Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

VỤ ÁN ĐỒNG TÂM: LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA BÀ BÙI THỊ NỐI


LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA BÀ NỐI - CON CỤ KÌNH

[Bố tôi đã 58 tuổi Đảng, trong thời bình này lại phải hy sinh với ba đồng chí khác. Bốn đồng chí hy sinh giữa lúc thế giới thanh bình, như có chiến tranh và không phải chết bởi kẻ thù. Như tôi đây, một vết đạn bắn vào ngực, đau lắm, nhưng tôi không chết. Và tôi chỉ mong chúng ta sẽ có một lựa chọn sáng suốt, một con đường mới, tốt đẹp hơn.]

P/S: Tôi đánh giá đây là lời chia sẻ rất ý nghĩa, mang đậm dấu ấn cả lý và tình. Bà nói bằng tấm lòng của một nông dân khổ hạnh. Lịch sử sẽ soi xét và nhớ lời của Bà - Một người dân Đồng Tâm bị truy tố ra toà hôm nay ❤️🌹

Còn bạn nghĩ gì về câu nói này?!


2 nhận xét :

  1. Bà Nối ơi, cảm phục bà ,thương bà lắm nhưng bất lực . Kính chúc bà bình an chốn ngục tù .

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt vời bà nông dân Bùi thị Nổi. Bà đã làm rạng danh người phụ nữ Viêt nam. Bà thật xứng đáng là con cháu Bà Trưng Bà Triệu

    Trả lờiXóa