Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP: "ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN" TỪ HỒ GƯƠM

Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Xuân Diện blog tường thuật từ HỒ GƯƠM

Hiện nay các quán cafe xung quanh khu vực HỒ Gươm mọi người đang ngồi chờ đến giờ G. Chúng tôi thấy sự có mặt của nhà văn Nguyên Ngọc, Ts Nguyễn Quang A, ...Gs Huệ Chi đang trên đường đến.

Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đến muộn ít phút...
Sv Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có mặt.

Anh Ba Sàm đang tác nghiệp tại khu vực HỒ GƯƠM.
O8h25 bắt đầu biểu tình

Có sự hiện diện của nhà văn Nguyên Ngọc, Gs Nguyễn Huệ Chi, Ts Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Kiên, nhà Văn Vũ Ngọc Tiến, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà ...
Tiếng hát Dậy mà đi vang dội một góc Hồ Gươm lịch sử.

Nhân lễ Vu lan, Đoàn biểu tình dành 1 phút hướng về tượng Đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
08h40 bắt đầu diễu hành
Đoàn đi thuận theo chiều đương giao thông, và hiện đang đi ngang toà nhà UBND TP HN.

Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã áp sát. Đoàn biểu tình dừng lại 8 phút trước cửa tòa nhà UBND TP rồi quay 180 độ ra phía sau và tuần hành ngược theo chiều giao thông (đi trên bờ hồ). Tiếng hô vang dội.

Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc đứng ngay phía trên đầu đoàn biểu tình..

NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ HỒ GƯƠM SÁNG CHỦ NHẬT 14.08.2011
(Ảnh: Nguyễn Xuân Diện)

Nguyễn  Xuân Diện - Nguyên Ngọc - Nguyễn Anh Tuấn




Nguyễn Anh Tuấn, Sinh viên Học viện Hành chính quốc gia.


Xe phá sóng đỗ ngay bên cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ

Bắt đầu sang đường, tiến đến Tượng đài Vua Lý Thái Tổ



























Nhân lễ Vu Lan, đoàn biểu tình dành 1 phút tưởng niệm các liệt sĩ đã bỏ mình vì Hoàng Sa và Trường Sa (1974, 1988)

Phút tưởng niệm trong tiếng violin đang chơi bài Hồn Tử sĩ của Lưu Hữu Phước



Blogger Gốc Sậy đang tác nghiệp





Xe cảnh sát đã thay đổi băng rôn, từ Nghị định 38 thành Nghị định 34.







Người bạn trẻ đang chụp ảnh Nguyễn Xuân Diện, liền bị "chiếu tướng"


Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc



Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà


09h20: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (Ông già Ô zôn) đang nhập đoàn. Đoàn biểu tình đang ở Hàng Khay.
Xe cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng một loa có âm thanh rất lạ thường, làm người biểu tình chói tai.

Một xe chuyên dụng phá sóng đang để ở Vườn hoa Lý Thái Tổ.
09h25: Đoàn đi ngang qua trụ sở CA Quận Hoàn Kiếm.

Hôm nay, vắng mặt các bạn: Nguyễn Văn Phương (đi giải quyết việc gấp của công ty), Trịnh Hữu Long, Nguyễn Tiến Nam (đều về quê nhân Vu Lan). Nữ sĩ Hiền Giang cũng về quê dự lễ Vu Lan báo hiếu. 

 Anh Nguyễn Trí Đức (bên phải), người từng “hành hung” Đại úy Nguyễn Văn Minh bằng cách đập mặt nhiều lần vô đế dép viên đại úy trong cuộc biểu tình trước. Ảnh và chú thích: BA SÀM.
(người bên cạnh là Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu - Viện Văn học. NXD chú thích thêm)

09h55: Đoàn biểu tình đang đi ngang qua nhà hàng Lục Thủy. Tiếng hô vẫn vang dội như lúc khởi hành. Thời tiết HN hôm nay khá mát mẻ, dễ chịu khiến mọi người rất hưng phấn.

Họa sĩ Lê Quảng Hà chuẩn bị nhập đoàn. Ông mới gửi cho tôi bức họa này:


10h15: Đoàn biểu tình vừa đến ngang khu vực nhà hàng Thủy Tạ, số lượng người tham gia mỗi lúc một đông hơn, ước tính khoảng trên dưới 400 người. Mọi người đang hát bài Lên đàng.

10h20′ – Khác với tình trạng ế ẩm của NXD-Blog, hiện đang có 1.195 độc giả cùng truy cập (online) theo dõi cuộc biểu tình trên trang của Anh Ba Sàm. Chúc mừng Anh Ba! hì hì ... 

10h25: Đoàn biểu tình sau khi dừng lại ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hiện nay đang tiến về Đền Ngọc Sơn. Có khá nhiều bà con cô bác ngoại tỉnh về Hà Nội tham gia biểu tình yêu nước. Đặc biệt có hai em bé từ Hải Phòng, được bố mẹ cho lên HN tham gia với các cô bác ở HN. 

 

 Hai ảnh trên: Anh Ba Sàm đang tác nghiệp. Ảnh: P.V.C


10h40: Mọi người đã tập trung về chân tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, chụp hình chung với nhau.

10h50: Mọi người tự giải tán, ra về. Kết thúc một Chủ nhật yêu nước rất thành công!

Mọi người lại tụ tập cafe ở khắp các phố xá quanh Hồ Gươm:








Trước khi ra về, những người biểu tình yêu nước hẹn nhau đến sáng Chủ nhật tuần tới, lại sát cánh bên nhau trong nắng thu Hồ Gươm lịch sử, mà không cần chờ bất cứ một trang mạng nào thông báo! 

Tôn trọng quyết định của những người yêu nước, NXD-Blog chỉ làm tường thuật trực tiếp vào mỗi chủ nhật! 


Nguyễn  Xuân Diện tường thuật trực tiếp từ Hồ Gươm, Hà Nội.

140 nhận xét :

  1. Bóc tem cái khích lệ tinh thần bác Diện coi...hehe

    Trả lờiXóa
  2. Đồng bào ở Mỹlúc 08:06 14 tháng 8, 2011

    Good morning TS Diện,

    Đợi TS lâu lắm rồi đấy, tưởng là TS ngủ quên hay là ... phải đi cà phê sớm rồi chứ.

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn em trai thật nhiều

    Trả lờiXóa
  4. Các bạn đã làm cho tôi "mất" những buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ko chủ nhật nào "yên ổn" nếu ko vào coi có biểu tình hay ko và trong lòng cứ hồi hộp theo từng phút, từng bước chân của các bạn.
    Xin chúc mừng (sớm) thắng lợi của cuộc biểu tình sáng nay 14/8/11

    Trả lờiXóa
  5. da nang luon mong tin tu hanoi. chuccuoc bt thanh cong. cac bac va anh chi em hay giu gin suc khoe. da nang khong bt the hien long yeu nuoc, buon that.

