Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

BÁC GỐC SẬY CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG CÂU ĐỐI

GIẢI ĐỐI LẦN MỘT

Buột mồm ra Thách đối, rồi bận túi bụi kiếm ăn lẫn việc nhà, nhưng vì đã hứa cuốI tháng sẽ Giải đối nên nhà cháu xin được có nhời ‘dư lày’:

Trước hết, xin vô cùng cám ơn tất cả các bác đã NHIỆT TÌNH hưởng ứng !

Nhà cháu đã phải lọ mọ thu thập vế đối của các bác trên nhiều trang blog. Tuy nhiên, thiếu, sót chắc là không thể tránh được. Xin cả các bác không có trong thống kê trên cũng nhận từ nhà cháu lời cám ơn chân thành.

Cũng rất mong pà-kon lượng thứ vì đã không đúng hẹn.

Vế thách đối của nhà cháu có một nghĩa ĐEN TRẦN TRỤI từ một chuyện có thật là có quán nước không bán nước uống cho người biểu tình yêu nước đang khát nước.
Bởi vậy vế thách đối ấy trước hết là 1 câu TRẦN THUẬT trong serie bài tường thuật về biểu tình yêu nước.

Nhưng như nhiều bác đã “bình loạn”, cái khó của vế thách đối là những từ đồng âm khác nghĩa (nước và Nước) lại đi cùng với những từ nghịch nghĩa (Yêu><Bán).

Nhà cháu cũng rất tán đồng có bác đã ngắt vế thách đối thành 3 “khúc” để có thể đối cho CHỈNH:

KHÔNG BÁN NƯỚC
CHO
NGƯỜI YÊU NƯỚC

Mong các bác giúp nhà cháu tự đối chiếu với “ba-rem” trên để thấy nhà cháu đã “SOI” khá kỹ.

Các vế đối của các bác gửi đến thường có 3 sai lầm chính là:

1- Nhiều câu đã diễn giải tiếp ý của vế thách đối. Tiêu biểu là câu: YÊU NƯỚC RỒI KHÔNG BÁN NƯỚC CHO AI.

2- Không ít bác đã quá chú ý đến “chất” mệnh lệnh thức của vế thách đối nên đã dùng từ HÃY để đối với KHÔNG (ví dụ: HÃY ĐI TÀU RA BIỂN CHỐNG TÀU); rồi “trả lời” vế thách đối bằng một câu nghi vấn (CÓ VÔ TÌNH VỚI DÂN BIỂU TÌNH?). Theo nhà cháu như vậy đều là không chỉnh. Các vế đối (theo nhà cháu hiểu) không cần dùng đến các dấu tu từ.

Ý rất hay nhưng không ĐỐI, phạm lỗi BẰNG/TRẮC. Ví dụ: DÒNG NGƯỜI ĐÔNG GIÀNH LẠI BIỂN ĐÔNG.

Xin phân loại thế này ạ:

Những câu… không rõ ý, phải có giải thích thêm, chưa đạt tới độ SÚC TÍCH của 1 vế đối:

