Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

THÔNG BÁO VỀ LỄ TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TẠI TP HỒ CHÍ MINH

Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Internet

Thông báo

Về lễ tưởng niệm đồng bào chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc,phía Tây Nam và ở Hoàng Sa,Trường Sa.

Nhân kỷ niệm 64 năm ngày thương binh liệt sĩ VN,một số nhân sĩ, trí thức phối hợp với Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn văn Bình tổ chức buổi tưởng niệm nói trên vào lúc 09g ngày thứ tư 27.07.2011 tại 43 Nguyễn Thông quận 3 tp HCM.

     Trân trọng kính mời các vị, anh chị, bà con đến dự.

                                                    Thay mặt BAN TỔ CHỨC,
                                                             Nguyễn Đình Đầu

38 nhận xét :

  1. Trân trọng cám ơn những chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ Quốc !

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả những người con đã ngã xuống vì Mẹ Tổ Quốc đều sống mãi trong lòng dân và đất nước luôn ghi công

    Trả lờiXóa
  3. Tôi nghĩ rằng nên tưởng nhớ đến tất cả đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược để giải phóng đất nước và bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. 27/7 Tưởng nhớ các anh linh đã hy sinh trong trận Hải chiến Hoàng Sa 1974, bảo vệ bờ cõi lãnh thổ Việt Nam
    http://www.youtube.com/watch?v=SjIK-Kef4A0

    Trả lờiXóa
  5. Xin được kính cẩn cúi mình tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước.

    Trả lờiXóa
  6. CON DÂN NƯỚC VIỆTlúc 15:33 26 tháng 7, 2011

    Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Cầu mong các liệt sĩ phù hộ cho nước Việt Nam ta: ĐỘC LẬP-DÂN CHỦ-TOÀN VẸN LÃNH THỔ.

    Trả lờiXóa
  7. Tội ác man rợ của quân Trung Quốc đối với chiến sĩ ta trong trận hải chiến Trường Sa 1988. Dân tộc Việt Nam đời đời ghi hận.
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-22-hai-chien-1988-bat-tu-tren-dao-gac-ma-ky-2-

    Trả lờiXóa
  8. Kính gửi : TS Nguyễn Xuân Diện,
    Tôi có một người chú ruột tên là Lương Thanh Thú, thuộc Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến với bọn Trung cộng để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974.
    Tôi vô cùng cảm động và vô cùng biết ơn khi biết nhân dân Việt Nam yêu nước có nghĩa cử cao đẹp là vinh danh các anh hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam!
    Hiện nay tôi thấy một số trang mạng có đăng danh sách các anh hùng đã hy sinh tại Hoàng Sa, trong đó có chú ruột tôi là Lương Thanh Thú, chiến đấu trên Hộ Tống Hạm Nhật Tảo, HQ10; nhưng lại ghi nhầm lẫn là Lương Thành Thu ( trong danh sách thông báo của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ghi ở thứ tự 23, các trang mạng thì ở thứ tự 32, có khi 33 ).
    Tôi kính mong TS lên tiếng đính chính lại giúp tôi và gia đình cho chính xác.
    Bản thân tôi cũng đã trực tiếp gửi email tới vài trang mạng có đăng danh sách mong đính chính lại.
    Nếu phát hiện trang mạng nào có đăng danh sách nhầm lẫn thì rất mong TS báo giúp tôi.
    Tôi chân thành cảm ơn TS!
    Vì tôi không biết địa chỉ email của TS nên tôi phải liên lạc ở đây.
    Mong TS thông cảm!
    Kính chúc TS luôn dồi dào sức khỏe và thành công!

    Kính thư

    Lương Nguyễn Trãi

    Nghề nghiệp : Giáo Viên THPT
    Cư trú : Saigon
    Email : luongnguyentrai@gmail.com

    Trả lờiXóa
  9. Ông Nguyễn Hòa Bình, năm nay 53 tuổi, quê Quảng Ngãi, là tiến sĩ luật, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, đại biểu Quốc hội khóa 13 nay được ứng cử vào chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

    Đề nghị ông hãy lên tiếng ủng hộ bà con biểu tình chống TQ đánh đập uy hiếp ngư dân Quảng Ngãi quê ông!

    Trả lờiXóa
  10. Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Anh Linh các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc thân yêu

    Trả lờiXóa
  11. Xin chân thành cám ơn TS Nguyễn Xuân Diện đã đăng thông báo này.
    Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ đã bỏ mình vì Tổ quốc.
    Nhớ ơn các liệt sỹ , chúng ta thề : quyết tâm nắm chât tay thành một khối để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước.