    Trả lờiXóa
  6. Đồng bào ở Mỹlúc 08:15 14 tháng 8, 2011

    Một đồng bào Việt Nam ở Mỹ, xin được gởi lời kính thăm và chúc sức khỏe đến hai bác Nguyễn Quang A và bác Huệ Chi

    Trả lờiXóa
  7. ĐỒNG BÀO Ở INDIAlúc 08:15 14 tháng 8, 2011

    good morning TS Diện
    sáng nay thức dậy sớm vào Nguyễn Xuân Diện's Blog xem biểu tình, thấy im ru, tưởng hôm nay TS Diện đi chùa với BX lạy Phật mùa Vu Lan Báo Hiếu quên biểu tình
    chúc Bác Diện luôn mạnh khỏe phục vụ những điều chúng sinh đang cần

    Trả lờiXóa
  8. Tôi yêu các công dân có mặt tại Hồ Gươm

    Trả lờiXóa
  9. Hoan hô tinh thần quật cường, bất khuất của người dân Hà Nội. Chúc tất cả mọi người sức khỏe. Chỉ đáng tiếc là Sài Gòn và các tỉnh thành phố khác đã không được phép bày tỏ lòng yêu nước chống quân xâm lăng. Thôi thì đành biểu tình ngồi, chờ cơ hội vậy. Chúc măy mắn. Một người xa xứ.

    Trả lờiXóa
  10. Đang ngồi chờ tin tức từ HN, trái tim thân yêu của cả nước.

    Trả lờiXóa
  11. Một đồng bào ở Sài Gòn: Bữa nay Bác Diện lên trễ làm em lo quá... Chúc cuộc biểu tình thành công!

    Trả lờiXóa
  12. Một nhóm Đồng bào vùng Washington D.C Hoa Kỳlúc 08:26 14 tháng 8, 2011

    Chúng tôi chân thành gởi lời kính chúc sức khỏe đến chú Nguyễn Xuân Diện, các bác Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nguyễn Ngọc Tạo (sao mà họ Nguyễn không thế .. hì hì), và bác Nguyên Ngọc, cùng toàn thể đồng bào đang biểu thị lòng yêu nước tại Hà Nội hôm nay.

    Trả lờiXóa
  13. Hoang sa la cua vn, thuoc da nang vay ma dan da nang khong to chuc bieu tinh chong TQ

    Trả lờiXóa
  14. Một buổi sáng yên lành trên Tổ Quốc tôi
    Tôi đợi chờ,
    hồi hộp, xót xa,sung sướng
    Mong nhìn thấy khuôn mặt đồng bào thân thương của tôi
    Dưới nắng mai xứ sở
    Dưới lồng lộng sắc cờ
    Ôi Tổ quốc Việt Nam yêu biết mấy

    Trả lờiXóa
  15. Chúc Các Bác, các Chú, các anh chị em một cuộc biểu tình chống quân xâm lược trung quốc thắng lợi, mong Chính quyền chung tay tạo điều kiện để cuộc biểu tình thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  16. sao khong thay VTV1 truyen hinh truc tiep bt yeu nuoc o thu do HN!

    Trả lờiXóa
  17. Lại một chủ nhật nữa máy đếm lượt người truy cập blog xuandienhannom nhảy như... ngựa! Nhảy nhanh hơn ít là gấp 3 lần kim giây đồng hồ. Dường như người Việt khắp thế giới đang hướng về Hà Nội.

    Từ bang Washington bờ Tây Bắc Hoa Kỳ, tôi muốn khóc, với lời nguyện cầu tận đáy tim cho quê hương, cho đồng bào tôi!

    Trả lờiXóa
  18. Hãy xứng đáng : HÀ NỘI trái tim của cả nước VN , là niềm tin yêu và hy vọng , chúc quý vị an lành .

    Trả lờiXóa
  19. Ts Diện ơi sao lâu có hình ảnh bt thế mọi người đang nóng lòng muốn xem

    Trả lờiXóa
  20. Anh Dien lam toi hoi hop qua .so da xay ra chuyen gi roi day anh a

    Trả lờiXóa
  21. Xin TS post len may tam hinh cho co khi the

    Trả lờiXóa
  22. Xin gửi nơi đây sự khâm phục về lòng yêu nước của đoàn biểu tình,của các bậc sĩ phu,các sinh viên và học sinh...Đất nước và thế giới giờ này,đang trông chờ và theo dõi từng bước chân hiên ngang và lịch sử của Quý vị.

    Trả lờiXóa
  23. Chuc ba con suc khoe de tiep tuc the hien long yeu nuoc cua minh.

    Trả lờiXóa
  24. Tây nguyên cảm ơn các anh,chị ở Hà nội.Màu xanh của Tây nguyên này có xanh tươi hay không chính là nhờ nhiệt huyết yêu nước của các anh,chị nơi Thăng long yêu dấu!

    Trả lờiXóa
  25. Mỗi 1 người BT Hà Nội hôm nay là cả nghìn dân Việt hòa vào. "Hạt thông sẽ nở rừng thông rườm rà".Tin tưởng,cảm phục và tự hào vì các bạn..Người Hà Giang,Cao bằng, Lạng Sơn và các vùng biên phía Bắc kính chào , cảm ơn các nhân sỹ , trí thức và Sinh viên yêu nước tham gia BT nhiều lắm !

    Trả lờiXóa
  26. "Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng"
    Từ Hạ Long viên ngọc Đông Bắc, tôi đang
    hồi hộp nóng lòng đơcj nhìn thấy đồng bào của tôi
    Phương Bích, Minh Hằng, Kim Tiến... những
    người yêu quý của mình.

    Trả lờiXóa
  27. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa anh Diện ah. Hôm nay trời lại đẹp. Tôi chỉ thấy duy nhất một chủ nhật trời mưa tầm tã là ngày chúng ta chủ động nghỉ ngơi thôi. Chúc chúng ta mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi thấy blog bị chặn, số lượng người vào ít đi, chắc phải nhân rộng ra thêm nhiều Blog khác nữa

    Trả lờiXóa
  29. Anh Dien lam cho chung toi bam f5 den moi ca tay day. Dong bao o day cung tap trung rat dong de cho tin cua anh day

    Trả lờiXóa
  30. Hoan Ho da co Nhung Hinh Anh dau ten ...DDep qua ...Hoi hop ....Hoi hop Qua ..Sung Suong...Sungb Suong Qua Nghet tho anh oi

    Trả lờiXóa
  31. Từ Nam Cali, tôi luôn theo dõi cuộc tiểu tình của nhân sĩ, trí thức và người yêu nước ở HN. Không biết làm gì hơn là ngồi gõ bàn phím. Cầu mong các anh chị được chân cứng đá mềm. Đất nước nầy chỉ còn biết tin vào các anh chị hôm nay. Vô cùng cảm phục!