ĐƯỢC MUA NHÀ VỚI NGƯỜI XÂY NHÀ!
Khách ẩn danh  10g34 ngày 16/8
ĐƯỢC MUA NHÀ VỚI THỢ XÂY NHÀ!
Khách ẩn danh  10g42 ngày 16/8
SẼ MANG BIA TẶNG LÃO BỤNG BIA!
Tshunami  10g59 ngày 16/8
CHỚ ĐẠP DÂN CỦA KẺ VÌ DÂN!
Khách ẩn danh 12g30 16/8-DDB-
CHỈ BUÔN DÂN VỚI BỌN VONG NÔ
Dân Việt 12g50 ngày 16/8
ĐẠP  MẶT  DÂN  TẶNG  LŨ  GHÉT  DÂN
Khách ẩn danh 13g38 ngày 16/8
CÓ BÁN DÉP CHO KẺ THÍCH ĐẠP!
Khách ẩn danh 13g56 ngày 16/8
KHÔNG BÁN THUỐC BỔ,CHO NHỮNG THẰNG HAY THÍCH NỔ
Khách ẩn danh 14g31 ngày 16/8
KHÔNG BÁN CÁ CHO NGƯỜI BÁN NƯỚC
Khách ẩn danh 14g58 ngày 16/8
ĐẠP MẶT VÀO GIÀY THẰNG MẶT DÀY
tuan7n 15g08 ngày 16/8
CHỈ BÁN THÂN CHO KẺ TÔI ĐÒI
Khách ẩn danh 16g51 ngày 16/8
MUỐN HIẾN THÂN THÌ PHẢI QUEN THÂN.
Khách ẩn danh 17g13 ngày 16/8
CỨ YÊU HOA KHẮC KẺ TẶNG HOA
Khách ẩn danh 19g01 ngày 16/8
TRẦN BÌNH MINH GIỐNG PHẠM HẢI MINH.
BÁC GỐC SẬY ĐÚNG LÀ SẬY GỐC.
tihon ĐA NANG 20:03 ngày 16/8
ĐỪNG HẠI DÂN HỠI CHÚ"VÌ DÂN"(CA vì nước quên thân,vì dân phục vụ).
Khách ẩn danh 22g00 ngày 16/8
CỨ HẠI DÂN BỞI KẺ TỪ DÂN
T. H. N. 22g33 ngày 16/8
CÓ MUA LỬA NHẬN THÙ OÁN LỬA
Ông Già 9:25 chiều 16/8
CHẢ BUÔN NHÀ VỚI KẺ GHÉT DÂN!
Nhân Hòa 6:28 chiều 16/8
CHẲNG NHƯỢNG NON BỞI NGỢM THÍCH NON.
Giang Trọng Tín 3:47 chiều 16/8
PHẢI NHỚ ƠN NHỮNG KẺ VÔ ƠN.
ĐƯỢC BAN ƠN BỞI KẺ VÔ ƠN.
Huỳnh Công Thuận 11:34 sáng và 11:57 sáng 17/8
CÓ DỰNG BIỂN CHE BỌN CƯỚP BIỂN
SeaFlower  11:00 sáng 17/8
CÓ NHƯỢNG NON HỠI KẺ VÌ NON ?
Diep Le 12:43 sáng 17/8
CHẲNG THƯƠNG DÂN ĐỂ GIẶC HẠI DÂN
Khách ẩn danh 01g09 ngày 17/8
CHỐNG TRUNG QUỐC LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC
Karl Tran 02g41 ngày 17/8
KHÔNG YÊU NƯỚC ĐÃ BÁN HẾT NƯỚC.
Khách ẩn danh 02g51 ngày 17/8
CHỈ BÁN NƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NƯỚC.
Khách ẩn danh 03g02 ngày 17/8
CẤM RA BIỂN TRÊN NGƯ DÂN YÊU CÁ.
Khách ẩn danh 03g34 ngày 17/8
ĐƯỢC BAN ƠN BỞI KẺ VÔ ƠN.
PHẢI NHỚ ƠN NHỮNG KẺ VÔ ƠN.
blog2  11g44 ngày 17/8
CỨ THƯƠNG DÂN CHO KẺ MỊ DÂN
Nguyen Thanh Long 12g02 sáng 19/8
CÓ BUÔN DÂN BỞI KẺ HẠI DÂN
Khách ẩn danh 10g15 ngày 20/8
HÃY MANG BIA TỚI KẺ ĐỤC BIA
Văn Ngọc Trà 10:21 chiều 20/8
CHỚ BUÔN NÒI VỚI KẺ VÔ NÒI
Phùng Thành Chủng11g06 chiều 18/8và 7g34 chiều 20/8
CỨ MUA DÂM VỚI KẺ BÁN DÂM
Vũ Minh 7g37 chiều 22/8
CHỈ THÔNG DÂM VỚI BỌN “KHỰA” DÂM.
DungArt 12g47 sáng 24/8
CHỚ NHÌN HỒNG TƯỞNG GIỐNG LẠC HỒNG
Thỏ đế -8g19 sáng 24/8
MUỐN TỎ TÌNH VỚI NÀNG BIỂU TÌNH (Trịnh Kim Tiến)
Nguyễn Thanh Tiến 9:16 sáng 29/8


Những câu HAY VỀ NGHĨA, nhưng chưa thành vế đốI CHỈNH:

