Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

17.7.2011: TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP TỪ HÀ NỘI


Trời như cũng chiều lòng người! Tổ tiên như cũng ứng về phù trợ! Hôm nay, thời tiết Hà Nội rất đẹp. Không khí mát mẻ. Nhiệt độ 28 độ C, gió nhẹ. Hôm nay cũng báo hiệu một ngày trời nắng đẹp, nhưng sẽ không quá nắng.

Theo bản tin Anh Ba Sàm:
5h50′: Khu vực quanh Đại sứ quán Trung Quốc chưa thấy một bóng nhân viên an ninh, trật tự nào …
Ảnh: Anh Ba Sàm.



6h10′ Vẫn không một bóng công an quanh vườn hoa Lenin, trên đường Hoàng Diệu trước SQTQ …

6h20′ – He he! Một xe đầy nhóc Cơ động đang đổ xuống … đường Điện Biên -vườn hoa Lenin




Nguyễn Xuân Diện tường thuật trực tiếp từ Hà Nội:

07h30: Toàn bộ khuôn viên vườn hoa Lenin đã phong tỏa. Các lực lượng: cảnh sát cơ động, dân phòng ...đã ngăn không cho người vào tập thể dục....

7h50: Các cafe' xung quanh ĐSQ TQ đã đầy nhóc người. Giáo sư Phạm Duy Hiển, Nữ sĩ Kim Anh, các nhà thơ, nhạc sĩ, nhà khoa học, thanh niên đang chờ đến giờ G để xuống đường...

Tại Sài Gòn: 05 nhân sĩ trí thức Hà Nội đã có mặt từ đêm qua, hiện đang trên đường ra vườn hoa 30/4. 

HÌNH THÀNH CUỘC BIỂU TÌNH TRÊN PHỐ NHỎ TÔN THẤT THIỆP (HN):






















Có 46 người bị hốt lên xe bus đưa về Mỹ Đình.
Trong số đó có Bà Nguyên Bình (Nhà văn) con gái của Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, anh Nguyễn Văn Phương (người thanh niên đọc Tuyên cáo tại Nhà hát Lớn HN ngày 3.7.2011).

Bức ảnh này cũng sẽ đi vào lịch sử … chống ngoại xâm của Nhân dân Việt Nam (ảnh do CTV NH chụp)
 Ảnh: Trang Anh Ba Sàm

136 nhận xét :

  1. Ngày 17-7-2011 có đi vào lịch sử?

    Trả lờiXóa
  2. Chuẩn bị LÊN ĐƯỜNG thôi đồng bào ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Làn sau nếu bác Nguyễn Xuân Diện tìm đâu được cái Adobe Fireworks để Batch những tấm hình trước khi post lên thì sẽ nhẹ và nhanh hơn nhiều.

    Batch là làm cho cái dung lượng của tấm hình ít lại nhưng chất lượng vẫn không thấy thay đổi gì khi mình Export sang JPEG (Better quality).

    Tấm hình trên đây có dung lượng là 130KB, sau khi batched thì chỉ còn 68KB

    Nếu bác có thắc mắc gì thì bác cứ post lên cho biết nhé.

    Trả lờiXóa
  4. hoi hop qua! Mong co mot cuoc bieu tinh lon hom nay!

    Trả lờiXóa
  5. Cứ hiên ngang mà đi, dù có hầm chông hay cạm bẫy đang chờ.

    Trả lờiXóa
  6. cựu chiến binh vnlúc 06:48 17 tháng 7, 2011

    Nào đi thôi các cựu chiến binh

    Trả lờiXóa
  7. Một đêm thứ bảy không ngủ dõi theo bước chân của các cô chú và anh em!

    Cháu Tuấn - từ Paris!

    Trả lờiXóa
  8. Tham gia thôi pa kon oi, không tham gia là nhục lắm. Hãy mạnh dạn lên đường, yêu nước là thiên liêng

    Trả lờiXóa
  9. Từ sáng đã theo dõi sát nút diễn biến cuộc biểu tình ngày hôm nay ở Hà Nội. Chắc chắn sẽ là đề tài nóng cho các bản tin báo VOA, BBC người Việt, Calitoday và các trang bao nước ngoài. Hoan hô các Nhân sĩ trí thức cùng mọi tầng lớp người dân ở HN.
    Sài Gòn của tôi ơi.....dậy mà điiiiiii thôi !!!

    Trả lờiXóa
  10. Nai nịt gọn gàng, ăn no uống đủ, lên đường (7g)nhà xa phải đi 2 chuyến xe buýt.

    Trả lờiXóa
  11. Những người yêu nước nhiệt thành sẽ luôn sát cánh với những người tiên phong, dũng cảm xả thân vì dân tộc.
    Chỉ cần mỗi người góp một nghìn đồng, gia đình họ chắc chắn không lâm cảnh khó khăn kinh tế, một khi người lao động trụ cột bị giam giữ trái pháp luật.
    Cả nước hướng về biểu tình vì độc lập thật sự cho đất nước, tự do và hạnh phúc thật sự cho Nhân dân.

    Trả lờiXóa
  12. Cháu sẽ đi và ảnh chụp trực tiếp từ điện thoại sẽ up lên đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1953316047082.105826.1668104405

    Nếu chú thấy có thể dùng được thì up cho mọi người. Cảm ơn chú!

    Trả lờiXóa
  13. Hiên ngang lên nhe' , bà con !