    Trả lờiXóa
  32. Xin ủng hộ một tiếng nói đồng lòng với bước chân những người biểu tình !

    Trả lờiXóa
  33. Tôi và rất nhiều anh em bị giữ ở nhà không đi được. Đành dùng mạng để theo dõi cổ vũ vậy.

    Trả lờiXóa
  34. Cuộc biểu tình mỗi lúc một đông thêm , liên tục có những diễn biến mới ! Các Bác cố gắng lên ! Chúng tôi luôn sát cánh bên các bác !

    Trả lờiXóa
  35. Ah, da thay em Ng Anh Tuan roi, that su vo chong toi rat lo cho em ...chi so mot tai nan giao thong hay dieu gi do tuong tu xay ra voi em. Hay co gang can than het muc nhe em, Toi tin rang bac Nguyen Ngoc, anh XDien hay anh Quang A se cho e nhung loi khuyen bo ich. Cam on nguoi Ha Noi, cam on dong bao toi da khoi day long yeu nuoc cho moi nguoi...

    Mot nguoi Viet xa xu.

    Trả lờiXóa
  36. Người Đà nẵnglúc 09:30 14 tháng 8, 2011

    Đất cằn đã nở mầm non
    Nẫy chồi yêu nước, non sông ngàn đời
    Chung tay gìn giữ đất trời
    Tự do máu đỏ đời đời nhớ ghi
    Cảm ơn NHÂN SĨ TRÍ THỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI DÂN YÊU NƯỚC HÀ NỘI.
    Ước khi nào ra HN vào ngày chủ nhật, được hòa vào dòng thác yêu nước, giá như chúng ta đừng vô tâm, thì đất nước đã đỡ nhiều những khỏ đau, hệ lụy.

    Trả lờiXóa
  37. Loa có âm thanh lạ thường gây chói tai, cảm giác khó chịu có thể là vũ khí sóng âm đấy!
    Nếu khó chịu quá thì nút tai lại đừng nghe!

    Trả lờiXóa
  38. ha noi niem tin va hy vong

    Trả lờiXóa
  39. Ấm lòng thật. Cám ơn các anh, chị, chú, bác, cô, cậu trong đoàn biểu tình biểu dương lòng yêu nước. Tổ tiên anh linh đang đồng hành cùng các bạn.

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn tất cả các bạn đã và đang trong đoàn biểu tình biểu dương lòng yêu nước. Anh linh của tổ tiên nước Việt đang đồng hành cùng các bạn.

    Trả lờiXóa
  41. Cảm ơn bà con yêu nước. Cảm ơn các nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ...đã tham gia biểu tình.Cảm ơn TS Diện đã đưa tin. Lời ngắn tình dài mong bà con và TS Diện hiểu tấm lòng. Ta phải bảo toàn lực lượng để chiến đấu lâu dài với giặc Tàu

    Trả lờiXóa
  42. Niềm tin bất diệt vào một nước việt nam tự do dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

    Các bạn là anh hùng nước Việt,hoan hô những tấm lòng cao cả.

    Người việt Canada

    Trả lờiXóa
  43. that la thu vi khi trung- quoc dem quan ap sat bien gioi viet- nam thi cac quan chuc viet- nam dang ra tham tau san bay hat nhan khung cua my va 3 tau chien co 1 tau san bay tham hong cong .
    giua ha- noi co bieu tinh chong trung- quoc su hop tac kha an y cua nguoi viet- nam, thong diep
    nay giu cho bac kinh hay coi chung khi dong vao cac nuoc dong nam a nhat la viet- nam bat khuat.

    Trả lờiXóa
  44. MEN CHUC CAC BAC ,CAC CO CHU, CAC ANH CHI, VA CAC BAN 1 CUOC BIEU TINH DAY THANG LOI VA THANH CONG RUC RO

    Trả lờiXóa
  45. Tuyệt vời.
    Rất cảm ơn TS.Nguyễn Xuân Diện.
    Những hình ảnh đẹp quá !

    Trả lờiXóa
  46. Ôi chao, lại có một lính thủy nữa.
    Rất ấn tượng.

    Trả lờiXóa
  47. Ai có máy đo cường độ, tần số âm thanh để đo âm thanh từ phát ra từ loa của các đ/c đàm bảo trật tự....

    Trả lờiXóa
  48. Cảm ơn anh Diện, ở nước ngoài xem cũng cảm nhận được không khí ở Hồ Gươm. Có một số biểu ngữ thật cảm động.

    Hiển

    Trả lờiXóa
  49. Xin hon thien cua Tien Nhan bao ho con dan Viet Nam va doan bieu tinh hom nay.

    Trả lờiXóa
  50. xin cảm phục các ban.

    Trả lờiXóa
  51. Hết sức NGƯỠNG MỘ và CẢM PHỤC người HÀ NỘI.

    Trả lờiXóa
  52. Tôi ở Tây Nguyên đang hướng về Hà Nội theo từng buổi biểu tình của đồng bào . Cảm ơn các bạn đã cho tôi niềm hy vọng . Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam không ai có quyền xâm phạm và có quyền nhân nhượng .

    Trả lờiXóa
  53. Nhung, người con hà nội xa nhàlúc 10:28 14 tháng 8, 2011

    Những cuộc biểu tình yêu nước của người dân hà nội suốt thời gian qua lam trái tim tôi càng thêm tin va yêu Ha nội- trái tim của Tổ quôc tôi. Vẫn còn đó rât nhiều người con của hà nội thông minh , bât khuất va hào hoa như truyền thống người Hà nội từ xưa đến nay: quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Tất cả người dân Việt nam yêu nước đang hướng về Hà Nội thân yêu.

    Trả lờiXóa
  54. Chị Minh Hằng đúng là hậu duệ của nữ tướng Bùi Thị Xuân - rất mạnh mẽ, đẹp và rất gây ấn tượng.
    Khâm phục chị.

    Trả lờiXóa
  55. China chỉ có thể biến đất nước này thành nô lệ khi nào chúng dập tắt được những ngọn lửa yêu nước trong lòng anh em Việt biểu tình Chủ Nhật 2011. Không cách nào.

    Trả lờiXóa
  56. ngoai muc dinh bieu tinh phan doi trung quoc ,thi bt co mot y nghia cuc ky wuan trong la khoi lai long yeu to quoc cua nhan dan ,yeu dong bao,va cung k wen nhung gi cua tien nhan de lai

    Trả lờiXóa
  57. Sinh viên Nguyễn Anh Tuấn rất đẹp trai. Vẻ thâm trầm suy tư.
    Chắc sẽ có rất nhiều các em mê.