ĐỪNG MUA DANH Ở CHỐN HÁO DANH
Giời Ơi – 4g24 sáng 20/8
HÃY NGHĨ LẠI HỠI KẺ VÔ LẠI.
Nguyễn Thanh Tiến 2:22 chiều 19/8
KHÔNG YÊU NƯỚC NHẬN KẺ BÁN NƯỚC .
NGƯỜI YÊU NƯỚC NHẬN KHÔNG BÁN NƯỚC
Ngoc Anh 1:35 chiều 18/8
CÓ VÌ DÂN XỬ KẺ GHÉT DÂN
Việt Hồng Hà 8:47 chiều 17/8
KHÔNG MUA LƯƠNG CỦA KẺ BẤT LƯƠNG.
Hoaxuongrong  5:23 chiều 17/8
YÊU NƯỚC RỒI KHÔNG BÁN NƯỚC CHO AI.
tunglogach 3:48 chiều 17/8
HÁ HÒAN NHÂN CHO KẺ BẤT NHÂN!
Quốc Trung 2:44 chiều 17/8
VẬY BÁN NƯỚC CHO GIẶC NGOẠI XÂM?
Mõ Làng Chờ 2:09 chiều 17/8
CHẲNG THÔNG MINH DÙNG ĐẠI ÚY MINH
LẠI BỚI NHÔM CỐNG LŨ THAM NHÔM
Tám Gà 1:32 chiều 17/8
RẤT CẦN LỬA CỦA AI SẴN LỬA
đối thử 9:18 sáng 17/8
ĐẠP MẶT DÂN TRÚT GIẬN VÀO DÂN.
CHỐNG TÀU KHỰA DẸP TAN "TÀU LẠ"
Maylinh55@yahoo.com 09:16 ngày 17/8
DANH CÔNG AN XỬ THẾ BẤT AN
XIN CHỊU KHÁT NƯỚC NON ĐANG KHÁT
CON ĐÀNH KHÁT TỔ TIÊN ĐANG KHÁT
BÊN HỒ GƯƠM ƯỚC CÓ THANH GƯƠM
ĐI VÌ DÂN ƠI HỠI NHÂN DÂN
bill 9:35 chiều 16/8
QUYẾT NHẬP QUAN VỚI LŨ BÁN QUAN
Hồ Gươm 5:47 chiều 16/8
NỎ DÂNG ĐẤT CHO PHƯỜNG CƯỚP ĐẤT
Mường Nhé 3:47 chiều 16/8
ĐẠP MẶT DÂN TRÚT GIẬN VÀO DÂN
BìnhCa 3:05 chiều 16/8
KHÔNG BÁN ĐẢO CHO CÁC BÁN ĐẢO
Nvt 2g17 chiều 16/8
KHÔNG BIỂN THỦ ĐỂ PHÒNG THỦ BIỂN
Nvt 4g50 chiều 16/8
PHÁ GIANG SƠN, ĐỊNH BÁN CẢ GIANG SƠN
Trung Nhân.
ĐÁNH CHÌM TÀU CỦA BỌN GIẶC TÀU
Nguyen Quoc Phu
ĐỪNG BUÔN GIAN NHƯ LŨ HÁN GIAN
CHỚ BẮT DÂN VÌ KẺ SỢ DÂN
nuocvietmenyeu
KẺ BÁN NƯỚC KHÔNG CHO BÁN NƯỚC
minhnhi
ĐỔI HIẾN PHÁP ĐỂ DÂN LẬP PHÁP
TổQuốcNhìnTừBiển
HÃY VÌ DÂN ĐỂ HỢP LÒNG DÂN
PhiVu56 10:27 Ngày 16/ 8
KHÔNG BÁN DẦU CHO BỌN NHÀ GIÀU
Khách ẩn danh  10g49 ngày 16/8
KHÔNG MUA NƯỚC CỦA THẰNG BÁN NƯỚC
dan mien nam 11g12 ngày 16/8
KHÔNG NHƯỢNG BIỂN CHO LỦ CƯỚP BIỂN
KHÔNG DÂNG BIỂN CHO BỌN CƯỚP BIỂN
Van Lee  12g15 ngày 16/8
KHÔNG CÒN NƯỚC LẤY GÌ BÁN NƯỚC
Khách ẩn danh 12g36 ngày 16/ 8
KHÔNG BÁN SẬY CHO BÁC GỐC SẬY
Khách ẩn danh 12g39 ngày 16/8
YÊU TỔ QUỐC KHÔNG SỢ TRUNG QUỐC!
buiphuchatinh 12g47 ngày 16 / 8
KHÔNG YÊU NƯỚC ĐẠP NGƯỜI YÊU NƯỚC
Khách ẩn danh 13g00 ngày 16/8
HÃY TRẢ DÂN QUYỀN LỢI CÔNG DÂN
Khách ẩn danh 13g45 ngày 16/8
HÃY ĐỒNG TÌNH VỚI DÂN BIỂU TÌNH.
hungnt267 13g51 ngày 16/8
CHỈ GIAO ĐẤT CHO NGƯỜI GIỮ ĐẤT !
Khách ẩn danh 14g03 ngày 16/8
XIN MUA THAN CHO KẺ LẦM THAN!
Khách ẩn danh 14g04 ngày 16/8
KHÔNG BÁN TÀI NGUYÊN Ở TÂY NGUYÊN
Khách ẩn danh 14g04 ngày 16/8
CHỐNG TRUNG QUỐC LÀ DƯƠNG TRUNG QUỐC!
Khách ẩn danh 14g06 ngày 16/8
KHÔNG YÊU NƯỚC LÀ NGƯỜI BÁN NƯỚC!
Khách ẩn danh 14g20 ngày 16/8
KHÔNG CÒN NƯỚC LẤY GÌ BÁN NƯỚC
Khách ẩn danh 14g59 ngày 16/8
CẤM ĐI TÀU VỚI KẺ THÍCH TÀU
Trần Tung Kiên 15g12 ngày 16/8
HÃY VÌ DÂN XIN CHỚ NHIỄU DÂN
Dân luật xư nghệ 15s12 ngày 16/8
CHỚ BÁN ĐẤT CHO THẰNG THAM ĐẤT!
Khách ẩn danh 15g37 ngày 16/8
SỐNG BÌNH DÂN CHO HỢP LÒNG DÂN.
chậm hiểu 16g53 ngày 16/8
NHÀ VÔ ĐỊCH SỢ ĐỊCH VÔ NHÀ
Khách ẩn danh 17g07 ngày 16/8
MUA ÁO QUAN CHO KẺ THAM QUAN!
Khách ẩn danh 18g13 ngày 16/8
CHỚ THAM VÀNG CỦA GÃ BẠN VÀNG
Khách ẩn danh 18g13 ngày 16/8
HÃY TRẢ DÂN QUYỀN LỢI CÔNG DÂN
Khách ẩn danh 18g29 ngày 16/8