    Trả lờiXóa
  14. Chúc mọi người hoàn thành sứ mệnh

    Trả lờiXóa
  15. Tặng anh Xuân Diệu cái link này để resize mấy tấm photo nè :http://www.shrinkpictures.com/

    Trả lờiXóa
  16. Em đang ngồi ở gần cafe cột cờ rồi,. Bà con ta tập trung nhanh lên, khẩn trương.
    Hôm nay phải khí thế hơn những lần trước.
    Chúc cho buổi biểu tình hôm nay thành công!

    Trả lờiXóa
  17. Bất cứ ai có điều kiện nhập theo đoàn biểu tình, xin đừng bỏ lỡ thời cơ đóng góp quan trọng cho nền độc lập, tự chủ thật sự của đất nước, vì tiến bộ xã hội, vì tự do, hạnh phúc thật sự của nhân dân, trong đó có mỗi người, mỗi gia đình VN chúng ta

    Trả lờiXóa
  18. Nhiệt liệt chào mừng mọi người thể hiện lòng yêu nước của mình. Chắc chắn ngày hôm nay rất đẹp.Những cháu nhỏ 4-5 tuổi, những cụ già xấp xỉ 100 tuổi đang đau đáu cảng bà con mình đánh cá trên biển của mình mà còn bị bọn Tàu ăn hiếp, ăn cướp... chẳng lẽ người khác là con dân Việt Nam lại quay mặt?

    Trả lờiXóa
  19. Ảnh đưa lên như vậy là được rồi, độ phân giải ko cao lắm đâu. Theo tớ không cần cái Adobe Fireworks để Batch mà làm gì,làm vậy khi phóng lớn sẽ ko thấy rõ....

    Trả lờiXóa
  20. Đang ở xa, nên lần này tôi không trực tiếp tham gia và chụp ảnh cuộc biểu tình được. Nhưng tôi sẽ ngồi trước computer để dõi theo từng bước đi của đồng bào yêu nước.
    Xin chúc TS Nguyễn Xuân Diện và đồng bào tham gia biểu tình yêu nước một ngày thuận lợi và thành công!

    GS TSKH Hoàng Xuân Phú

    Trả lờiXóa
  21. Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn nhớ sự dấn thân của các bạn vì Tổ Quốc

    Trả lờiXóa
  22. Vững bước - tự tin - đàng hoàng lên đường đi bà con !

    Kiềm chế và không manh động để chúng thấy ta có văn hóa , có đoàn kết vì mục tiêu tổ quốc là trên hết.

    Trả lờiXóa
  23. Bên này đã 2h32 sáng ở vn chắc 8h kém rồi chưa thấy tin gì mới liệu anh Sàm có khỏe không, chúng tôi đêm nay xin được không ngủ để cùng các anh xuống đường dù chỉtrên mạng

    Trả lờiXóa
  24. Ngày 17-07-2011. Ngày Dân Tộc Việt Nam Thăp sáng, lòng tự tôn Dân Tộc,Đạp lên mọi sợ hải của đen tối. Để đi tới Tương lai tươi sáng muôn đời.

    Trả lờiXóa
  25. CHÚC BIỂU TÌNH THÀNH CÔNG,Ngày 17/7 sẽ đi vào lịch sử

    Trả lờiXóa
  26. toi la mot viet kieu dang o cali toi dang theo doi tung buoc chan cua dong bao ta o que nha .... day ma di hoi dong bao oi , dung de thang tau cong uc hiep dan ta hoai , nha nuoc khong dam duong dau voi tau cong thi chung ta nhung nguoi dan con hong chau tien hay dung len . to quoc lam nguy son ha nguy bien day ma di hoi dong bao oi

    Trả lờiXóa
  27. Chào mừ bà con cô bác đi biểu tình hoiàn thành tốt đẹp sứ mạng. Tổ Tiên sẽ phù hộ từng bước chân của quý vị.

    Trả lờiXóa
  28. ĐOÀN NGỌC THÀNHlúc 07:50 17 tháng 7, 2011

    Sáng nay bà con Thủ đô lên tiếng chống Tầu mà mình ở thành phố lớn nhất nước lại ngồi nhà, nhục quá!
    Thôi thì xin gởi đến bà con bài thơ vừa viết rạng sáng hôm nay như một sự góp phần chung lưng đấu cật vậy!
    Kính chúc mọi người luôn chân cứng đá mềm!
    ĐNT


    Ý CHÍ

    Mắt trợn ngược, tóc như dựng đứng
    Toàn thân run, máu chực trào mồm
    Tay nắm chặt nghiến răng căm hận
    Mối thâm thù nén tự bốn nghìn năm

    Với giặc dữ không dùng ba tấc lưỡi
    Lòng căm hờn không chỉ bóp nát cam
    Cọc nhọn lòng sông – ngựa sắt đã hết thời
    Su 30, tên lửa Bastion, tàu ngầm kilo, chiến hạm Tarantul cùng giương cao súng

    Trời đất đổi thay
    Nhật nguyệt sáng mờ
    Ai yêu nước, ai vong bản
    Trong nguy khốn lòng người dễ tỏ

    Tổ quốc lâm nguy, xương máu ta tiếc gì
    Vì giang sơn, thân này ta nguyện cho sông núi
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu ta tiếc gì
    Dân nước này chưa một lần khuất phục ngoại bang

    Tp.HCM, sáng 17/7/2011

    Trả lờiXóa
  29. Các anh em ơi chúng tôi ở nơi rất xa luôn dõi theo nhịp bước của các anh em! Hãy cố lên vì sự trường tồn của nước Việt, dòng dõi Lạc Hồng muôn năm! Bọn bành trướng, cướp nước, bắt nạt dân thường vô tội đáng nguyền rủa,ông bà tổ tiên bọn nó chắc cảm thấy nhục nhã và hổ thẹn với bọn nó lắm thay!