    Trả lờiXóa
  12. Xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ tới anh linh các Liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ biên cương của Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn Cụ Nguyễn Đình Đầu và CLB, Phaolo Nguyễn Văn Bình.
    Thiết tưởng, tất cả các tôn giáo; Thiên chúa,Tin lành, Phật giáo, Hòa hảo, Cao Đài .. . đều mở thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, anh hùng, liệt sỹ, đã hy sinh vì ngày hôm nay.
    Xin nghiêng mình kính cẩn, cầu nguyện cho các linh hồn đã ngả xuống cho ngày hôm nay, các vong linh đuợc siêu thoát, cực lạc trong cõi niết bàn, phù hộ - độ trì cho Dân Tộc, bình yên và Tổ Quốc vẹn toàn.

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơ Ban tổ chức đã nhớ đến các LIỆT SĨ mà chưa thấy ai nhắc tới!

    Trả lờiXóa
  15. Theo tôi, tất cả những người ngã xuống để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân đều là anh hùng liệt sĩ, không chỉ giới hạn trong QĐND ViệtNam. Từ thời cổ đại đến nay. Trong các nghĩa trang liệt sĩ dường như quên mất các liệt sĩ thời cổ, trung, cận đại đã bỏ mình vì nước. Không có mộ chí thì phải có đài tưởng niệm. Các chiến sĩ hi sinh ở Hoàng Sa đương nhiên là các anh hùng liệt sĩ chống ngoại xâm...

    Trả lờiXóa
  16. Ủng hộ buổi cầu nguyện và tưởng nhớ đến các anh hùng đã không tiếc xương máu để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước ngoại xâm TQ và sự yên bình cho chúng ta có được ngày hôm nay. Nghiêm cẩn cúi đầu trước các vong linh anh hùng dân tộc vì Hoàng Sa, Trường Sa, Biên giới phía Bắc 1979 và tất cả.

    Mong bà con TP Sài Gòn dành thời gian đến tham dự buổi lễ này trong tinh thần đoàn kết Dân tộc - Không hổ thẹn trước công ơn của các vị Anh Hùng Tử sĩ/ Liệt sĩ - UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi xin kính cẩn cúi đầu tưởng niệm từ xa tới các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ hi sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc,phía Tây Nam và ở Hoàng Sa,Trường Sa.
    Trân trọng cảm ơn Ban tổ chức và ông Nguyễn Đình Đầu.

    Trả lờiXóa
  18. Sat That means to kill Sino (Chinese) Invaderlúc 17:08 26 tháng 7, 2011

    Xin được kính cẩn nghiêng mình thắp một nén tâm nhang dâng lên bàn thờ tổ quốc để ghi nhớ công ơn của:

    CÁC BẬC TIỀN NHÂN, CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ, ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SỸ ĐÃ HY SINH TRONG TẤT CẢ MỌI CUỘC CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, TRONG TẤT CẢ MỌI THỜI ĐẠI, KHÔNG PHÂN BIỆT CHÍNH KIẾN. CÁC VỊ SẼ LÀ CÁC BẬC THÁNH THẦN LINH THIÊNG PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ CHO CHÚNG TA, CHO CON CHÁU CHÚNG TA TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM. ĐỂ CON CHÁU LẠC HỒNG MÃI MÃI TRƯỜNG TỒN.

    Cẩn cáo!

    Trả lờiXóa
  19. Một tấm lòng tri ân cảm động.Xin được tỏ lòng biết ơn vô hạn tới những Anh hùng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống bọn bành trướng Bắc Kinh xâm lược.Cầu mong cho sự dũng cảm và hy sinh của Các Bác,Các Anh sẽ và luôn được Vẻ Vang và Bất Tử!

    Trả lờiXóa
  20. Biết ơn tất cả những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Đất nước Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  21. Xin cám ơn bác Nguyễn Đình Đầu cùng các bác CLB P. NVB tổ chức lễ tưởng niệm này. Cháu ở xa nửa vòng trái đất nhưng cháu sẽ canh giờ để hiệp lòng hiệp ý cùng các bác.

    Trả lờiXóa
  22. Ở Hanoi vào 9h sáng 27/7 vợ chồng chúng tôi sẽ đến bia tưởng niệm các liệt sỹ phường Hàng bài thắp hương và viếng các liệt sí của phường và sẻ giành 1 phút tưởng niệm các liệt sĩ Trường sa và Hoàng sa năm 1974 và 1988 cùng các liệt sĩ hy sinh ở chiến trường tây nam và biên giới phía bắc 1979,trước và sau đó.