    Trả lờiXóa
  58. tôi đang ở SG ! Nhìn Hà Nội vừa vui lại vừa buồn !
    SG ơi ! sao lại thế ?

    Trả lờiXóa
  59. niềm tươi sáng và tự hào dân tộc,

    Trả lờiXóa
  60. Cảm ơn tiến sỹ Xuân Diện,cảm ơn tất cả mọi người đang biểu tình yêu nước.rất nhiều người dang dõi theo các anh.xin nghiêng mình cảm phục các anh chi.

    Trả lờiXóa
  61. Công an có lệnh không đàn aps người biểi tình yêu nước nhưng ở xa Hà Nội quá không tham gia được thấy tiếc quá, ở nhà mở bài hát “Dậy mà đi” vừa nghe vừa theo dõi biểu tình qua blog của TS Nguyễn Xuân Diện và Anh Ba Sàm thấy thích quá. Mùa báo hiếu- Mẹ việt Nam phù hộ cho những đứa con gìn giữ gia tài của mẹ.

    Trả lờiXóa
  62. Công an có lệnh không đàn áp người biểi tình yêu nước nhưng ở xa Hà Nội quá không tham gia được thấy tiếc quá, ở nhà mở bài hát “Dậy mà đi” vừa nghe vừa theo dõi biểu tình qua blog của TS Nguyễn Xuân Diện và Anh Ba Sàm thấy thích quá. Mùa báo hiếu- Mẹ việt Nam phù hộ cho những đứa con gìn giữ gia tài của mẹ.

    Trả lờiXóa
  63. Tôi vừa đi công việc về mỏ máy xem có biểu tình không chống Chi na không. Rất cám ơn Tiến sỹ và chúc các anh các bác tham gia cuộc biểu tình vì lòng yêu nước, lòng tự trọng, lòng tự tôn dân tộc. Các anh là biểu tượng của lòng yêu nước Việt Nam, khí phách của dân tộc VN, không ai có quyền đàn áp, gây khó khăn cho cuộc biểu tình này. Kính chúc các anh, các bác mạnh giỏi.

    Trả lờiXóa
  64. Cam on nha van Nguyen Ngoc da tham gia bieu tinh yeu nuoc,that xuc dong!TS Nguyen xuan Dien cho gui loi chuc suc khoe nha van Nguyen Ngoc nhe.

    Trả lờiXóa
  65. Quí vị thể hiện tư cách công dân cao cả nhất!
    Thật xứng đáng với tiền nhân đã qua và con cháu mai sau.
    thật ngưỡng mộ lóng aí quốc thiêng liêng của quí vị biểu tình hôm nay.
    nhân chứng.

    Trả lờiXóa
  66. Gui Bac Dien ! Vai ngay nay blog cua Bac bi chan boi VNPT nen nhieu nguoi khong vao duoc nen e am do

    Trả lờiXóa
  67. HÒNG MINH nói
    Hôm rồi tôi đọc phản hồi của kẻ vô danh bảo không được biểu tình,dùng lời doạ dẫm,tôi lo cuộc BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC sẽ không dông.Hôm nay tôi thấy nhà văn NGUYÊN NGỌC xuất tướng cùng có mặt cả TS NGUYỄN QUANG A,GS HUỆ CHI và nhiều "người không sơ." tôi thật mừng .CẢM ƠN LÒNG YÊU NƯỚC !

    Trả lờiXóa
  68. Cám ơn bác Diện rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  69. 40 năm rồi chưa một lần về lại việt nam, tưởng chừng mhư mình đã đã quên nước việt. Hôm nay các bạn đã làm tôi khóc, nhìn lại quê hương, nhìn các bạn đi biểu tình mới biết mình còn bổn phận đối với quê hương.

    Bây giờ mình mới hiểu "còn những người biết thương dân tộc, thương quê hương" chứ không phải tất cả người việt đều vô cảm và vô thần như tôi đã từng nghĩ.

    Cảm ơn các bạn.

    Người viễn xứ

    Trả lờiXóa
  70. Ts Diện yên tâm! Không ế ẩm đâu, tôi tuy U60 "già" rồi nhưng vẫn "trèo" được tường để vào theo dõi ủng hộ và được thấy những khuôn mặt quen thuộc của các bác và các bạn đây.
    CA mạng đã làm một việc rất ấu trĩ và ngớ ngẩn là "rào tường" làm một việc ko nên làm. Chúc cuộc biểu tình ngày hôm nay bình an cho mọi người và thành công tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  71. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược của đồng bào trong nước, đặc biệt là tại Hà Nội và Sài Gòn đã làm cho tim tôi nô nức. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các bạn đang góp phần làm vẻ vang dân tộc Việt Nam của chúng ta. Xin vô cùng tri ân các bạn và chúc các bạn mỗi ngày một thăng tiến hơn trên bước đường phục vụ quê hương.

    Trả lờiXóa
  72. Không cần vinh danh, nhưng các anh chị em biểu tình Chủ Nhật 2011 đã trở thành biểu tượng cho tinh thần ái quốc Việt trong thế kỷ này, thế kỷ của Á Châu với dấu ấn nổi lên của đế quốc Tàu.

    Hàng ngàn năm trước đây Hán tộc đã xâm lăng và đồng hóa gần hết Bách Việt. Ngày nay, Lạc Việt vẫn còn đây, các tế bào Bách Việt vẫn còn, và Việt Nam vẫn bất khuất hiên ngang.

    Trả lờiXóa
  73. Vũ Loan Nam Địnhlúc 11:02 14 tháng 8, 2011

    Hoan hô thành phần mới tham gia biểu tình : HẢI QUÂN VIỆT NAM ANH HÙNG

    Trả lờiXóa
  74. Thật xúc động với Hà Nội ngìn năm văn hiến, luôn giữ hồn của sông núi Việt Nam. Hôm nay không thấy em Kim Tiến thấy nhơ nhớ, hay là...

    Trả lờiXóa
  75. neu ma .dai vtv cung dua tin tuc nhanh ,chan thich ,chinh xax nhu bac ts nguyen xuan dien thi viet nam minh se la mot nuoc tien bo roi ,com on ts n xuan dien

    Trả lờiXóa
  76. Anh Diện,
    Trang của anh và của Dan lam bao đã bị chặn như Facebook rồi. Nhưng trang Basam vẫn không sao nên dân tình hơi lười vào nhà Basam cho tiện anh ạ

    Trả lờiXóa
  77. VNPT vừa chặn một loạt các blog nhưng không hiểu sao vẫn chưa chặn nhà của Basam vậy.

    Trả lờiXóa
  78. Nhà văn Nguyên Ngọc trông thật phúc hậu.