    Trả lờiXóa
  30. Hoan hô các Nhân sĩ trí thức cùng mọi tầng lớp người dân ở HN. Mong quí vị biểu tình thật lớn cho bọn tàu cộng thấy khí thế dũng mảnh cuả toàn dân VN.

    Dân Cali-USA.

    Trả lờiXóa
  31. Mọi người ơi cố gắng lên nhé, HOÀNG TRÁNG LÊN NHÉ

    Trả lờiXóa
  32. Ở Sài Gòn và các tỉnh thành khác như thế nào thì anh báo cho biết nhe!
    chúc anh thành công!

    Trả lờiXóa
  33. Hay quá,cac bác đã vào sài gòn cùng bà con trong đó rồi.Sài Gòn ơi dũng cảm ta cùng nhau tiến bước!!!

    Trả lờiXóa
  34. "Nào mau, lên đàng' đến giờ rồi bà con ơi. Cố lên !!!

    Trả lờiXóa
  35. thật sự có cập nhật nóng không bác ?

    Trả lờiXóa
  36. Tây nguyên chào mừng các anh các chị. Chúc biểu tình Thành công.
    ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC - ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO, ĐẢ ĐẢO
    VIỆT NAM MUÔN NĂM - MUÔN NĂM,MUÔN NĂM,MUÔN NĂM

    Trả lờiXóa
  37. Hôm nay SG phải thành công.Tất cả vì Dân Tộc Việt..Xuông đường chống bọn bành trướng tàu cọng thôi...

    Trả lờiXóa
  38. tuổi trẻ VN đã an phận đã lâu nhưng nay không thể như thế nữa. hãy đứng lên và ngẩng cao đầu

    Trả lờiXóa
  39. Đọc tin của Lâm Khang mà bỗng dưng muốn khóc, hồi hộp quá. Tôi ở miền Trung ko thể góp mặt cùng các anh, chị xuống đường được, chán thế. Qua Lâm Khang xin gửi đến các nhà trí thức yêu nước cùng bà con và các bạn trẻ tham gia sự khâm phục, biết ơn và lòng kính trọng.

    Trả lờiXóa
  40. Hay quá, lần này có chi viện từ HN hy vọnng SG sẻ lấy lại khí thế phong trào.

    Trả lờiXóa
  41. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh!
    Tiếng thét từ ngàn xưa vẫn lanh lảnh ngân vang.
    Đồng bào ơi, hãy cho lũ ngoại bang
    Đang nhăm nhe cõi bờ biên cương Tổ quốc
    Hiểu thế nào mỗi khi chúng âm mưu xâm lược
    Non nước này là chỗ chúng vùi thây!

    Hỡi anh em, súng đang nắm trong tay
    Không phải để ngăn đồng bào yêu nước!
    Hỡi anh em, mang trong mình dòng máu Việt
    Hãy sát vai với đồng bào gìn giữ nước non ta.

    Trả lờiXóa
  42. dậy mà đi , dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

    Trả lờiXóa
  43. Xin cúi đầu cảm phục nhừng bà con tham gia biểu tình

    Trả lờiXóa
  44. Cảm ơn nhà nước, chắc là hiểu nỗi đau đớn của chúng tôi rồi. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về trang tin này, để tôi tuy ở xa nhưng vẫn như được đi biểu tình cùng quý vị. Chúng ta hãy đoàn kết chống lại Trung Quốc xâm lược. Đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết.

    Trả lờiXóa
  45. "Tại Sài Gòn: 05 nhân sĩ trí thức Hà Nội đã có mặt từ đêm qua, hiện đang trên đường ra vườn hoa 30/4".

    Trả lờiXóa
  46. Cả nước đang chờ thông tin từ anh Diện.đề nghị anh Diện cứ 30 phút post hình lên để bà con theo dõi.Cẩn thận nhé .Chúc anh bình an

    Trả lờiXóa
  47. Có tin gì mới chưa? Đồng bào, anh em đi tới đâu rồi! Hồi hộp qua!

    Trả lờiXóa
  48. TS Diện ui không có tường thuật trực tiếp sao, chán quá, tui và mọi người chờ này

    Trả lờiXóa
  49. Lịch sử sẽ ghi tên sự kiện này và ghi tên các bạn! Ôi, những người con Việt Nam thân yêu!

    Trả lờiXóa
  50. Hoan hô tinh thần bất khuất của người Hà Nội đã và
    đang là lá cờ đầu trong công cuộc chống giặc bành
    trướng bá quyền Trung Cộng. Mong rằng các tỉnh thành khác trên cả nước cũng phát huy được tinh thần này. Tôi tuy đang sống ở Melbourne,Úc Châu
    nhưng hết lòng ủng hộ qúi vị. Chúc tất cả mọi điều tốt lành.

    Trả lờiXóa
  51. hãy khoan đưa tin về các sự cố bất lợi

    Trả lờiXóa
  52. Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn.

    Trả lờiXóa
  53. 8h45, thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Phương - người cầm cờ TQ hải tặc và đọc Tuyên cáo ở Nhà hát lớn lần biểu tình 3/7 cho biết qua điện thoại: anh đang cùng khoảng 20 người yêu nước vừa bị công an bắt, tống lên xe buyt, chở về trụ sở công an. Xe đang qua khu Mỹ Đình.
    Đồng bào Hà Nội hãy theo dõi và sát cánh với những người tiên phong vì đất nước, vì nhân dân.

    Trả lờiXóa
  54. Đã 9:30 rồi sao không thấy gì cả nhỉ. Bà con ơi nhanh lên kẻo nắng to.

    Trả lờiXóa
  55. Hay bác Diện lại bỏ vai trò nhà báo mà đi làm chiến sỹ rồi.