    Trả lờiXóa
  23. Dân tộc VN là một, đất nước VN là một, bất cứ ai dù thời nào ở đâu, đã không tiếc thân mình hy sinh vì đất nước thì mãi mãi là anh hùng của dân tộc, hôm nay cũng vậy mà ngàn đời sau cũng vậy. Một phút mặc niệm tưởng nhớ đến anh hùng liệt sỹ đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

    Trả lờiXóa
  24. Tôi sẽ đến,tôi nhất định sẽ đến. Bạn hãy đến và xin nhắn tin cho mọi người cùng đến 43 Nguyễn Thông bạn nhé.

    Trả lờiXóa
  25. Những người đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc đã là những vị thánh trong lòng dân tộc.

    Kính cẩn nghiêng mình trước các thánh linh

    Trả lờiXóa
  26. Kính gửi TS Nguyễn Xuân Diện !

    Ngày 27/7 đã tới,vì không có email của Anh nên tôi xin phép Anh cho tôi được chia xẻ một số thông tin về các Liệt sĩ đang an nghỉ ở một số NTLS trong tỉnh Quảng Bình tại phản hồi này, với hy vọng có thể giúp thân nhân Liệt sĩ có tên trong Danh sách này thấy được mộ phần của Liệt sĩ.

    Danh sách mộ phần Liệt sĩ được đăng theo :

    http://vn.360plus.yahoo.com/vucquanh/

    Trả lờiXóa
  27. Tất cả các Đình-Chùa,Nhà thờ Thiên Chúa giáo, các Thánh thất đều nổi hiêu Chuông thống nhất vào lúc 09 giờ ngaỳ 27-7 để tưởng nhớ các liệt sĩ và đồng bào đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc.Cuộc chiến toàn dân.

    Trả lờiXóa
  28. Mong chính quyền và an ninh TP HCM không làm khó dễ họ.

    Trả lờiXóa
  29. xinkính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ hoàng-sa,trường sa.
    xin chân thành cám ơn giáo sư nguyễn-đình-Đầu và Faoloo Nguyễn-văn-Bình đã tổ chức lễ tưởng-niệm này.

    Trả lờiXóa
  30. Danh sách 64 chiến sĩ đã hy sinh ngày 14-3-1988

    1- Vũ Phi Trừ, quê Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa.
    2- Nguyễn Văn Thắng, quê Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình.
    3- Phạm Gia Thiều, quê Hưng Đạo, Trung Đồng, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam)
    4- Lê Đức Hoàng, quê Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
    5- Trần Văn Minh, quê Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Nghệ An).
    6- Đoàn Đắc Hoạch, quê 163 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng. 7- Tạ Trần Văn Chức, quê Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình.8- Hán Văn Khoa, quê Văn Lương, Tam Thanh, Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ).9 - Trần Văn Phong, quê Hải Tây, Hải Hậu, Hà Nam Ninh (Nam Định).
    10- Nguyễn Văn Hải, quê Chính Mỹ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.
    11- Nguyễn Tất Nam, quê Thường Sơn, Đô Lương, Nghệ Tĩnh.
    12- Trần Đức Bảy, quê Phương Phượng, Lê Hòa, Kim Bảng, Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Hà Nam).
    13- Đỗ Việt Thắng, quê Thiệu Tân, Đông Sơn, Thanh Hóa.
    14- Nguyễn Văn Thủy, quê Phú Linh, Phương Đình, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam).
    15- Phạm Hữu Đoan, quê Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình.
    16- Bùi Duy Hiền, quê Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.
    17- Nguyễn Bá Cường, quê Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là tỉnh Quảng Nam).
    18- Kiều Văn Lập, quê Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.
    19- Lê Đình Thơ, quê Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
    20- Cao Xuân Minh, quê Hoằng Quang, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.
    21- Nguyễn Mậu Phong, quê Duy Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (nay là Quảng Bình).
    22- Trần Văn Phương, quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    23- Đinh Ngọc Doanh, quê Ninh Khang, Hoa Lư, Hà Nam Ninh (Ninh BÌnh).
    24- Hồ Công Đệ, quê Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
    25- Đậu Xuân Tư, quê Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh (Nghệ An).
    26- Bùi Bá Kiên, quê Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng.
    27- Đào Kim Cương, quê Vương Lộc, Can Lộc, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh).
    28- Phan Tấn Dư, quê Hòa Phong, Tuy hòa, Phú Khánh (Phú Yên).
    29- Nguyễn Văn Phương, quê Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình.
    30- Võ Đình Tuấn, quê Ninh Ích, Ninh Hòa, Phú Khánh (Khánh Hòa).
    31- Nguyễn Văn Thành, quê Hương Điền, Hương Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh).
    32- Phan Huy Sơn, quê Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ Tĩnh (Nghệ An).
    33- Lê Bá Giang, quê Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ Tĩnh (Nghệ An).
    34- Nguyễn Thắng Hải, quê Sơn Kim, Hương Sơn, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh).

