Thứ Năm, 1 tháng 7, 2021

Phan Cẩm Hường: VÌ SAO NGUYÊN NHÂN LUÔN LÀ “TỰ TỬ”?!

VÌ SAO NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CÁI CHẾT CỦA NHIỀU NGƯỜI LÍNH MỚI TRONG QUÂN ĐỘI LUÔN LÀ “TỰ TỬ”?! 

Phan Cẩm Hường

Đọc tin cháu Đô chết trong Doanh trại bộ đội khiến tôi và nhiều người không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ…

Càng đọc, càng xem tin, lại khiến tôi nhớ lại như in cái chết của anh bạn cùng làng cách đây hơn 20 năm. 

Ngày ấy, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh ấy cũng như bao tràng trai trẻ khác, có khát khao được cống hiến tuổi trẻ để xây dựng đất nước, quê hương…anh không chọn cách thi đại học, mà đã tình nguyện nhập ngũ để được vào rèn luyện trong môi trường quân đội. 

Ngày tiễn anh lên đường, cả hội thanh niên làng chơi cùng còn khóc sụt sùi, vì cảm động chứng kiến anh và cô bạn gái ôm lấy nhau & nói những lời yêu thương, cùng nhau hứa hẹn bao điều tốt đẹp cho một tương lai xán lạn…

Ngày tháng qua đi, những bức thư tình họ biên cho nhau còn chưa hết mùi mực… thì ôi thôi…chỉ sau vài tháng nhập ngũ, gia đình nhận được hung tin y như gia đình cháu Đô vài ngày trước. 

Cả làng bàng hoàng thương xót khi nhận xác anh ấy về, nhưng ngày đó chưa có mạng, hơn nữa người dân thấp cổ bé họng cũng chỉ biết ức uất mà phàn nàn với nhau rằng “chắc chắn bị đánh chết, chứ không phải tự tử như đơn vị báo về”.

Gia đình và cả làng vẫn cứ tin tưởng chờ đợi kết quả mổ tử thi từ cơ quan chức năng; vì đâu đó, người ta vẫn nghĩ bộ đội là những thành phần tử tế hơn cả trong xã hội này?! 

Nhưng, kết quả cuối cùng khi xác anh ấy được mổ ra, rồi khâu lại vẫn là “nguyên nhân dẫn đến cái chết là do tự tử”; dù toàn thân đầy vết thâm tím, mặt cũng có vết bầm dập…

Cả làng chua xót tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong sự tiếc thương và phẫn uất…

Ba năm sau, đến ngày bốc mộ thay áo cho anh, bố anh ấy vẫn chưa hết bàng hoàng đớn đau về sự ra đi đường đột của cậu con trai út, mà nguyên nhân thực sự thì chỉ có ông trời và cái doanh trại bộ đội kia mới biết; thì thêm một lần nữa gia đình phải ôm sự uất hận nghẹn ngào… khi phát hiện trong hộp sọ, phía gáy của anh có một cục (dạng như) khăn xô đã vón cục. 

Trời ơi… tại sao người chết do tự tử lại có nắm khăn xô vón cục trong hộp sọ?????
Bao nhiêu câu hỏi và sự hồ nghi về cái chết của anh lại được dấy lên sau ba năm tưởng trừng đã đi vào quên lãng. 

Nhưng rồi thì gia đình vẫn phải an táng cho anh về nơi yên nghỉ cuối cùng của một con người, trong sự tiếc thương ai oán… của cả gia đình lẫn người làng.

“Chẹp… thôi thì thì sống mỗi người mỗi mệnh, chết mỗi người mỗi bệnh” là câu cửa miệng mà người dân nói để trấn an nhau, mỗi khi nhắc tới cái chết không rõ nguyên nhân của anh ấy.
…..

Hôm qua, có chị viết “hi vọng sau cái chết của cháu Đô, trong quân đội họ sẽ rút ra bài học…”
Tôi đã cmt và kể lại vắn tắt cái chết của anh người làng tôi, và nói thêm “bài học mà chúng rút ra sẽ chỉ là sự gian manh, sảo trá được tăng lên gấp bội lần thôi, nếu như người làm luật không thượng tôn luật pháp”. 

Đó, diễn biến hơn một ngày qua, thì chính quyền và các cơ quan chức năng, họ đã đứng ra bảo vệ người dân như thế nào? Họ đã thực sự cô lập gia đình cháu Đô, cô lập cả làng bằng cách, lập chốt kiểm dịch, khi làng đó không có dịch? 

Cắt điện cả làng, khi người dân cùng nhau mua tủ đông về để tự bảo quản thi thể để chờ kết quả cuối cùng của cơ quan chức năng. Sở dĩ người dân phải tự mua tủ đông về bảo quan thi thể cháu Đô, vì mọi nhà tang đều từ chối bảo quản xác của cháu?

Tôi và tất cả chúng ta đều biết, mọi giá trị của xã hội này đang đồng loạt đảo lộn; sự khốn nạn và đểu cáng lên ngôi, nhưng xin những người nắm quyền hành trong tay, đừng tước đoạt của người dân những tia hi vọng mong manh, về sự tử tế cuối cùng còn sót lại trên cái cõi đời vốn dĩ vô thường này!

Ảnh: mẹ của chiến sĩ Trần Đức Đô ôm quan tài con trai.

3 nhận xét :

  1. Trời biết, Đất biết, Thần Phật biết sự thật! kẻ nào gây ra cái chết oan uổng đều bị quả báo theo luật nhân quả và kẻ dung túng bao che có cái sai (nếu có)cũng không tránh khỏi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng họ tin tưởng họ có con Ma Xó to hơn , mạnh hơn … có thể trấn áp được , do vậy họ cứ tiếp tục làm điều ác !!!

      Xóa
  2. Thời của cái ác lên ngôi!

    Trả lờiXóa