    Trả lờiXóa
  56. 8h30 moi nguoi bat dau gio bieu ngu va ho khau hieu. Sau khoang 10p CA cho 1 xe bus den, dan phong tho bao bat moi nguoi, em Phuong da bi bat giu tho bao ngay tu dau. 10p sau do them 1 xe den tiep tuc bat moi nguoi. Mot so nguoi con lai bi don sang duong DB Phu huong ve Cua Nam, den duong tau, CA chan lai va tiep tu dua them xe den bat. Dau xot qua!

    Trả lờiXóa
  57. hôm nay muốn ra Hà Nội quá nhưng nhà lại có việc,thôi đành ở nhà xem tường thuật trực tiếp vậy.Đang hồi hộp mong tin của bác Diện

    Trả lờiXóa
  58. Em đang ở Đà Nẵng, rất mong có một cuộc tuần hành lớn như ở Hà Nội. Kính chúc các anh sức khỏe, vững tin. Bác Diện ơi, 9h33 rồi. Pác post ảnh lên đi.

    Trả lờiXóa
  59. Cầu mong cuộc biểu tình thành công tốt đẹp!
    Tất cả mọi người hãy bình an nhé!

    Trả lờiXóa
  60. Người Đà nẵnglúc 09:36 17 tháng 7, 2011

    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
    Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
    Ngóng chờ tin tức ngày Chủ nhật 17-07-2011 đi vào lịch sử Dân tôc

    Trả lờiXóa
  61. Người Đà nẵnglúc 09:38 17 tháng 7, 2011

    Trời Đất linh thiêng, Tổ tiên Ông bà linh ứng, hãy giúp Nhân dân VN vượt qua những khó khăn này
    Xin trời đất!

    Trả lờiXóa
  62. Nhiều người bị bắt đưa lên xe bus chở về Mỹ Đình. Chỉ còn lại độ hơn 20 người ra đến khu vực đường tàu thì bị bao vây và cưỡng bức giải tán hết.

    Trả lờiXóa
  63. Cháu vừa ghé qua anhbasam, thấy tình hình hơi căng, bà con bị o ép dữ quá, có lẽ chú Diện cũng "được mời" đi rồi. Ôi đau đớn lắm thay!

    Trả lờiXóa
  64. Trung Quốc chỉ sợ sự đoàn kết của cả dân tộc này,và dư luận thế giới mà thôi, họ ko sợ chính quyền này, quân đội VN hiện nay đâu.

    Trả lờiXóa
  65. 9g46. Sài Gòn vẫn chờ đợi. Có lẽ lại như những Chủ nhật buồn trước đó...

    Trả lờiXóa
  66. Sao ko thấy tường thuật Bác ơi ...cháu đng ở đn nóng ruột quá hix hix

    Trả lờiXóa
  67. Sài gòn bắt đầu từ chợ Bến thành lúc 9g thì phải những người yêu nước không đi đến Nhà Hát TP được mà bị ép quay lại chợ BT 9g30. Cám ơn những người dũng cảm.

    Trả lờiXóa
  68. 09h48 - Tin mới nhận cho biết, CA đã áp tải những người biểu tình bị bắt về đồn CA phường Nguyễn Thái Bình (Địa chỉ : số 19-21 Phạm Ngũ Lão Quận 1, TP.HCM). Số điện thoại CA : + 84 8 3829 3026

    Trả lờiXóa
  69. Xin chào TS nguyễn Xuân Diện.
    Từ châu Âu xa xôi, chúng tôi đã dậy từ 3h sáng để "theo" đồng bào HN và SG đi BT. Lâu nay, cứ chủ nhật là tôi không đi chơi mà "theo" bà con đi BT.
    Kính mong đồng bào mạnh khỏe.Chúc thành công.
    Chính nghĩa nhất định thắng lợi.
    Việt Nam muôn năm!

    Trả lờiXóa
  70. Tôi đã khóc khi những người biểu tình phản đối "Bọn người nước ngoài xâm phạm lãnh hải; bắt bớ, đánh đập, cướp bóc tài sản của ngư dân Viet Nam". Những người biểu tình thể hiện lòng yêu nước sáng nay tại Hà Nội đã bị chính quyền bị bắt bớ, ngăn cản.
    Sáng nay tôi còn nghê thấy những chiến sĩ ANND còn có những lời lẽ thiếu văn hóa nói những câu theo tôi, nếu đó là thời trước thì có thể tặng cho một từ đó là :"Bọn Việt gian - Bán nước vinh thân".

    Thật buồn!

    Trả lờiXóa
  71. tức muốn ói máu luôn

    Trả lờiXóa
  72. Các bạn đi biểu tình hàng tuần, với tôi các bạn là số 1. Tôi yêu các bạn.

    Trả lờiXóa
  73. xuc dong qua.chuc anh dien va ba con ta manh khoe .toi o xa qua nhung tam long luon huong ve moi nguoi

    Trả lờiXóa
  74. TÔI YÊU VIỆT NAMlúc 10:38 17 tháng 7, 2011

    Buồn quá ! thể hiện lòng yêu nước mà cũng cấm

    Trả lờiXóa
  75. Sài Gòn vẫn không có động tỉnh gì tính đến thời điểm này.

    Trả lờiXóa
  76. vô mấy con phố nhỏ thì xe bus khó vô,làm nhân sĩ cũng có lợi vì chua thấy mời ai lên xe bus cho mát!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  77. người yêu Nướclúc 10:50 17 tháng 7, 2011

    Đến đâu rồi bác D?

    Trả lờiXóa
  78. Anh có biết là cứ mỗi giây là có 2 người vào blog của anh để biết tin tức. Rất, rất là nhiều yêu nước không tham gia biểu tình được đang chờ tin của các anh!