ĐÒI LẠI ĐẤT/ĐẢO TỪ KẺ CƯỚP ĐẤT/ĐẢO !
ĐT_Nhớ Hà Nội 18g53 ngày 16/8
HÃY CÔNG TÂM VỚI KẺ NHẪN TÂM.
HÃY TIN DÂN HỠI KẺ MỊ DÂN
Khách ẩn danh 20g05 ngày 16/8
CÓ YÊU DÂN MỚI ĐƯỢC DÂN YÊU
Khách ẩn danh 20g26 ngày 16/8
CHẲNG VÌ DÂN LẠI SỢ MẤT DÂN
Khách ẩn danh 20g26 ngày 16/8
KHÔNG PHẢI NƯỚC CỦA PHƯỜNG BÁN NƯỚC
Khách ẩn danh 20g57 ngày 16/8
KHÔNG NHƯỢNG BIỂN CHO GIẶC CƯỚP BIỂN
Đức Chính 21g31 ngày 16/8
CHO MƯỢN GHẾ ĐÊŃ NGƯỜI KHÔNG CÂǸ GHẾ
Khách ẩn danh 01g24 Ngày 17/8
ẮT BUÔN QUAN TRONG ĐÁM GIAN QUAN
Khách ẩn danh 01g27 ngày 17/8
TA ĐẢ ĐẢO NHỮNG KẺ CƯỚP ĐẢO
Khách ẩn danh 01g19 ngày 17/8
QUÂN BÁN NƯỚC MỞ TIỆM BÁN NƯỚC.
Khách ẩn danh 03g19 ngày 17/8
NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG MUA ĐƯỢC NƯỚC
Khách ẩn danh 04g19 ngày 17/8
KẺ BÁN NƯỚC ƯA CHI NGƯỜI YÊU NƯỚC
NGƯỜI YÊU NƯỚC TẠM THUA THẰNG BÁN NƯỚC
Khách ẩn danh 04g29 ngày 17/8
HÃY ĐI TÀU RA BIỂN CHỐNG TÀU.
Le Thang-Praha 04g35 ngày 17/8
NGHÈO TIỀN NHƯNG KHÔNG NGHÈO TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC
Hong Van 05g19 ngày 17/8
CƯỠNG LÒNG DÂN SẼ MẤT LÒNG DÂN
Đức Thắng-Germany 07g58 ngày 17/8
GIEO NIỀM TIN SẼ GẶT HÁI NIỀM TIN.
Khách ẩn danh 08g13 ngày 17/8
ĐÃ BÁN NƯỚC THÌ KHÔNG YÊU NƯỚC.
Khách ẩn danh 08g34 ngày 17/8
HÃY MUA BÔ CHO KẺ BƯNG BÔ
Khách ẩn danh 09g21 ngày 17/8
CHỈ BÁN CHỨC CHO KẺ MUA QUAN
Khách ẩn danh 10g06 ngày 17/8
VẬY BÁN NƯỚC CHO GIẶC NGOẠI XÂM?
Mõ làng chờ- 02g09 chiều 17/8
HÃY VÌ DÂN HỠI KẺ XA DÂN
Khách ẩn danh 19g58 ngày 17/8
CHỚ ĐI ĐÊM VỚI KẺ ĐI ĐÊM
Khách ẩn danh 20g18 ngày 17/8
CHỚ TĂNG LƯƠNG CHO KẺ BẤT LƯƠNG
GIÀ LÀNG 20g43 ngày 17/8
DÒNG NGƯỜI ĐÔNG GIÀNH LẠI BIỂN ĐÔNG
Khách ẩn danh 22g17 ngày 17/8
TẶNG ÁO QUAN CHO BỌN THAM QUAN
ĐỪNG MANG HOA ĐÓN/RƯỚC LŨ NGƯỜI/GIẶC HOA
người Quê Choa 07g13 ngày 18/8 người Quê Choa 10:01 ngày 18/8
ĐỪNG MUA QUAN CỦA LŨ BÁN QUAN
Khách ẩn danh 09g28 ngày 18/8
SẼ CÓ NƯỚC CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC
(danh cho nguoi yeu nuoc).
SẼ CÓ TÌNH CHO NGƯỜI CHO NGƯỜI KHÁT TÌNH (danh cho nguoi yeu nhau).
Thai Bao Hao Nhien 09g29 ngày 18/8
PHẢI GIÀNH ĐẤT/BIỂN TỪ THẰNG CƯỚP ĐẤT/BIỂN.
Dân Đọc Báo 10g03 ngày 18/8
YÊU NƯỚC SẮP KHÔNG NƯỚC ĐỂ YÊU.
Khách ẩn danh 05g14 ngày 19/8
TÌM ĐẤT CHÔN CHO BỌN LẤN ĐẤT
Khách ẩn danh 22g21 ngày 19/8
HÃY VÌ DÂN TÍNH KẾ AN DÂN.
Lão Nông 10g19 ngày 20/8
DẠ TIỂU NHÂN ĐỐI XỬ BẤT NHÂN.
Khách ẩn danh 07g11 ngày 21/8
CÓ VÔ TÌNH VỚI DÂN BIỂU TÌNH?
Trương Minh Tam- 3:53 chiều 16/8
NƯỚC BÁN ĐẢO QUYẾT KHÔNG BÁN ĐẢO
Nguyễn Thanh Tiến
CHỚ VÔ TÌNH VỚI CUỘC BIỂU TÌNH.
Người Việt yêu nước 10:29 ngày 16/8
VÌ TRƯỜNG SA NGẠI CHI SA TRƯỜNG
Khách ẩn danh 21g33 ngày 16/8
CHẲNG CHUNG TÌNH VỚI KẺ BẠC TÌNH.
Giang Trọng Tín 2g26 chiều 18/8
ĐẠP MẶT DÂN LẠI NÓI VÌ DÂN
Khách ẩn danh 09g04 ngày 17/8
LO SẮM TÀU ĐÁNH BỌN GIẶC TÀU
Đối  2g46 sáng 18/8
NGƯỜI YÊU NƯỚC…KHÔNG CHO BÁN NƯỚC!
80 triệu – 7g50 chiều 20/8
PHẢI ĐÒI QUYỀN TỪ KẺ CƯỚP QUYỀN
Nguyễn Ngọc Quang 11g46 sáng 21/8
HÒNG ĂN GAN NHỮNG KẺ BỀN GAN
Phương 6g12 chiều 26/8



