Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA CÁC ANH

Nhà báo Lưu Trọng Văn:

LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA CÁC ANH 

Phiên tòa sơ thẩm xét xử ba nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam ngày 05/01/2021.

PHẠM CHÍ DŨNG:

Một bản án quá nặng đối với các nhà báo thuộc Hội nhà báo độc lập Việt Nam sẽ làm cho cả thế giới biết đến nền "tự do báo chí" của Việt Nam.

Một mức án nặng nề đối với chúng tôi, sẽ rất bất lợi cho bang giao quốc tế trong giai đoạn khó khăn này của Đất nước.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY:

Tất cả những bài báo của tôi đều là những trăn trở đối với đất nước và dân tộc.
Trong tương lai, những việc chúng tôi làm hôm nay sẽ là những chuyện bình thường.

LÊ HỮU MINH TUẤN:

Chúng tôi không vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và lập hội. Chúng tôi chẳng những không làm suy yếu nhà nước mà còn làm cho nhà nước mạnh lên.

Gã hình dung những Nhà cách mạng yêu nước như Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu khi ra pháp trường đều hừng hực khí phách vì trong họ duy nhất: Tình yêu Tổ quốc và Lý tưởng Cách mạng.

Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn đứng trước vành móng ngựa cũng tràn khí phách của những người thực sự nhiệt huyết với Đất nước như thế.

Họ chỉ nghĩ đến sự tiến bộ, dân chủ, tự do và lợi ích của Đất nước. Lời cuối cùng của họ trước khi tù đày hơn 10 năm là những lời dành cho Đất nước. Khác hoàn toàn với những quan chức tham nhũng ra toà tái nhợt và khóc lóc van xin mà trước đó trên các diễn đàn chúng là những kẻ hô hào nhiều nhất khẩu hiệu vì Nước ,vì Dân.

Riêng với Dũng. 

Gã có không ít quan điểm và cách thức phản biện khác Dũng. Gã đã từng trao đổi thẳng với Dũng về sự khác biệt này nhất là về mức độ và vai trò cá nhân cùng xu hướng tất yếu của Đất nước. Nhưng mỗi lần uống cafe với Dũng gã không thể quên hình ảnh Dũng, thân hom hem tưởng chừng gió thổi nhẹ cũng liêu xiêu, ấy vậy mà khi đụng đến chuyện Nước non, Đồng bào, Dân tộc, cặp mắt sâu của Dũng rực lên cùng bao ý tưởng nồng nhiệt tâm huyết.
Gã thương và trân trọng Dũng ở điểm ấy.

15 năm tù đày. Dũng ơi, gã tin sẽ lại có một ngày chúng ta ngồi bên nhau, gã sẽ nghe Dũng đọc thơ, thơ tình của bản tính thằng đàn ông đa tình khát khao yêu của Dũng.

9 nhận xét :

  1. Cái này không phải là xử phạt mà là trả thù trí thức có lương tâm! Thật buồn khi những ý kiến xây dựng lại được xem là nhạo báng lãnh đạo! Từ mặc cảm, biến đau thương thành hành động trả thù!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm phục các Anh! Chúc các anh chân cứng đá mềm! Lịch sử sẽ trả lại công lý cho các anh!

    Trả lờiXóa
  3. Nhân dân, những người tôn trọng công lý, dân chủ khâm phục và ủng hộ các anh!

    Trả lờiXóa
  4. Lời các anh như vàng mười. Nó thực, có nhân chứng, ghi âm, ghi hình, 5 châu ghi nhận, xác nhận, khó làm đồ rởm. Mình nghi, nhiều vị đã khuất, bị người ta nhét lời vào mồm, nhét chữ vào tay. Cụ Hồ viết ra giấy, thêu trên cờ, in trên ca sứ tráng men “Trung với nước...”, ai đó vẫn có lý luận chặn họng. Tài đến thế là cùng! Tiên sư anh Tào Tháo!

    Trả lờiXóa
  5. Gông cùm chắc chắn sẽ không bền để giam giữ các anh !

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn Lưu Trọng Văn.
    Anh đã nói thay cho những ai đang trăn trở về vận nước hiện nay. Chúc các nhà báo Tự Do chân cứng đá mềm vượt qua sóng gió bạo tàn. Các anh luôn luôn TỰ Do dù phải chịu gông cùm xiềng xích.

    Trả lờiXóa
  7. Nhân dân đứng bên các anh , sự thật đứng phía các anh , Hiến pháp xác nhận sự trung thành với Tổ quốc VN.

    Trả lờiXóa
  8. Không biết chế độ này còn tồn tại để bỏ tù ông Dũng đến 15 năm không?
    Đây là câu nói của Cô Võ Thị Thắng, biệt động Sài gòn khi bị tòa án chế độ VNCH xử 20 năm, mà sau này đúng như thật.

    Trả lờiXóa