    Trả lờiXóa
  79. Thương dân Việt Nam ta quá!

    Trả lờiXóa
  80. hôm nay chốt tại Tôn Thất Thiệp và Điện Biên Phủ là điểm chặn cuối cùng, không ai vượt qua được. Đoàn người biểu tình đã bị bắt từng đợt, từng đợt một. có người bị bắt lên xe bus mà vẫn cố thò đầu ra gào: "yêu nước không có tội! hà hà hà!". một cô gái mặc áo trắng bị túm lên xe không ngừng kêu gào: "công an đánh người, đồ hèn!". có tiếng hét của người phụ nữ: "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". mấy bà đứng bên đường thì thào: "chắc phản động nên mới bị bắt thế!".tôi cảm động trước hình ảnh của mấy thanh niên ngồi trong xe bus vẫn tươi cười lạc quan cách mạng, vẫy tay chào bạn bè. trong đó có cậu thanh niên người nhỏ thó, mặc áo, đeo kính cận. anh chàng này đi dọc phố chỗ chân cột cờ để cảnh bào mọi người nên dời khỏi khu vực đặt biển cấm.tôi không thấy ánh mắt sợ hãi mà chỉ thấy sự uất ức.

    Trả lờiXóa
  81. Mấy chiếc xe bus này may là ko bị cán đinh xì hơi!!!

    Trả lờiXóa
  82. Kts Trần Thanh Vânlúc 11:20 17 tháng 7, 2011

    Bà con ơi.
    Về Mỹ Đình giải thoát cho 46 người bị bắt ngay.

    Trả lờiXóa
  83. Thật là xúc động khi được nhìn thấy những hình ảnhvô cùng khí thế, xin cảm ơn tsNXD cùng anh Ba sàm.Những bức ảnh ngày hôm nay sẽ mãi mãi đi vào lịch sử.

    Trả lờiXóa
  84. "Tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt". Vì sao?

    Trả lờiXóa
  85. Trong số những người bị bắt có cha con anh Lê Dũng. Anh Lê Dũng vừa cho biết qua điện thoại: mọi người đang ăn bánh mì và chờ xe đưa về.

    Trả lờiXóa
  86. Hai em chụp ảnh ông CA chìm mặc áo màu mận rất hung hăng bắt, giải tán người ở vườn hoa Tôn Đản đã bị bắt về CA phường Tràng tiền. Ông này chắc là xếp, và rất sợ cái mặt ổng lên ảnh. Hai cô bé đã chạy đi rồi mà còn quát lính đuổi theo, giằng co la hét...
    Buổi hôm nay LLAN quyết liệt vô cùng... Rất ít hi vọng tụ hợp được như lần thứ nhất và thứ hai.
    Bước quan trọng bây giờ tôi nghĩ rằng rất cần có luật biểu tình, để dân và LLAN cư xử đúng phép. Mong sao các bác kiến nghị việc này càng sớm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  87. Cháu có cảm giác vẫn chưa đủ. Có lẽ chúng ta cần suy nghĩ thêm về "chiến lược biểu tình"

    Trả lờiXóa
  88. Để làm thui chột lòng yêu nước của Nhân dân có lẽ khó ai làm tốt hơn các Vị Công an này ! Đàn áp lòng yêu nước là hành động duy nhất không có trong từ điển trên khắp thế giới.

    Trả lờiXóa
  89. Chúng ta không hề đơn độc! Chúng ta có cả lịch sử, chân lý và quyền lợi thiêng liêng của tất cả các thế hệ tương lai ủng hộ

    Trả lờiXóa
  90. Minh cũng quê Quảng Ngãi và cũng nhiều bè bạn quê Đức Phổ, Phú Yên nơi bà con ngư dân mới bị bọn Tàu ăn cướp và bắt đi 9 người chưa có tin tức gì. Đọc những dòng tin mà thấy khó thở.
    Từ sau hôm bị tóm 12-6, rồi bị canh giữ mọi chủ nhật, sáng nay mới tìm cách ra lại Công viên 30 tháng 4, "trụ sở biểu tình chống Trung Quốc" của tp. Bác. Sáng nay ở đây cũng đông thanh niên ngồi dọc theo các lối đi, tất nhiên là các quán cà phê đều phải đóng cửa nên các cô bán cà phê bệt chạy ngược xuôi phục vụ các bạn trẻ, cũng có những gia đình trẻ mang con ra ngồi chơi, nhìn là biết họ sẵn sàng lên đường. Tất cả các phía, AN dày đặc, nhìn thì biết ngay dáng dấp của AN thường phục.

    Mình ra đến đó, nói như ngôn từ của con gái mình thì đã được đón tiếp như "ngôi sao". Đi thì có người theo, ngồi có người ngồi cùng, người thì mặt đăm đăm, người thì bình thường, người thì cười vui vẻ. Minh đi một vòng xem toàn cảnh chung: Thanh niên đám thì ngồi trầm tư, nhóm thì vui vẻ, nhóm thì chụp ảnh... vòng ngoài 4 mặt đường là của LLAN thường phục đông đảo, chốt các ngã tư đường là AN đồng phục.

    Biết cũng chả thong dong được nên đành ngồi nói chuyện với cậu tóm mình hôm trước. Mình vui vẻ nói với cậu ta: Em ngồi gần chị là họ ghét lây sang chị đấy. Hôm nay mình là chủ... động, còn cậu ta là người bị ... quán triệt.

    Đến 11:15AM, chưa có biểu tình, ngoại trừ bầu trời khu vực công viên 30-4 mây u ám và có dấu hiệu có dông, còn thì Sài Gòn vẫn nắng vàng.