Nhà cháu từng có ý nhờ các bậc Túc Nho tham gia ban “Bánh khảo”, những nghĩ lại chuyện bật ra vế thách đối là TỰ PHÁT, lập ban bệ dễ… rách việc. Vì vậy, nhà cháu quyết định tự chấm. Có gì chưa nên, chưa phải mong cả nhà rộng lượng. 

Xin chúc mừng các tác giả của 05 vế đối trúng giải
Không bán nước cho người yêu nước

CỨ ĐỒNG TÌNH VỚI DÂN BIỂU TÌNH
Rau Sắng Chùa Hương 11g59 chiều 16/8
CỨ BIỂU TÌNH GỌI KẺ VÔ TÌNH
Gai Tre 15g31 ngày 16/8
CÓ ÁO QUAN TẶNG BỌN THAM QUAN
Đăng Quang 8g12 sáng 18/8
LO SẮM TÀU ĐÁNH BỌN GIẶC TÀU
Đối 02:50 ngày 18/8
ĐỪNG MANG HOA ĐÓN LŨ GIẶC HOA
người Quê Choa 10:01 ngày 18/8

Rất mong các bác liên hệ với nhà cháu theo địa chỉ email: gocsay@gmail.com để nhận áo NON U.

Một lần nữa, nhà cháu xin được cám ơn tất cả mọi người đã tham gia đối … và đọc !

