong bì cho hắn. Nay có chuyện các quan tròng việc nhà vào cổ thiên hạ, thấy na ná chuyện xưa nên tự hỏi : không biết ai đã "học tập" ai ? Các quan học anh tù hay anh tù học từ các quan ???

    Trả lờiXóa
  22. Vậy ra các bác quan chức bây giờ lại thành Kền ,Kền rồi sao ????????????!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  23. Người dân Việt namlúc 10:05 25 tháng 9, 2011

    Bêu riếu vong hồn cha đẻ mình để kiếm tiền .Việc xấu và thất đức này không một người dân nào ,cho dù là kẻ đốn mạt , kể cả tên Luyện ,Chỉ cán bộ có chức có quyền ở Việt nam mới vô cảm tột cùng như vậy .Trưởng công an huyện chắc chưa đến mức sắp chết đói mà làm điều đó .Mà đói cũng còn chút xấu hổ chứ.Bọn này làm băng hoại đạo đức ,nhâm phẩm người Việt nam ta !

    Trả lờiXóa
  24. VTV đâu rồi, chức năng nâng cao dân trí và quan trí. Làm một phóng sự đi. Sợ cái gì chứ.

    Trả lờiXóa
  25. hehehe.phú quý sinh lễ nghĩa,bần tiện sinh nhuốc nhơ

    Trả lờiXóa
  26. Các pác cứ chưởi người ta, nếu các pác ở vị trí đó chắc cũng thế thui! Hehe

    Trả lờiXóa
  27. He he, thế mới có câu rằng:
    "Bố Sếp chết thì khách đầy nhà
    Đến khi Sếp chết thì cứt gà đầy sân"

    Trả lờiXóa
  28. Qui trình khấu hao nhanh có định hướng ...lúc 15:48 25 tháng 9, 2011

    Phải khấu hao thật nhanh bằng mọi cách, mọi lúc, mọi nơi vì giá mua ghế mua chức thì ngày càng cao mà tuổi thọ của ghế thì ngày càng ngắn, chưa kể đôi khi bị sự cố phải thay người ngồi ghế đột xuất thì gây go cho em !
    Xin các bác thông cảm cho em, có ở trong chăn mới biết chăn có rận !!!

    Trả lờiXóa
  29. Quan cộng sản ngày càng vượt quan phong kiến

    Trả lờiXóa
  30. Ha ha, vậy thì phải tranh thủ vơ thật nhiều trước khi bị thay ghế!

    Trả lờiXóa
  31. Công văn có số má, ngày tháng hẳn hoi, ký, đóng dấu thông báo về tin buồn: Bố của trưởng công an huyện chết. Đề nghị tỉnh, huyện, thị, các phòng ban, thành phố, thị xã, thị trấn đến chia buồn.

    Sự tận cùng về suy đồi đạo đức và tài năng của các quan công an này ! Với đức độ và tài năng này làm sao mà nghi can, người tạm giam, tạm giữ chẳng bị thương tích bầm dập, gục chết trong đồn ?

    Chỉ vì tiền ! Tiền ! Thật là đắng ngắt !

    P/s: Bản này hình gốc, rõ hơn:
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/09/gui-thong-bao-moi-dam-tang-cha-truong-cong-an-huyen/

    Trả lờiXóa