    Trả lờiXóa
  91. Nguyễn Văn Phươnglúc 12:25 17 tháng 7, 2011

    Nguyễn Văn Phương (đọc Tuyên cáo hôm 3-7 ở Nhà hát lớn) nói:
    Lúc 12h10, khoảng 40 người biểu tình (bị bắt lúc sáng) bị đưa về đồn công an số 1 - Mỹ Đình, Từ Liêm, yêu cầu viết tường trình, đã được trả tự do, đang tiếp tục nhóm thành đoàn biểu tình (có cờ, biểu ngữ) đi bộ về trung tâm Hà Nội. Đoàn đang đi trên đường Mễ Trì, về hướng tòa nhà Kangnan (70 tầng),giữa trưa nắng, nhưng rất khí thế!

    Trả lờiXóa
  92. Hồi hộp và lo lắng cho bà con yêu nước quá.

    Trả lờiXóa
  93. Hỡi những chiến sĩ quân đội nhân dân VN, các anh hãy tỉnh dậy và bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  94. Cám ơn tất cả các nhana sĩ, trí thức nước Việt.

    Trả lờiXóa
  95. Cháu sáng nay mới được tham gia đoàn lần đầu, cháu nhận ra nhiều điều, trong đó có 2 điều cơ bản là tinh thần yêu nước của những cô bác nhân sĩ trí thức là vô cùng lớn lao và cháu cũng rất bất bình trước cách xử lý của các vị công an và cảnh sát!

    Trả lờiXóa
  96. Bac Dien oi toi mong cac cac bac ra ung cuu doan nguoi tu My dinh ve

    Trả lờiXóa
  97. Đúng là bức ảnh mấy công an túm người biểu tình yêu nước sẽ đi vào lịch sử giữ nước của dân tộc giai đoạn đầu thế kỷ XXI. Tiếc rằng hình ảnh của anh đang nằm trên những cánh tay 'thô bạo' kia không được rõ lắm. Dường như anh ấy đã mĩm cười ngạo nghễ vì những điều mình đã làm không thẹn với đất nước.

    Trả lờiXóa
  98. Ngày 17/7 này sẽ đi vào lịch sử...nhiều người sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Dù em ko được đi cùng đoàn biểu tình nhưng cũng vui...mình vừa đến mới hô hào được vài câu đã bị "mấy thằng du côn băng đỏ" cho lên xe bus đi hóng gió ở Hà Nội rồi. Chán luôn...vào được mấy anh an ninh hỏi thăm. Mình hỏi luôn một câu: "Thế bây giờ em mặc áo tổ quốc là có tội à hay em hô Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam là có tội. Mà các anh bắt e về đây". Cứng họng luôn...mấy thằng khốn nạn.

    Trả lờiXóa
  99. 1 trong 46 đồng bào bị đưa lên xe buslúc 13:57 17 tháng 7, 2011

    46 người bị đưa lên công an mễ trì sau khi "làm việc" đã được "mời" về tự do, không đưa về như yêu cầu. Khoảng gần 12h, sau khi đã ăn tạm, mọi người quyết định tuần hành từ đồn mễ trì về đến trung tâm, nhưng do thời tiết nắng nóng, mọi người đã thấm mệt, trong đoàn có nhiều bác già, phụ nữ và em nhỏ, nên đi đến bảo tàng Hà Nội trên đường Phạm Hùng thì đoàn quyết định dừng lại và chờ xe bus số 50 và đi về Kim Mã, nhưng 2 xe bus 50 chạy qua và không dừng lại, mọi người quyết định giải tán ở đó, từng tốp 5,7 người bắt taxi về nhà.

    P/S a Diện
    Em là người bị bắt lên xe bus số 1, có ghi âm diễn biến của mọi người trên xe, nãy anh lên mà quên ko đưa cho anh luôn, nếu a muốn nghe,em gửi cho a theo địa chỉ nào?

    Trả lờiXóa
  100. 46 người bị lên xe buýt về Mỹ Đình cơ à? Sao càng ngày lại càng nhiều người bị hốt thế?
    Nhìn cái ảnh do anh Ba Sàm cung cấp, tôi xót quá. Bức ảnh đó đã đi vào lịch sử thật rồi.
    Bác Diện đâu rồi? Có bị làm sao không?

    Trả lờiXóa
  101. Đau đớn, một bạn thanh niên đi ngay cạnh tôi bị chúng nó lôi xềnh xệch, tôi cố túm lấy hông bạn ấy để lôi lại mà không được, tôi còn bị kéo lê đi trên đường Trần Phú. Nhìn bọn họ đàn áp dã man bà con biểu tình mà uất ức không nói lên lời. Bác Quang A chắc cũng uất đến nghẹn họng mà không nói lên lời. Bọn tàn bạo!

    Trả lờiXóa
  102. tiếp tục cố gắng nhe mọi nguòi, ai cũng vất vả cả. mình ở xa không tham gia đuợc, nhưng ủng hộ Bieu tình hết lòng

    Trả lờiXóa
  103. tôi là 1 cư dân ở nông thôn, chuyện thế sự ít am tường nhưng đọc tin thấy giặc tàu ức hiếp dân ta quá, tức lắm. Mong các anh chị nắm rõ thời cuộc chọn hướng đi cho dân tôc ngày càng phát triển, đất nước phú cường tránh được chiến tranh nhưng vẫn giữ vững độc lập toàn vẹn lãnh thổ

    Trả lờiXóa
  104. Những hình ảnh sẽ đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc VN. Không hiểu những người được nhà nước cho đặc cách hưởng hệ số lương ở mức cao nhất đang khiêng người trong ảnh sẽ nghĩ gì, vinh hay nhục? Đau đớn quá! Khi xem tác phẩm này chắc chắn nhà cầm quyền TQ vừa mừng, vừa buồn cười, họ quá coi khinh người Việt là ở chỗ đó. Đây cũng là một phần lý giải cho việc hệ số lương đặc cách của những người đang làm việc(trừ thương binh phục viên, thân nhân liệt sỹ) một trong hai đặc nghành.

