Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

"VUI THẾ BAO NHIÊU NHỤC BẤY NHIÊU"



Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.
 
Các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Việt Nam-Trung Quốc ký Hiệp ước Biên giới trên đất liền qua ảnh

Báo Quốc tế
23/08/2020 15:52

 
TGVN. Ngày 23/8 tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam – Trung Quốc sẽ kỷ niệm 20 năm ký Hiệp ước biên giới và 10 năm triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền






Đại biểu Việt Nam-Trung Quốc dự lễ kỷ niệm 20 năm ký kết Hiệp ước Biên giới và 10 năm triển khai 3 văn kiện pháp lý trên đất liền.



Ủy viên quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điểm lại các bước phát triển trong quan hệ hai nước thời gian qua, cho rằng trong tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, dịch bệnh đang lan rộng hiện nay, hai Bên cần cùng nhau thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung quốc không ngừng phát triển.




Hai Bộ trưởng tham quan Triển lãm ảnh về quá trình hoạch định, phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I, sang phía Việt Nam.


Bộ trưởng Ngoại giao hai nước tham quan cột mốc 1369 phía Việt Nam tại khu vực cầu Bắc Luân I - cột mốc biên giới đầu tiên được cắm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vào ngày 14/10/2010.


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tô sơn lên cột mốc 1369 Việt Nam dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị.



Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại vạch phân quản cầu Bắc Luân I.


Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm mốc 1369 Trung Quốc và tại đây Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị tô sơn lên cột mốc 1369 Trung Quốc dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.


Sau lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi về tình hình và các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới và các vấn đề cùng quan tâm trong đó có việc tạo thuận lợi cho nhân viên hai nước qua lại trên tiền đề bảo đảm công tác chống dịch, nhất trí giao cho cơ quan hữu quan hai bên tiếp tục trao đổi cụ thể để triển khai.




Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh kiểm tra cầu phao tạm và điểm sụt lún trên biên giới tại mốc 1366.
 
Tin/ảnh: Tuấn Anh 

13 nhận xét :

  1. Biết nhục thì cũng được! Chỉ sợ không biết!

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ trước đây ông PBM,nhìn Vương Nghị bằng đôi mắt "bực bội" thì
    một số người VN.đã "tự sướng" mà tung hô PBM.lên 9 tầng mây,còn
    nay thì ông ta rất chi là hữu hảo,thậm chí tự hào vì đảng ta đã
    tin nhiệm trao phó cho ông thay đảng trở thành "thủ phạm" trong
    việc này.Hình như có điều gì na ná với "thủ phạm" PVĐồng xưa kia
    thì phải ?

    Trả lờiXóa
  3. Quan hệ của "hai anh em" nhà này nó gượng gạo, hài hước thế nào ấy. Ngoài mặt thì " mỳ hảo hảo", trong bụng thì chỉ muốn cho thằng kia một nhát dao.
    Mối quan hệ này "có một không hai" trên thế giới!

    Trả lờiXóa
  4. "...quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung quốc không ngừng phát triển". Đúng quan hệ giữa 2 đảng CS anh em đã không ngừng phát triển, cụ thể đảng CSVN đã dâng tặng cho giặc Bắc Kinh và Tổ Quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam qua mấy chục năm đã mất đi hàng ngàn km2 đất liến, hàng triệu km2 vịnh Bắc Bộ, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và sắp mất trọn quần đảo Trường Sa?

    Trả lờiXóa
  5. Hai mươi năm. Một nỗi đau trong nhiều nỗi đau trong quan hệ với Tầu. Chẳng sung sướng gì mà kỷ niệm.
    Một vùng biên cương của Tổ Quốc, khoảng 15 nghìn km vuông rơi vào tay giặc Tầu sau Hiệp định biên giới năm 1999. Muốn hữu nghị (nếu có) thì Tầu phải trả lại HS, 7 đảo ở TS cho VN.

    Trả lờiXóa
  6. Không biết rồi đây lịch sử sẽ phán định thế nào về Hiệp định Biên giới trên bộ 1999 ? Và, liệu có cái hiệp định Biên giới trên biển Đông ( lãnh hải) Việt - Trung hay chăng?

    Trả lờiXóa
  7. Vì Cúm Tàu nên cả 2 vị này không dám bắt tay mà chỉ cụng khuỷu tay vào nhau? Mà tại sao lại không đeo khẩu trang nhỉ???

    Trả lờiXóa
  8. kỷ niệm Hai mươi năm ""vừa đồng chí vừa Lưu Manh" giữa 2 đảng CS anh em!

    Trả lờiXóa
  9. Mai An Nguyễn Anh Tuấnlúc 18:29 24 tháng 8, 2020

    Nhà sử học Trần Huy Liệu thời trong cương vị Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung sang thăm nước bạn, khi ngoại trưỏng Trần Nghị ghé tai hỏi: “Các đồng chí có sợ chúng tôi không?”, dù trong thế buộc phải "giữ gìn", ông vẫn có thể khảng khái trả lời, lịch thiệp mà như một cái tát: “Các đồng chí cứ nhìn lại lịch sử!" ( Theo nhà báo Trần Chiến kể lại)

    Trả lờiXóa
  10. Bãi Tư Chính thế nào hả Vương Nghị?Nhìn cái mặt chỉ muốn cho 1 cái.

    Trả lờiXóa
  11. Bọn lãnh đạo Tầu thường có nụ cười nửa miệng. Nhìn nụ cười ấy, ta thấy rât rõ sự nham hiểm và thâm độc của chúng. Nhưng sao hôm nay, trong "Lễ kỷ niệm" 20 năm ký kết HĐ biên giới, Vương Nghị lại cười tươi vậy? Đơn giản: Vì Tầu được lợi lớn qua HĐ này!

    Trả lờiXóa
  12. Sao không sang ải Nam Quan để kỷ niệm nhỉ!?

    Trả lờiXóa
  13. Thế giới đọc tin Việt Nam Trung Quốc cứ hữu hảo kiểu thế này thì có con cún nó cũng chẳng dại quan tâm thằng em thỉnh thoảng kêu bị thằng anh bóp mũi, xoa đầu!

    Trả lờiXóa