Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

CHỦ TỊCH XÃ VÀ KẾ TOÁN ĂN CHẶN 2 TỶ CỦA NGƯỜI NGHÈO


Công an đọc lệnh khởi tố kế toán Phạm Thị Giang. Ảnh: T.S

Khởi tố chủ tịch và kế toán xã ăn chặn 
trên 2 tỉ đồng tiền hỗ trợ người nghèo

Người lao động
24-09-2020

(NLĐO)- Chủ tịch UBND xã và kế toán được xác định liên quan đến việc lạm dụng chức vụ quyền hạn tham ô ăn chặn trên 2 tỉ đồng tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ngày 24-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã thực hiện lệnh khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tem (35 tuổi, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với ông Tem, bà Phạm Thị Giang (30 tuổi, Kế toán UBND xã Ba Xa) cũng bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản, ăn chặn tiền điện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hội.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với chủ tịch và kế toán xã Ba Xa.

Hiện 2 bị can trên đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh. Quá trình khám xét, cơ quan CSĐT đã tạm giữ 4 thùng tài liệu đã niêm phong và CPU máy vi tính. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng.

Như báo Người Lao Động thông tin, Phạm Thị Giang và Phạm Văn Tem có liên quan đến việc lạm dụng chức vụ quyền hạn tham ô ăn chặn trên 2 tỉ đồng tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội ở xã Ba Xa. T.Trực

1 nhận xét :

  1. Đã bảo đại hội đảng cộng sản thì đảng viên đóng tiền mà tổ chức đại hội, đừng lấy tiền dân mà mua sắm, ăn tiêu, như thế thì thô thiển lắm! Nhà báo Mạnh Kim chỉ mới thống kê sơ sơ cái đại hội cấp cơ sở mà chỗ nào cũng móc tiền dân cấp trăm triệu, cấp chục tỉ thế này thì thật là chướng ách! Nay mai nó còn tổ chức đại hội toàn quốc thì lại móc tiền dân ra ăn tiêu. Dân cần bệnh viện. Dân cần trường học. Dân cần cơm gạo, công ăn việc làm. Dân cần tử tế! Đem súng bắn dân rồi lại lấy tiền dân ăn tiêu thì thật thiếu tử tế!

    Trả lờiXóa