    Trả lờiXóa
  105. Các bác bị bắt lên xe đưa về Mỹ Đình cần lưu ý: Khi được tha nhớ bảo mấy anh công an trả tiền PHI KHANH nhé. Các bác mà không đòi là họ "chén" đấy. Số tiền ấy(50 ngànVNĐ/người)đã được trình và duyệt chi rồi.

    Trả lờiXóa
  106. Biểu tình chống bán nước thì cấm đã đành, biểu tình chống xâm lược mà cũng cấm thì đất nước của những người cấm biểu tình ở đâu? Giá mà biểu tình chống chính phủ thì không biết những người biểu tình sẽ bị truy diệt như thế nào nhỉ? Có phải "nước ta là một nước dân chủ" là như thế này đây?

    Trả lờiXóa
  107. phó thường dân dư khuyêtlúc 15:30 17 tháng 7, 2011

    Rơi nươc mắt nhìn cảnh đàn áp đông bào mình. họ vẫn khẳng đinh là dân chủ đấy. nhưng là ''dân chủ trong cũi''Thương thay dân tộc VN."LỊCH SỬ CÓ BAO GIỜ NHỤC THẾ NÀY CHĂNG''?

    Trả lờiXóa
  108. Đàn áp biểu tình là hành động tự đào hố chôn mình.

    Trả lờiXóa
  109. Sài Gòn buồn lắm! cscđ tập trung rất đông sẵn sàng đàn áp biểu tình ...

    Trả lờiXóa
  110. Đất nước bi thương thật rồi .Những điều chứng kiến mà đau đớn lòng.

    Trả lờiXóa
  111. ĐOÀN BIỂU TÌNH ÔN HÒA ĐỂ BIỂU THỊ TINH THẦN YÊU NƯỚC VÀ CHÍ KHÍ QUẬT CƯỜNG CỦA DÂN TỘC MÀ SAO HỌ TÀN NHẪN ,BẠO NGƯỢC VẬY LÀ SAO?nƯỚC NON NÀY CÓ CÒN CỦA NGƯỜI vIỆT NỮA KHÔNG.

    Trả lờiXóa
  112. biểu tình chống TQ là phải tại sao họ đánh dân ta tại biển của ta.

    Trả lờiXóa
  113. Nhìn hình ảnh trong bức ảnh cuối cùng mà thấy uất nghẹn trong lòng. Khốn nạn quá! Đi biểu tình vì tình yêu Tố quốc mình mà lại bị chính quyền đối xử chẳng khác gì với kẻ xâm lược Tổ quốc mình. Có nơi nào trên trái đất này lại có cảnh ngang trái, đạo ngược như trên đất nước Việt Nam khốn khổ của tôi không??? Đau lòng quá!!!

    Trả lờiXóa
  114. Tiếp tục xuồng đường, chưa thành công rồi sẽ thành công!

    Trả lờiXóa
  115. He he, bà con bị đám nghiện đeo băng đỏ xúm vào đánh, bóp cổ, lôi lên 3 xe buýt chở về công an Mỹ dình.
    Các giáo sư và anh chị em đã chất vấn các công an. Tóm lại thì các công an viên chỉ ở trình độ con cháu của các trí thức về luật nên đều đuôốilý, bị bà con chửi cho rất đau.
    Tất cả bà con đã biểu tình tại công an Mỹ đình, đòi mang xe đưa bà con về chỗ cũ, hoặc trả tiền cho bà con đi xe buýt. Nhục !

    Trả lờiXóa
  116. Vua Hùng linh thiêng hãy về giúp con cháu giữ lấy Tổ Quốc thân yêu mà Đức vua đã để lại

    Trả lờiXóa
  117. Ý kiến cá nhân tôi đề nghị mọi người không tuần hành trươc đại sứ quán Trung Quốc nữa. Ta thay đổi chiến thuật ( Kể tội giặc tàu tại quảng trường Ba đình trước Lăng Bác hồ) Báo cho Bác biết tổ quốc Lâm Nguy

    Trả lờiXóa
  118. Ngày xưa bom đạn, chết chóc cha ông ta còn không sa, huống hồ chi mấy anh công an là...đồng bào mình, cứ thẳng tiến lên đồng bào ơi !!!Nếu bây giờ nhà cầm quyền không làm đúng trách nhiệm , lịch sử sẽ truy xét họ !!

    Trả lờiXóa
  119. Kinh khủng quá, công an bắt dân như bắt lợn. Ông anh Bắc Kinh nhìn ảnh này chắc có thưởng. Tội nghiệp cho dân đen quá ! Nhục ơi là nhục !

    Trả lờiXóa
  120. Nước đẩy thuyền đi, nước cũng lật đổ thuyền. Nước là dân, thuyền là lãnh đạo.
    Các ông nên nhớ nguyên lý: Tức nước thì vỡ bờ !
    Khi bờ vỡ, nước sẽ cuốn các ngươi đi ra biển cả. Không biết ông bạn "vàng 16" có cho thuyền ra cứu hộ không?

    Trả lờiXóa
  121. Nhục ! Hết biết nói ra sao nữa.
    tuy nhiên, tức nước thì ắt sẽ vỡ bờ !