    Trả lờiXóa
  79. Thật cảm kích trước tinh thần của những người tham gia biểu tình yêu nước.
    Thật vui khi thấy nhà văn Nguyên Ngọc và rất cảm phục tinh thần bám trụ kiên cường của nghệ sĩ Trí Hải.
    VIỆT NAM ĐỘC LẬP-DÂN CHỦ-TỰ DO VÀ GIÀU MẠNH.

    Trả lờiXóa
  80. Tôi vừa đi về , nhưng hơi buồn vì chỉ đi vòng quanh bờ hồ thôi

    Trả lờiXóa
  81. Xin chào bạn Nguyễn Anh Tuấn, rất cám ơn bạn đã đến với những người BT yêu nước Việt Nam.
    Vận mệnh, tương lai Tổ quốc VN là ở các bạn. Chuc bạn khỏe, vững tin vào tương lai tươi sáng của VN.

    Trả lờiXóa
  82. CHỦ NHẬT NGANG QUA BIỂU TÌNH

    NTT: Tôi nằm viện đã được 8 ngày, sốt li bì, mất nước, tiểu cầu giảm nửa… nay đang hồi phục. Sáng nay Chủ nhật có cuộc biểu tình phía Hồ Gươm. Lại thèm bún Huế Nguyễn Thượng Hiền. Tài xế đến đưa đi ăn bún rồi ghé ngang qua biểu tình.

    Đang ăn bún thì phóng viên RFA gọi điện nói, nghe nói anh có đi biểu tình? Hiện nay thế nào rồi anh? Tôi nói tôi đang ăn sáng, do đang bị sốt nên không tham gia biểu tình được. Tuy nhiên, tôi vẫn thường đi quan sát các cuộc biểu tình yêu nước như một cách nạp điện từ nhân dân vào bình acquy sáng tạo của mình.
    9h15, tài xế đưa tôi vào phố Huế đi thắng ra bờ Hồ. Đoàn người biểu tình đang dừng lại trên bờ hồ góc Hàng Bài – Đình Tiên Hoàng. CSGT điều hành người xe theo chiều bình thường. Những tiếng hô đả đảo TQ xâm lược vang rất to…

    Xe phải đi theo luồng chỉ dẫn, tôi qua vườn hoa Lý Thái Tổ, vắng vẻ. Ngay bến xe điện bờ Hồ đậu 1 chiếc xe buýt có biển “Xe huy động” và một chiếc xe phá sóng mới toanh.

    Vòng bờ Hồ, về đến đầu đường Bà Triệu thấy đòan biểu tình đang tiến về góc ngã tư Bà Triệu – Trường Thi, ở đây có kem Bốn Mùa rất ngon.

    Tôi bảo tài xế dừng xe lề đường Bà Triệu, và tôi quay lại chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Qua ống kính, tôi thấy rất nhiều người nổi tiếng tham gia biểu tình. Họ là giáo sư, tiến sĩ. nhà văn, nghệ sĩ, nhà kinh tế, nhà khoa học của đất nước. Tôi thấy cả em sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (người từng gửi Đơn tự thú “tội” tàng trữ các tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ). Những gương mặt khiến tôi thật sự ngẫm ngợi. Và những người tôi không quen biết, họ vẫn ngày ngày lo toan công việc, nhưng lòng yêu nước thì không bao giờ thiếu vắng.

    Tôi trở về nhà, tiếp tục truyền nước và, trong đầu vẫn vang vang hai tiếng Việt Nam Việt Nam…

    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    Trả lờiXóa
  83. xuandienhannom sáng nay vào rất khó

    Trả lờiXóa
  84. Cám ơn toàn thể quí vị đã tham gia biểu tình yêu nước !
    Hôm nay sao không thấy "hoa hậu" Trịnh Kim Tuyến bác Diện ơi !

    Trả lờiXóa
  85. Cảm ơn bác Diện và mọi người!

    qx

    Trả lờiXóa
  86. Trang mạng của NXD bị phá, không cách chi vào được. Vào liên tục không được và luôn xuất hiện dòng chữ báo tin "trang mạng này có thể đã bị xóa vĩnh viễn". Đến giờ mới vào được đây. Chết thật! Có lẽ bọn tình báo Hoa Nam nhảy vào ngửi bậy và phá đây mà!

    Trả lờiXóa
  87. Xin Lậy cụ Nguyên Ngọc một lậy
    Cả đời chỉ một lòng đấu tranh để "Đất nước đứng lên!" Dân tộc ngẩng cao đầu.
    Hà Nội vùng đứng lên! Hà Nội vùng đứng lên ! Sông Hồng réo Hà Nội vùng đứng lên....(NĐ Thi)
    Có một khẩu hiệu trong cuộc biểu tình này thật chí lí "Tổ quốc Việt nam là của trên 90 triệu người dân Việt Nam, không riêng của bất cứ người nào, bất cứ nhóm người nào!"
    Tôi nhẹ cả người khi biểu tình kết thúc mà không có cảnh "báo hiếu nhân dân" theo kiểu Đại Úy Minh mấy tuần trứơc dù đã có kẻ xấu đe dọa. May ra lời Bác Hồ dạy " Trung với nước hiếu với dân" vẫn còn nhiều cán bộ vũ trang ghi lòng tạc dạ.
    Nhân ngày lễ Vu lan này, mong các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang khi thắp hương nhớ khấn những lời Bác dạy để ghi lòng tạc dạ mà hành động.

    xin cảm ơn anh Diện, Anh Ba Sàm đã truyền hình trực tiếp cho những đồng bào không có điều kiện dự biểu tình dược biểu đồng tình.

    Gốc Đề

    Trả lờiXóa
  88. Cam on anh NXD Anh Nguyen quan A va Tat ca nhung nguoi bieu tinh

    Trả lờiXóa
  89. Trang blogspot.com bị khóa nên không vào được blog (không riêng blog của bác Diện) qua mạng VNPT. Có thể vì thế mà ít người vào được thăm bác Diện chăng? Không biết trang wordpress.com có bị khóa như vậy không, nhưng blog ABS đông khách lắm. Cảm ơn các bác đã thông tin đầy đủ, kịp thời cho bà con dõi theo cuộc BT ở Thủ đô.

    Trả lờiXóa
  90. Dan Praha cung huong ve Ho Guom.

    Trả lờiXóa
  91. "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ"...cho giặc Tàu

    Trả lờiXóa
  92. Hàng triệu tấm lòng Việt hướng về các bạn, đồng cảm với các bạn.Tới một ngày nào đó hàng triệu bàn chân Việt sẽ xuống đường bày tỏ long yêu nước của mình.Đấy sẽ là sức ma5nhvo6 địch.
    Cám ơn các bạn đã thắp lên trong con tim Việt ngọn lửa thiêng Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  93. Dạo này blogspot lại bị firewall, facebook lại được thả rông... Hình như là có quota cho blog, mạng xã hội theo từng thời điểm hay sao ấy nhỉ?!!