P/s:
1- Rất tiếc các bác sau đây đã “nộp quyển” muộn nên thành phạm quy:

RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI VIỆC BIỂU TÌNH
Khách ẩn danh 12g56 ngày 16/8
RẤT ĐỒNG TÌNH VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH
Phạm Thị Oanh Yến 12g20 sáng 18/8
CHỚ VÔ TÌNH VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH
Nguyễn Thanh Tiến 2g22 chiều 19/8
ĐỪNG VÔ TÌNH VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH
Hoang Giang _ France 14g32 ngày 19/8

2- Kính mong bác Nguyen Thanh Long (đã 05 lần còm khẳng định sẽ mời 5 vại bia cho ai đó có vế đối hay hơn) thực hiện cam đoan. Nếu bác còn chưa “tâm phục khẩu phục” nhà cháu xin được gặp và trình bày CỤ TỶ ở quán bia ạ!

3- Cũng phải nói RẤT THẬT là: Chẳng hiểu có phải như bác HồngHà 123 mắng oan nhà cháu: “bác Gốc Sậy đã xơi cả da lẫn bì mất rồi,chì còn xương thôi !hu hu…”. Nhưng của đáng tội, chính cháu cũng thấy ‘KHOAI’, nếu phải đối lại câu tự mình BẬT NGHĨ bấy giờ. 

05 vế đối trên, thật ra nhà cháu thấy VƯỠN chưa có vế nào THẬT CHỈNH. Vì vậy, nhà cháu rất mong được các CAO THỦ tiếp tục chỉ giáo.

33 nhận xét :

  1. Cảm ơn Bác Gốc Tầm Vông ( Gốc Tầm Vông là bút danh tôi đặt cho Bác Gốc Sậy ). Tôi không giỏi văn chương nhưng đọc bài của Bác phân tích và chấm thấy rất thuyết phục. Bác là vị giám khảo công minh. Dạo này không có biểu tình nữa cũng buồn bác à. Tấm lòng của Bác đã cuốn hút bao nhiêu người tham gia giải đối...Chúc Bác vui khỏe và tiếp tục làm nhiều việc có ích cho công đồng

    Trả lờiXóa
  2. Vui là chính các bác ạ, không nên tính toán kỹ quá. Bác Gốc sậy là chủ thớt nên cứ toàn quyền quyết định.

    Trả lờiXóa
  3. Phản đối cái "gia đình quyết" của nhà bác Gốc Sậy! Ai đời chồng "đá bóng" vợ "thổi còi"!

    Đề nghị thành lập "Ban Bánh khảo" cho khách quan!

    Mà sao nhà bác Gốc Sậy không nói giải thưởng là gì ngay từ đầu? Chứ được mỗi cái áo No-U thì.... đành phải xuống đường BT tiếp thôi!

    Đã thế xin được đối tiếp:

    BÁC GỐC SẬY ĐÚNG LÀ... GỐC "CHUỐI"!

    Trả lờiXóa
  4. Không bán nước - cho - người yêu Nước

    Chớ mua hoa - tặng - bọn thân Hoa

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn bác Gốc Sậy cho mọi người được ăn được nói lại được gói mang về nữa . hìhì

    Trả lờiXóa
  6. Đừng mua hoa tặng lũ nịnh "Hoa"

    Trả lờiXóa
  7. Dù muộn nhà iem cứ gửi câu đối dự thi...he he
    "Nên trao giải cho người chấm giải"

    Trả lờiXóa
  8. Tôi thấy 2 vế đối này:
    "chớ biển thủ cho phòng thủ biển" và "ĐỪNG MANG HOA ĐÓN LŨ GIẶC HOA" là câu đối hay nhất (tuy chưa thật chỉnh chu theo luật) vì nó mang tính thời sự cao. (ta đang mua các loại tầu ngầm, tầu chiến để phòng thủ biển mà lại tham nhũng biển thủ ít tiền thì gay go to và sắp tới đón ông Đới Bỉnh Quốc - người Hoa sang ta mà lại mang hoa ra tặng thì ... nực cười quá vì gần đây "nó" đã "chơi" mình mấy vụ trên biển rồi)

    Trả lờiXóa
  9. Bác Gốc Sậy... cứ mượn nhà của bác Diện để "tụ tập" không xin phép. Cũng vấn đề này bác Diện "đuổi" chúng em sang Da Vàng để còm đấy

    Trả lờiXóa
  10. Trung quốc đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùnglúc 12:50 7 tháng 9, 2011

    Xin đối như sau:

    GIỮ TRƯỜNG SA GIÀNH LẠI HOÀNG SA!

    Trả lờiXóa
  11. Vô địch đốilúc 13:28 7 tháng 9, 2011

    Ủa, còn chưa chuẩn nữa hả ta!

    Không bán nước cho người yêu nước
    Chớ cầu an với đám công an

    Hè hè hè ...