    Trả lờiXóa
  31. 35- Phan Văn Dương, quê Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh (Nghệ An).
    36- Hồ Văn Nuôi, quê Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh (Nghệ An).
    37- Vũ Đình Lương, quê Trung Thành, Yên Thành, Nghệ Tĩnh.
    38- Trương Văn Thinh, quê Bình Kiên, Tuy Hòa, Phú Khánh (Phú Yên).
    39- Trần Đức Thông, quê Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình.
    40- Trần Văn Phong, quê Minh Tâm, Kiến Xương, Thái Bình.
    41- Trần Quốc Trị, quê Đông Thạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).

    42- Mai Văn Tuyến, quê Tây An, Tiền Hải, Thái Bình.

    43 - Lê Thế, quê tổ 29, An Trung Tây, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng).
    44- Trần Đức Hóa, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    45- Phan Văn Thiềng, quê Đông Trạch, Bố Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    46- Tống Sĩ Bái, quê phường 1, Đông Hà, Bình Trị Thiên (Quảng Trị).
    47- Hoàng Ánh Đông, quê phường 2, Đông Hà, Bình Trị Thiên (Quảng Trị).
    48- Trương Minh Phương, quê Quảng Sơn, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    49- Nguyễn Minh Tâm, quê Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình.
    50- Trần Mạnh Viết, quê tổ 36, Bình Hiên, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng)
    51- Hoàng Văn Túy, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    52- Võ Minh Đức, quê Liên Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    53- Võ Văn Tứ, quê Trường Sơn, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    54- Trương Văn Hướng, quê Hải Ninh, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    55- Nguyễn Tiến Doãn, quê Ngư Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    56- Phạm Hữu Tý, quê Phong Thủy, Lệ Ninh, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    57- Nguyễn Hữu Lộc, quê tổ 22, Hòa Cường, Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng).
    58- Trương Quốc Hùng, quê tổ 5, Hòa Cường, Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng).
    59- Nguyễn Phú Đoàn, quê tổ 47, Hòa Cường, Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng).
    60- Nguyễn Trung Kiên, quê Nam Tiến, Nam Ninh, Hà Nam Ninh (Nam Định).
    61- Phạm Văn Lợi, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Quảng Bình).
    62- Trần Văn Quyết, quê Quảng Thủy, Quảng Trạch, Bình Trị Thiên (Q. BÌnh).
    63- Phạm Văn Sửu, quê tổ 7, Hòa Cường, Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP Đà Nẵng).
    64- Trần Tài, quê tổ 12, Hòa Cường, Đà Nẵng, Quảng Nam-Đà Nẵng (TP Đà Nẵng)

    Trả lờiXóa
  32. mong cac anh yen nghi.cau cho linh hon cac anh duoc sieu thoat

    Trả lờiXóa
  33. Nhờ ơn các trang mạng, mới biết cuộc đấu tranh sinh tử của các Anh trên đảo Gạcma. Thấy đau đớn! Thấy hổ thẹn trước các Anh!
    Cho tôi được phép Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ anh linh các Liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Cầu mong các liệt sĩ phù hộ cho nước Việt Nam ta: ĐỘC LẬP-DÂN CHỦ-TOÀN VẸN LÃNH THỔ.

    Trả lờiXóa
  34. http://phivu2.blogspot.com/2011/07/danh-sach-anh-hung-tu-si-viet-nam-hy.html

    Trả lờiXóa
  35. Thành kính ghi công các Liệt sĩ Đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, biển - đảo Hoàng sa, Trường sa...
    -Đặc biệt ghi nhớ sau đậm 74 Chiến sĩ VN hy sinh tại Hoàng sa tháng 1-1974.
    -Ghi công 64 Chiến sĩ HQ VN hy sinh tại Trường sa năm 1988.
    -Chúng ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải VN.
    Kosohudoa

    Trả lờiXóa
  36. Cảm ơn Cụ Nguyễn Đình Đầu về sáng kiến bày tỏ lòng yêu nước này. Hy vọng mỗi người nhân sỹ trí thức trong xã hội hãy có nhiều sáng kiến hơn nữa để cùng nhau tổ chức các sự kiện đầy ý nghĩa như thế này nhằm vực lại tình yêu tổ quốc và lòng biết ơn trong thế hệ trẻ, để họ không phải sợ hãi đớn hèn đến mức khiếp sợ ngay cả cái tên kẻ thù xâm lăng đã bị cha ông ta "đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho Nam quốc sơn hà tri hữu chủ"

    Trả lờiXóa
  37. Kính cẩn nghiêng mình tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  38. Xem danh sách của bác ẩn danh 08:41 và bác Phi vũ 56 hình như không khớp nhau hoàn toàn

    Trả lờiXóa