    Trả lờiXóa
  94. Xin cám ơn những người yêu nước.

    Trả lờiXóa
  95. Từ Hà Nội vào sài Gòn tôi mang theo nhiệt huyết sẽ tham gia tuần hành với những người dân Thành phố HCM vào sáng ngày 14/08. Sáng nay dậy sớm chạy xe honda vòng vòng quanh khu Chợ Bến Thành, vườn hoa, Đường Nguyễn Thị Minh Khai và quanh khu vực chỉ thấy từng tốp CSCĐ, CSGT đứng làm nhiệm vụ ở các nút giao thông quanh đại sứ quán TQ. chẳng thấy bóng dáng người yêu nước nào. Thất vọng quá buồn quá đồng bào ơi!

    Trả lờiXóa
  96. Sử dụng cái này sẽ không sợ bị chặn!
    http://hotspotshield.com/?lg=vi

    Trả lờiXóa
  97. Về đến nhà thật vui ,hôm nay được gặp lại nhiều các bạn ,có cả bác Nguyên Ngọc,Tác giả của:Đất nước đứng lên.tôi liên tưởng đến sự kêu gọi vang lên từ lâu của rừng núi tây nguyên,hôm nay vì biển đảo vì quê hương.bác NN đến với chúng ta như một lời nhắc nhở.

    Trả lờiXóa
  98. Từ Úc châu tôi và các bạn hướng về Hà Nội mỗi sáng Chủ Nhật. Rất xúc động, thương mến và kính trọng đoàn người biểu tình. Không có gì cao cả hơn Tổ Quốc, không có gì mạnh mẽ bằng tình yêu Tổ Quốc, chúng tôi rất tự hào vì các nhân sĩ, các bác, và các anh chị em.

    Trả lờiXóa
  99. Hi Vong cac chien Si va nhan dan huyen dao TRUONG SA cung duoc xem cuoc bieu tinh nay

    Trả lờiXóa
  100. Huế im lìm như thành quách nhà Nguyễn, lòng người dân Huế mỗi chủ nhật vẫn hướng về Hà Nội - Hồ Gươm với những khuôn mặt yêu thương, dám dấn thân cho dân tộc Việt Nam. Ngàn lần yêu thương các anh.

    Trả lờiXóa
  101. Bác Diện có nhầm không đấy? Phục vụ những người YÊU NƯỚC phải là xe PHÁT sóng chứ sao lại là xe PHÁ sóng?

    Trả lờiXóa
  102. Ha Noi Mot Trai Tim Honglúc 14:24 14 tháng 8, 2011

    Hoan Hô các chiến Sỹ biểu tình, gửi tới các chiến sỹ lời chào đoàn kết và chiến thắng giặc ngoại xâm.
    Mỗi khi tôi nghĩ về hà nội , lại cho thêm tôi một tình yêu lớn...

    http://www.youtube.com/watch?v=O6-lqGYV0EE

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V4DijIClPj


    Hà nội ơi một trái tim hồng
    Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội, ơi Thủ đô xao xuyến trong trái tim tôi. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ. Mùa Thu đi qua từng phố nhỏ, ơi Hồ Gươm như một bài thơ. Hà Nội ơi có từ bao giờ, mấy nghìn năm chói chang rực rỡ. Hà Nội ơi náo nức bài ca, vẫn âm vang trong tâm hồn ta. Người Hà Nội hôm nay ra đi, mang theo mình bao nhiêu nỗi nhớ, những ánh đèn qua ô cửa sổ, bầu trời đêm cháy bỏng tình yêu. Một chàng trai là chiến sỹ biên phòng. Một cô gái lên đường đi xa, vẫn thuỷ chung với cả tấm lòng. Hà Nội ơi! Một trái tim hồng!

    Trả lờiXóa
  103. Bác Hồ là lãnh tụ , lời bác đã nói là không lệ thuộc trung quốc thì chúng ta phải làm theo KHÔNG LỆ THUỘC TRUNG QUỐC.

    Trả lờiXóa
  104. Xin chào đồng bào đi biểu tình
    Cho Đất Việt đến với văn minh
    Cho Trời Việt thanh bình êm ả
    Cho biển Việt vắng bóng quân Tàu.
    Xóm Ao.

    Trả lờiXóa
  105. Cảm ơn bác Diện ,lòng yêu nước đã chiến thắng.
    người Việt Nam ở Mỹ.

    Trả lờiXóa
  106. Mình hát Quốc ca lúc về thế sao không hát Quốc ca, chào cờ khi bắt đầu nhỉ.
    Một đoàn khoảng 400 người nếu đi 5 người 1 hàng thì sẽ được 80 hàng, nếu mỗi hàng các nhau 1 m thì đoàn dài 80 m (Bây giờ đã có lịnh không trấn áp rồi), mình cứ hàng lối mà đi cho đàng hoàng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  107. Từ phương xa tôi nhớ quê nhà
    Chủ nhật biểu tình chống giặc qua
    Chủ nhật ra Bờ Hồ chửi giặc
    Chủ nhật càng nhớ biển đảo xa.
    Người Việt ở Istanbul.

    Trả lờiXóa
  108. KÍNH GỮI BÁC NGUYÊN NGỌC

    Kính chào Bác Nguyên Ngọc
    "Đất nước" lại "đứng lên"
    Vì giang sơn gấm vóc
    Bác lại đi biểu tình.
    *
    Nay cháu được gặp Bác
    Giữa đoàn người chống Tàu
    "Già làng" đã xuống núi
    Nhìn Bác vui, cháu mừng.
    *
    Bác đã chống "bô xít"
    Giữ làng bản Tây nguyên
    "Lưỡi bò" nay Bác chống
    Vì biển đảo quê hương.
    *
    Bác khí thế chống giặc
    Tuổi bát thập chẳng nàn
    Cháu xa quê ngàn dặm
    Muốn về đi biểu tình.

    Trả lờiXóa
  109. Cám ơn anh Diện. Chúc anh vui khỏe!!!
    Nhím

    Trả lờiXóa
  110. GỬI TS NXD VÀ CÁC BẠN

    Tôi nằm viện đã được 8 ngày, sốt li bì, mất nước, tiểu cầu giảm nửa… nay đang hồi phục. Sáng nay Chủ nhật có cuộc biểu tình phía Hồ Gươm. Lại thèm bún Huế Nguyễn Thượng Hiền. Tài xế đến đưa đi ăn bún rồi ghé ngang qua biểu tình.