    Trả lờiXóa
  12. Tôi muốn thử tài với về đối của bác gốc sậy.
    Không bán nước cho người yêu nước
    Chớ hại dân hỡi kẻ chăm dân

    Trả lờiXóa
  13. Kính gửi bác Gốc sậy, em giờ mới tham gia,
    Em không biết có được gọi là câu đối ?!
    Không bán nước cho người yêu nước
    Quyết giành đất từ kẻ cướp đất

    Trả lờiXóa
  14. Quá phục bác Bác Gốc Sậy, đi khắp diễn đàn tổng hợp câu đối với cả ngày giờ về để chấm giải !
    Vỗ tay hoan hô câu của bác "Khách ẩn danh" "Nên trao giải cho người chấm giải" (10:16 Ngày 07 tháng 9 năm 2011) !

    Trả lờiXóa
  15. Em xin đối mội câu đối muộn:
    ĂN LƯƠNG DÂN MÀ HẠI LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  16. Em xin bổ xung hoặc chỉnh sửa câu đối đã gửi lúc 16:53 07/09
    Không bán nước cho người yêu nước
    Quyết giành đất từ kẻ cướp đất/ có nhường đất cho kẻ cướp đất

    Trả lờiXóa
  17. Câu đối khó nhằn quá bác Gốc Sậy ơi, nhưng cũng thử sức góp vui câu đối
    KHÔNG BÁN NƯỚC CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC

    1.CHỚ BUÔN DÂN TẶNG KẺ HẠI DÂN
    hoặc
    2.DÙNG ĐẢ ĐẢO "TẶNG" QUÂN CƯỚP ĐẢO

    Trả lờiXóa
  18. chao bac GOCSAY cho em leo vao chut nha KHONG BAN NUOC CHO NGUOI YEU NUOC KHONG BAN QOAN CHO KE YEU DAN

    Trả lờiXóa
  19. Em xin giải thích câu đối em gửi lúc 17h35 một chút, có gì sai xin các bác lượng thứ.
    KHÔNG BÁN NƯỚC CHO NGƯỜI YÊU NƯỚC
    ĂN LƯƠNG DÂN MÀ HẠI LƯƠNG DÂN.
    KHÔNG BÁN ở trên đối với ĂN LƯƠNG ở dưới. Nó chỉ một hành động cụ thể.
    Chữ Nước ở trên đối với chữ Dân ở dưới.
    Chữ nước và Nước ở trên là đồng âm khác nghĩa.
    Chữ lương Dân (tiền thuế của nhân dân) và Lương Dân (Người Dân lương thiện) cũng là đồng âm khác nghĩa.
    NGƯỜI YÊU NƯỚC (là ai?) ở câu trên đối với HẠI LƯƠNG DÂN (là ai?) quả là 2 lực lượng đang "đối" nhau.
    Có gì sai mong các bác lượng thứ và xin được chỉ giáo.
    Kính.

    Trả lờiXóa
  20. Gửi bác Gốc Sậy, em xin tập toẹ đối lại như sau:
    Nguyện giữ lửa ở trong Nhà lửa

    hoặc:
    Cùng giữ lửa ở trong Nhà lửa

    Vô cùng cảm phục những anh chị em đã gìn giữ Lửa yêu nước trong chốn lao tù (Hoả lò - Nhà lửa) ! Sẽ có ngày những ngọn lửa nhỏ sẽ thành những đám cháy lớn, lửa yêu nước sẽ bùng cháy thiêu đốt...
    Viết thế thôi ạ. Chúc các bác sức khoẻ và gắng giữ lửa yêu nước trường tồn.

    Trả lờiXóa
  21. Không phục.
    Câu: "Không bán nước cho người yêu nước" tuy là câu trần thuật, phát sinh từ một tình huống cụ thể, nhưng mang tính khái quát cao, thể hiện một nỗi đau, một sự vô cảm. Đọc lên, hiểu nghĩa rõ ràng, không cần giải thích. Trong khi đó, các câu đối về biểu tình không thể hiện được yếu tố này, vì có rất nhiều dạng biểu tình, loại biểu tình. Các vế đối về biểu tình chỉ chấp nhận được khi đặt trong một hoàn cảnh cụ thể là các cuộc biểu tình yêu nước vừa qua. Đối với các cuộc biểu tình khác: đòi tăng lương, đất đai, tôn giáo... thì đặt hai vế đối đó không hợp chút nào. Nói tóm lại: các vế đối về biểu tình không mang tính âm hưởng chung như một khía cạnh của xã hội.
    Do vậy, đề nghị chỉ trao giải cho vế đối: Đừng mang Hoa đón lũ giặc Hoa.
    "Xuất đối dị - Đối đối nan". Kính!

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn bác Gốc Sậy đã đánh giá em khá ... cao!
    Em 63 tuổi rùi, không biết bác bao nhiêu,
    Em ở hơi xa HN, ít tiện gặp bác, ta gặp nhau ở blog này vậy (nếu được "diện kiến" thì chui cha là quý).
    Chúc bác "khẻo", thỉnh thoảng phát động phong trào cho ...khí thế!

