Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2021

KÍNH MỪNG NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC BƯỚC VÀO TUỔI 90

KÍNH MỪNG NHÀ VĂN NGUYÊN NGỌC
BƯỚC VÀO TUỔI 90

Nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, một nhân sĩ trí thức có phẩm cách thanh cao và tình yêu bền chặt như một định mệnh với Tây Nguyên, một người bạn lớn của giới trí thức tinh hoa và của thanh niên đất Việt, hôm nay tròn 90 tuổi. 

Thời chiến, ông có những tác phẩm nổi tiếng: Rừng Xà nu, Đất nước đứng lên; Thời Đổi mới ông ghi dấu ấn là một Tổng biên tập sáng giá và dũng cảm nhất trong lịch sử báo Văn Nghệ, làm xuất hiện hàng loạt văn tài như Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài..., và những tác phẩm mang tính nhân dân sâu sắc; cùng các cuộc tranh luận rất sôi nổi về Văn nghệ và Chính trị.

Thời nay, ông là một nhà chí sĩ yêu nước đi tiên phong, một nhà văn hoá và dịch thuật có những cống hiến đặc biệt.

Mùa hè đỏ lửa năm 2011, Ông xuống đường cùng thanh niên Hà Nội phản đối Trung Cộng xâm chiếm biển đảo và bịa tạc ra đường lưỡi bò nham hiểm và ngu xuẩn. 

Ông là một ngọn núi quanh năm phủ mờ sương mây. Ông là một cổ thụ bốn mùa che rợp bóng mát. Cao mà không cô đơn. Nghiêm mà Từ. Xa mà Gần. Khó gặp mà khó xa. Nguyên Ngọc lừng lững tạc một chân dung đổ bóng dài trên nền văn hóa và văn học Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua. Khi đã bảy mươi, tám mươi Xuân, Nguyên Ngọc - như một gộc cây vẫn vắt kiệt tâm trí để dâng đời những hoa thơm quả ngọt của trí tuệ, của lòng bác ái, của sự tận tâm. Đúng như câu thơ cổ: "Lão thụ trước hoa vô sửu chi"(Cổ thụ đơm hoa mà cành nào cũng đẹp). Mỗi cành ấy là các bản dịch, các bài báo, bài trả lời PV, các luận văn lớn nhỏ về văn hóa và giáo dục, các diễn văn, thư từ, các bài giảng, các bài thuyết trình...Tất cả cho thấy hoạt động phong phú và đóng góp đa diện và rất cụ thể của ông đối với nước nhà. 

Nguyên Ngọc đã là một Biểu tượng đẹp đẽ của lòng nhân ái, khoan dung, của sự bền bỉ và tận tụy, của sự dấn thân và hiến dâng những mùa Xuân cho Đất Nước Đứng Lên.  

Ông từ chối giải thưởng Hồ Chí Minh; và đứng về phía người dân oan khuất và khổ đau. Bút lực dồi dào, tư duy nhạy bén, tâm cảm sẻ chia dâng trào, Nguyên Ngọc bền bỉ dâng hiến những dòng chữ truyền cảm hứng về nỗi đau nhân thế và thức tỉnh lương tri.

Nhân dịp Mừng Đại thọ 90 tuổi của Nhà văn Nguyên Ngọc kính mến, xin kính gửi đến Ông lời cầu chúc dồi dào sức khỏe, sức sáng tạo.

NGỌC vẫn còn NGUYÊN phẩm chất và tinh anh, vững bước trên bậc thềm của tuổi 90! 

Nguyễn Xuân Diện

3 nhận xét :

  1. Chúc mừng ông! Mong ông luôn mạnh khoẻ, an vui! Mãi là cây đại thụ của nền văn học nước nhà!

    Trả lờiXóa
  2. Xin chúc mừng lễ đại thọ của nhà văn lớn của nhân dân và Dân tộc

    Trả lờiXóa
  3. Ước gì Nước Việt Nam mình có nhiều nhà văn lớn có TRÍ, TÂM sáng mãi như Nguyên Ngọc.

    Trả lờiXóa