    Đang ăn bún thì phóng viên RFA gọi điện nói, nghe nói anh có đi biểu tình? Hiện nay thế nào rồi anh? Tôi nói tôi đang ăn sáng, do đang bị sốt nên không tham gia biểu tình được. Tuy nhiên, tôi vẫn thường đi quan sát các cuộc biểu tình yêu nước như một cách nạp điện từ nhân dân vào bình acquy sáng tạo của mình.
    9h15, tài xế đưa tôi vào phố Huế đi thắng ra bờ Hồ. Đoàn người biểu tình đang dừng lại trên bờ hồ góc Hàng Bài – Đình Tiên Hoàng. CSGT điều hành người xe theo chiều bình thường. Những tiếng hô đả đảo TQ xâm lược vang rất to…

    Xe phải đi theo luồng chỉ dẫn, tôi qua vườn hoa Lý Thái Tổ, vắng vẻ. Ngay bến xe điện bờ Hồ đậu 1 chiếc xe buýt có biển “Xe huy động” và một chiếc xe phá sóng mới toanh.

    Vòng bờ Hồ, về đến đầu đường Bà Triệu thấy đòan biểu tình đang tiến về góc ngã tư Bà Triệu – Trường Thi, ở đây có kem Bốn Mùa rất ngon.

    Tôi bảo tài xế dừng xe lề đường Bà Triệu, và tôi quay lại chụp mấy kiểu ảnh kỷ niệm. Qua ống kính, tôi thấy rất nhiều người nổi tiếng tham gia biểu tình. Họ là giáo sư, tiến sĩ. nhà văn, nghệ sĩ, nhà kinh tế, nhà khoa học của đất nước. Tôi thấy cả em sinh viên Nguyễn Anh Tuấn (người từng gửi Đơn tự thú “tội” tàng trữ các tài liệu của TS Cù Huy Hà Vũ). Những gương mặt khiến tôi thật sự ngẫm ngợi. Và những người tôi không quen biết, họ vẫn ngày ngày lo toan công việc, nhưng lòng yêu nước thì không bao giờ thiếu vắng.

    Tôi trở về nhà, tiếp tục truyền nước và, trong đầu vẫn vang vang hai tiêng Việt Nam Việt Nam…

    NGUYỄN TRỌNG TẠO

    Trả lờiXóa
  111. Ha Noi Niem Tin Va Hi Vonglúc 15:35 14 tháng 8, 2011

    Xin gửi tặng các bạn biểu tình lòng tin tưởng vào chính nghĩa mà các bạn đang làm, các bạn đang là ngọn đuốc sáng trong bóng đêm của ách nô lệ giặc tàu

    Hà Nội NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
    http://www.youtube.com/watch?v=WavdcwwWY_o&feature=related

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Niem-Tin-Va-Hy-Vong-Dang-Duong/IWZ9ZW88.html

    Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời,
    càng toả ngát hương thơm hoa Thủ đô.
    Đường lộng gió thênh thang năm cửa ô.
    Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.
    Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng
    của núi sông hôm nay và mai sau.
    Chân ta bước lòng ung dung tự hào,
    kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao.

    Ôi Đông Đô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây!
    Ơi Thăng Long! Ngày nay chiến công rạng danh non sông.
    Hà Nội mến yêu của ta, Thủ đô mến yêu của ta
    là ngôi sao mai rạng rỡ.
    Sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng trong nước sông Cửu Long,
    nhẹ nhàng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền...

    Trả lờiXóa
  112. người yêu Nướclúc 15:39 14 tháng 8, 2011

    Mời các ACE xem tin này sau khi BT về
    http://gocsan.blogspot.com/2011/08/china-unrest-over-toxic-chemical-plant.html

    Trả lờiXóa
  113. Cảm ơn TS Diện. Mọi người xem lại đường mạng nha mình đi. Tôi cập nhật liên tục của bác Diện, và cứ vù vù chạy.

    Trả lờiXóa
  114. Cảm ơn bác Diện đã giới thiệu 2 ảnh bác Ba Sàm đang tác nghiệp. Bác Ba Sàm trẻ quá, so với tuổi của bác ấy! Mến mộ, vâng, xin mến mộ!

    Trả lờiXóa
  115. Cảm ơn nhà văn, chiến sĩ lão thành Nguyên Ngọc từ Hội An ra Hà Nội để cùng "đất nước đứng lên" từ Hồ Gươm.
    Có lẽ sự góp mặt của nhà văn đã giúp bloger Nguyễn Xuân Diện "xuất thần" đặt tiêu đề cho chùm ảnh biểu tình hôm nay.
    Quá tuyệt vời!
    Mong có dịp đi Hội An hầu chuyện bác Nguyên Ngọc, đi Hà Nội hàn huyên, chúc mừng những anh hùng yêu nuớc tiên phong

    Trả lờiXóa
  116. Tôi cũng mới biết trèo tường vào "nhà" anh Diện đây.
    A, lúc chiếc xe mô tô của công an phát ra tiếng u u rất ồn và khó chịu, một cô gái xinh xắn mặc khá "diện" bước đến bên cạnh nói gì đó với vẻ rất kiên quyết, sau đó không thấy tiếng u u kia nữa. Tại sao họ lại phải làm thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  117. Xin cảm ơn những người biểu tình yêu nước
    Các Anh chị đã nói lên tiếng nói của những người Việt Nam yêu nước . anh chị đã đóng góp một phần nào công sức dựng và giữ nước . lịch sử sẽ ghi nhớ
    mãi mãi . chúc sức khỏe .
    ( Nông Dân miền tây )

    Trả lờiXóa
  118. Nhân vật trong bức ảnh thứ 46 cạnh chiếc xe của LLAN rất khả nghi,bác nào tỏ tường xin cho bà con biết nhé.lúc ở ngoài đó thấy anh ta chỉ đi theo lạnh lùng mà chả hô gì cả

    Trả lờiXóa
  119. "Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,

    Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

    Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

    Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông..."

    Trích Chế Lan Viên

    Trả lờiXóa
  120. Các bác vào google download phần mềm Ultrasurf mà dùng để vượt tường lửa, đây là phần mềm mà US phát triển cho người dân các nước bị hạn chế về internet xài.

    Trả lờiXóa
  121. nguoi bieu tinh yeu nuoc mai mai trong long tam tri cua bao the he viet

    Trả lờiXóa
  122. oi to quoc viet nam than yeu
    nhung nguoi bieu tinh yeu nuoc muon nam

    Trả lờiXóa
  123. Đang ở Thái, chúc bà con vui vẻ. Hẹn tuần tới.

    Trả lờiXóa
  124. Hà Nội ơi! Bác Nguyễn Xuân Diện ơi! Một trái tim hồng.