    Trả lờiXóa
  122. Từ những cuộc biểu tình ôn hòa, tự phát yêu nước chống âm mưu cướp đọat Biển Đông của nhà cầm quyền T.Q của người dân hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn nhưng đã bị chính quyền dù vũ lực ngăn cản mà không hề có bất kỳ một lý do nào cả thì vô hình chung chính quyền đã dồn người dân vào con đường bắt buộc phải có tổ chức với nội dung cụ thể, chi tiết hơn trong những cuộc biểu tình tới. Đó là con đường tất yếu mặc dù không ai muốn. Bằng cách sử sự như vậy thì chính quyền đã ngày càng làm rộng thêm khoảng cách của mình với người dân mặc dù ai cũng hiểu rằng mục tiêu của các cuộc biểu tình này hoàn toàn không nhằm chống chính quyền mà ngược lại người dân chỉ muốn tạo cho chính quyền một hậu thuẫn vững chắc trong những cuộc đàm phán với nhà cầm quyền T.Q. Chính quyềbn đưa ra lực lượng CS, AN và khối dân phòng, thanh niên xung phong dầy đặc trong các cuộc biểu tình nhằm giữ an ninh cho ai, nhằm bảo vệ ai??? Có một điều chắc chắn là họ có mặt không phải để giữ trật tự, an ninh cho đoàn biểu tình và có lẽ cũng chẳng phải giữ an ninh cho chính quyền vì có ai, có câu khẩu hiệu hoặc lời hô hào nào chống đường lối của NN đâu.

    Đất Nước chỉ bị lọt vào tay kẻ thù khi người dân tự buông vũ khí đầu hàng hoặc thờ ơ với thời cuộc. Đó mới là điều đáng sợ.

    Trả lờiXóa
  123. Thương quá Việt nam ơi. Tôi đã nhìn thấy bạn tôi, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Định (người mặc áo hoa ffi bên cạnh T.S NXD); Lại thấy anh em mình bị các nhà "bảo an" của ta đang có hành vi chẳng bảo an chút nào với đồng bào mình đang đứng lên biểu tình bầy tỏ lòng yêu nước, bảo vệ tổ quốc,tôi đã không kìm được nước mắt. Đang ngồi viết những dòng này mà nước mắt cứ trào ra.
    Kính chúc các nhân sỹ trí thức và toàn thể anh chị em đoàn bt sức khỏe dồi dào, tinh thần bất khuất và tình đoàn kết một lòng vì tổ quốc thân yêu của chúng ta.
    Cảm ơn T.S Nguyễn Xuân Diện vì những gì anh đã làm cho tổ quốc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  124. CN tuần tới 24/7 thì sao nhỉ? thấy trên VTV2 đang truyền hình trực tiếp chương trình TRI ÂN LIỆT SĨ. Từ cảm xúc này tôi chật nảy ra 1 ý nghĩ : CN tới 24/7 chúng ta có nên tập trung tại vườn hoa Lý Thái Tổ hoặc nơi tượng đài Quyết tử hoặc cửa Nhà hát lớn để tỏ lòng tri ân tới các liệt sĩ và biểu thị tinh thần yêu nước(không nhất thiết tại vườn hoa Le Nin). Mong các bạn cùng góp ý.

    Trả lờiXóa
  125. Lần biểu tình sau, chúng ta cử một nhóm nhỏ mang băng rôn và hô ĐCSTQ muôn năm và một nhóm mang băng cờ VN và phản đối TQ xâm lược cùng tiến về SQTQ xem nhà cầm quyền VN sẽ sử lý thế nào.
    Bức xúc quá nên nghĩ vậy xin các vị đại xá!

    Trả lờiXóa
  126. lòng tôi đang sôi xục

    Trả lờiXóa
  127. Các bác cứ yên tâm, những kẻ bán nước, hại dân thì trời không dung, đất ko tha đâu. Lịch sử dân tộc sẽ ghi lại thời khắc này, nỗi nhục này ... Mong các bác bền chí, chúng em cảm phục, ngưỡng mộ, ủng hộ tinh thần yêu nước của các bác

    Trả lờiXóa
  128. Nếu ở Hà Nội chắc chắn tôi sẽ tham gia biểu tình cùng mọi người. Tuần tới ta lại tiếp tục phải không TS Xuân Diện? Cảm ơn ông, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe để tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc. Tôi lúc nào cũng dõi theo mọi người (online).

    Trả lờiXóa
  129. CHÍNH PHỦ HÃY ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC, CHỐNG LẠI SỰ BÀNH TRƯỚNG NGANG NGỰỢC CỦA TQ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN CỦA VN

    Trả lờiXóa
  130. con giun xeo lam cung oan

    Trả lờiXóa
  131. Khoc thuong cho A e di bieu tinh qua, chi di vi dat nuoc ma bi danh dap, bat bo. Chac la dat nuoc ta lai sap bi bon Thuc dan phuong Bac chiem not bien dao roi ma ta lai ko lam j duoc hu....hu...hu

    Trả lờiXóa
  132. Nội thương, ngoại cũng thương. nên chữa bệnh nào trước đây. Nhà nước của dân, do dân, vì dân là như thấy này ư?

    Trả lờiXóa
  133. em muon tham gia qua ma khong biet nhu the nao em doc ma thay uat qua. Mong duoc co dip tham gia cung cac bac dien thoai cua em la :
    Nguyen Viet Hung 0978227773
    mail : viet_hung902@yahoo.com
    mong nhan duoc su quan tam cua cac bac de tham gia nhung buoi tuan hanh vi to quoc vi long tu hao cua dong ho va gia dinh

    Trả lờiXóa