    Trả lờiXóa
  23. Bác gôc Sậy ơi. tại bận quá nên hôm nay tôi mới biết có chuyện thách đối. Tôi mà biết sớm, không những không phamk qui mà chắc còn ẵm giải nữa là khác. Tôi có vế đối thế này:
    Không bán nước-cho-Người Yêu Nước/ Cần mua Dân- vì-Con của Dân

    Trả lờiXóa
  24. Câu đối lại " Đừng mang hoa đón lũ giặc Hoa" khá chỉnh, nhưng cần sửa lại một tí cho đúng luật bằng trắc " Chớ mang hoa đón lũ giặc Hoa" đối lại với " KHông bán nước cho người yêu nước"

    Trả lờiXóa
  25. To DUC-GERMANY
    Phân tích của bạn rất hay, nhưng bạn đề nghị tặng giải cho vế đối "Đừng mang Hoa tặng lũ giặc Hoa" theo tôi vẫn chưa thật đúng. Tôi đã đọc vế đối và những vế đối lại của các bạn khác, tôi thấy có một điều mà khi "bật" ra vế đối trên, trong lòng bác Gốc Sậy có một nỗi đau ghê gớm mà tôi không thấy tác giả nói ra. Tất cả các vế đối lại mà bác GS đưa lên trên đây cũng như một số vế đối khác không thấy ai nêu vấn đề này. Vì vậy tôi chưa thấy có câu nào trọn vẹn.
    Các bạn có thấy nỗi đau nào hơn không khi người ta không bán nước cho những người yêu nước!
    Có câu đối lại nào trên kia nêu được ý này không?
    Tôi xin mạo muội có mấy chữ, chẳng biết có phải là đối hay không nhưng muốn nêu một tình trạng xã hội hiện nay:
    Không bán nước cho người yêu nước
    Chẳng oán than cho kẻ lầm than!

    Trả lờiXóa
  26. Nhờ bác Xuân Diện nhắn giùm bác Gốc Sậy chuyển phần thưởng vô cùng cao quý của câu:

    Lo sắm tàu đánh bọn giặc Tàu

    đến tặng cho bác Binh Nhì giùm nhé! Tôi ở xa lắm không thể đến để nhận được.

    Cám ơn quý bác.

    Trả lờiXóa
  27. Em lại chỉnh lại cho đúng luật bằng trắc
    Không bán nước cho người yêu nước
    Chỉ nhường điền với kẻ cướp điền

    Trả lờiXóa
  28. em xin đóng góp câu
    Có chi mới có chi.

    Trả lờiXóa
  29. Không bán nước cho người yêu nước.
    Để dành tiền ủng hộ người điên.

    Trả lờiXóa
  30. Không bán nước cho người yêu nước rởm.
    Quyết dành tiền xây mả mấy thằng ngu.

    Trả lờiXóa
  31. Câu đối:
    Chớ chăm hoa đón kẻ thù Hoa

    Trả lờiXóa
  32. Tôi học hành cũng không cao nhưng cũng không phải là thấp để nhìn xem các câu đối như thé nào là chuẩn ý, chuẩn vần. Qua câu đối của Bác Gốc Sậy, tuy là một chuyện rất thường tình trong cuộc sống nhưng lại càng có ý nghĩa sâu xa khi ta suy ngẫm. Không bán nước tức là yêu nước, cái trắc trở từ vấn đề này nên đọc nhiều câu đối tôi thấy cũng chưa thật sự bằng lòng. Ví dụ là câu “chớ chăm Hoa đón kẻ thù Hoa”. Câu Chớ chăm Hoa không mang ý nghĩa ngược lại lại là phải chăm (hoặc yêu thương) Hoa. Về thứ hai “Đón kẻ thù Hoa” xem ra không ổn vì phi thực tế. Với tôi câu được xem là chuẩn nhất cả về ý lẫn về vần vẫn là “Chớ hại dân hỡi kẻ chăm dân”. Vì Chớ hại dân tức là thương dân, “hỡi kẻ chăm dân” cũng tức là những người có trách nhiệm và nghĩa vụ được giao. Mấy lời chân chất thật thà, kính mong quí tiên sinh chỉ giáo thêm!

    Trả lờiXóa
  33. Thưa bác nguyenvansifamily
    Vấn đề nó ở chỗ là chữ nước và Nước ở câu trên là đồng âm khác nghĩa. Còn chữ dân trong câu “Chớ hại dân hỡi kẻ chăm dân” là cùng 1 ý nghĩa mà thôi.
    Cái hiểm của câu này nó ở mỗi cái chỗ ấy thôi.
    Kính.

    Trả lờiXóa