    Trả lờiXóa
  125. Gửi tặng những người biểu tình hôm nay bộ ảnh do Minh Hieu chụp

    http://s1081.photobucket.com/albums/j355/sharing_001/bieutinh/14082011/

    Trả lờiXóa
  126. Từ Nam Cali, Xin cảm phục các bạn có trái tim rất hồng . Hãy tiếp tục BT để giữ vững QUÊ HƯƠNG khỏi ách nô lệ bởi china. Khâm phục các bạn .Mong các bạn giữ gìn sức khỏe để tiếp tục nhé.

    Trả lờiXóa
  127. Hic
    Buồn quá, chủ nhật tuần này Mõ tôi bị ốm nên không tham gia biểu tình và viết bài như những lần trước được. Xin cảm những con người yêu nước, những con người dũng cảm, đó chính là dòng máu anh hùng (với tôi việc các bạn trút bỏ được cái sợ có mặt đi biểu tình đã là anh hùng rồi), cảm ơn blog Nguyễn Xuân Diện và blog Anh Ba Sàm đã tường thuật.

    Trả lờiXóa
  128. Thương quá bác Nguyên Ngọc !
    Bác Chi đã không cao mà vẫn còn vượt bác Ngọc nửa cái đầu :D.
    Nhìn cái dáng «thấp lùn » và mái tóc bạc của bác, tôi tự hỏi :
    Điều gì khiến cho nhà văn 80 tuổi, năm mươi năm sau khi viết :
    « Đêm nay là một đêm chuẩn bị. Ngày mai chúng tôi sẽ ra trận.
    Chúng tôi đóng trong làng. Bây giờ đã khuya, bốn bề đều im lặng. Cho đến ngôi sao xa ngoài khung cửa cũng đứng im, lóng lánh như giọt nước mắt vui lặng lẽ của người vợ ở quê ta gặp chồng sau mười năm trời gian lao và cách biệt. Gió se lạnh, thoang thoảng hương lúa lên đòng, thơm như sữa một người mẹ trẻ (Đường chúng ta đi) .
    đã có thể hưởng thú điền viên, có chuyện gì đã có con cháu lo .. lại phải «ra trận» lần nữa ?
    Để cụ phải ra trận, xuống đường ..nhục lắm thanh niên ơi !!!

    Trả lờiXóa
  129. Nhà tôi sử dụng Viettel, nó mới chặn trang của anh Diện. Tôi sử dụng hidemyass để vượt tường lửa, vào được nhưng không coi được hình. Buồn ghê.

    Trả lờiXóa
  130. Gửi chị Phương Bích
    Tiếng âm thanh ù ù nghe rất khó chịu đó là tiếng loa phát ra ở tần số mà tai người không nghe được. Thường thì tai người có thể nghe được âm thanh từ 4 khz đến mhz, ngoài khoảng tần số này tai người không nghe được hoặc có phản ứng lại, thậm chí có tần số âm thanh có thể gây chảy máu tai, đứt mạch máu gây chết người. Đây là một trong những công cụ sử dụng để trấn áp đám đông, công cụ chiến tranh tâm lý.
    Việc sử dụng chiêu bài này chứng tỏ lực lượng an ninh ngoài mặt thì ủng hộ biểu tình yêu nước nhưng thực chất thì... Mọi người nên lưu ý nếu khó chịu nên nút bớt lỗ tai lại.

    Trả lờiXóa
  131. Nhờ bác XUÂN DIỆN giúp một việc.

    Tôi ở cùng chỗ với Bích Hằng, muốn giao lưu nhưng không biết làm sao.Đã có vài lời nhắn trên một số Blog nhưng không có hồi âm, (chắc chị ấy không biết) . Nhờ bác có cách gì chuyển lời chào của tôi:
    "Chào chị Bích Hằng !
    tôi ở gần chị mà không biết làm sao gặp được chị để giao lưu, nếu chị có lòng thì xin trả lời vào địa chỉ email của tôi : dinhson.thieuquang@gmail.com

    Rất mong được giao lưu với chị.

    Dinh Sơn."

    Nhờ Bác Diện giúp để tôi có cơ hội được đóng góp gì đó cho việc Biểu tình chống China xâm lược.

    Kính.
    Dinh Sơn

    Trả lờiXóa
  132. Mong SV VN sẽ có nhiều người dũng cảm như SV Ngyễn Anh Tuấn

    Trả lờiXóa
  133. Cu moi chua nhat la long chung toi lai au lo, khong biet chua nhat nay dong bao minh co bieu tinh duoc khong. Noi lo au cang lon thi su vui mung cang nhieu khi thay cuoc bieu tinh lan thu 10 nay lai thanh cong va nhat la khong bi dan ap nhu nhung cuoc bt truoc. Du la dan ong, nuoc mat toi lai da tuon chay. Phai, toi da khoc nhieu lan, vi kinh phuc, vi yeu thuong tat ca nhung nguoi co mat trong doan. Cac bac, cac anh chi, cac em deu nen biet rang: khap moi noi tren the gioi nay cung deu co nhung nguoi yeu nuoc nhu cac ban, chung toi dang ngong trong , cho don va luon ung ho cac ban. Xin cam on tat ca, nguyen cau hon thieng song nui luon gia tri va bao ve cho tat ca. Hy vong Saigon, Da Nang, Hue se theo guong Ha noi.
    Mot nguoi cong dan Viet o Tay Duc.

    Trả lờiXóa
  134. Nhin lai hinh anh doan bieu tinh o Ha Noi hom 14-8 long toi lai tuon trao cam xuc kham fuc va hanh fuc qua doi.Cang xuc dong va hanh fuc,toi cang nho den cac anh chien si dang dong quan o bien gioi, hai dao. Nho den cac anh, toi co de xuat nho;Tet nhi dong dang can ke [ ram thang 8 tan mao], con,em cac chien si dong quan o bien gioi, hai dao nho bo, nho anh va mong qua trung thu.O do chac han khong co qua, chi co mua nguon, nang bien. De dong vien va noi voi cac anh, 90 trieu nguoi viet yeu nuoc o sau lung cac anh. Toi de nghi chung ta gop tien mua qua trung thu cho cac con, em chien si bien gioi ,hai dao.Kinh mong thieu tuong Nguyen Trong Vinh mo tai khoan de chung ta gop vao.
    HAY LAM NHUNG GI THIET THUC NHAT CHO TO QUÓC .
    Nguoi gia Hue

    Trả lờiXóa
  135. http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Chinh-tri/520730/tp-ha-noi-yeu-cau-cham-dut-moi-hoat-dong-tu-tap-bieu-tinh-tuan-hanh-tu-phat.htm


    Thuốc thử lòng yêu nước đã bán

    Trả lờiXóa
  136. 84 triêu dân ngoài đãng không có một tờ báo để lên tiếng. Vậy hãy lấy biểu tình ngày chũ nhật làm diễn đàn để lên tiếng nói cho toàn dân .

    Trả lờiXóa
  137. Hoan ho dong bao!!!

    Trả lờiXóa